1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống quanh ta! Bí quyết của sự thành công.

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quanh ta! Bí quyết của sự thành công.

    Mỗi lần vào trong lớp học, thầy giáo tôi bao giờ cũng viết lên bảng hàng chữ: "Communication is everything!!!" Và dần dần tôi càng thấm thía hàng chữ đó. Tôi đồng ý rằng những người biết giao tiếp ứng xử giỏi bao giờ cũng có lợi thế hơn những người khác. Tôi đưa ra chủ đề này không phải tôi là người giỏi ứng xử, có khi còn ngược lại là đàng khác. Nhưng một phần muốn đóng góp cho box Canada ngày một phong phú, tôi rất trông đợi có được sự tham gia của tất cả các bạn, các bạn có thể post lên những kinh nghiệm của mình cũng như những thắc mắc của các bạn về những tình huống khó xử trong cuộc sống hàng ngày. Bên box Mỹ cũng có một chủ đề tương tự là " Đắc nhân tâm- How to win a friend and influence people" của bác Netwalker trích dẫn từ quyển sách cùng tên của tác giả Dale Carnegie. Chủ đề của chúng ta sẽ không giống như vậy. Nó sẽ được mở rộng hơn, và đặc biệt có được các bạn thành viên đóng góp ý kiến của mình.

    Theo quan điểm của tôi, chỉ cần có 2 điều :
    -Giao tiếp giỏi
    -Giữ lời hứa.
    Thì bạn sẽ không bao giờ chết đói trên cõi đời này, nếu chưa muốn nói đến sự thành công.

    Giao tiếp có thể nói nhiều khi còn là một vũ khí sắc bén nữa. Trong những năm đánh Pháp đánh Mỹ, văn thơ cách mạng cũng là một vũ khí vô cùng sắc bén giúp thống nhất đất nước.

    Có một lần, Có một nhà ngoại giao của VN trên đường về nước từ hội nghị Paris. Tầu của ông bị ngăn cản bởi một tàu hạm đội của Mỹ. Nha ngoại giao kia được "mời" lên tầu hạm đội nọ. Thuyền trưởng của tầu hạm đội ngồi tiếp nhà ngoại giao dưới sự bao vây của hàng trăm lính thuỷ của MỸ. Nhà ngoại giao vẫn thản nhiên, thấy vậy viên thuyền trưởng mỉm cười hỏi:

    - Ngài nghĩ sao khi bị bao vây bởi thuỷ quân lục chiến của tôi?

    Nhà ngoại giao thản nhiên trả lời:
    - Một bức tranh đẹp là bởi nội dung của bức tranh chứ không phải cái khung của nó!

    Viên thuyền trưởng thán phục nhà ngoại giao kia, sau khi tiếp đón niềm nở liền thả cho nhà ngoại giao kia đi.

    Bạn có thấy rằng, chỉ một câu nói mà có thể cứu người trong đường tơ kẽ tóc không?

    Những bí quyết ứng xử là vô cùng, chúng ta không thể áp dụng một cách máy móc được. Nó còn phải tuỳ vào tính người nữa...Nếu bạn có thể áp dụng được nó đúng nơi đúng chỗ thì thật tuyệt vời...

    Điều đầu tiên tôi muốn nhắn nhủ các bạn trong chủ đề này là các bạn không nên chỉ trích người khác, đặc biệt ở những nơi đông người. ( Nêu có thì bạn gọi người đó ra chỗ xa xa để chỉ có bạn với người đó..) Thậm trí với con cái và vợ chồng các bạn sau này cũng vậy. Không nên chỉ trích họ khi nhà có khách...Không nên mắng vợ hoặc chồng khi có mặt con cái ở đó.

    CHỉ trích đã vô ích ( nó còn làm cho kẻ bị trỉ trích phải chống lại và tự bào chữa) mà còn rất nguy hiểm vì nó làm tổn thương lòng tự ái và gây ra oán thù. Abraham Lincoln đã tưng nói: " Đừng xét người nếu ta không muốn người xét ta." hay Khổng Tử đã từng nói " Khi bực cửa nhà ta dơ thì đừng chê nóc nhà bên sao đầy tuyết."

    Con người không phải lúc nào cũng có lý trí đâu. Họ hành động, suy nghĩ theo tình cảm, thành kiến, lòng kiêu cẳng và hợm hĩnh của họ. Sự chỉ trích chỉ như một mồi lửa làm cho tất cả bùng nổ, tai hại vô cùng.

    Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!!








    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 14/03/2005
  2. kly

    kly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá bác ạ. Tôi cũng đang phải improve cái communication skills của tôi đây nè để đi job interview đó. Chứ không vô công dồi nghề quá từ hồi graduation tới giờ.
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quan trọng thật, hồi chị mới ra trường cũng đi phỏng vấn xin việc. Rất may là được nhận vào 1 công ty tốt,giả sử gọi là công ty A nhé, nhưng vẫn muốn thử thêm cơ hội, thế là apply vào công ty thứ 2. Đây là 1 công ty tư nhân. Sau 1 buổi sáng kiểm tra tiếng Anh, chuyên môn, sau đó đến phần sếp phỏng vấn. Chốt phần phỏng vấn, sếp đưa ra câu hỏi " Em nghĩ thế nào về các đối thủ cạnh tranh ". Chị đã rất thật thà trả lời " Em nghĩ công ty A là 1 công ty tốt, có những ưu điểm thế này thế này...". Và rất hồn nhiên, chị liệt kê ra 1 loạt ưu điểm của nó. Sau đó, sếp hỏi " Sao em biết về công ty bạn nhiều thế ", lại thêm 1 lần nữa thật thà " Vì em đã được nhận vào đó". Khoảng vài tuần sau đó, chị cũng nhận được giấy gọi đi làm của công ty này nhưng mà sau buổi phỏng vấn, nghĩ thấy xấu hổ và thấy mình trả lời ...thật thà ngu và vô duyên quá nên chỉ dám gửi thư từ chối. Đúng là chân thành là tốt nhưng mà " chân thành " kiểu vô duyên, thiếu tế nhị như kinh nghiệm mà chị đã trải qua thì bây giờ vẫn thấy đó là....thiểu năng...communication.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  4. kly

    kly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện đang làm cho một công ty mà apply sang một công ty khác là chuyện thường ở đây. Điều đó chứng tỏ mình không ngừng kiếm tìm challenge trong career...Update resume liên tục để biết xem mình đã đạt được những gì, liệu công việc mình đang làm có cho phép mình phát huy hết được tài năng của mình hay không...
    Chỉ có một điều cần nên tránh là không nên nói xấu công ty mà mình đang muốn rời bỏ vì điều đó sẽ mang lại cho company mà mình đang apply một ấn tượng rất xấu về mình....Nên nói những điểm tốt của họ, và nếu có thể, bày cho công ty dang muốn apply vô làm cách nào để vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh...
    Còn một tip nữa là nếu được hỏi là tại sao muốn change job thì câu trả lời hay nhất có lẽ là muốn find out more challenge...
    Mình chỉ biết có vậy thôi nhé. Ai có ý kiến gì hay thì xin mời đóng góp.
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Tớ chỉ đưa ra đáp án 2 tuần sau khi không nhận được câu trả lời.
    Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một bí quyết quan trọng trong phép xử thế. Đó là muốn dẫn dụ ai làm một việc gì theo ý ta thì dẫn du người ấy khởi phát cái ý muốn làm việc đó.
    Con người có ít sở thích lắm, này nhé: Ăn ngủ, sức khoẻ, sinh mạng, tiền của, Tiếng, Được người khác tôn trọng, nhục dục...
    Tại sao chúng ta không đáp ứng sở thích đó cho họ, để họ đáp ứng những yêu cầu của chúng ta.Nhớ khi xưa, có mấy chú như LUcas muốn lôi kéo hợp đồng của khách hang toàn phải lôi họ đi những chỗ như tắm hơi như hay là...Hì hì đây chỉ là ví dụ thôi.
    Nhưng trong những sở thích trên, cái mà họ cần là được người khác coi trọng. Mà cái này hiếm khi họ được thoả mãn lắm. Con người thích được khen lắm. Nhưng mà phải thật lòng.Ví dụ không nên lúc nào cũng khen như kiểu: " Hôm nay em xinh lắm..."Nó nhàm chán lắm. Mà có phần nịch nọt. Thay vì đó là " Mùi nước hoa của em quyến rũ làm sao" hay như..." Cái áo này hợp với em lắm..." Hay như đi phỏng vấn xin việc, Bạn hỏi han rồi khen người ta sẽ làm cho bạn tự tin hơn cũng như làm cho không khí trong phòng bớt căng thẳng...
    Bật mí với các bác Nam, Khi bạn khen một người con gái xinh. Họ sẽ tự hào, và làm tự làm đẹp cho bản thân để được xinh hơn....
    Xin bạn chớ có hiểu lầm giữa khen tặng và nịnh hót. Tôi cũng ghét nịnh hót nhất. Lời khen tặng là hoàn toàn từ đáy lòng không vụ lợi. Trong cuộc sống, ta chớ nên sợ kẻ thù công kích ta, mà rất ghê sợ người bạn nịch ta.
    XIn bạn hãy đừng tiếc lời khen...Nhưng phải khen đúng lúc, đúng chỗ nhá...
    Do không có ai trả lời câu hỏi về tình huống của cặp tình nhân đi xem phim kia, nên tôi sẽ không đưa ra tình huống mới.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Lại triết lý nhưng không rỗng tuếch...hì hì....
    Hôm nay lại nghiên cứu về cách dẫn dụ người khác nhá...
    Một kinh nghiêm được Dale Carnegie đúc kết là muốn dẫn dụ người khác theo mình là lựa cách nói sao cho lời yêu cầu của mình hợp với sở thích của họ. Cái phương pháp này nghe thì dễ nhưng rất khó áp dụng.
    Một số ví dụ: Khuyên bảo con cái cai thuốc lá không thể dùng roi được mà phải phân tích những tác hại của nó...
    Hay như bố mẹ dạy con cái không nên đánh chúng nó mà nên treo giải thưởng cho nó để nó hăng hái hơn...
    Hay như tán gái cũng vậy...cũng phải biết bạn gái thích cái gì để còn chiều chứ phải không?
    Hay như có một câu truyện thế này. Có một ông triệu phú này có 2 đứa cháu nọ đi học ở xa và rất lười viết thư cho bố mẹ chúng và ông chú. Ông có cách không buộc chúng trả lời mà chúng cũng phải trả lời ngay lập tức. Ông viết một bức thư ngọt ngào và tái bút :" Gửi cho mỗi cháu 20$!" Nhưng ông làm như quên gửi tiền...và tức thì ông nhận được hồi âm liền.
    Hay như những bạn làm marketing chẳng hạn. Khi các bạn đi promote sản phẩm của công ty mình thì bạn phải giải thích cho khách hàng rõ là sản phẩm của bạn có lợi như thế nào, so sánh với các công ty khác ra sao...Nếu công ty kia ký hợp đồng với công ty bạn thì có những guarantee nào...rồi discount ra sao...Dám chắc rằng hợp đồng sẽ về tay bạn....
    Thêm vào đó bạn phải đặt mình vào địa vị của người khác nhá...
    Henry Ford đã từng nói như vậy...
    Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng...
    Chúc các bạn thành công!
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. borntomakeyouhappy

    borntomakeyouhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đôi chút về nụ cười nhé
    Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa con người và loài vật là nụ cười .Con người có thể cười để thể hiện niềm vui sướng , hạnh phúc và đôi khi là cả nỗi buồn , còn loài vật thì không .Hơn thế nữa nụ cười thu hẹp khoảng cách giữa người với người , xoá tan mọi nỗi buồn và làm cuộc sống thêm tươi đẹp . Ngoài ra ai cũng biết rằng cười làm giảm stress và kéo dài tuổi thanh xuân , bởi vậy tôi luôn muốn ...
    Ngày 9/1 lần đầu tiên tôi biết đến cái lạnh ở nơi này , wind chill -35 , người đi bộ ai cũng thấy lạnh thấu xương , tôi tình cờ gặp lại cô bạn cũ trên đường về .Cô ấy nhìn tôi và nở nụ cười .Có lẽ chẳng bao giờ tôi quên đựơc giây phút đó , cô ấy cười với tôi ngay cả trong thời điểm mà không ai muốn nở nụ cười , lúc đó trông cô ấy thật đẹp .Nụ cười luôn làm người con gái đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều .
    Trong giao tiếp và ứng xử ,nụ cười vô cùng quan trọng .Điều mà bất cứ người bán hàng hay tiếp viên nào cũng được dạy đó là luôn fải tươi cười với khách hàng .Ngay cả trong quan hệ hàng ngày, nụ cười làm toát lên ở bạn sự thân thiện , niềm lạc quan và đôi khi là cả tính hài hước ,nó kéo gần khoảng cách giữa con người và làm cho tình ******** yêu thêm bền chặt .Nếu bạn muốn có thêm nhiều bạn bè , hãy để nụ cười luôn nở trên môi .
    Trong cuộc sống tôi luôn khâm phục 2 kiểu người .Người có khả năng làm cho mọi người cười và người có thể cười ngay cả trong khó khăn và gian khổ.
    Không có ký kiếc gì hết
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thế thì các cậu phải cố gắng cười nhiều vào...ít ra nhiều như tớ này....
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  9. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [
    Chủ đề này quả thực rất hay!!!
    Theo NpI trong giao tiếp quả thật nụ cười là rất quan trọng. Nhưng cười như thế nào cũng rất quan trọng. Không phải cứ nở một nụ cười vào bất cứ lúc nào cũng là đúng. Một người nói gì cũng cười sẽ khiến người khác hiểu là không có chủ kiến. Cười thái quá thì sẽ mang tiếng là cười cầu tài và gây sự khó chịu với người đối thoại. Mình cũng đã từng có dịp đượcquen một số người bạn ....phải nói là họ cười rất có duyên...cười rất sảng khoái. Họ không nói nhiều nhưng nụ cười của họ khiến cho mình thêm phán chấn tự tin và muốn được bàn luận với họ nhiều hơn nữa. Cũng có thể cho là đó là một thứ tài sản vô giá trời cao ban sẵn cho họ ...nhưng cũng có nhiều trường hợp là không phải có sẵn. Họ tập luyện để có thể giao tiếp được như vậy. Ngay cả nét mặ t cũng cần phải tập luyện để khiến người đói diện có cảm giác thoải mái và an toàn với họ.
    Npi đã thử hỏi một người trong số họ như thế này: Làm sao mà lúc nào anh cũng có thể cười và nói chuyện thoải mái vậy ....với những chuyện hợp ý thì không nói làm gì , nhưng đối với những đề tài mà anh không cảm thấy hứng thú thì sao? Làm thế nào để mà cười vẫn tự nhiên như thế. Anh bạn trả lời: "Phải học cả đấy em ạ. Mấu chốt quan trọng là hãy luôn giữ một thái độ lắng nghe người nói , nhìn thẳng vào mắt họ để họ cảm thấy mình đang quan tâm đến vấn đề họ nói. Hơn nữa phải biết thêm vào những lúc mà họ đang nói đến những khía cạnh mà họ thích thú. Có đôi khi có những điều thực ra mình đã biết nhưng vẫn cứ nên đặt ra câu hỏi để họ có thể giải thích cho mình. Điều đó sẽ làm họ thích thú nói chuyện hơn. Còn cười có tự nhiên hay không ...thì em muốn nói họ đánh giá mình hay chính mình đánh giá mình? Nếu em làm cho họ cảm thấy em đang thích thú với câu chuyện của họ thì nụ cười của em sẽ luôn luôn là tự nhiên. ^_^ Còn đối với chính mình .....Vấn đề này chỉ có mình mới hiểu mình thôi...Để làm mình thấy tự nhiên hơn em có thể tự nghĩ rằng người đối diện đang rất thích nói với mình ..tự dưng em sẽ thấy hứng thú hơn khi tiếp chuyện vói họ dù không phải là vấn đề mình ham thích lắm.
    Nói chung là ngoại giao cũng là một thứ năng khiếu nhưng Npi nghĩ là có thể tự trau dồi và nâng cấp cho mình được. Không biết mọi người có còn nhớ phim Thanh tra Catanhia của Ý lâu lâu lắm rồi không nhỉ? Trong phim đó có một nhân vật lầm lì mà mình rất thích (tự dưng quên xừ nó tên rồi)...cố vấn cho bon Mafia í. Hắn có một cô em gái bị bệnh thần kinh. Có ai nhớ tên không? Phải nói là hắn có một phong cách ngoại giao không lộ mặt. Tức giận , vui thích đều không phản ứng ...không ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Có lẽ NPi nghĩ các nhà ngoại giao bây giờ cũng đều trang bị cho mình một bộ mặt như vậy nhưng thay vào bộ mặt sắt lầm lì đó là một khuôn mặt với một nụ cười biết nói ..các bạn nhỉ ???...
    Ơ hình như nói hơi lan man rồi nhỉ....ngừng thôi! ^_^ Chúc mọi người một đêm ngon giấc!!
    Angelique...
  10. borntomakeyouhappy

    borntomakeyouhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Npi làm mình nghĩ tới nghệ thuật che dấu cảm xúc . Xin fép anh Toàn em lại múa rừu qua mắt thợ một chút .
    Đã có một lần tôi đã từng fải hối hận vì mình đã biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng .Đó là hồi học lớp 11 , bà giáo dạy văn chỉ cần nhìn mặt mà đã biết được rằng tôi ghét và khinh thường bà ta tới mức nào , và tất nhiên điểm văn năm đó của tôi thấp tệ hại.
    Nếu biểu lộ cảm xúc của mình quá dễ dàng sẽ làm cho người khác biết rõ được bạn đang nghĩ gì ,và tất nhiên điều đó sẽ gây không ít khó khăn trong cuộc sống . Một vẻ mặt lạnh và điềm tĩnh sẽ rất có lợi trong đàm phán , ngoại giao và rõ ràng là nó đem lại cho chúng ta rất nhiều ích lợi trong giao tiếp và ứng xử nữa .Điều này vô cùng khó thực hiện và nó làm ta cảm thấy khó chịu .
    Ngoài những nhà ngoại giao lớn , những thương gia giỏi , tôi còn thấy rất khâm phục những tay cờ bạc chuyên nghiệp về khả năng kiềm chế cảm xúc của họ . Đôi lúc số tiền được và mất lên tới cả triệu đô la , có khi còn hơn vậy mà khó có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ biến sắc .
    Hãy cố kiềm chế cảm xúc của bạn trong những lúc cần thiết . Cách mà tôi vẫn dùng là nghĩ tới những cô gái đẹp vẻ hay những buổi nhậu say khi muốn điều khiển và che dấu cảm xúc của mình. Nếu cảm thấy khó khăn hãy tập chế ngự nỗi buồn và sự tức giận trước , điều này quan trọng hơn , và theo tôi hình như thế cũng là đủ lắm rồi . Để cho người khác thấy được bạn vui sường và hạnh fúc ra sao đôi khi lại có lợi đó .

    Không có ký kiếc gì hết

Chia sẻ trang này