1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    KO hiểu tỉ lệ những người = lòng và ko = lòng lắm là bao nhiêu
  2. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy vào spam bài, đọc phát chán với những câu vô thưởng vô phạt, viết cái gì đọc cho nó có ý nghĩa tí đi
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói 2 năm đầu của hôn nhân là mật ngọt, còn sau đó đắng dần ko biết đúng ko,?? vì tôi mới trải nghiệm năm đầu tiên, hihi, đúng là " HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO"
    Chúng tôi sau cưới ko quá thay đổi, dù ra ở riêng, tôi phải học tự làm tất cả mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì chúng tôi luôn chia sẻ mọi điều, chúng tôi biến chuyện bực mình thành "chuyện hài" vì cả 2 vc đều thích đùa.
    Chồng tôi khá bận và ngược đường đi làm nên ko có thời gian đưa đón vợ bao giờ, à, trừ mấy hôm bán xe với lại tui nhõng nhẽo 1 chút. Dù vậy chúng tôi luôn chia sẻ mọi thứ hàng ngày, chồng hay vợ mà đi xa 2-3 ngày là nhớ lắm. Mà nguời ta nói sau hôn nhân, các đôi ít nói lời yêu và ít lãng mạn. Tôi thì vẫn vậy, chúng tôi còn "dám nói" những điều mà truớc kia.. cứ ngượng ngiụ làm sao, chúng tôi thích nhắn những tin nhắn đầy yêu thương như " Anh iu, nhớ ăn gì ko đói nhé" Hoặc khi anh đi xa thì "Vợ iu ơi, anh về KS rùi, nhớ em lắm... " "Vợ ơi, em ăn cơm chưa ? em nhớ ăn nhiều vào nhé. Love honey"..
    Ngày xưa yêu nhau, tôi và anh chả mấy khi nhắn nhe vậy, buồn cuời nhỉ.. Tôi kiêu căng và cho là " sao lại bị luỵ thế" hihi Giờ thì 2 chúng tôi lại thấy đó là 1 điều hết sức bình thường : Nhớ thì nói nhớ, yêu thì nói yêu. Như thế thật là thích phải ko các bạn ???
    Mình chưa có em bé nên có thể chưa có nhiều xáo trộn, người ta nói sau khi cso em pé sẽ dễ có nhiều khúc mắc hơn. Mong là chúng mình sẽ luôn yêu nhau và cùng nhau vượt mọi khó khăn. Chồng mình luôn nói thế mỗi khi mình gặp bức xúc gì đó
  4. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sau hôn nhân tớ cảm thấy còn yêu chồng hơn rất nhiều mỗi tội đọc thấy mấy bài trên mạng toàn là vợ bị chồng phản bôị mà không biết nên cũng thấy hơi hoang mang
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái kiểu như nài hở?
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh hay những điều hư ảo
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu..."

  6. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng có ngày bình yên, vậy mà hình như chưa bao giờ yên bình trong 9th làm vợ . Không biết có ngày kết thúc ko. Chẳng dám mong nữa. Có lẽ hôn nhân là sự thất bại đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời mình
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng pruthanthien nhé, hi vọng rằng chồng bạn sẽ sớm tìm đc 1 công việc nào đó để đỡ đẫn cho vợ, chứ ở nhà nhiều đôi khi sẽ đâm ra nhàn cư vi bất thiện, rượu chè,cờ bạc.
    mẹ tròn con vuông là quý lắm rồi, giờ cả mẹ nso ăn uống điều độ, "mẹ ăn j con ăn đấy", nên mẹ nó ăn nhiều vào nhé. Thấy bạn kể về chồng mình như vậy thì anh ý chắc hẳn cũng rất yêu vợ, lo cho con, nhưng đôi khi chồng bạn còn quá bốc đồng, đâm trái tính trái nết.
    Cuối cùng, Mong 2 mẹ con khoẻ mạnh, bé béo khỏe, béo đẹp, hihi.
    Còn chồng bạn sẽ kiếm đc 1 công việc ổn định để đỡ đần cho vợ nhé.
    Hihi, còn chồng mình thì bảo " Sau này cục vàng của bố ra đời thì mẹ nó ra rìa" hichic.
  8. hangseng

    hangseng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  9. d123d

    d123d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa đã tổng kết: Gái lấy chồng như gông đeo cổ; Trai lấy vợ như rợ buộc chân.
    Chả hiểu các cụ ví gông với cả rợ (dây) này chỉ đối với người có nhu cầu tìm hiểu thêm :) hay lập gia đình là nỗi khổ với con người không biết nữa.
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn này , sống như vậy nên bọn mình đã bước sang năm thứ 6 rồi , có con rồi mà vẫn rất hạnh phúc .
    Chồng vừa gọi điện báo đi công tác , lại phải xa chồng , nhớ chồng quá
    Chúc bạn cũng hạnh phúc mãi mãi nhé .Tặng hoa và bia chúc mừng nài

Chia sẻ trang này