1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Sau đám cưới cho đến khi có con chồng ko còn đc lãng mạn như trước nữa. Sad but true :(
  2. lovelyhusband

    lovelyhusband Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  3. lovelyhusband

    lovelyhusband Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phàn nàn là vì dạo này toàn mải mê dậy sớm đi chợ nấu ăn cho con mà không làm cơm hộp cho bố cháu mang đi làm
  4. lon3lychick

    lon3lychick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau được hơn 8 tháng thì vợ chồng mới được ở gần nhau....có con rồi cuộc sống khác hơn nhiều lắm ..thấy mình co trách nhiệm hơn, có thể làm tất cả mọi thứ vì con ..và biết yêu thương mẹ hơn ....khi biết những thứ ấy thì đã xa mẹ, xa gia đình lắm rồi ...
    Một mình ở xứ lạ quê người, ..chồng vẫn thương vợ thương con, nhưng đôi lúc những nhọc nhằn bước đầu của cuộc sống nơi xa làm cho con người ta dễ tủi thân , và cuộc sồng vợ chồng hục hặc nhiều hơn ..
    Vẫn mong cho tình cảm vợ chồng sẽ vượt qua những lúc khó khăn như vậy .......Mong cho con gái mau lớn để mẹ đỡ cô đơn hơn nơi xứ lạ quê người ..
  5. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đến tháng 3 này mới tổ chức. Nhưng từ khi quyết định làm đám cưới đến giờ (khoảng 2 tháng), cũng thấy anh thay đổi nhiều.
    Lúc đầu khi mới bàn bạc, thấy anh cứ bình chân như vại, rồi thấy bạn bè chúng nó quan tâm hỏi han tình hình thế nào, mình tủi thân kinh khủng. Nghĩ rằng mình cũng đâu có đến nỗi nào đâu, mà sao người ta cứ hững hờ thế. Rồi cô em, mới nói yêu nhau có 2 tháng chúng nó đã sôi sục lên để cưới. Càng nghĩ càng tủi thân. Đã có lúc nói với anh rằng có khi nên dừng lại thôi, cứ thế này em thấy ko ổn (Mình cũng đã 30 tuổi rồi, có mong ngóng cũng là điều dễ hiểu).
    Nhưng hơn 1 tháng trở lại đây, đi cùng anh về quê ra mắt bố mẹ, rồi đưa anh về quê để gặp họ hàng. Cảm nhận ở anh một thái độ khác, tích cực hơn rất nhiều. Cảm thấy tin tưởng và yêu anh nhiều hơn.
    Mình biết là sau đám cưới, cuộc sống sẽ có nhiều vất vả và thậm chí là những điều khó chịu. Nhưng ko phải lúc nào hôn nhân cũng mang đến cho mình toàn là những điều tốt đẹp. Ở tuổi của mình, mình ko tô hồng bất cứ điều gì nữa, nhất là sau những gì mình đã trải qua. Đó là điều mà mình nghĩ mình nên trang bị trước khi bước vào cuộc sống gia đình.
    Đọc bài của Pru, mình thương bạn rất nhiều, nhưng cũng giận bạn đôi chút vì bạn thiếu tự tin vào bản thân, cái đó ko nên chút nào bạn ah. Mình cũng là một người con gái ko có nhan sắc kiêu sa như người khác. Thậm chí mấy hôm nay ngồi ngắm ảnh ở bên Ảnh cưới còn bảo anh là sao hồi trước anh ko cho em đi sửa mũi, giờ chụp ảnh mà xấu là tại anh nhé. Nhưng anh lại rất tự hào về mình, vì mình là một người khá năng động, tiếp cách quảng giao. Chính những nét tính cách của bạn mới là cái để bạn tự tin, đừng nghĩ rằng mũi bạn thẳng, mắt bạn to thì mới đáng để tự hào. Chúc bạn và con gái yêu mạnh khỏe, vui vẻ nhé.
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    giống mình mới được có 2 tháng nhưng vẫn thấy toàn màu hồng. Nhà chồng thì cực dễ chịu. Nói không ngoa chứ tớ thấy ở thoái mái lắm,mẹ chồng tớ dễ tính hơn mẹ đẻ tớ nhiều. Tở ở nhà tớ còn suốt ngày bị mắng vì lề mề, rồi lười này lười nọ. Chứ về nhà chồng, mẹ chồng tớ toàn khen tớ nhanh nhẹn. Tớ đi làm về muộn từ hôm cưới đến giờ mới nấu được duy nhất 1 bữa ăn. Còn đâu về nhà là toàn ngồi vào ăn luôn . Định ở riêng giờ thì hết muốn ở riêng rồi. Chắc phải mấy năm nữa mới tính đến chuyện ở riêng
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hị hị,càng ngày tớ càng choáng thằng chồng già nhà tớ các ấy ạ .
    Tự dưng gọi điện rùi rủ mình vào KS,kêu anh đặt ăn trưa rùi,trời này ăn món Thái ngon phải bít .Anh cũng đặt lun phờng roài ,thỉnh thoẳng thay đổi không khí .
    Mới ở với chồng 3 năm thôi nhưng lúc nào cũng thấy làm vợ bất ngờ .Yêu chồng chế
  8. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy cái vàng vàng ở trên, sao giống tớ thế nhỉ? Trc kia nằng nặc đói ra ở riêng, chồng hứa: ở chung 1-2 năm đi rùi ra riêng, bgiờ thì... fải suy nghĩ lại đã hehe
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tớ ki hơn cách đây 12 ngày !!! Hơn rất nhiều í
  10. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mình già và xấu đi nhiều quá, ko kibo nhưng cứ hễ rút tiền ra là xót xa.
    Bọn mình thuê nhà, môỗ tháng cũng gâầ 2M cho việc nhà cửa điện đóm. Tết nhất cái j cũng cần chi mà tiền thì giới hạn
    Hôm qua nhìn anh xã buồn xo vì 2 vc ngồi chia bao lì xì thấy vơi 3/4 số tiền lương + thưởng 2 vc có, hichic
    Đấy là chưa con cái gì nhé, giờ hiểu tại sao các bác gái, bác dâu nhà tớ sợ tết lắm rồi
    Có như người ta mới thấu hiểu, sợ thật.
    Mà chẳng còn tâm trạng chăm chút sắc đẹp với cả làn da gì đâu

Chia sẻ trang này