1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau cái chết , có hay ko ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoatnhiendonngo, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cho nhà cháu vào bon chen với. Khà khà. Nhà cháu nói kinh nghiệm thiệt nhé. Nỏ phải là văn tả cảnh đâu. Nhưng có gì không vừa ý thì đừng nhà bác nào đá đít nhà cháu nhé
    Khi con người ta chít, cái công hay cái tội sau 60 năm, 70 năm, 80 năm... cuộc đời sẽ thành tro bụi hết. Cái thể xác sẽ được đốt hay thiêu hay trôi sông hay làm gì đó theo phong tục tập quán của từng vùng. Đặc biệt nhất, có một vài vị (như nhà cháu biết ở VN, Thái Lan, Tungcua) có khả năng giữ cái thể xác của mình lại sau khi chết. Thôi những cái đó là hiếm hoi, ta cứ mần trường hợp chung là sau khi chết thể xác thành tro bụi cho nó tiện
    Còn cái không phải thể xác, có người nói này, có người nói "lọ" có người nói "chai", nhưng thôi theo các cụ ta cứ gọi là "linh hồn"(LH) cho nó đẹp mặt. Khi thể xác chết, linh hồn thoát ra. Lúc đó nó thấy lạ lắm, nó chờ đợi thể xác "rung động" là nhảy vô sống tiếp. Nhưng tiếc thay, hiếm lắm. Thường là thể xác nằm im và linh hồn đứng dòm. ( có một vài phương pháp của y học hiện đại dùng để cứu người "vừa chết" là dùng máy "kích thích" xoá bóp vào tim hòng làm cho bộ phận nào đó chuyển động để zdụ linh hồn chui vô, nhưng khó lắm).
    Khi mà "thực sự" biết chít roài. Linh hồn nhẹ như "hông hí" nỏ có chi ràng buộc hay lứu kéo, đáng nhẽ là nên đi siêu thoát để tìm kiếm cơ hội quay trở lại thể xác của một đứa bé để tiếp tục học hỏi tiến hoá. Nhưng thực tế đâu phải lúc mô cũng vậy
    Chít roài nhưng người ta còn thích cái nhà vừa xây xong chưa ở, chít roài nhưng người ta còn ham tiền của người ta chưa "dùng hết", chít roài nhưng người ta còn "thương con thương cháu, thương vợ thương chồng", chết rồi nhưng còn thù ghét mấy thằng bạn ngày xưa "chơi hổng đẹp" với mình... thành ra hổng có chịu đi đâu hết. Cứ quanh quẩn quẩn quanh ở đó suốt. Mà như vậy thì linh hồn đó không có điều kiện học hỏi tiến hoá, cứ như vậy cho dù 1000, 2000 năm...Nếu hổng may mà gặp ông thầy bùa thầy ngải cao tay một chút, ông "túm" được thì thôi "đời tự do nay còn đâu"
    Vì vậy nhiệm vụ của linh hồn là siêu thoát và tiếp tục đầu thai để học hỏi và tiến hoá tiếp. Dzưng mà đôi khi gặp trở ngại, lý do cơ bản là những gì nhà cháu nói trên.
    Đôi khi có trường hợp, những linh hồn này "may mắn" gặp những người có khả năng, những người có khả năng đó giúp họ siêu thoát để học hỏi tiến hoá tiếp tục đầu thai vào một đứa bé khác thì thật là may mắn
    Chết roài thì buông bỏ ra đi, chớ cứ tham, cứ thù, cứ tiếc, cứ yêu... thì hổng có đi đâu được hết. Đôi lúc nhà chúng cháu gặp những LH mà hàng triệu năm roài không siêu thoát được. Họ còn tiếc cung điện, họ còn tiếc tiền thành ra hổng có cách chi siêu thoát được.
    Nhưng thôi đó là chuyện chết, cứ lo sống tốt đi đã. Nhà bác Đoài nói đúng, lo sống đủ đi đã. Ông nhà văn người người Nga cũng nói "sống sao cho hổng phải xót xa... những tháng ngày sống hoài sống phí". Giờ sống thì lo sống, lo giúp đỡ mình phát triển, còn khả năng thì giúp người khác phát triển, bằng tình yêu thương của mình. Thế thôi, ba cái vzụ chít đó để sau này tính đi
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Bác Mel ơi, nếu mấy cái linh hồn đó mà gặp nhà bác thì sao nhỉ, bác có bắt không, nếu có bắt thì bác làm gì với họ.
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Nhà cô đá đểu nhà cháu nhá. Nhưng thôi đá đểu thì cũng trả lời. Có sao đâu
    Nếu nhà cháu dùng được thì cũng dùng. Nhưng một là chẳng biết dùng LH làm gì cả, hai là cũng chẳng biết cách chi bắt được cả.
    Các LH đó gặp nhà cháu thì đơn giản nhà cháu "giúp" họ siêu thoát. Còn họ có đi hay không là việc của họ. Nhưng thường là họ chịu để nhà cháu giúp
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    vậy nhà cháu cư đi, gặp linh hồn nào cũng bảo đến tìm nhà bác, nhà bác cứ chuẩn bị mà đón nhận. hì hì
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ! Nhà bác ráng "ba nhắm một ti hí" chút đỉnh đi nha ! Nhà cháu "nói vzậy mà hổng phải vzậy, mà cũng là vzậy" !
    Nhà bác đã hỏi thì nhà cháu cũng xin giả nhời : nhà cháu đang đứng ở ngả "hít hà" !... Mờ nhà bác hình như cũng đâu có đứng ở "ngã tám" mờ "lăn tăn" wuá vzậy !?! Thư giãn đi nha rùi makeno, makebano, makemano !
    Nhà bác "cựn vzăn thựn", chửa biết nhà bác gặp được người ta hay người ta lợi tìm đến nhà bác. Mờ khi đó người ta chả khoái nhà bác "dat_mel" dưng lợi chỉ khoái nhà bác thui,... Hì hì, khi đó đó có khi lợi "khóc ra tiếng mán" chửa biết chừng ! Cái nầy xưa kêu bằng "sa chân chết đuối, xảy miệng oan gia" !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 22/01/2007
  6. searching_hn

    searching_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Kác pác lụn rùi...
    Hoanhiendonngo và geotimes2005 là 2 người cư mừ? 1 Nử 1 nam..
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe bác Đoài doạ mà sợ, cứ yên tâm tìm được linh hồn nào thì gởi đến bác ấy để bác ấy dạy khí công yoga nhân điện
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, chớ "dại mồm dại miệng" mà mệt đó. Người ta tìm đến nhà bác mà nhà bác biết thì còn đỡ. Nhưng nếu người ta tìm đến mà bác hổng biết thì kẹt lắm. Vô phương kẹt
    Bác cuồng phong lại doạ người ta roài. Bác có dạy thì dạy chớ nhà cháu hổng đủ sức, mà chắc bác Đoài cũng chẳng muốn kham vô đâu
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 22/01/2007
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những dòng này của dungwind thấy thấm thía thật. Không biết có phải Mop khoá nick vì loạt ba bài viết này không? Nếu vậy thì Mop phải xin lỗi rồi.
    Lão ngoan đồng thường ít viết quá 2 dòng. Lần này viết dài có khác. Đọc thấy bao điều cần ngẫm bao điều cần học.
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    hà hà bị khoá vì spam bên tâm lý, còn mấy bài này thì ai mà dám khoá , hi hi hi, cái trạng thái đó là trung ấm mà anh LHX nói trong tử thư, nhưng sách thì nói nhiều hình ảnh xuất hiện lắm,

Chia sẻ trang này