1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau cái chết , có hay ko ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoatnhiendonngo, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sau cái chết , có hay ko ???

    Các bác ở đây có tin vào cuộc sống sau cái chết ko , phát biểu cái . Để em xem thử đời sống tâm linh của các bác như thế nào , tò mò quá
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin như là tin có cuộc sống sau khi tôi đi ngủ tối nay và thức lại ngày mai
    Trước đây tôi không tin. Nếu bác đại (vừa vừa) ngộ rồi thì chắc chắn sẽ tin thôi. Đơn giản nếu nói chết thì là cái gì chết? Nếu ta chết thì ta là ai? Trả lời câu hỏi ta là ai thì sẽ biết có cuộc sống sau cái chết ko.
  3. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thì em tin là không có gì tự nhiên sinh ra, không có gì tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác. ặc ặc....
    mà sao chủ đề này lại được post ở đây nhỉ, em tưởng phải post bên box học thuật mới đúng chứ...
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô đã sống đủ chửa mà vzội vzã tìm hểu "đằng sau cái chết" vzậy cà ?
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 18/01/2007
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Nhà cô lại "uớm ẹo" anh em nhà chúng cháu. Mà khổ, các cụ bảo là "khôn" thì cũng "khôn" vừa vừa thôi chớ. Ít ra muốn "câu cá" thì cũng phải có "mồi" nhà cô muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn học hỏi, muốn dạy bảo hay muốn gì gì đó về một vấn đề này thì nhà cô phải "thả mồi" trước, sau đó mới có cá ăn được
    Nhà cô nên nói cho anh em một chút là nhà cô "biết gì chưa", biết đến đâu, biết như thế nào. Sau đó mới có bàn vô bàn ra được. Khà khà. Phải như thế thì anh em nhà cháu mới "ướm vô" mà nói được chớ
    Sang đây cấm được "quá khôn"
  6. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chít một lần rùi bít à !
    Tui nghe nói có nhìu người gặp tai nạn, chít đi sống lợi thế là không sợ chít nữa mà tự nhiên thay đổi cách sống hoàn toàn, trở nên tin vào Đạo và sống tốt với Đời hơn.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin vào rằng có ánh sáng mặt trời lúc nhắm mắt ko?
    Bạn có tin rằng mình vẫn còn có cuộc sống sau khi cơ thể của đứa trẻ của bạn đã mất đi và bây giờ bạn đang có cơ thể của một người thanh niên cũng như bạn có tin mình vẫn còn có cuộc sống sau khi cơ thể của người thanh niên mất đi và bây giờ bạn đang có cơ thể của một ông già ko? Lúc bấy giờ, cái mà bạn nghĩ rằng ko thay đổi đã thay đổi rồi, thân xác vật chất của bạn sớm muộn gì cũng mất đi, duy chỉ có linh hồn của bạn, chưa từng sinh, chưa từng diệt, và nó là bất tử qua các thân xác khác nhau.
    Bạn có tin rằng có sự sống của bạn lúc bạn KO còn thức và đang trôi vào giấc ngủ ko? Lúc đó cái mà bạn gọi là sự sống, bạn đã ko còn kiểm soát và ý thức được nữa rồi.
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    em tự nhận mình là một nhà khoa học, trưóc kia thì nhà em không hề tin vào một thế giới khác, nhưng từ khi nghe chuyện mấy nhà ngoại cảm nói chuyện và tập sy thì tin thât.
    Quan niệm về ma của phương đông và phương tây có khác nhau một chút, theo phương đông thì trong cõi âm, tính thiện rất cao, mà quan trọng nhất là chữ tâm, các hình thức vật chất đều không có ý nghĩa ví dụ giống như đốt vàng mã vậy gửi một tờ 1 USD (âm phủ) cũng giống như gửi 1 triệu USD, mà có phần nhiều hơn khi xuất phát từ tâm, từ tấm lòng thành. với lại nghe mọi người bảo cõi âm không có việc mua bán, hay tiêu tiền làm gì cả mà chủ yếu là người ta ghi nhận cái thiện chí của người trần mà thôi. lại nói về ma, phương đông xuất phát điểm đều là ma tốt cả, người và ma có thể là bạn và có thể lấy nhau là chuyện bình thường như trong chuyên Liêu châi trí dị vậy. còn ma phương tây toàn là ma xấu, gắn liền với các loài thú như con dơi, con sói,,, và chuyên đi làm việc ác, hút máu người.
    có gì sai sót mong các bác chỉ giáo !
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    thế nhà bác nói cho nhà cháu biết như thế nào là sống, là đang sống, là cuộc sống hay sự sống và như thế nào là chết, biết đưọc thì nhà em sẽ cho bác hay, ok ?
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ặc , em hỏi các bác mà các bác lại quay sang hỏi ngược em ,làm khó cho em quá
    Phựn em là đờn bà con gứa ,chuyện bếp núc dọn dẹp nhà cửa còn chưa lo xong , nói chi đến việc luận bàn chuyện ... đại sự chẳng qua vì một phút tò mò nên mới dám hỏi thế thui
    thế nên Các bác cứ tự nhiên thảo luận đi nhá , em chỉ chạy ra chạy vào hóng hớt tí tẹo thôi
    Nhân đây cũng dám hỏi bác KedohoixuDoai : sống đủ là như thế nào hả bác . Em là em ấn tượng nhất từ này đây , biết thế nào là sống đủ ??
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 18/01/2007

Chia sẻ trang này