1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nhiều điều thay đổi, không còn mơ mộng, không còn nhiều háo hức..., không còn đánh bóng mặt đường như hồi còn yêu.
    Trước kia đọc về các vấn đề gia đình vẫn cứ nghĩ mọi thứ là chuyện của ai kia chứ chẳng phải mình, nhưng sau thì thấy mình cũng nằm trong số ấy.
    Cơ mà ấm áp khi nghe tiếng cười của vợ, của con.
    Ấm áp khi nghe tiếng cười của nàng dâu hoà với mẹ chồng.
  2. okaley

    okaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình lập GĐ hơn 4 năm, Hồi chưa cồng cứ mong mai mốt lấy được chồng hiểu và biết chia sẽ với mình mọi thứ ... Và cuộc sống sau khi kết hôn tốt đẹp hơn nhiều những gì mình thường nằm mơ ngày xưa. Lấy chồng hơn 4 năm nhưng sáng nào ox cũng dọn giường, mua đồ ăn sáng cho vợ hoặc hai vợ chồng cung đi ăn chung trước khi đi làm, và đặc biệt là hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau . Nhiều khi mình hơi giận thôi là ông xã cuống lên rồi. Chưa có con mình lo lắm nhưng ox bảo nếu không có con thì mình nuôi mấy đứa cháu lo gì và về phần kinh tế mình cũng o phải lo lắng lắm , Nói chung rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại và cực kỳ yêu chồng !!!
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị, mong rằng gđ chị sẽ mãi mãi hp như thế (nghe mà xèm quá)
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    Đọc tâm sự của Pru mà buồn.
    Bạn sắp sinh rồi, chắc mấy ngày này không online được nữa. Nhưng mình gõ vài dòng vào đây, khi nào online lại thì xem nhé.
    Theo mình thì Pru thử xem xét lại vấn đề của 2 vợ chồng xem. Mình thấy chồng bạn hơi thiếu trách nhiệm, vô tình. Còn bạn hơi thiếu tự tin đấy.
    Một người đàn ông khi lập gia đình phải có ý thức trách nhiệm. Không chỉ về kinh tế mà còn phải biết bảo tòan các vấn đề khác cho gia đình nữa. Việc chồng bạn còn đi học thì cũng thông cảm được, nhưng chuyện bài bạc, rượu chè thì rất không ổn. Đánh bạc và uống rượu là 2 thứ hòan tòan có thể gây nghiện chẳng kém gì ma túy. Khi có kết quả không khả quan, bị bức bách và dồn vào thế bí, bản tính bản năng trong những người ham mê này tăng rất mạnh. Có nhều người trở nên vũ phu, thậm chí vô nhân tính. Vì vậy, bạn nên cũng bố mẹ hai bên có những tác động để hạn chế dần chồng bạn lại. Không ai biết trước được những gì nữa sẽ xảy ra nếu để chồng bạn đi quá xa.
    Mặt khác, khi bạn vào thời kỳ sắp sinh mà chồng bạn vì lý do này khác không bảo tòan sức khỏe và chăm sóc bạn là một biểu hiện không tốt. Sức khỏe và tính mạng của những thành viên trong gia đình cần đựợc coi trọng số 1. Giả sử, việc bạn thức đêm, thời tiết lạnh .... dẫn đến ảnh hưởng đến thai nhi và sinh nở hai bạn nghĩ sao??? Ngay cả bạn cũng hơi vô tâm khi để xảy ra việc như vậy. Chuẩn bị sinh là thời gian trực chiến của cả 2 vợ chồng, thậm chí cả người nhà vì bạn có thể sinh bất cứ lúc nào. Ở nước ngòai là bạn có thể bị cấm nuôi con đó
    Mình thấy bạn rất thiếu tự tin. Một người phụ nữ không nhất thiết phải đẹp mới hấp dẫn. Với công nghệ hiện đại thì không khó để làm đẹp đâu. Nếu bạn càng thiếu tự tin, càng nhún nhường chồng thì có thể đến một ngày chính bạn sẽ ân hận.
    Phụ nữ ai cũng muốn yêu chồng, nhưng yêu chiều chồng khác với nhẫn nhịn chồng. Bạn chấp nhận hầu hết các lối hành xử của chồng và chống chế 1 cách yếm thế như vậy thực ra không hề tốt chút nào.
    Hai bạn đều trưởng thành (mình nghĩ thế) thì không có lý gì mà 2 bạn lỡ về muộn lại sợ bố mẹ bực mình khi mở cửa. Chồng bạn có thể ngại và bạn cũng vậy, nhưng bạn hòan tòan có thể gọi cửa vì nó chính đáng. Nếu cần thiết thì 1 câu nói để bố mẹ thông cảm không phải là khó khăn. Còn việc chồng bạn ham chơi, quát nạt vợ, bạn cũng có thể trao đổi với bố mẹ hai bên để nhờ can thiệp nếu như tự bạn cảm thấy không đủ sức để xử lý.
    Hai bạn vừa bứớc vào hôn nhân, không có chuẩn bị gì mấy (mình đóan vậy) chắc chắc các bạn sẽ khó khăn. Nhưng nếu bạn không ngay lập tức xem lại mối quan hệ vợ chồng, đưa nó ra thành vấn đề nghiêm túc thì sớm muộn sẽ có lúc bạn thấy không thể chịu nổi. Ít nhiều nên suy nghĩ, kiên quyết và rõ ràng với chồng hơn. Bạn đừng làm con thuyền để dòng nước đưa đẩy. Khi chồng không ý thức được trách nhiệm của mình, có thể chồng bạn sẽ đưa bạn ra chỗ sóng to biển cả đấy.
    Khi có em bé, bạn sẽ thấy có nhiều vấn đề căng thẳng hơn nữa. Do vậy cần chuẩn bị tinh thần. Nếu vững vàng và đúng đắn thì sẽ ổn thôi.
    Mình có người em, cũng rơi vào tình trạng y như bạn, nên có chút đồng cảm. Mấy lời của mình không biết có làm phiền lòng bạn không? Có gì thì không để tâm nhé. Chúc bạn sớm mẹ tròn con vuông và có gia đình hạnh phúc!

  5. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    nói chung cuộc sống sau hôn nhân có nhiều va chạm nên hiếm khi đc như lúc còn yêu, chưa cưới. Nhưng lại có nhiều ràng buộc với nhau hơn nên có lẽ tốt nhất là fải luôn cố gắng hoàn thiện hơn để 2 bên cùng dễ sống nhỉ
  6. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hihihi, thế là bạn mắc bệnh trẻ con giống y hệt mình rùi,nhưng chả dại giống bạn,nhỡ lúc các lão ấy đi làm về muộn,lo tiếp khách khứa, công việc bù đầu bù cổ,mình ko an ủi thì thôi,giở giọng ra ăn vạ với cho cái đơn li dị vào mặt lão ấy là NGU NHẮM hixhixx.Xin lỗi nhé nếu mình nói ko phải .Mình những lúc như vậy thì bế con gửi bà rùi chăm sóc chồng thoai.Nói chung là nên biết lúc nào giận dỗi đc và biết lúc nào cần phải chiều chồng .Ví dụ như lão ấy trốn vợ con đi chơi,nhậu về say xỉn thì đừng hòng sống yên với bà hehheee,hoặc là ko chịu trông con cho vợ nấu cơm,cắm mặt vào điện tử thì .... bye bye cái máy tính đi nhé,em cho nó thành đống nhựa vụn( đã 1 lần rùi đấy) ,tiếc phết nhưng chắc sẽ ko bao h chứng kiến cảnh bố ôm lap chơi game,con bò vào gầm giường mò đc *** chuột hay thạch thùng măm măm nữa .
    Hì hì ,nói gì thì nói vẫn yêu chồng nhất,thương chồng nhất,nếu chồng yêu thương vợ con nhất khakha.
  7. pruthanthien

    pruthanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em sinh em bé rùi ạ! Em bé của em đc 6 ngày rùi! Con gái các chị ạ! Giống bố nó như 2 giọt nước. Đọc những lời chia sẻ, góp ý của mọi người, quả thực em lại ứa nước mắt. Em cảm thấy thực sự những người ko quen biết còn thương mình huống chi là chồng mình! Đúng là em cần phải kiên quyết hơn và tự tin hơn. Vấn đề là trong 4 năm yêu nhau, anh ý hành xử khác hẳn, dịu dàng, lãng mạn, thậm chí hồi lớp 12 thì phải nói là ngoài thời gian em ở trường cấp 3 (anh ý hơn em 3 tuổi) và 8h tối về với gia đình thì 100% thời gian anh ý dành cho em. Cho đến tận khi gần cưới, anh ý phải về quê đi ăn đám ma 2 ngày mà đến khi lên HN, mưa mấy thì mưa, vẫn phải ngay lập tức gặp em chứ ko phải gọi điện. Rồi thì cưới xong, ngoài những lúc anh ý nổi cơn bốc đồng thì luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn pha sữa, vắt nước cam, nấu cơm cho vợ. Thậm chí từ hôm em sinh em bé đến giờ, anh ý răm rắp bế con, thức đêm, pha sữa rồi nói chung là tuyệt vời hơn cả bố em hồi mẹ em đẻ em. Bây giờ em chỉ mong làm thế nào anh ý mãi mãi ý thức đc cờ bạc ko bao giờ giàu được, đừng có 2-3 tuần lại nổi cơn điên lên là em hạnh phúc lắm lắm rồi.
    Thật sự em rất cảm ơn các chị đã góp ý và chia sẻ với em.
  8. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn pru đã sinh thiên thần. Mong là chồng bạn vì tình yêu dành cho vợ và con sẽ toàn tâm, toàn ý với gia đình.
  9. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nên suy nghĩ nhiều, nên tập chung vào sức khỏe và đứa con yêu dấu của mình. Còn về phần chồng bạn thì đọc xong những dòng ở trên mình thấy chồng bạn cũng ko phải là người tệ đâu chắc tại do bốc đồng khi ngồi chè chén với bạn bè bị chúng nó chọc ngoáy này nọ đâm ra chán nản thôi cứ từ từ khuyên bảo cảm hóa bạn àh. Bạn quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời cố gắng lên bạn nhé
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé!
    Với các đức ông chồng, cứ ấn việc vào tay, rồi lại mềm mỏng, chiều chuộng, thông cảm 1 tý là chịu khó làm ngay. Nhiều việc, có thu nhập, xác định được tinh thần khi gặp khó khăn thì các anh chàng này sẽ bớt chơi bời thôi.
    Của chồng công vợ. Dậy chồng dần là trách nhiệm của phụ nữ hiện đại đấy. Đàn ông tuy nhiều tuổi nhưng tuổi trưởng thành lại chậm hơn nữ giới. Đừng quá trông cậy coi chồng là trụ cột. Nhà có 2 cái cột. Cột nào yếu thì cột kia phải vừa nâng vừa chống. Sẽ hạnh phúc thôi.
    Một lần nữa chúc bạn và bé khỏe. Gia đình hạnh phúc!

Chia sẻ trang này