1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hahha, nhà bạn này y như nhà mình,hỏng cả vợ lẫn chồng trong cái khoản tiêu hoang ấy ạ .Đúng là lúc ở nhà nào là chi li,nào là tiết kiệm,nào là tính trước nhìn sau.Nhưng cứ vào shop 1 cái,nhìn thấy cái gì ưng mắt,chả cần biết dùng đc ko là cứ phải khuân cho bằng đc.Lại thêm lão chồng ko biết thế nào là cản vợ,cứ em thik thì em mua ,ko dùng đc cho chị nọ chị kia,con ko dùng đến thì cho em bông em cún.Chồng lại bị quả sĩ diện hão với bạn bè,đi ăn uống đàn đúm là cứ giành thanh toán,con vợ ko biết đường xì tốp nhậu nhẹt hát hò của chồng lại chuyên gia bày trò rủ rê bạn đến đập phá cho đỡ bùn.Chính vì thế mà năm đầu tiên lấy nhau nhà tớ ko tiết kiệm đc 1 đồng lẻ nào,chứ đừng nói là có khoản nọ khoản kia,lương tháng nào xào tháng ấy,có khi còn xin thêm bố mẹ 2 bên ấy .
    Nhưng giờ thì tớ cũng đỡ hoang phí rồi,chứ ko bỏ đc,nói chung là cân đối chi tiêu 1 chút thôi,tớ ko chi li đc ,mệt lắm vì nhiều lúc chẳng nhớ là mua bán cái gì nữa ý .Tớ chỉ chi lương ra làm 3 phần.
    1 tiết kiệm của 2 vc để mua sắm đồ dùng nhớn,phòng ốm đau,du lịch.
    2 tiết kiệm của con cấm sờ mó.
    3 chi tiêu hàng ngày ,khoản này lại chia nhỏ ,tiêu tha hồ.Hết thì ráng nhịn đói hehheh thế nên giờ mua sắm mỗi ngày tớ để trong túi 1 khoản nhỏ vừa đủ chợ búa linh tinh,hết thì thôi .Chứ ko dám như xưa,để 1 cục to uỵch,hết lúc nào chả biết .
    Còn về cái vấn đề "biết lão chồng hoang phí thế thì chả lấy" của ấy ý,tớ nghĩ chưa có gì nghiêm trọng đâu,tiêu tiền cũng là 1 thú mà ,làm ra đồng tiền tội gì phải bo bo,tiêu tẹt đi,miễn vui là ok.Cứ chia lương ra như của tớ ,đảm bảo chồng méo mặt ,tiêu VÔ TƯ ngay.
    Chúc 2 VC ngày càng iu nhau nhìu nhé,chúc con zai có nhìu lì xì ,hay ăn chóng nhớn.
    Ấy cũng đc làm Mc như tớ hihi.
    Được hhf117 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 12/02/2008
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ùi, nàng ơi,đừng bi quan như vậy.Nàng giống y xì tớ hồi đầu nè,như con mẹ Bổi ấy,bố con nhà nó còn bảo nhau gọi tớ là Mẹ Sề,trong khi mình thon thả cực ,có 40kg,chỉ mỗi tội nhếch nhác .
    Nhưng quan trọng gì đâu,Mình đừng suy nghĩ tiêu cực là ok mà.Lúc đó nhiều khi tớ cũng tủi thân lắm nhé,con thì bé,ko bế đi đâu đccũng 24/7 ôm con,mà chồng cứ cafe bi a điện tử đều .Những lúc tấm tức khóc 1 mình thế tớ lại tự AQ, thôi thì chồng bận bịu kiếm xiền chứ có phải chơi ko đâu,cho đàn đúm thư giãn tí,con ngủ tớ lại chat chit, game,lướt web, chán thì vào đá gà đá vịt tí tiếng anh tiếng em,nhật hàn linh tinh xèng.Sau 2 năm ko ngờ trình ngoại ngữ của mình cũng khá phết.
    Con ấy lớn đi 1 chút là ấy lại có thời gian shopping,spa với phim phọt ngay ấy mà.Lúc con bé xíu thế này cũng là khoảng thời gian mẹ khủng hoảng đấy.Đừng suy nghĩ nhiều mà càng tủi thân thêm,cứ VUI LÊN ĐI ,nghĩ tất cả là hy sinh cho con ,thế này đã thấm vào đâu.Vậy là lại ok ngay ấy mà .
    Mau lấy lại tinh thần nhé,đừng gay gắt chê bai,chì chiết chồng nhiều,lão ấy ko nhịn đc,cãi nhau lúc đấy càng khổ thêm.
  3. goldenwhite

    goldenwhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    ok
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác j ở trên mất công spam thì oánh thật lực vào chứ Ok k thôi thì đơn giản quá
    Em với chồng em mới cưới thôi nên vẫn nhởn nhơ vui vẻ. Tối qua đi cà fê nhưng Lâm chưa mở nên đành ngồi cái quán cạnh đó! Vẫn cứ à ơi như trước thôi. Em phát hiện ra em k hề kém khoản nấu nướng như em vẫn nghĩ, mà trái lại còn đảm phết cơ ạ. Ở nhà nấu cơm cũng nát, thế mà lấy chồng tự dưng cơm nước cứ prồ như thật!!! Ở riêng nên 2 VC cũng hơi bừa tí, em cũng hay dọn dẹp nhưng có vẻ như k đủ. Chồng thì mới có vợ hầu nên tỏ ra lười bá cháy luôn. Toàn nằm khểnh xem phim. Nhưng em chưa thấy có vấn đề rề về chuyện này nên cứ tạm để đó đã, he he.
    Túm lại là đang rứt ổn
  5. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bị "chung thân" cũng lâu lâu rồi nhưng mình thì thấy cũng vui, 2 vợ chồng vẫn còn theo kiểu hẹn hò, quà cáp, tình tứ như xưa (có điều giờ thì bạo dạn hơn ), không bị thất vọng hay sụp đổ như 1 số bạn bè của mình . vì tụi mình khi quen nhau đã cho nhau thấy tất cả mặt mạnh, mặt kém của nhau rồi, không kiểu giấu giếm thói hư của nhau nên không bị sốc khi sống chung nữa, vả lại 2 đứa đều luôn cố gắng để cuộc sống không bị tẻ nhạt. Nói chung, đến giờ phút này thấy ổn ổn

Chia sẻ trang này