1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống quanh tôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Romantic_mafia_, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi ấy bạn có ra dắt xe hộ con gái ấy không?
    Quan điểm của mình là nếu giúp được gì thì mới đứng lại còn không đang vội thì đi cho đỡ vướng đường.
    Đánh nhau thì mình ko bao giờ đứng lại xem, bố mình cũng dặn thế nhưng nếu thấy ai bị thương trên đường thì mình nghĩ không chỉ mình mà hầu hết người VN sẽ đứng lại giúp (tất nhiên là cũng tuỳ vào mức độ bị thương: Chẳng hạn ngã xe đạp thì có khi mình chưa kịp chạy ra người ta đã tự đứng dậy được rồi).
    Mình vẫn thấy người VN sống tình cảm hơn nhiều người nước ngoài chẳng hạn như Mỹ. Mình ko nhớ đã từng đọc một bài báo ở đâu nói rằng có người chết gần 1 tuần mà hàng xóm vẫn không biết gì. Thật là vô tâm.
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ
    Bạn có thể thay đổi được mà

  2. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng người Việt mình sống vẫn là tình cảm nhất.
    Nói về sự hiếu kỳ thì người Mỹ hay phương tây nói chung cũng chẳng kém gì người Việt nam. Chính vì tính hiếu kỳ này mà 1 người mất tích thì được huy động cả đống người đi tìm kiếm, báo chí rùm beng ( vì nó thu hút dư luận), còn những điều hàng ngày giản dị gắn với mỗi người thì họ vẫn vô cảm lắm. Như 1 người chết mà hàng năm sau người ta mới phát hiện ra ( và còn rất nhiều những ví dụ khác nữa)
    Nói về những tai nạn trên đường ở VN, chẳng phải luôn có người giúp đỡ hay sao, vài người là đủ. Còn tập trung thành đám đông vì hiếu kỳ thì đúng là thiếu ý thức thật.
    Nhưng thực tế là có những người nhìn thấy tai nạn là bủn rủn chân tay vì sợ rồi, muốn giúp cũng chẳng được.
  3. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chính sự vô tâm của bạn sẽ làm bạn phải hối hận suốt đời đấy . Hãy biết wan tâm người khác bạn nhé ./.
    [​IMG]
    --------------------------------------------------
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai còn cô độc thì tới hẹn hò với tui
  4. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình hôm rồi kể cho mình một chuyện thế này. Hôm ấy bạn ấy đi chơi cùng một bạn nam, giữa đường thấy một cô bị ngã ra đường, bạn ấy nằng nặc đòi bạn nam kia ra đỡ cô ấy dậy. Bạn nam kia vừa đưa tay cầm tay cô ấy để đỡ dậy thì cô ấy gạt ngay tay bạn ấy ra rồi nói Không cần. Thế đấy. Người VN bây giờ dường như sống với nhau quá cảnh giác.
  6. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    What a life!
  7. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó đi mua một cái bánh sô cô la hình trái tim,một cốc kem hoa quả ngot ngào.Đi qua hàng lưu niệm mua thêm nến nhỏ và một gói cà phê.Về nhà nó trang hoàng một bữa tiệc nhỏ ,có nến ,có nhạc và sô cô la.Một buổi tối lý tưởng cho một tình yêu đẹp và lãng mạn....Khép cửa và không quên để lại lời nhắn CHÚC 2 CẬU CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẠM ĐÀ NHƯ SÔ CÔ LA,....VÀ NGỌT NGÀO THANH MÁT NHƯ VỊ CỦA KEM....BUỔI TỐI VUI VẺ NHÉ!..........
    (Hôm nay người yêu bạn cùng phòng nó vê_trừớc đây nó không ưa gì và ngay cả bây giơg cung thế ,nhưng vì bạn,vì cuộc sống không thể thiếu ...........)
  8. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    ...lòng vị tha và đức hy sinh)
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Năm nay trời se se lạnh , một số nơi trên thế giới tuyết rơi chậm , người ta đang sợ Noel không có tuyết sẽ làm cho đêm giáng sinh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó .Nhưng cuốicùng đến giữa tháng 12 tuyết đã rơi ban đầu thưa thớt và sau đó rơi nhiều khắp năm châu?những hạt tuyết trắng muốt lung linh như gạt bỏ một năm 2006 đầy biến động( với những cuộc chiến đẫm máu , những Scandal sảy ra khắp nơi từ giới Showbiz,khoa học, chính trị , cho đến môn thể thao vua ? hay thiên tai liên tục làm cho con người điêu đứng ) thay vào đó sẽ là một không khí đêm noel đầy hy vọng . Những chiếc thiệp xinh xinh vẫn còn thơm mùi mực hay những chiếc thiệp mang những giai điệu du dương mang các lời chúc tốt đẹp dành cho nhau bắt đầu đựoc gửi đi trên khắp thế giới. Trong cái lạnh lẽo của những ngày cuối năm với á nh điện nhấp nháy ,thông Noel xuất hiện khắp trên mọi nẻo đưòng cùng với sự tấp nập mua sắm c ủa ng ư òi qua đ ư ờng mang đến một cảm giác ấm áp lạ th ư ờ ng trong cái lạnh lẽo của những ngày cuối năm. Ông Noel và các chú tuần lộc của mình cũng tất bật chuẩn bị một đêm bận rộn : ban phat niềm vua và hạnh phúc đến cho mọi ngưòi.
    Đi ệu nhạc ?oChuông ngân vang? rộn rã réo rắt vang ra từ những quán càfe làm tôi cũng cảm thấy vui lây . Tinh thần giáng sinh vẫn còn ?.không phải một ngưòi theo đạo ;nhưng tôi vẫn thích ngày giáng sinh, như ngày tết cổ truyền của ngưòi Châu Á Noel giúp mọi người xích lại gần nhau hơn , gia đình bạn bè sum vây sau một năm dài mệt nhọc , những mơ ước và hoài bão tạm gác lại dành cho cảm giác hạnh phúc ngập tràn??.
    Giáng sinh xin gửi tới bạn bè và người thân của tôi những lời chúc tốt đẹp nhất , những ai chưa ngoan , đã ngoan và sẽ ngoan đều có quà , những ước mơ và hoài bão đều đựơc thực hiện , nhà nhà yên vui ngưòi người hạnh phúc . Thế giới sau Noel sẽ không còn những câu chuyện buồn như ?o Cô bé bán diêm ?o hay chả còn ai phải ước mơ đủ cơm ăn và áo mặc. Chiến tranh sẽ đựoc thay bằng hoà bình , thiên tai không bao giờ có , đói nghèo tan biến như bọt xà phòng??và tình yêu tất nhiên sẽ lên ngôi.
    Cái này cho tôi : Chúc tôi gặp đuợc nhiều niềm vui trong cuộc sống , hạnh phúc tràn ngập , tìền đầy túi , tình đầy tim? Mua vé số trúng vé số cá đá banh trúng đá banh , bệnh tật không rớ tới may mắn gõ cửa hoài , các chị các em đều yêu mến các anh các chú ai cũng thương . Chúc FCBarcelona và đội tuyển bóng đá Việt Nam đá đâu thắng đấy nhiều ngưòi mến mộ , chúc Việt Nam đất nứơc tôi nhanh trở thành một con rồng châu á ngày càng giàu mạnh ??.. Xin hết .Mọi ngưòi giáng sinh an lành nha
    http://blog.360.yahoo.com/blog-frVnA.0ieqjukQ2haItPmPfs;_ylt=ApMwMJkhCOzh7qE3dhgt00a0AOJ3 (---- thỉnh thoảng bạn buồn , tìm đến tôi , bạn sẽ thấy cuộc sống đôi khi cũng có màu hồng
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Bực , kêu dĩa cơm xườn , nó cắt ra cho mình ,ăn hết mấy miếng gần một nữa còn lại là cục xương ! nguỵ trang bằng 1 ít thịt dính trên lam` tưởng còn miếng thịt ngon nên để cuối cùng, may cho nó là con gái , không thì ăn cả cái ghế vào mặt , mk buôn với bán , cả ngày mệt mỏi ,chạy khắp nơi , đến bữa cơm còn không được ngon miệng, rước cái tức vào mình..............

Chia sẻ trang này