1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cố gắng giữ gìn cả về thể chất lẫn tinh thần để nuôi nấng bé yêu của bạn thật tốt nhé!
    Chúc hai mẹ con luôn hạnh phúc
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Thế bác có truyền lại gì cho bọn hậu thế chúng em cách chọn vợ ko ạ
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    theo em hiểu . Nếu ko có đứa con níu giữ thì 2 vợ chồng dễ giải tán lắm
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm yêu nhau 6 tháng - khi nào chuẩn bị sinh con mới đi đăng ký kết hôn. Có gì mới lục đục đỡ phải li dị đỡ mang tiếng 1 đời chồng . ( Em nghe nói thế ah )
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Mỏằ-i 1 tuỏằ.i trôi qua.Suy nghâ lỏĂi thay 'ỏằ.i. Rỏằ"i bỏĂn câng sỏẵ thay 'ỏằ.i
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời thật bất công với những người như bạn. Mình còn trẻ ko có nhiều kinh nghiệm nên cũng ko biết phải khuyên bạn thế nào. Chỉ cầu chúc cho bạn hạnh phúc và may mắn
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trời ơi chết mất, em đang mơ ước 1 gia đình nhỏ xinh ấm áp của mình, thế mà nhiều thay đổi chóng mặt giữa cuộc sống gia đình với hồi yêu nhau thế này thì lo quá nhỉ
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng ngày càng cảm thấy yêu chồng,thươngchồng hơn hay sao ấy .Đúng là có sống với nhau mới hiểu đc lòng nhau.
    Chồng ơi,em iu chồng nhìu lắm,cảm ơn chồng nhìu lắm và hơn hết là thương chồng vô cùng .Chồng bận bịu,chồng vất vả,ấy vậy mà luôn quan tâm xem em và con cần gì ,thiếu gì.Lo em mệt trong khi em ở nhà chơi cả ngày còn chồng đi làm thì chả kêu ca gì.Lo em buồn nên bắt em đi chỗ nọ chỗ kia cho khuây khoả,bắt đứa em nói chuyện cho em đõ buồn .Rồi giờ lại vất vả xin việc để em đi làm cho bằng chị bằng em.Chứ ở nhà ngu người đi .Càng nghĩ càng yêu chồng nhiều .
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Pru, mình thấy mấy điểm như sau (chắc chắn mình hơn tuổi Pru và đã có chút kinh nghiệm về cuộc sống sau hôn nhân)
    1. Sai lầm trước hết là của Pru, bạn là cô gái được nuôi dạy tử tế, ăn học đàng hoàng (đi du học về)... đó chính là ưu điểm của bạn và bạn nên tự tin, tự hào về chính mình. Trong hôn nhân bạn phải giữ được cái vị thế của mình. Trường hợp của bạn là do bạn quá mặc cảm về ngoại hình của bạn nên bạn đã trở nên tự ti. Chồng bạn có thể nắm được điểm yếu này của bạn nên đã bắt nạt bạn. Xin nhắc lại một điều là bạn là người được nuôi dạy tử tế và không một ai được quyền coi thường bạn chỉ vì ngoại hình của bạn xấu xí cả.
    Trường hợp của mình giống Pru ở điểm chồng mình là người rất đẹp trai, nhanh nhẹn, tháo vát (tóm lại là nhiều ưu điểm). Còn mình thì xấu xí, rất xấu đấy. Vậy mà anh ấy theo đuổi mãi mình mới nhận lời, rồi lúc yêu nhau đã có 1 lần mình đòi bỏ anh ấy và bỏ thật trong 2 tuần, anh ấy phải đến làm lành (tất nhiên mình cũng có viết một lá thư phân tích cái sai cái đúng của cả hai bên). Khi cưới nhau thì đến bây giờ gia đình họ hàng bên chồng vẫn chê về ngoại hình của mình. Thậm chí họ hàng nhà mình cũng nói là số mình may, xấu xí thế mà lấy được chồng đẹp trai, tháo vát. Nếu mình giống bạn, chắc quan hệ vợ chồng sẽ trở nên rất tồi tệ. Nhưng mình là người rất tự tin. Trước hết là tự tin vào chính mình, tin là bố mẹ mình nuôi mình hai mấy năm rồi gả đi là mình phải làm cho bố mẹ tự hào về mình (bằng chứng là tớ đối xử rất chu đáo với gia đình bên chồng và họ hàng nhà chồng, quan hệ giữa tớ và bên nhà chồng đến giờ vẫn rất tốt, không có điều tiếng gì cả.), tớ tự tin là tớ đủ khả năng kiếm tiền đủ để nuôi mình và nuôi con (tuy nhiên lấy chồng rồi thì chồng tớ không cho làm vất vả, chỉ làm công việc nhàn hạ thôi để có nhiều thời gian ở nhà)...
    Pru ạ, chẳng ai có quyền coi thường bạn vì bạn xấu cả. (trừ phi chính bạn không biết cách nâng niu và quý trọng chính bản thân bạn)
    2. Cái sai thứ 2 của bạn là không nghe lời bố mẹ (cái giá phải trả có thể là cả một đời). Yêu nhau bốn năm, bố mẹ bạn chắc đã rõ bản chất của chồng bạn, kẻ không nghề ngỗng, lông ba lông bông, ham chơi... chỉ được cái mã đẹp trai (cái này không mài ra để ăn được). Tớ xin lỗi nhưng tớ cho rằng hành vi ứng xử của chồng bạn cực kì thiếu học thức. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn động chân động tay đánh đập phụ nữ? Nhất là đánh người vợ đang mang thai đứa con của chính hắn? Hành vi ấy là không chấp nhận được.
    Ví dụ điển hình mà tớ biết là bạn tớ cũng lấy chồng theo kiểu y như Pru (nó còn chả thèm cưới xin gì hết, hai đứa tự đăng kí kết hôn). Bị chồng đánh nhiều lần, mãi đến gần đây gia đình nó mới biết. Kết quả: li dị. Thằng chồng ra khỏi toà án là gọi bố mẹ nó = bác luôn. Từ hôm đó đến nay chả ngó gì đến đứa con chung.
    Pru, tớ không xui bạn li dị, nhưng trong tình huống này, hãy lo cho mẹ tròn con vuông rồi suy nghĩ xem như thế nào là tốt nhất. Sai rồi biết cách sửa sai còn hơn là cứ lao theo cái sai cũ. Bạn phải tự tin lên, sắp làm mẹ rồi.
  10. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    hơ thấy chồng mình cũng giống y hệt chồng bạn này . mỗi tội m vừa mở mồm bảo đi làm cái là lại k cho đi bảo em ngủ nửa ngày mới dậy làm sao dậy 7h đi làm như ngày xưa đc hix mặc dù ngân hàng nhà nc đến ngồi chơi suốt ngày chẳng có việc j . khác cái nữa là sao m chẳng cảm giác thương chồng yêu chồng như bạn này nhỉ , đi làm về muộn tiếp khách tiếp khứa là cứ cho cái đơn li dị vào mẹt

Chia sẻ trang này