1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống sinh viên=======>một bước ngoặt cua đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metalboy, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalboy

    metalboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sinh viên=======>một bước ngoặt cua đời tôi

    Thật sư tôi đã cảm nhận được rât nhiều sư mới lạ trong cuộc đời khi tôi thành một sinh viên.
    Tôi nhân ra được rằng không ai có thể giúp được tôi nếu tôi không tự cố gắng.Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều
    Và tôi nhân ra rằng tôi phải vượt qua được điều này thì tôi mới có thể trưởng thàng đươc
    Rồi tôi đươc tiếp xúc với những sinh viên ngoại tỉnh ở ký túc xá,ban đã bao giờ nghĩ đến việc phải ăn mì tôm trong môt tuần liền chưa?
    Trước đây tôi chỉ nhân thấy điều này qua sự tưởng tượng,nhưng khi trực tiếp chứng kiến thì tôi mới nhận ra rằng cuộc đời còn quá ưu đãi đối với mình.
    Thế mà họ vẫn sống rất vui vẻ,lạc quan ,và tôi đã học được rất nhiều từ họ.
    Năm mới tâm sự với các bạn vài dòng,chúc năm mới vui vẻ và hạnh phúc

    HƯNG
  2. it

    it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là metalboy vừa mới vào đại học, mới tiếp xúc với cuộc sống tự lập và có lẽ là gia đình bạn cũng khá giả nên cảm thấy ăn mì gói 1 tuần là việc lạ?? Thật ra cuộc sống sinh viên cũng chẳng có gì gọi là khó khăn cả, chỉ vì nó là bước khởi đầu nên sẽ tạo cho bạn sự thay đổi trong tư tưởng. Cuộc sống còn nhiều điều phức tạp, khó khăn gấp trăm ngàn lần mà kể cả những sinh viên sau bao năm sống đời sinh viên đầy gian nan, tốt nghiệp ra trường cũng không dễ dàng thích ứng nổi.
    Thành công chỉ đến với những người biết nắm bắt nhịp độ của cuộc sống. Bạn đang bước vào cuộc sống và đang nhận ra sự thay đổi của nó. Mong bạn sẽ tìm ra được chân giá trị của nó để làm hành trang cho mình sau này.
    Năm mới chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
    Được sửa chữa bởi - it vào 13/02/2002 13:07
    Được sửa chữa bởi - it vào 13/02/2002 13:10
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chú em phải lần mò kiếm ăn từng bữa một thì chú em mới hiểu hết được cuộc đời.
  4. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên ư !!!!!!!!!!! Sướng lắm Sướng lắm Sướng lắm Sướng lắm Sướng lắm Sướng lắm Sướng lắm
    Hãy tận hưởng đi.
  5. shicanlan

    shicanlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sướng như thế nào? bạn có thật sự nghĩ vậy ko? Trước đây tui cũng tin tưởng như vậy. nhưng tui thây sv giờ .... tui có ông anh học NT mà nghe ông ấy nói thì chẳng có gì vui cả. Nhưng ngược lại, một ông anh khác lai toàn kể chuyẹn vui từ khi ông ấy vao dh. Nhưng đó la chuyẹn vui cung voi những người bạn ở clb của ông ấy.
    Ai có kinh nghiệm thi cho tui kết luận chính xac nào!
  6. it

    it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy rằng: vui hay buồn là do mình cả chứ không phải hoàn toàn là do hoàn cảnh. Mình phải biết chủ động tìm niềm vui cho mình chứ không nên để hoàn cảnh lôi kéo. Bạn thấy sao?

Chia sẻ trang này