1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sông quá phức tạp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi daibangdo_indian, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quá phức tạp nhưng cũng rất công bằng!. Câu này nói ra chỉ để an ủi động viên những người hay và thường xuyên phải đối đầu với những rắc rối và rất khó khăn để giải quyết.
    Nhưng tớ lại thích cuộc sống phức tạp như thế. Có câu thế này" Nhân cách trưởng thành trong bão táp" Nếu tớ chở đợi một cuộc sống bình yên và phẳng lặng thì có lẽ những suy nghĩ và tính cách của tớ chẳng có điều gì đáng nói, chẳng có điều gì khiến cho tớ phải băn khoăn hay trăn trở, chẳng có điều gì khiến cho tâm hồn tớ lay động được. Thế đấy, để cuộc sống đơn giản, với tớ, thật khủng khiếp. Không! Tớ thà quăng mình vào trong cái cuộc sống phức tạp ấy còn hơn là để cho lòng tớ hững hờ và bằng lặng trước những khó khăn trong cuộc đời.
    Điều quan trọng là phải biết mình như thế nào!
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là khi mà khả năng đối với cuộc sống còn hạn chế ,bạn nên nhìn vào tương lai và tin nó ,nghĩa là khi bạn lạc quan thì cuộc sống khá đơn giản ,nhưng những lúc khó khăn bạn tự hỏi vì sao lại thế ,vì không thể trả lời được nên nó lại trở nên phức tạp ,rồi thời gian đi và bạn đã trả lời được câu hỏi đó ,và thế là bạn lại lạc quan
    Có câu nói " Không có cái gì là không biết ,mà chỉ là chưa biết"
  3. Kiminski

    Kiminski Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là kết quả của quá trình phức tap.
    Cố gắng đơn giản mọi thứ và nỗ lực

Chia sẻ trang này