1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống suy gẫm và thưởng thức...Ai thích quảng cáo???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 26/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống suy gẫm và thưởng thức...Ai thích quảng cáo???

    Bây giờ quả là thời đại của quảng cáo. Tivi, radio bật lên lúc nào cũng thấy ra rả quảng cáo, đi ra đường khắp nơi treo biển quảng cáo. Người ta tận dụng hết tất thảy mọi thứ để quảng cáo, cứ cái gì có thể đập vào mắt là có quảng cáo. Nhưng hãy nói về quảng cáo trên vô tuyến, dù muốn hay không ta cũng phải xem hàng ngày. Trong đa số các quảng cáo nhạt nhẽo vô duyên lại còn nhiều khi phát không đúng lúc làm người xem ăn cơm mất ngon, nói chuyện mất vui thì cũng có những quảng cáo cũng đáng xem.
    Nói chung nhất từ trước đến nay thi Saobien thấy quảng cáo bia Heiniken là hay nhất. Cái quảng cáo nào cũng đáng xem, cái thì vui vui, cái thì lãng mạn xem đều thấy thú vị. Từ hồi lâu lâu, cái quảng cáo có một anh chàng mời cô gái anh ta để ý một cốc bia nhưng không đến được tay cô gái. Cuối cùng anh ta gửi cả một dây chuyền bia dài...dài...dài cho cô gái. Quảng cáo này xem rất lãng mạn. Cái quảng cáo tiếp theo là một cô gái ngồi cạnh hai chàng trai và một cốc bia. Điện phụt tắt và cốc bia biến mất. Hơi nói xấu chị em một chút nhưng mà cũng buồn cười. Cái thứ ba là "Tell me when were you be mine...." cũng hay và có bài hát hay. Và bây giờ cái quảng cáo có minh tinh Jennifer Aniston đóng cũng rất bất ngờ và thú vị. Cứ nhìn cái cách chàng trai nở mày nở mặt như thế nào khi nhìn thấy cô nhưng cuối cùng anh ta vẫn tranh thùng bia mang đi...
    Có một cái quảng cáo thú vị nữa là quảng cáo ông bố dạy cậu bé "Hoa... hoa... Nói hoa đi con!" nhưng không đươc. Cuối cùng nhìn cái mặt ông bố chưng hửng, đầy ngạc nhiên khi cậu bé nói "Phong lan" thật buồn cười.
    Có những quảng cáo không hấp dẫn lắm nhưng chinh phục người xem bằng tính nghệ thuật. Chẳng hạn như quảng cáo Biti''s. Một quảng cáo đậm đà bản sắc dân tộc với những hình ảnh đẹp nhắc lại Truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân lên rừng xuống biển. "Nâng niu bàn chân Việt" vừa thể hiện được sự quan tâm, tôn trọng khách hàng vừa thể hiện được sự tự hào và tự tôn dân tộc Việt.

    Cũng có những quảng cáo xem thật sự thấy xúc động. Như quảng cáo sữa gì mà có Mỹ Linh hát bài "Mẹ ơi, con sẽ về mẹ đừng mong nhé. Con sẽ về để được âu yếm..." là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về tình mẫu tử của người Việt Nam.
    Hay đấy nhỉ... cũng có nhiều điều đáng bàn luận đấy, với bạn, bạn thích quảng cáo nào?(ghét cũng được..)
    Sáng mở mắt, quảng cáo, ăn quảng cáo,... và quảng cáo nữa nè...Hihi
    Saobien
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Flora rất thích quảng cáo .... hm hm Bảo hiểm thì phải, đoạn đầu có câu " mẹ có thể bớt chút thời gian dành cho con ... " đại khái là vậy, quảng cáo này rất ấm cúng và giàu tính nhân văn
    quảng cáo Heiniken mà anh chàng viết thư cho người yêu khi tay cầm chai bia cũng hay chứ nhỉ
    nói chung những quảng cáo trên Tv tại Việt Nam chắc bị kiểm duyệt kỹ quá, thành ra đa số đều ... hiền lành ngoan ngoãn , trên thế giới có rất nhiều quảng cáo cực kỳ táo bạo nhưng hơi .... mát mẻ hehe
  3. icebear

    icebear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên ở Việt Nam thì khác chứ.
    Quảng cáo cho đại bộ phận người xem thì phải cẩn thận rồi( 80 triệu mà lị )
    mà còn phải hợp với thuần phong mỹ tục nữa.........phải hông
    Riêng tui tui thích cái quảng cáo gì mà ..à S-fone ấy
    cô gái câm đưa điện thoại lên loa ấy
    "Thank you ..Anh cũng rất nhớ em" Hay lắm!

Chia sẻ trang này