1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình rùi thấy mình "lớn hẳn" một chút về khoản tự lập, tự lo, tự thu chi, tự cân bằng, giải quyết các mối quan hệ.
    Lập gia đình rùi thấy vui hơn, hạnh phúc hơn vì bên cạnh mình luôn có một người để mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có người để mình nhõng nhẽo bất cứ khi nào có thể, để hờn giận cãi nhau khi không vừa ý, có người tự nguyện mắc mùng, xếp màn cho mình ngủ, có người làm "chuột thí nghiệm" cho những món ăn mình đột phá sáng chế...và nhiều điều thú vị khác mà mình chưa hề có khi còn độc thân, ở với bố mẹ...
    Mình hy vọng khi có baby rồi, OX sẽ càng thương yêu 2 mẹ con thật nhiều, nhiều hơn bây giờ nữa..
  2. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng hp thế nhở :(( sao lúc nào trong đầu m cũng có cảm giác chồng m không thật lòng , có lúc cảm thấy nản vô cùng muốn buông xuôi tất cả
  3. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bận chuyện con cái, với lại cuối năm công việc cũng bận nên ít vào.Không ngờ hôm nay vào đây thấy mọi người ủng hộ cái topic của mình quá.
    Nói thật với mọi người ,cuộc sống gia đình sau hôn nhân không còn đẹp như lúc yêu nữa.Sau khi kết hôn thường thì các bạn gái chúng ta là người có cảm giác hụt hẫng bởi chúng mình hay sống với quá khứ ,với tình yêu nhiều hơn các bạn nam. Nhưng mình xin nhắn với các bạn rằng bây h chúng ta đang sống trong hiện thực mà hiện thực thì không hông như tình yêu đâu.Hạnh phúc sau hôn nhân là một thứ rất mong manh và khó nắm bắt.Bản thân mình cũng đang khá vất vả để nắm giữ đc cái gọi là hạnh fúc gia đình.Đôi khi cũng thấy mệt mỏi quá, cũng muốn buông xuôi quá nhưng nếu làm thế thì mình ích kỉ quá.
    Vậy trong các bạn ai có một gia đình hạnh phúc hãy cho mọi người bí kíp,còn ai đang có khúc mắc gì thì hãy nói ra để biết đâu chúng ta có thể tìm ra giải pháp.
    Chúc các bạn luôn tìm đc hạnh phúc và con đường đi đúng đắn nhất.
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sắp lập gia đình nên đoán
    Bận rộn vì con cái
    Quan tâm đến hai bên nội ngoại
    Ko dám chi tiêu nhiều cho bản thân
    Ko có nhiều thời gian để đi chơi
    Tha hồ được giảm stress
    Hết được ăn mặc xì tin
    Sướng nhất là mùa đông Hà nội lạnh thế này, có cái chăn 37 độ ấm phải bít
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có ng cùng ăn, cùng học, cùng đi làm, mệt có ng đấm lưng cho, và có "cục cưng" để thể hiện vai trò "chăm sóc" nữa chứ ....đc nhiều lắm!
    Bữa nọ, chồng thủ thỉ: "Em ạ, A thấy cứ như mình chưa cưới nhau, vẫn còn như lúc đang iu đấy!"
    Thật đáng iu quá cơ. Chỉ tiếc là mới vừa tròn 2 tháng nên ko thể đưa ra nhận định 1 cách chính xác. Nhưng ng phụ nữ có thể lèo lái được tổ ấm của mình, giữ cho n1o luôn rộn ràng hp và nụ cười thì mới xứng danh "bà chủ nhỏ" chứ, phải ko ạ? Chị em phụ nữ cố lên
  6. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hix nói thì thấy đơn giản nhưng thực tế là rất khó khăn. Mình thấy đôi khi mất phương hướng lắm,dường như mọi dự định của mình đều không thể thực hiện đc như mình mong muốn.Vậy thì lèo lái cái kiểu gì hả trời.
    Mình bây h như đang lội ngược dòng vậy,mệt mỏi lắm,nhưng vẫn đang cố thôi,cố đến hơi thở cuối cùng, đến khi không thể cố đc thì thoai
  7. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    muốn buông lắm ý nhưng trong đầu vẫn phải hô cố lên anh em ơi , hôm nọ thằng bạn chồng đến nhà chơi thấy chồng kể nó bảo với chồng là " vợ mày xinh thế , nhìn chẳng giống có con rồi j cả " buồn cười từ hôm đấy chồng cứ đi làm lại tranh thủ chạy về nhà 1 lúc xem vợ có đi chơi k , tự nhiên thấy chồng đáng iu thế :D . đấy hôn nhân là thế đấy nhìu lúc ghét muốn ném cái nồi cơm điện vào mẹt nhìu lúc thấy iu iu
  8. lovelyhusband

    lovelyhusband Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình quá . Giờ lễ lạt gì chồng cũng bảo, thôi đi làm gì, chen chúc nhau chỉ mệt thêm, ở nhà phá cỗ, xem phim thích hơn
    Hôm trước còn phàn nàn là từ ngày có con anh bị ra rìa
  9. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ui bố Yuka bị ra rìa là phải, Yuka xinh quá chơi với Yuka vui hơn
  10. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này