1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ý bĂc là "Hôn nhÂn là 1 cuỏằ'n tiỏằfu thuyỏt mà nhÂn vỏưt chưnh chỏt ngay ỏằY trang 'ỏĐu tiên" hỏằư?
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phơi phới như ngày còn cưa nhau .Nói đúng hơn là còn đi chơi nhìu hơn,đú đởn nhìu hơn .
    Còn bất đồng quan điểm====> cãi nhau thì là bình thường, nói chung nhiều thì 1 tháng 1 trận, ít thì nửa năm làm phát .Sau mỗi lần giận dỗi lại thấy iu chồng nhìu hơn, tủ quần áo 2 MC dầy lên thêm 1 chút,ảnh du lịch cũng nhìu hơn( há há ,chồng mua chuộc 2 Mc đấy ạ,iu thế ko bít).
    Về bên gia đình chồng thì ngày càng thấy là máu thịt của mình chứ ko phải như ngày đầu gọi Mẹ với Bố còn ngượng ...
    Nhìn nhận về bản thân thì hình như càng ngày càng lười,càng ỉ lại vào chồng và chắc chắn ko thể xa chồng con quá 1 tuần .Nhớ lắm,chỉ hồi hè vừa qua thôi,xa con 1 tuần để trăng mật trăng ngọt kỉ niệm mà gọi điện về,nghe con bập bẹ mẹ ơi đã khóc ngon lành.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cưới nhau gần 3 năm rùi mà dzợ chồng dzẫn yêu nhau lém lém. Ox cứ bảo sao cưới nhau rùi hai dzợ chồng càng ăn chơi quậy fá nhiều hơn lúc quen nhau nữa. Mà dzợ chồng mình ít cãi nhau lém. Giận gì là 5 phút là làm lành liền à. Nhiều khi đang nói qua lại, tự nhiên lại phì cười vì thấy funny quá hổng hiểu sao hai vợ chồng ngồi lại là tám đủ chuyện, dzợ chồng gì mà nhiều chuyện để kể và tám với nhau kinh khủng. Cho tới giờ, mình thấy thật là may mắn đó.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hai bác này hạnh phúc nhỉ, thèm quá! . Nhà em cũng cố gắng để vài năm nữa cũng kể được như thế này. Chỉ tội khoản quậy phá đỡ hẳn!
  5. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Híc! hôm qua Noel, tớ cũng ở nhà. Bọn tớ mới cưới 2 tháng thôi.
  6. hoangtramanh

    hoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dù đã cưới được hơn nữa năm nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối , cứ muốn được như ngày xưa . Bây giờ làm cái gì cũng phải vội vội vàng vàng chứ ko như hồi đó làm cái gì cũng tà tà , cuộc sống thay đổi 180 độ , làm dâu nhà người ta rồi cảm thấy càng thương cha mẹ nhiều hơn dù là nhà chồng vẫn đối xử tốt với mình . Có lẽ do môi trường sống khác nhau mà khi về nhà chồng , có những điều thật sự làm mình ngỡ ngàng .Nhiều khi thấy cuộc sống gò bó đến bức bối , cũng ko biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ nhưng nhìn lại thấy thương chồng đã vì mình nhiều quá lại tự nhủ thôi thì cố lên .
  7. freedomabc

    freedomabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không còn lãng mạn như hồi yêu nhau nữa, cuộc sống có nhiều căng thẳng hơn.
  8. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có con xong là các bác yêu con hơn yêu vợ à ? Hai thứ tình cảm khác nhau chứ so làm sao được . Đáng lẽ càng phải yêu vợ vì vợ sinh ra thứ để mình yêu thế chứ
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bạn này gần có cảm xúc giống mình, lấy chồng rồi thương ba mẹ mình nhiều lắm. Anh trai đi thì đi suốt, hết đi làm rồi đi học, chả mấy khi ở nhà, Bố cũng đi làm chiều tối mới về , Còn mỗi mẹ ở nhà cả ngày, hết dọn dẹp rồi lại sang hàng xóm chơi. Lúc nào mình cũng chỉ muốn được về với mẹ, Có thể không sang phòng mẹ chơi, có thể k nằm cạnh mẹ, nhưng cái cảm jác đứa con gái đang ngủ trong phòng của nó...Mình biết là lòng mẹ cũng sẽ ấm cúng lắm.
    Cũng may mà nhà chồng gần nhà bố mẹ để, nên ngày nào mình cũng về nhà, trưa 2 vợ chồng về nhà ăn cơm với mẹ, có hôm tối lại sang chơi với bố, thế mà mình vẫn cảm thấy là chưa đủ . Ngày xưa còn ở cùng bố mẹ, đâu có bao jờ nghĩ rằng mình lại nhớ bố mẹ nhiều như thế đâu...
    Chồng mình thương yêu mình, bên nhà chồng cũng thật ấm cúng, đông vui, lúc nào cũng có tiếng cười của trẻ con ( con của anh chị chồng mình )...Lại nghĩ thấy thương mẹ, mẹ chắc chỉ đang ấp mình trong chăn và xem TV..bố 1 lúc nữa mới về cơ...
  10. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Híc! Giống tớ! Giờ cứ tranh thủ đc lúc nào là về nhà với mẹ. Muốn gặp bố mẹ,đứa em gái mà trc kia suốt ngày 2 chị em chí choé. Giờ nó cũng lủi thủi 1 mình ko có ai mà cãi cọ nữa. May mà cty tớ cũng gần, trưa toàn về nhà ăn cơm và ngủ 1 giấc trên giường cũ của mình. Thật ấm áp!

Chia sẻ trang này