1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống quanh tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi GIP, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái này:
    Vịnh Tokyo và những cây cầu.
  2. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Bạn dixuyenquamuathu ơi, những món ăn bạn giới thiệu thật đẹp và hấp dẫn. Ngày xưa tớ nhớ ở box 7xHN có một topic của anh harukaze về nhà hàng Nhật Bản gì đó có giới thiệu cách làm mấy món ăn Nhật. Cậu và anh ấy cùng nhau mở lại nhà hàng Nhật Bản ấy cũng hay. Tớ sẽ viết về cuộc sống của tớ ở bên này.
    Nghe nói ở Hà Nội nóng lắm. Mấy hôm nay ở Tokyo cũng oi nóng. Dù vừa có bão mà trời vẫn nóng bức thế này. Mệt quá.
    Cậu rất hứng thú về Nhật Bản thì phải ? Sau này tớ về Việt Nam để trở thành cô giáo dạy tiếng Nhật. Nhưng mà tiếng Nhật thật là khó. Phải không ?
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thế hả. Tớ cũng đang là giáo viên tiếng Nhật đây. Nhưng rất tiếc là không được dạy tại trường đại học nào mà chỉ dạy cho trung tâm tư vấn du học. Học sinh lớp đầu tiên của tớ tháng 10 này bay. Bao giờ thì ấy về nước vậy? Sợ khi ấy tớ chuyển ngành. Mà biết đâu nếu không chuyển được thì lại túc tắc dạy học vậy.
  4. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Keio là một trong những trường ĐH lâu đời của Nhật, được thành lập từ những năm thời cải cách Minh Trị. Không chỉ nổi tiếng bởi là nơi theo học của các cậu ấm cô chiêu con nhà khá giả, mà Keio còn được biết đến như cái nôi của nhiều chính trị gia, những luật sư, bác sĩ danh tiếng của Nhật. Sinh viên Keio ra trường phần lớn luôn tìm được những công việc ổn định ở các công ty lớn. Tuy nhiên những năm trở lại đây, do chiến lược thắt chặt đầu vào của các công ty, sinh viên Keio cũng đã phần nào mất bớt đi niềm lạc quan vốn có của họ.
    Không như ở Việt Nam, sinh viên Nhật gần như bị buộc phải hoàn tất tất cả đơn vị học trình trong năm 2 năm đầu và nửa đầu năm thứ 3, khoảng thời gian sau đó họ dồn hết cho việc viết luận văn tốt nghiệp và tìm hiểu thông tin về các công ty mà họ có nguyện vọng làm việc (gọi nôm na là đi thực tế) và thi thuyển dụng. Trước đây, việc đi thực tế có thể tiến hành vào đầu năm cuối đại học, nhưng khoảng từ cuối những năm 97,98 trở đi các doanh nghiệp ở Nhật, đặc biệt là những công ty lớn có xu hướng hạn chế tuyển dụng nên cũng vì như thế mà các sinh viên đành phải tiến hành việc đi thực tế, đăng kí thi tuyển sớm hơn. "Nhanh chân ắt sẽ thắng" - đó là tâm lý chung của hầu hết sinh viên ở xứ sở này.
    Kazuo hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Kinh Tế của trường Keio, cũng như bao bạn đồng môn khác, anh đang bận rộn với việc hoàn tất các môn học tại trường và chuẩn bị cho việc đi thực tế tại 4 công ty : ngân hàng Mitsubishi, công ty quảng cáo Dentetsu, hãng Matsu****a (Panasonic, National) và hàng không ANA.(Con số này có thể lên đến 10 hoặc 20 tùy theo nguyện vọng của từng sinh viên). Những công việc cụ thể mà Kazuo phải thực hiện là hoàn thành Entry sheet (bao gồm : Lý lịch, thành tích học tập, phân tích tính cách bản thân, mục tiêu phấn đấu trong tương lai), tìm hiểu về doanh nghiệp (các sản phẩm và dịch vụ, chiến lược, yêu cầu con người, công việc....). Mục tiêu của Kazuo là nhận được NAITEI (?.s) (1) của ngân hàng Mitsubishi - nơi có gần nửa số nhân viên chính thức (2) là cựu sinh viên của trường Keio. Hầu hết những công ty mà Kazuo đăng kí chỉ nhận từ 5 đến 6 người cho mỗi kì tuyển dụng, một con số quá nhỏ so với số sinh viên tốt nghiệp mỗi năm ở Keio nói riêng và tất cả các trường Đại học nói chung.
    NAITEI là mơ ước của phần lớn sinh viên Nhật, nhưng để nhận được nó không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, NAITEI phụ thuộc rất nhiều vào độ "khác lạ" của bản Entry Sheet mà sinh viên gửi đến từng doanh nghiệp. Để tạo nên được sự "khác lạ" đó, Kazuo cũng như nhiều sinh viên khác dành khá nhiều thời gian để chuyên tâm vào phân tích bản thân ( ?己^?z - Self analysis), rồi từ đó tóm tắt tính cách của mình trong những khái niệm, trừu tượng cũng có mà ngộ nghĩnh đến khôi hài cũng có, để sao cho phù hợp với văn hoá và truyền thống của từng doanh nghiệp. Chính vì thế, 4 bản entry sheet của Kazuo đều có nội dung khác nhau trong mục nói về bản thân. Với Mitsubishi, Kazuo miêu tả mình như một "con kiến cần mẫn", với Matsu****a, Kazuo lại biến thành "con chó trung thành", đến Dentetsu lại là "chàng hề trong rạp xiếc", và cuối cùng dừng lại ở "thịt nướng là sở thích của tôi" (3) trong Entry Sheet của hàng không ANA....Cứ như thế, họ tìm cho bản thân mình những khái niệm khiến nhà tuyển dụng có thể chú ý và cho họ có cơ hội lọt tiếp vào vòng sau khó hơn: thi viết và cuối cùng là thi vấn đáp.
    ..........................................
    Với những nỗ lực của mình, Kazuo đã nhận được NATEI của ngân hàng Mitsubishi. Giờ đây, anh có thể yên tâm để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp và chính thức đi làm vào tháng 4 năm sau, nhưng :
    "Tôi không phải là con kiến cần mẫn" - Kazuo thở dài và tâm sự.
    (1) NAITEI: quyết định nhận vào làm việc ngay khi chưa tốt nghiệp
    (2) Nhân viên chính thức: Với chiến lược giảm thiểu chi phí, các doanh nghiệp đua nhau thuê lao động part time, vì thế, số nhân viên chính thức ngày càng ít. Do họ không phải chi những khoản tiền như bảo hiểm, lương hưu.....cho người lao động part time như nhân viên chính thức.
    (3) Thịt nướng: Do đặc điểm khi ăn phải có đông người tham gia, cùng làm cùng ăn, nên những người thích món này được xem là có tính cách hoà đồng và năng động, phù hợp với doanh nghiệp dịch vụ.

  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Topic của bạn GIP rất thú vị. Những người học tiếng Nhật và có mối quan tâm đến Nhật Bản mà được đọc những bài viết của những người đã và đang sống ở đó cảm thấy rất hấp dẫn. Có thể kaze sẽ mở lại nhà hàng Nhật Bản HARUKAZE
    Bạn viết tiếp nhé.

Chia sẻ trang này