1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sinh viên buồn có , vui có Tại sao ta không chia sẻ ???

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi quyetlan, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sinh viên buồn có , vui có Tại sao ta không chia sẻ ???

    Nhớ ngày còn là sinh viên công nghệ 6 thằng mới có một chảo cơm rang (Cái thời vẫ còn thức đêm đánh Đế Chế khuya mới rang cơm ăn) ,đã thế thằng rang cơm chẳng biết nó vô tình hay cố ý , nó chơi ngay một chai ớt bột vào cái chảo bé tý xíu >lúc cả bọn ăn ...Ối giờ ơi cay , thằng nào thằng ấy cứ nức mắt giàn dụa thế mà súc cơm vẫn nhiệt tình . Đã thế đến lúc gần hết một thằng cầm ngay cái chảo chạy đi Pó tay ...
  2. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên học đại học, ung dung vào giảng đường 301 ngồi, thấy vắng vẻ, chắc mẩm buổi đầu chúng nó chưa đi học đúng giờ. Nửa tiếng sau, 1 chú dáng vẻ lớp trưởng lên thông báo, giảng đường 35-38 nghỉ trống tiết đầu. Ặc ặc, trong khi mình học lớp 40. Vội vàng chạy sang lớp bên cạnh, cũng 301 - nhà cầu. Giảng đường đông nghư kiến, kiếm mãi mới có 1 chỗ cuối cùng. he he, y như rằng, mấy năm sau, lúc nào cũng đi muộn về sớm KHó chống lại ý trời!
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cái hôm tập trung em đi muộn , có thằng lớp trưởng lớp 18 nó làm hộ thằng ku lớp trưởng của em điểm danh , em tưởng nó là lớp trưởng mới đau . Hôm sau đi học , thấy thằng đấy vào giảng đường mình cũng vào ngồi , ngồi học như thường , buôn chuyện như thường . Đến h ra chơi chúng nó nộp cái bản gì gì về cái thông tin cá nhân mới bít bọn nó lớp 17+18 .
    Nhờ đó em cũng bít lớp 20 học ở bên cạnh . Vào học thì là 2 giảng đường swap giáo viên , em lại học hình hoạ ở bên kia gòy , học $%^*( gì nữa . Chả thèm chép gì , ai dze` gặp cái ông $%() , ổng cho mình lên thớt . Thế là ư tờ ứt .
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Học năm thứ 2 CNTT , tiết thứ 3 tự nhiên thấy một cô bé vào ngồi cùng bàn cuối với mình Nhìn cũng được , Nhưng hơi nhỏ con , Thế là bắt chuyện , mới đầu mình nghĩ có thể là sinh viên đi học hộ , trêu cho cô ấy đỏ hết cả mặt . Hết tiết đang hí hửng định ra chơi trêu tiếp . Nhưng ........ Cô chủ nhiệm giới thiệu : " Giới thiệu với các em đay là cô THU mới về khoa sẽ dậy các em môn Lập trình có cấu trúc (C)" . Thế là đời em đi tong rồi .....
  5. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ nhất, học môn Lịch sử triết học. Một hôm, ra chơi xuống cantin hơi lâu một chút, vào muộn cỡ 10 phút , bị một em chiếm mất chỗ, đang vừa đứng để lấy cặp chuyển chỗ vừa chanh thủ nghía một chút. Tự dưng thấy giảng đường 200 người im phăng phắc, bọn đằng sau nhìn chằm chằm vào mình, quay lại thấy thầy giáo đang hùng dũng tiến tới.
    - Cậu tên là gì ?
    - Dạ, thưa thầy ...
    - Tôi tuyên bố cậu đc miễn thi lần 1
    - ..... (chưa hiểu chuyện gì xảy ra)
    Thầy tóm ngay lấy cặp mang lên bục, ghi tên vào sổ :
    - Dạ thưa thầy ....
    - Không phải thanh minh, cậu có thể về !
    ặc ặc - hồi ấy thật thà, không cho thanh minh thì thôi ! Về thì về !
    Sau này tìm hiểu mới biết, thầy ko phải giáo viên trong trường, giáo viên trường khác đến dạy thay cho vợ. Hi hi, thế là lò dò lên khoa gặp cô trình bày hoàn cảnh. May là cô dễ tính, vẫn được thi như thường
    Từ đó rút ra kinh nghiệp vào muộn trên 5 phút - nghỉ luôn !

Chia sẻ trang này