1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manano

    Manano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đầu nghỉ làm, ít gặp mẹ, ở nhà lạ, thấy nhớ kinh khủng khiếp. Giờ thì tớ cũng quen rồi. Vả lại cảm giác cũng chẳng có gì khác lắm chỉ thay cái là tối nó không ở nhà nữa
    Ban ngày tớ về nhà mẹ ăn cơm, ngủ trưa, tối đi làm về lại tạt qua nhà một lúc xong mới về nhà chồng. hôm nào cũng muốn ở lại ăn cơm với cả nhà nhưng mà ăn nhiều quá cũng ngại với mẹ chồng nên thi thoảng vẫn ở nhà chồng ăn cơm còn lại thì toàn chiến cơm mẹ đẻ.
    Vấn biết mẹ yêu mình nhiều nhưng đi lấy chồng rồi mới thấy tình yêu mẹ dành cho con bao giờ cũng lớn lao thật.
    Về nhà chồng cũng thỏai mái chả khác gì lúc yêu, sắp được 2 tháng rồi. Vấn vui lắm chả thấy tiếc gì, cũng chả thấy vội vàng thay đổi gì. Thậm chí còn ăn chơi tí tởn hơn vì chồng chiều ý
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cưới xong 2 đứa ôm 2 cái laptop, cắm đầu vào. Đến bữa thì ăn, đến giờ thì cho cá, cho chó, cho rùa ăn, đến tối thì ngủ.
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới được hơn 2 năm rồi. Sau cưới mọi thứ về vật chất đầy đủ hơn, ko phải lo nghĩ gì nhiều đến tiền. Đêm đêm được nằm bên chồng và con hạnh phúc ko gì hơn. Muốn gần chồng lúc nào cũng được và sướng nhất là vẫn được ngủ nướng vì mẹ chồng rất tâm lý Tất nhiên cũng có nhiều điều chưa thể bằng lòng nhưng thôi vì tất cả những gì đang có được thì những điều ấy cũng chẳng là gì...
  4. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    1 tháng nữa mới cưới mà mẹ đã bảo là mày chuyển hết đồ xong cho con Nhím (em gái) xuống phòng đấy. Không chịu, bảo "Để đấy con còn về" thì mẹ bảo: "lấy chồng cách 3 bước chân còn về về cái gì" Chưa gì đã hắt hủi con gái thế đấy. Hì, mình cưới xong 2 VC sống riêng mà lại rất gần nhà bố mẹ mà
    Mấy hôm trước thì mẹ bảo "mày chuyển đi để mẹ sang phòng đấy, bố với mẹ mỗi người một phòng" hơ hơ... Con "thôi cũng được, bà để nguyên cái giường đấy sau này con bế cháu về cho nó ngủ với bà" hehe
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tớ thì đi làm gần nhà ngoại nên trưa nào cũng về nhà ăn. Còn cuối tuần 2 đứa cũng dắt nhau về nhà ngoại chơi. Tớ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mẹ chồng tớ rất dễ tính. Vì công việc nên tớ hay về muộn. Lúc về đã xong xuôi cơm nước. Tớ chỉ phải rửa bát thôi mà thâm chí rửa bát nhiều lúc mẹ chồng tớ cũng rửa vì tớ bị dự ứng nước rửa bát. hehe vẫn đeo găng tay rửa bát nhưng MC tớ cứ xung phong để mẹ rửa cho . anh xã tớ thì vẫn chiều tớ như trước và bọn tớ vẫn duy trì việc đi chơi và đi xem phim đều đều ( mỗi tội giờ cái gì cũng là của chung nên nhiều lúc thấy xót tiền). Mới cưới có hơn 1 tháng thôi nên chưa biết sau này thế nào nhưng bây giờ tớ chỉ ngại nhất 1 việc là đi làm xa gấp 3 lần so với trước còn đâu tất cả đều ok
  6. pruthanthien

    pruthanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em lấy chồng được 7 tháng nhưng em đã chuẩn bị làm mẹ rùi! Tình yêu học trò kéo dài suốt 4 năm rồi cũng đến lúc quyết định! Thực sự ko phải cưới xin lý do là sự đã rồi mà là sự tự nguyện và dự định của cả 2 đứa! Thế nhưng cuộc sống của em rất vất vả vì cả 2 đều chưa có công ăn việc làm ổn định. Nói đúng ra là em vừa học, vừa làm thêm nuôi chồng! Chồng em đẹp, ít nói, người khác nghĩ là hiền, cũng tỏ ra rất thương em nhưng lại cục tính và vốn bản chất bốc đồng. Sau cuộc hôn nhân là nhiều nước mắt và những suy nghĩ tự ti về bản thân mình vì em là người con gái xấu. Em ko những xấu về ngoại hình mà em còn vụng về trong việc nữ công gia chánh, tính tình hồn nhiên trẻ con. Ở nhà thì cả 2 đứa đều là cô chiêu, cậu ấm.Tốt nghiệp lớp 12 em đi du học luôn nên chẳng biết làm gì. Học về nước, chưa kịp báo hiếu cha mẹ thì đã đi lấy chồng! Vậy nên em cảm tưởng hay là chồng em ko yêu em nhiều như anh ấy nói vì em là người xấu??? Ngoài việc nhanh nhẹn, có trí tiến thủ, biết cách tự lập kiếm ít tiền ra thì em chẳng có ưu điểm gì cả. Em từng nghe người ta nói " Đàn bà xấu thì không có quà". Mỗi lần cãi nhau, em thấy rất tủi thân. Tuy nhiên cũng nửa năm trôi qua, em cũng học được tính nhẫn nhịn. Anh ấy sai rành rành, anh ấy mải chơi chỉ nghĩ đến bản thân anh ấy, em cũng tự nhủ bảo mình phải nhịn. Thường thì vợ chồng em lúc nào cũng ở nhà hoặc đi chơi cùng nhau. Anh ấy là người ham chơi vô cùng và cũng chưa đi làm kiếm tiền bao giờ. Thế nhưng cưới vợ, anh ý ít đi chơi hẳn. Một tuần chỉ cùng lắm đi với bạn 1 lần, có khi 2-3 tuần mới đi với bạn! Thế nhưng cứ lần nào anh ý đi là phải uống bằng say, thật say, thậm chí phải đi hết đêm, hoặc là đi hết cả sáng cả chiều mời về. Lúc đi thì bao giờ cũng chỉ nói là đi 1 lúc về ngay. Thực tâm em mất lòng tin ở anh ấy. Tuy là anh ý rất ít đi chơi nhưng kiểu mỗi lần đi như vậy, em buồn và suy nghĩ vô cùng, nhất là bụng mang dạ chửa như vậy. Trước đây ở riêng, mỗi lần anh ý đi là em ngồi ngoài cổng chờ cả đêm ko chợp mắt. Sau những đêm như vậy bao giờ em cũng ốm. Còn bây giờ về ở với gia đình chồng, em chẳng dám chờ nữa nhưng vẫn cứ thức trằn trọc. Trước đây mỗi lần đi như vậy em đều khóc lóc và to tiếng, anh ý lại càng cục, chửi bới hét lác để át đi tội của mình và bao giờ cũng nói " Cô xem bao nhiêu ngày nay tôi có đi chơi ko mà đi 1 lần về cô lại làu bàu. Cô mà nói nữa tôi đi tiếp đêm nay đấy!" Bây giờ biết nhịn hơn, em chỉ buồn và khóc thầm thôi. Anh ý cũng chẳng có cớ gì để mà nói em nữa vì em vẫn chịu đựng. Nhưng thực sự em cảm tưởng như mình cam chịu như vậy người ta càng lấn lướt. Tiền em kiếm đc thì em cầm, thỉnh thoảng đưa anh ý tiền sinh hoạt tiêu sài! Nhưng chồng em là người bốc đồng lắm. Anh ý ko đến nỗi ham mê cờ bạc lún sâu. Nhưng dăm thì mười hoạ mà đang có tiền trong tay ( em nhờ cầm hộ chẳng hạn) mà có thằng bạn nào mách là lại đánh lô đề! Em làm hợp đồng vô cùng vất vả, lãi đc 10triệu, hôm nay anh ý đi uống rượu với bạn từ 11h trưa đến 7h tối, em đã cáu vì kiểu nói chỉ đi 1 lúc, 1 tẹo là về. Đã thế về đến nhà em bảo anh y đưa tiền để em gửi tiết kiệm dần thì thôi anh ý đã trượt lô 7triệu5 rồi. Em đau thắt ruột vì thực sự em làm ăn cực kỳ khó nhọc vất vả. Tất cả mọi việc đều đến tay. Em còn rất tủi thân vì mẹ đẻ ko kể đc, mẹ chồng ko than vãn được, còn nói với chồng thì anh ý lại to tiếng. Bây giờ đây em đang phải ngồi ở hàng net mặc dù chỉ còn 2-3 ngày nữa là em sinh em bé. 2 vợ chồng em đói quá nên ra ngoài ăn, về đến nhà thì ông bố dượng của chồng em đi chơi về muộn, ko biết bọn em chưa về nên khoá luôn hết cửa. Anh chồng em cứ lấy lý do sợ mẹ mắng ko gọi cửa, ko buồn ngủ, ko muốn ngủ, đòi sang nhà thằng em họ để xem bóng đá. Em thì ko có chìa khoá vào nhà, lại sợ người lớn nên đành bất đắc dĩ đi theo. Đến lúc sang nhà thằng em họ thì anh ý nhất quyết bắt em đi ngủ vì để dữ sức khoẻ. Em bảo 1h em ngủ thì anh ý bảo thế thôi em cứ ngồi chơi đến 3h đi, anh với mấy thằng đi uống rượu, 3h anh về mở cửa cho em. Như vậy thực chất chẳng phải anh ý sợ mẹ mắng, chẳng phải anh ý lo cho mẹ con em, mà chẳng qua anh y muốn tống em đi ngủ sớm để đi uống rượu. Trong khi đó ngày hôm nay anh ý đã đi suốt từ 11h trưa đến 7h tối rồi. Em thực sự biết mình ngu, biết mình xấu, biết mình ko được nể, biết anh ý nói dối. Nhưng rồi em lại nhịn vì em ko nhịn anh ý sẽ cục tính và còn tát em nữa. Em chẳng biết phải làm gì. Sau mỗi lần như thế này là lại 2-3 tuần êm ấm chẳng có chuyện gì cả. Thực sự nếu anh ý biết nghĩ cho người khác, biết hy sinh 1 chút thôi thì cuộc sống của tụi em là thiên đường. Thường ngày em rất chiều và quan tâm chồng, bọn em luôn luôn quấn quýt. Nhưng sao cứ thỉnh thoảng có 1 lần như thế này, em chán nản, thậm chí em muốn chết. Lúc cãi nhau anh ý luôn to tiếng để lấn át lỗi của mình, để tát em và xưng hô mày tao, chửi em thế này thế kia. Em ko thể kể cho bố mẹ em vì bố mẹ đã vất vả vì em nhiều, chính họ cũng ko tán thành cuộc hôn nhân này lúc đầu. Bây giờ gia đình êm ấm, em ko muốn bố mẹ em có thành kiến với chồng em. Còn mẹ chồng em vốn tính ít nói. Thường thì bà bênh con trai ( nhưng cũng ko mắng em). Thi thoảng có truyện nghiêm trọng thì bà mắng anh ý nhưng chỉ mắng ít lời, ko gay gắt dứt khoát.
    Bây giờ ngồi đây, ngoài hàng net 1 mình, chờ đợi đến 3h sáng, em buồn vô cùng. Ko biết ngày mai ăn nói với mọi người thế nào, ko biết rồi cuộc sống khi sinh con sẽ ra sao......
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn này buồn quá!
    Sức chịu đựng của bạn cũng phi thường, nhưng đừng để đến lúc nào đấy nó bùng nổ.
    Hi vọng sau khi đứa con ra đời, chồng bạn sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình!
    Tại sao anh ta vẫn chưa có việc làm thế???
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chia sẻ với bạn,bạn sắp làm mẹ rồi, bạn cố gắng đừng suy nghĩ nhiều để mẹ tròn con vuông nha.
    Mình thắc mắc, trong suốt quá trình yêu nhau 4 năm, giữa hai bạn có sự xung đột như thế này không, chồng bạn có khi nào đối xử với bạn như hiện tại không.
    Có lẽ mình nghĩ là Có. Mình xin mạn phép nhận xét chồng bạn là 1 người quá ích kỷ, còn rất trẻ con và bồng bột, chồng bạn sắp làm bố rồi mà không chịu lo cho tương lai. Đàn ông con trai khỏ mạnh ( có thế đc học hành tử tế ) vậy mà sao không kiếm 1 công việc để đỡ đần vợ và có trách nhiệm với con cái sau này. Giả sử như chồng bạn không học hết đại học , thì anh ý ít ra cũng là 1 chàng trai khỏe mạnh, thiếu j việc để làm, để đỡ đần và trang trải phần nào cuộc sống gia đình.
    Bạn là 1 con người có sự chịu đựng quá lớn, bạn đã tha thứ cho chồng sau những lần anh ý sai phạm, và hai vợ chồng lại hoà thuận >>>bạn lại tin tưởng chồng sẽ thay đổi, và bạn lại tha thứ, anh ý lại phạm sai lầm .
    Bạn ơi, liệu bạn tự tin về bản thân mình hơn nữa đc không, bạn luôn mặc cảm về bản thân, rằng bạn xấu, rằng bạn vụng về, nhưng mình nghĩ, bạn đã làm đc những điều mà nhiều người khác không thế làm đc, bạn đã cam chịu những đau khổ 1 mình, bạn vẫn làm việc và học tập, vẫn sống và hi vọng bé yêu chào đời mẹ tròn con vuông.
    Mình không biết nên khuyên bạn j lúc này, mình chỉ hi vọng bạn hãy chăm lo cho sức khỏe, và tự tin hơn trong cuộc sống...Và hi vọng 1 ngày nào đó mọi việc sẽ tốt đẹp, chồng bạn sẽ thay đổi hoàn toàn khi bé yêu chào đời, mẹ chồng sẽ phân minh hơn và biết tìm cách khuyên con trai mình sống tốt( thực sự niềm hi vọng này minh cũng thấy mong manh quá ). Bạn đang sống trong 1 gia đình quá phức tạp : mẹ chồng, bố dượng và 1 anh chồng trẻ con quá mức .
    Mọi người hãy cùng chia sẽ với pruthanthien nhé để bạn ý có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống.
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Botay.com với người chồng kiểu này. Nhưng mà tớ nghĩ bạn đừng nên mặc cảm vì ngoại hình mình, đó đâu phải là "lỗi lầm" gì. Thêm nữa cũng đừng nín nhịn, để giữ gia đình êm ấm., thực chất bạn càng nhịn thì chồng bạn càng lên nước đó thôi. Bạn có nghề nghiệp, không phải sống ăn bám ai cả, đó là lợi thế của bạn. Bạn đang sống với gia đình nhà chồng thì họ cũng phải có trách nhiệm với bạn, với chồng bạn. Cần kiên quyết hơn bạn ạ! Xét cho cùng không ai thương mình bằng bản thân mình đâu.
  10. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cưới xong em có bầu liền. Chồng em phải nấu ăn sáng, giặt đồ cho vợ. Thương chồng quá.

Chia sẻ trang này