1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau cái chết , có hay ko ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoatnhiendonngo, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, hoangtube nói chí phải đấy, hahahh ...,,,!!!
  2. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sau khi chết à. Theo tôi thì có đấy. Không tin thì chết thử mà xem.
    Cho uống trà với.
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Thật ra sống mới là khó, mới đáng để bản chứ còn chết thì dễ quá, mà nói thiệt cũng chẳng thú vị gì phải không các bác.
  4. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, cái thú vị đó nằm trong trong hiểu biết của con người. Con người còn chưa biết nhiều cái thú vị khác đằng sau thế giới. Như giữa tôi và các bạn đều biết cái thú vị của uống trà, đặc biệt là vào một ngày đông, trời mưa giá rét...Và như thế con người rất sợ mất đi những cái thú vị của mình. Đằng sau thế giới có những gì thì tôi với các bạn chẳng ai biết hết. Chẳng ai muốn thử cả. Bởi ta sợ mất đi cái thú vị của chúng ta. Tôi cũng thế.
    Vậy nên, cho uống trà với.
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quyển sách "The Tibetian Book of the Death" ("Người Tây Tạng nghĩ gì về cái chết"), do vị Lạt ma Tây Tạng viết ra và hiện giờ được truyền bá đi khắp thế giới, có nói rằng, khi con người chết đi, con người có thể được giải thoát khỏi trầm luân đau khổ của nghiệp lực sinh tử luân hồi, bằng việc "giải thoát qua lắng nghe". Lần ra Hà Nội này, mình có tặng quyển sách này cho một người bạn rồi (trước đó, mình cũng đã cho một người bạn của arow mượn để photo lại quyển sách này), hiện giờ, ko biết đến khi nào quyển sách này mới đựơc xuất bản trở lại. Trên thế giới, hiện giờ, quyển sách này đã có nhiều bản dịch ra các thứ tiếng, và có thể nói nó chứa đựng trực tiếp những chứng ngộ của những vị Lạt ma Tây Tạng về cái chết ngay trong khi họ còn sống ở xác thân vật chất trong trạng thái nhập định và quán tưởng thâm sâu, và những thấy biết, chứng ngộ đó cũng do chính một vị Lạt ma Tây Tạng viết ra. Và đó là một cơ sở chắc chắn cho chúng ta thấy rằng, cuộc sống sau cái chết của cơ thể vật chất mà chúng ta đang hóa thân từng giây từng phút ở đây và NGAY BÂY GIỜ, là có thật và sẽ diễn ra theo cái cách giống như những gì chúng ta đã suy nghĩ, nói và làm trong đời sống hiện tại, qua các giai đoạn được miêu tả cụ thể trong quyển sách.
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    ỰC, HÈM, bác nhắc cái vụ uống trà làm em nhớ lại hình như lâu rùi không có ghé qua quán trà, không biết dạo này có làm ăn được không.
    Em chỉ biết là "AI CŨNG BIẾT THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐẸP MÀ CHẲNG AI CHỊU LÊN"
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Pác ra HN chưa vậy, để iêm còn đi cầu sách phô tô.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    sách của lệ hồ xuân giới thiệu là sách giả, không thấy lhx bị tẩu hoả nhập ma đó a`, nam không nam, nử không nử.
    goodbye2005 cẩn thận.
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bác ở đây còn yêu đời phết, chẳng thấy ai suy tư nhiều về cái chết (như em tưởng ). Thôi thì chúc các bác có một cuộc sống như ý muốn
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Không hẳn thế, vì cảm giác được tồn tại từng giây một cũng quý, kể cả là những phút đau đớn chống lại bệnh tật cũng là lúc tự rèn luyện bản thân, giúp cho mình tiến bộ, giác ngộ từng phút 1.
    Không nghĩ đến chết vì biết rằng chết chỉ là 1 sự chuyển đổi, biết thế là quá đủ. Dù không còn sống được bao nhiêu cũng không nên mất thời gian nghĩ về cái chết, chỉ nên nghĩ xem những ngày sống còn lại mình sẽ làm thêm được gì.
    Có thể bạn cho mình là lý thuyết, vì chưa đặt mình vào hoàn cảnh sắp chết, vì thế tuỳ ý bạn hiểu vậy.

Chia sẻ trang này