1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống quanh ta! Bí quyết của sự thành công.

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thua cac bac nheeeem o que moi nen, doc may dong cua cac bac thay kham phuc qua. Chu o que nheeeem mu van hoa qua, nheeeem cha hieu communication skill la gi ca.
    May bac hang xom hoi thieu cai gi la chay sang nhe nheeeem hoi muon. Co ti mo khong cho bac xin mot ti hay cho bac muon cai bat lua.
    Nguoi que nheeem ho that tha, do la diem nheeem thich nhat do. Boi vay theo nheeem, ung xu o day them 1 khia canh quan trong nua la '''' Biet nguoi biet ta tram tran tram thang''''
    Trong giao tiep cung nhu trong cong viec nen thau hieu nguoi dung truoc minh la ai, co uu nhuoc diem gi. Tu do minh co phuong an de tiep can.
    Quay lai voi cau chuyen que nheeeem ke tren, nguoi o que that tha, song vui ve tuy nhieu luc chan that qua. Khi tiep xuc voi ho khong nen khinh thuong ma phai luon luon thau hieu luon luon lang nghe. Nhieu luc phai understanding va bo qua.
    Con khi giao dich lam an, nen thau hieu doi tac minh la ai , co the manh gi nhuoc diem gi. Tu do ta co the danh vao cho NGUA cua ho va cam doan rang cac bac se thanh cong voi hop dong tren tay.
    Cuoi cung nguoi nguoi co kha nang giao dich tot la nguoi luon duoc moi nguoi yeu quy ( bao gom moi tang lop), khong bao gio lam mich long ai ( du nguoi do ta rat ghet ) va luon biet ung xu trong moi tinh huong du kho khan nhat
    Được newbabies sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 12/01/2004
  2. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    mấy vụ này tôi đề cử yenVi lên đưa ý kiến chỉ có Yenvi mói có thể đưa rra đc ý kiến đúng nhất!
    hải
  3. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Aristotle (384 BC-322 BC) có nói một câu thế này:
    "It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it."
  4. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    "It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it."
    [/quote]
    Npi không hiểu mình dịch câu nói này ra như sau có đúng không:
    " Một trong những đặc điểm của một bộ óc có trí tuệ là khả năng làm mình thích thú với bất cứ kiểu suy nghĩ nào mà không cần phải chấp nhận nó."

    Nếu hiểu sai thì sửa giùm mình nhé. Mấy câu của danh nhân là cao thâm khó.....dịch nhất hihih!!!
    Angelique...
  5. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi em, sinh viên Canada tụi mình làm sao mà đủ trình độ hiểu được những ý kiến cao thâm khó lường như thế.
    Hải ơi, tết này nghĩ ra món gì để mình làm offline chuyến nữa đi. Hay là làm banh trưng nhỉ????
    Angelique...
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Npi không hiểu mình dịch câu nói này ra như sau có đúng không:
    " Một trong những đặc điểm của một bộ óc có trí tuệ là khả năng làm mình thích thú với bất cứ kiểu suy nghĩ nào mà không cần phải chấp nhận nó."

    Nếu hiểu sai thì sửa giùm mình nhé. Mấy câu của danh nhân là cao thâm khó.....dịch nhất hihih!!!
    <FONT face="Times New Roman" color=palevioletred size=3><EM>Angelique...</EM></FONT>
    [/quote]
    Chị rất thích câu danh ngôn này. Câu chuyện sâu sắc về quả bóng được sơn 2 mặt: mặt đen và mặt trắng mà bác Net walker đã kể 1 lần trong mục Chit chat, theo chj cũng 1 phần có ý nghĩa như câu danh ngôn trên. Cuộc sống vốn rất đa dạng, đa chiều , 1 vấn đề nhìn từ những khía cạnh khác nhau thì sẽ khác nhau. Cũng như ví dụ nhỏ là 1 ông sếp tài ba là người có thể chung sống và lãnh đạo được những người tài hơn mình, chấp nhận và sử dụng tốt những cá nhân sáng tạo và có cá tính, quan điểm trái ngược với mình vậy.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  7. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it."
    Xin tạm dịch là:
    "Có thể hoan nghênh một ý kiến mà mình không chấp nhận là biểu hiện của một người có học".
    Được elegant sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 12/01/2004
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    dạ...em chả hiểu nổi những cái phức tạp quá như thế...có phải ý của nó là mình nghĩ cái gì thì đừng nói ra viộ...để xem tình hình thế nào đã phải ko...?
    Em có đọc mấy quyển kiểu như là đắc nhân tâm hay how to win a heart...thấy nó cứ giả tạo sao ấy...tại sao mình thấy ko thích mình lại nói là thích...tại sao thích lại nói là ko thích...?Cái này em chả hiểu các bác giải thích cho em xem sao......chả hiểu...chả hiểu...chả hiểu...hờ hờ...còn thì bác nào ơi...mặt lạnh lùng đạo mạo và việc làm ngoại giao tốt chả liên quan gì đến nhau cả đâu...hồi em đi học có mấy bác đi học chuyên viên...ngồi như tượng ko nói chiện ko ăn quà vặt...cắm cúi ghi chép...cuối cùng hỏi là chả hiểu ái quái gì cả......chả hiểu...
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bé Cường ********* nói, nụ cười quả là rất có giá trị. Này nhé:
    -Nụ cười chẳng mất vốn mà có lợi thật nhiều
    -Nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó
    -Nụ cười chỉ xảy ra trong khoảng khắc nhưng có khi làm cho ta nhớ tới suốt đời
    -Kẻ phú quí tới đâu mà không có nụ cười thì cứ vẫn là nghèo
    -Nụ cười gây hạnh phúc gia đình, nguồn gốc của hảo ý thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bạn bè
    -Nụ cười là tài sản vô giá mà không bao giờ sợ bị mất cắp
    -Nụ cười còn có thể đánh lừa sự cảnh giác của đối phương.
    hì hì...Tuy vậy bạn phải biết cười đúng lúc đúng chỗ nhé...Nhớ khi xưa có thằng bạn có cái răng khểnh, trông cái mặt nó lúc nào cũng như là cười. Có một lần cả bọn đi viếng đám ma. Thằng bé bị đuổi ra ngoài không cho vào viếng vì cái tội có bộ mặt nhăn nhở...
    Khi đi phỏng vấn xin việc cũng vậy, bạn hãy mở một nụ cười thật tươi...nó sẽ làm cho bạn tự tin hơn nhiều lắm, cũng như gây một thiện cảm tốt đối với ban giám khảo.
    À mà cũng có nhiều kiểu cười lắm nhé, người ta thường nói có 36 điệu cười mà. Cười nhếch mép, cười khinh bỉ, bĩu môi, Cười to một cách vô duyên quá đáng ( hic hic cái này tớ hay mắc phải, bởi tớ không nhịn được cười)
    Những cái đó là không tốt các bạn nên tránh, đặc biệt là những bạn gái nhá...
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 14/03/2005
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Tình huống vui :P
    Ví dụ bạn đang ăn tối với một cô gái xinh đẹp bạn muốn xin phép đi washroom. Bạn phải nói như thế nào để tỏ ra bạn là một người thẳng thắn và lịch sự nhất.????
    Hì hì...xem nào:
    " Xin lỗi em! Tôi phải ra ngoài giúp người bạn nhỏ của tôi một chút, mà người bạn đó tôi sẽ giới thiệu với em sau!"
    Joking...

Chia sẻ trang này