1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sau hôn nhân của bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi icywind, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng bác này có vẻ hợp nhau nhỉ. Chả bù cho nhà em, thấy mọi người bàn chuyện tết nhất về hỏi: "mọi năm chồng đưa cho bố mẹ bao nhiêu? Năm nay mình đưa bao nhiêu nhỉ! Có đi đưa quà tết họ hàng ko?". Choảng luôn: "ui xời, quan trọng gì? Cứ đưa 1 ít tiền cho bố mẹ thôi". Chẳng lo lắng gì cả. Lắm lúc đi sinh nhật bạn hỏi mua quà gì không thì kêu "bọn anh đi có tặng quà bao giờ đâu! ". Xong mình ì xèo là anh đi 1 mình ko sao, có em phải khác chứ, sinh nhật nhận được quà chả vui hơn à. Thế xong mới chở đi mua quà!
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy đấy, hồi con gái có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, lấy chồng xong tự nhiên tính toán hơn, hạn chế rút tiền được chừng nào hay chừng đó. Bây giờ ax đi làm cũng đủ ăn đủ mặc hơn rồi nhưng vẫn có cái thói quen chẳng muốn chi tiêu gì. Ngoài việc kinh tế lúc đầu eo hẹp tí, còn lại bao nhiêu năm nay toàn kỉ niệm đẹp, toàn là màu hồng.
    Từ năm ngoài có thêm thằng cu, bận tối mặt tối mũi, thời gian dành cho nhau ít hẳn đi. Tối qua hai vợ chồng tổng kết rút ra kết luận : từ ngày có con, vợ thôi không dỗi bõ làm nũng nữa, còn chồng thì nghỉ chơi game luôn.
    Bây giờ con được 9 tháng rồi nên đã nhàn hơn, hai vợ chồng bắt đầu tính chuyện thỉnh thoảng gửi nó cho người nhà trông để còn đi đánh lẻ với nhau.
    Dạo này con lớn có nhiều cử chỉ rất đáng yêu, thế mà hai vợ chồng rất xấu tính, lúc chỉ có hai đứa với nhau toàn bắt trước các cử chỉ ngây thơ của con xong cười ngặt ngẽo.
  3. lovelyhusband

    lovelyhusband Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng bạn này hợp nhau nhỉ .
    Chồng tớ chả bao giờ biết trong nhà có bao nhiêu. Đi đâu làm gì, đã có vợ chi hết . Mà tính tớ tiêu hoang , cưới nhau được gần 2 năm, chả để dành được gì cả . May mà Tết nhất không phải lo lắng gì, toàn bố mẹ tớ lo hết
  4. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tết này hai vợ chồng tớ tưởng toi luôn, người ta nói thế gian đc vợ hỏng chồng,nhưng mà nhà tớ thì đc cả vợ cả chồng đều hoang.Chung cuộc roài thì cũng chỉ khổ hai vị phụ huynh nhà tớ,mắng chửi hoài bọn tớ không đc cuối cùng vì cháu rồi thì cũng lo tất.Tớ dạo này thương hai vị thân sinh nhà tớ nên tiêu sài cũng dè sẻn,với lại cũng nghĩ cho thằng con trai mai kia còn lấy vợ, ấy nhưng mà lão chồng tớ thì không đỡ đc,không có cáh nào điều trị cho lão sống có trách nhiệm với gia đình một tí,đã thế tính thì gia trưởng cứ động đến lại nổi sung lên nên tớ chán,tết này mọi người bảo măt tớ lúc nào cũng như nhà có đám,thủi thui mồm chúng nó chứ.Nhưng mà tớ chán thật, ngày xưa lúc yêu mà biết tính chồng mình như bây giờ thì tớ cho lên đường thẳng tắp,có dí dao vào cổ tớ thì tớ cũng chịu,bây h lỡ roài đành lên đây rên tí ti ngày tết mong mọi người chia sẻ cùng mình
  5. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ! Bế tắc. Muốn chết ! Thật sự là vậy. Những toan tính cho ngày thường, hiểu lầm, quan hệ đa phương nội ngoại, mẹ chồng con dâu xyz khiến tinh thần cứ chết dần chết mòn.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sau hôn nhân nói chung là tốt, nhiều tiếng cười, vợ ngoan hiền
    Kể ra nếu được thì lấy từ hồi cấp 3 thì sướng biết mấy
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Minh lay chong duoc gan 4nam roi va den bay gio tthi thay an han rat nhieu,neu dc cho lua chon lai tu dau thi co le se ko lay chong nua,chang phai vi so vat va hay ngheo...ma chi so tinh cach con ng thay doi...
    Chua khi nao thay minh nan long den nhu vay,that vong,chang muon co gang vi cai gd be nho vi con nua,tim loi thoat cho ca 2me con........
  8. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em lấy chồng sớm,lại nhanh có em bé,thế là từ lúc lập gđ đến h,chả biết fấn son váy áo đẹp là j`,chả biết cafe cinema là j`,gặp quả mẹ chồng hay bắt lỗi và thích sai vặt nên đc cái em luôn có công việc đầu tắt mặt tối để làm.Sắp tới cai sữa xong cho con em mới fải đi làm,ko biết đến lúc ấy có nhàn hạ hơn tý nào ko hay lại hết việc xã hội lại tới việc gđ.2 năm đầu lấy chồng là 2 năm quá mệt mỏi với em.Tình cảm vợ chồng thì ko đc mặn nồng như lúc yêu nhau,ko có lãng mạn.Chồng thì lộ bản chất lười nhác,ít quan tâm chia sẻ,huhu...
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    DA đang trong tình trạng hội chứng sắp lập gia đình: thấy lo âu, phải thay đổi cách sống và môi trường sống thấy khó khó.
    Nói chung chị em phụ nữ nên lấy chồng không quá sớm và muộn

Chia sẻ trang này