1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau cái chết , có hay ko ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoatnhiendonngo, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất cái nhà bác này, hề hề.
    Nhà bác nói vậy thì em cũng biết vậy mà không phải biết vậy mà lại vậy. Khà khà.
    Mấy cái linh hồn đó giả sử mà thích gặp nhà em chẳng quan là bởi vì biết nhà em sẽ giới thiệu đến nhà bác thôi. Cây cao bóng cả ai mà chẳng biết chẳng cần em phải nói ra.
    Em sẽ hết sức mình để giúp người ta đến gặp nhà bác.
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác chưa chi đã chốn trách trách nhiệm roài, như vậy là không được. he he biết một tý cũng phải dạy chứ, mà em biết bác không phẩi khiêm nhường nhưng nhà bác là cây cao lắm rồi đấy, khè khè .
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 24/01/2007
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này hay thật, sống việc gì mà phải lo, cứ thế mà sống chứ, lo sống thì còn vào đây làm gì ?
  4. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Wow! Hay quá!
    Bác chỉ cho em cách với! Nhất là làm sao để khi "chu kỳ ham muốn" nó nổi lên thì không phải lo tìm cách giải quyết.
    Đội ơn bác!
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác mà "khoái" thì nhà cháu cũng "thung thướng" !
    Cái vzướn đề là nhà cháu thì đã được "nhập sổ" rùi, các "vzong" ấy mới nghe thấy nhà bác mới chớm có ý tưởng là đã biết chẳng sơ múi gì ở nhà cháu. Dưng mà lợi thấy nhà bác có cái "bao bì" ngon lành quá, tặc lưỡi chép miệng "ở quách đây cho rùi" ! Rứa kêu là sa nọ xảy kia !
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác muốn nói đến chu kỳ ham muốn nào, có nhiều loại ham muốn lắm, phải biết rõ thì mới có pháp được.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sau cái chết rồi đá qua ham muốn nên không chết nữa, nhưng già thì ai củng chết.
    tui thấy ở đây nói vớ vẫn vậy là đủ rồi , nói 1 hồi nó giông như lang thang trên internet vậy cứ mở của sổ này rồi đến của sổ khác đi mại rồi lại quay về cửa sổ đầu. mod kun có nên khoá lại không nhi?
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, việc em em cứ làm, việc nhà bác thì bác cũng đừng tránh, như thế mới phải đạo, còn chuyện ở nhà em hay nhà bác thì cứ kệ nó phải không bác, nhưng nó cũng biết ai nên ở và ai nên đi mờ, nếu mà nhà em có diễm phúc đó thì cũng tốt, chỉ sợ nó chạy ngay sang nhà bác mà không nói nhời cảm ơn thôi, khà khà !
  9. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Không có cuộc sống nào sau cái chết cả. Tôi chết nhiều lần rồi mà. Nói thật đây. Sau cái chết không ai gọi là sống mà không sống thì làm gì có cuộc sống. Sau cái chết thì chỉ có linh hồn thôi. Linh hồn thì không bao giờ chết, nên cũng không bao giờ sống. Nó tồn tại bất tử bất diệt. Linh hồn chỉ học hỏi thôi. Sau khi chết nếu linh hồn buông bỏ mọi thứ thì học hỏi nhanh, không thì học hỏi chậm. Vậy thôi
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này nói đúng !

Chia sẻ trang này