1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG QUẢ KHÔNG DỄ CHÚT NÀO !

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi maytim1983, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé 5 tuổi đã từng hỏi tôi :Cuộc sống màu gì hả chị?Tôi không biết phải trả lời cậu bé thế nào cả?Chỉ biết nói với nó rằng cuộc sống có tất cả các màu .và tôi cũng đọc ở một đâu đó có nói rằng cuộc sống là màu đen nhưng đó không phải là màu đen của tăm tối mà vì khi bạn hoà trộn tất cả các màu trong cuộc sống nó sẽ là màu đen .Trong cái ô màu đen ấy có màu hồng của sự lãng mạn của những giấc mơ đẹp ,có màu xanh da trời màu của niềm tin và hoà bình yên ổn,Có sắc màu đỏ rực rỡ thể hiện cho sức sống mạnh liệt niềm ham yêu khát sống ,có màu tím màu của sự thuỷ chung đợi chờ và có cả màu đen có cả khoảng tối khiến cho chúng ta mất niềm tin khiến cho ta chán ghét cuộc sống .Tôi đã từng nghĩ rằng giá cuộc sống đơn giản hơn có phải tốt biết bao nhưng chính vì cuộc sống không dễ dàng đã giúp con người chúng ta là chính chúng ta giúp cho ta hiểu được con người của chúng ta và giúp chính bản thân tôi khám phá rất nhiều khả năng của mình.Con người chúng ta mới chỉ mới khơi dậy một phần khả năng rất rất nhỏ của mỗi bạn thân mình hãy cố gắng khơi dậy những khả năng mà chúng ta có .....
    Have u ever been in love?
  2. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0

    Nếu trộn lẫn tất cả các màu thì bạn sẽ có màu trắng chứ không phải màu đen.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  3. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    chậc!mây tím ơi la mây tím!cậu đưa ra vấn đề dể diễn đan mà cậu chẳng nói gì nữa cả.có một câu nói:
    CON NGƯỜI LUÔN HƯỚNG ĐẾN ĐIỀU TUYỆT ĐỐI
    NHƯNG THẾ GIAN CHỈ TỒN TẠI NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG ĐỐI!
    ngẫm nghĩ đi có đúng không?mà cậu đã lmf gì?va đạt được gì mà đòi nghỉ chân?
  4. Jamie

    Jamie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống này không dễ dàng chút nào .Nhiều lúc ta cảm thấy nó xô bồ ,bon chen quá.Làm thế nào để tồn tại trong cái dòng chạy xô bồ đó la cả một vấn đề.Nhiều khi ta thấy stress bởi sức ép của công việc sao mà nặng nề quá và chỉ muốn vứt bỏ tất cả lại phía sau để co những giây phút thảnh thơi của riêng mình. Thế nhưng vao những lúc rảnh rơi đó ta lại nhớ đến những lúc xô bồ .Chính cái xô bồ mới giúp ta cảm nhận được giá trị của nhưng khoảnh khắc nhỏ nhoi hiếm có đó; vì thế hãy cố lên bạn ạ .Cuộc sống đầy khó khăn thử thách nhưng cũng là một thiên đường nếu ta biết thích nghi và làm quen với nó.
    NO MONEY NO HONEY.
    NO PAIN NO GAIN
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những ý kiến của mọi người ,càng ngày mt càng thấy mọi người sao ai cũng tuyệt vời cả .......................bây giờ mt cảm thấy dễ chịu hơn rồi .mọi người hãy xem topic này như là 1 trang nhật ký chung đi ,ai có tâm sự gì hãy post lên đây cho mọi người cùng chia sẻ nha.........cảm ơn mọi người
    [nng=3]
  6. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    hic hic thế nào là dễ ? thế nào là cuộc sống ?
    Nếu trả lời được nó một cách rõ ràng bạn sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra ! Nếu khó, là khó cho các mục tiêu lớn, những dự định lớn ... sẽ khó cho những ai ''sống'' và quá dễ cho những ai ''tồn tại'' !
    :: I don't have anything since I don't have you ::
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
  8. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống! đơn giản nhất ngay trong bài viết của bạn này, đã có biết bao ý kiến đã được đăng lên rồi ý kiến nào đâu giống ý kiến nào đâu, Vì thế cuộc sống như thế nào do chính bản thân mình cả. cách nhìn nhận như thế nào? Là Do Mình.!
    Một lần té vạn lần đau vì thế đi sao đừng để té!

Chia sẻ trang này