1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống quanh tôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Romantic_mafia_, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quanh tôi

    Truyện Ngắn ngắn.

    1 giờ . Mưa, nó lao nhanh về nhà ; hình như có ai đó nằm bên lề đường
    _Thây kệ, không phải chuyện của mình, nó rú ga chạy luôn
    2 giờ, Bệnh viên báo bố mất , do không cấp cứu kịp thời, tai nạn ngay trên đoạn đường lúc nãy. Lẽ nào............
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đi trên đường gặp 1tai nạn giao thông, thấy nhiều người ko chịu đi mà dừng xe giữa đường để xem, càng làm tắc nghẽn giao thông, lúc đó ta nghĩ sao mà dân mình tò mò, lắm chuyện thế, toàn quan tâm đến những chuyện ko phải của mình. Nhưng sau này nghĩ lại, thấy ta nên làm thế vì biết đâu có người thân của ta ở đó. Đôi khi chỉ cần 1 sự quan tâm nho nhỏ thôi, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp biết bao.
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy, và điều làm tớ buồn nhất là ở thời đại bây giờ nhiều khi ba mẹ lại dạy con cái là đi đường mà thấy tai nạn là phải tránh xa, để tránh tai bay vạ gió. Một thế hệ người Việt Nam trong tương lai sẽ ra sao với những lời răn dạy thế này đây. Vô cảm, thờ ơ và thậm chí là độc ác.
  4. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bao nhiêu % những người dừng lại có suy nghĩ như các bạn? Tôi thấy toàn là dừng lại vì hiếu kỳ thôi. Sau khi xem xét chán rồi thì lại đứng lại bàn luận.Đôi khi có bao nhiêu người như thế mà chả có ai có ý định đưa người bị nạn đi cấp cứu cả. Vậy giải pháp cho "1 thế hệ người Việt Nam" sau này là gì, các bạn nhỉ?????
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ điều đầu tiên mà thế hệ trẻ cần học bây giờ chính là sự quý trọng con người. Các bạn hẳn đã xem nhiều bộ phim của Mĩ và nhận thấy rằng học quý trọng mạng sống như thế nào. CHỉ cần một người bị lạc thôi, cho dù là trẻ con hay tổng thống thì họ cũng sẵn sàng huy động cả một lực lươngnj hùng hậu để đi tìm. Còn ở VN thì sao, chà nếu đó không phải là một nhân vật cao cấp thì khó có được điều đó.
    Điều nữa đó là giới trẻ bây giờ sống quá nhanh nên ít dừng lại để lắng nghe, để hiểu.
    Cuộc sống có nhạt bớt đi đâu nếu như bạn đi chậm lại một chút, đúng không nào?
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu là bạn bạn có dừng lại ko? Hay lại sợ người ta bảo là hiếu kỳ?
  7. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính là chúng ta đang sống ở Việt Nam bạn à
    Rất dễ bị đánh đồng với tính hiếu kỳ, lắng nghe và hiểu thì thiếu gì lúc .60 % đám đông tụ tập trong trường hợp này là hiếu kỳ 35% vừa đi qua vừa ngó xem vào xem ------> dễ tắc đường vì tai nạn khác , xem người rồi người xem mà . May ra chỉ có 5 % mới thực sự giúp nạn nhân, liên lạc với người nhà hay gọi xe cấp cứu
    Cái này thì hoàn toàn nhất trí

  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Cho dù mình sống ở đâu đi nữa thì ý thức và lòng thương yêu cũng không thể khác nhau được. Đành rằng Mỹ giầu hơn ta nhiều, nhưng VN từ xưa đã nổi danh có truyền thống yêu nước thương nòi cơ mà và chúng ta cũng liên tục chỉ trích Mỹ về nhân quyền để rồi thấy nước nào có dân quyền lớn hơn. Tớ ko muốn bàn ở đây chuyện chính trị, chỉ muốn nói rằng chúng ta, những công dân trẻ của VN dường như đang sống quá hời hợt, vô tâm. Chúng ta sống vì cái bề ngoài nhiều hơn là cái bản chất ẩn sâu bên trong.
    Nghe thì hơi tiêu cực nhưng tớ mong các bạn đọc kỹ để hiểu và nhận ra mình.
  9. congchualiberty

    congchualiberty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ bố mình mà thấy mình đứng ở gần đám đông đang có va chạm với nhau là sẽ kéo về mắng cho một trận, khổ nỗi là cụ sợ mình bị vạ lây, vì mình là con gái rượu của bố mà, Thôi thì đấy là các cụ nhà mình thương con cái, Nhưng mình thấy nhiều việc bất bình ngay giữa đời thường thì rất ít người quan tâm, đơn giản như hôm 20/ 10 vừa rồi, mình thấy cảnh một cô gái đi xe Attlila bị ngã giữa đưòng mà chẳng thấy một anh con trai nào ra dắt xe hộ; Trong khi đó có đánh nhau hay tai nạn hay vụ xô xát nào là dân tình mình cứ bu kín làm tắc hết cả đường.
    Không hiểu là dân Việt Nam mình thuộc thể loại gì nữa.
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    nhận được nhiều sự quan tâm , cũng quan tâm nhiều người . Rồi cứ nói rằng chẳng bao giờ quan tâm đến bố , thế mà những hành động lại như ngược lại , sao nhỉ ?! Dưới đáy con tim vẫn hướng về bố - người .......... không còn biết.........có còn được gọi là " bố " nữa không ?!
    Con cảm thấy bất lực .
    Rút cuộc trong cuộc sống của con đã có bao nhiêu hình ảnh về bố ?! Chính bản thân con cũng không biết .
    Con luôn bước đi 1mình trên con đường của con , chẳng có ai cả , luôn cô độc . Con nhìn gia đình người ta quây quần mà lòng lãnh đạm , cảm giác gì khi ấy ?! không biết !
    Chưa 1 lần con vấp ngã mà con cất tiếng gọi bố , chưa 1 lần khó khăn nào cất tiếng gọi bố , chưa bao giờ . Chỉ mình con tự đứng dậy và đi .
    Con dồn sự quan tâm về nhà cho bé Bi , dồn yêu thương cho mẹ và âm thầm quan tâm đến bố , quan tâm từ xa đến tất cả bạn bè , và đến bên khi người ta khó khăn và cần phải vượt qua , như thế để chính con còn cảm thấy mình không vô cảm và cảm thấy mình còn sống có ích .
    Cuộc sống chẳng mấy khi suôn sẻ và êm đềm , đằng sau nó vẫn là những dòng chảy cuộn sóng . Con vẫn tự tìm những khoảng lặng cho riêng mình để tiếp tục sống , cố gắng và luôn yêu đời , lạc quan .
    Sóng gió nào rồi cũng sẽ đi qua , bản lĩnh rồi sẽ dần hình thành trong những trải nghiệm cuộc sống , cuộc sống vẫn trôi , ................... dành 1 chút quan tâm thôi đến mọi thứ ..... cũng thấy sẽ rất nhiều điều ý nghĩa để sống và yêu thương . Con yêu cuộc sống của mình .
    Con mong lắm , ngày cả nhà vui vầy bên nhau hạnh phúc .

Chia sẻ trang này