1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sao mà khắc nghiệt vậy chứ!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi TN_RI, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TN_RI

    TN_RI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao mà khắc nghiệt vậy chứ!!!!

    Tôi sống tại đà nẵng này đã được hơn 5năm, cuộc sống năm nay là năm tệ hại nhất của tôi suốt từ nhỏ đến nay. Tôi wen được 1 cô gái người đà nẵng này, cô ấy iu tôi, quan tâm săn sóc cho tôi, tôi cung vậy, nhưng giữa tôi và em ấy có nhiều tính cách trái ngược với nhau, nhưng tôi nghĩ chuyện ấy ko có gì quan trọng một khi đã nghĩ đến tương lai của cả 2, và tôi dần thay đổi tính nết ( trước kia tôi cộc cằn bao nhiêu thì bây giờ tôi lại yếu đuối bấy nhiêu, tôi không muốn làm cô ấy đau lòng, muốn mang hạnh phúc đến với cô ấy, khi mà kinh tế của tôi năm nay làm ăn tệ hại đi, khi mà tôi nói có một kế hoạch để thay đổi thì chuyện đau lòng này xãy ra, cô ấy đã có thai nhưng vì sức khỏe quá yếu nên kô giữ nó lại được, chính vì vậy tôi càng yêu cô ấy hơn nhiều nữa, muốn được bên cô ấy, muốn đượclàm nhiều điều để cô ấy trỡ lại cuộc sống hiện thực, muốn được chung sức với cô ấy, muốn cùng cô ấy chịu trách nhiệm trước ba mẹ cô ấy, để sữa sai cái mà tôi và cô ấy đã trót dại làm vậy, nhưng hiện giờ bắt tôi phải xa cô ấy, để yên cho cô ấy học. ko cho tôi quan tâm đến cô ấy nữa, dù là điều nhỏ nhất, cô ấy nói với tôi những lời nặng nề khi tôi gọi điện cho cô ấy. Tôi biết cô ấy đau lòng vì tôi, tôi biết cô ấy hận tôi nhiều lắm, tôi biết gia đình cô ấy coi tôi như kẽ tội đồ đã làm mất danh dự gia đình cô ấy. Nhưng cô ấy và gia đình đâu có hiểu cho tôi, tôi đau lòng biết nhừng nào khi chuyện này xãy ra, tôi ko có 1 cơ hội dù là nhõ nhất để được chuộc lỗi, chẵng lẽ ko ở bên tôi cô ấy mới học được hay sao, khi mà tôi quyết tâm làm lại từ đầu bằng tất cả tâm huyết của mình vì tôi muốn ở bên cô ấy, muốn quan tâm săn sóc cho cô ấy, yêu cô ấy, làm tất cả những gì tốt nhất để cho cô ấy yên tâm học và tôi cũng được ở bên cô ấy, và sẽ ko bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa. Tôi đã kô được đón nhận lại kể cả em và gia đình.

    Tôi viết lên những dòng này hi vọng tôi mong cô ấy hiểu cho tôi, tôi sẽ mãi mãi ra đi khỏi thế gian này để đến với đứa con 2 chúng tôi, và tôi cũng dùng chính cái sinh mạng này để đổi lấy sự yên lòng của tôi. Tôi muốn nhắn nhũ đến tất cả mọi người khi đã yêu thì hãy có lòng vị tha, cho những người như tôi có cơ hội làm lại nếu không những người như tôi sẽ ra đi mà trong lòng ko được yên chút nào.
  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    sao chú khốn nạn thế, không chịu cưới cô bé ấy chứ gì, còn lên đây viết lung tung nữa.
  3. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ tiêu cực.Hành động rồ dại,mình mà tồn tại thì mình mới sửa sai được chứ,đừng có ngồi đấy một mình mà suy nghĩ vớ vẩn.đi vào trong bệnh viện một ngày đi bạn ạ,sẽ thấy khát vọng sống liền,khối người muốn sống mà kg được,trong khi mình khoẻ mạnh lại muốn huỷ hoại mình.Tui mà có phép mấy người như u tui gom lại một chỗ rồi tui làm phép hoán đổi.[ r23)]
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Này người bạn trẻ,
    Sinh mạng của bạn không của riêng bạn, mà còn của cha mẹ bạn, những anh em, những bạn bè, những con người luôn sát cánh quan tâm, lo lắng, yêu thương bạn. Bạn có thể nào chỉ muốn mình được thanh thản mà để lại nổi đau thương cho những người thân yêu? Bạn quá ích kỷ!
    Chết thì dễ lắm bạn à, sống mới khó. . Ai mà chẳng từng 1 lần lầm lỗi, con người mà bạn, làm sao hoàn hảo được. Phải chứng tỏ bản lĩnh của mình, phải sống để "chụt" lại lỗi lầm đã qua. Cuộc sống có nhiều thách thức, mọi người hơn nhau ở cái bản lĩnh, phải biết đứng dậy và vượt qua. Ta sẽ lớn hơn, vững chải hơn...
    Chỉ vì 1 chút trở ngại mà bạn đã có suy nghĩ tiêu cực như thế thì bạn có xứng đáng là điểm dựa cho cô ấy sau này? Chết không phải là cách giải quyết vấn đề. Hạ sách bạn à . Chứng tỏ bạn là 1 con người tầm thường!
    Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp, ta chỉ có một hiện tại để sống, để yêu thương vì vậy hãy biết quý trọng nó.
    Đừng, tuyệt đối không...bạn nhé!
    Thế nhé, người bạn trẻ,

    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 16/11/2005
  5. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    HAY hanh động đi! Như một ngưòi đàn ông đích thực vì bạn vì cô ấy và vì đó là điều chứng tỏ rằng bạn yêu cô ấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    "Ai cũng chỉ sống được 1 lần"
    Bạn yêu cô ấy nhưng bạn làm gì để thể hiện tình yêu của mình với cô ấy? Bạn làm vậy cô ấy sẽ vui hơn sao? Hãy tiếp tục đi bên đời cô ấy để có thể xuất hiện đúng lúc cô ấy quỵ xuống và cần 1 bàn tay nâng đỡ.
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    " Đời ngưòi chỉ có một lần ,hãy sống sao cho khỏi sống hoài sống phí"
    PAVEN
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Lại một ku cậu không có nghị lực đây sao chán vậy cái xác lớn mà cái đầu không lớn vậy. Đúng là tiêu cực làm như cậu nghỉ là giải quyết được vấn đề sao, đúng là ích kỹ.... quá ích kỹ. Này dùng cái đang dính trên trên cổ của ku cậu mà suy nghi đi nhé, khi nào dùng được cái đó thì mới lớn được...đồ trẻ ranh bực cả toàn thân.
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Xi phép bạn TN_RI cho mình 1góc nhỏ trong topic này nhé .
    Anh ! Em đã đến Đà Nẵng , đã tìm anh , đã tìm đến những dấu chân anh đi qua . Anh à ! Đến Đà Nẵng mà em thấy lạnh lắm , ngoài gió biển Đà Nẵng thổi mạnh , em lạnh vì ko còn anh ở bên em nữa . Hôm nay rồi , khi em đã ko còn bên anh nữa , em vẫn thấy tình yêu ngày xưa của chúng mình vẫn đẹp lắm .
    Chỉ mấy hôm nữa thôi , em sẽ lên xe hoa , em sẽ ko còn là cô bé nữ sinh lớp 12 ngày xưa nữa . Đã 5 năm rồi cho mối tình em và anh trôi vào quên lãng . Em đã đi tìm theo dấu chân anh , vì em biết em ko thể quên anh được . Nhưng Đà Nẵng đã là điểm dừng chân cuối cùng để em tìm anh ...
    Cám ơn Đà Nẵng , cám ơn dòng sông hàn , cám ơn những con đường , những người bạn Đà Nẵng đã giúp mình trong những ngày tìm dấu chân anh ấy ...
    Tạm biệt anh ! Mãi mãi 1 tình yêu thời học sinh trong trẻo và xa lãng .
  10. ocsen88

    ocsen88 Guest

    hic ...nghe bun` wa'' di

Chia sẻ trang này