1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thần thánh của King & Queen Mouses

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Marki, 28/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thần thánh của King & Queen Mouses

    Ta là những con chuột sống trong thế giới của bánh ga-tô có cái ngon, có cái dắng vì vậy là một con chuột thông minh bạn có cao kiến gì giúp đồng hương đồng khói 1984 đi chứ.
    Những thắc mắc cuộc sống, học đường xin các bạn cứ bộc bạch và đóng góp chân thành.
    Em xin hỏi trước ạ!
    Tối nay trời đẹp làm sao
    Thế nào để có ngôi sao chọn mình

    Câu hỏi cuối cùng trước khi đi về:
    Làm thế nào để mình ko phải ăn trái dắng khi "dư bở" tưởng có một cô bé xinh xắn thích gặp mình, "buôn dưa lê" với mình là kết mình nhỉ?
    Câu hỏi này quá dễ với bác WC????

    Câu trả lời mời các bạn post lên đây hoặc gửi mail Romeo-in-love@music.com
    Thanks (Kisses)



    Sơn - Marki
  2. dinh_trung_new

    dinh_trung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bị điên rồi


  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    HIc, các bác post bài thì tạo ít cái mặt nhẩy nhẩy thôi, hoa mắt quá ... mà tui chẳng hiểu ông kia hỏi cái gì cả, nói zì khó hỉu
    Đẹp rai và zui tính... đó là 1 fần của Gun
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    he, bạn MA KI này sắp về đói wé hay sao muh hỏi ..... tớ chả hiểu gì sất
    East or West, WC is best
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bạn WhiteChocolate ơi, bạn là người thường xuyên xông Topic cho mình đấy nhỉ, cảm ơn nhiều!
    Còn có gì khó hiểu đâu?
    Bạn là con gái giúp mình gấp gấp tìm một món quà cho cô bạn gái khó tính của mình với, của nhiều lòng ít, thơ mộng, lãng mạn. Chỉ tiêu dã man quá đi mất!
    HEO ME!

    Sơn - Marki
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    của nhìu lòng ít à kha`kha`, đơn giản wé, cứ xông vào cờ rít sờ tờ (crystal ) hoặc là mua 1 bó ly to bự ngày 8-3 thì bao nhiu cũng hết quá lãng mãn zồi còn giề hoặc là làm đồ handmade đê, đảm bảo bạn í fê liền (thiếp hoặc khung ảnh chẳng hạn, he, tốn thời gian chút nhưng hạ gục nhanh tiu dịt gọn )
    East or West, WC is best
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    híc, vừa nhịn Net 1 tháng để vào Críttan vì cái ngày 8/3 quái quỉ! hu hu, già mà mình khéo tay tí nữa thì đã chả tốn tiền, chỉ biết làm mỗi ecard thôi!
    hà,lâu lắm không trêu em WC rồi! híc, em ơi, thằng Maki nó thích em đấy!

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hi, lâu lâu mới gặp lại bác Lơ có lẽ bác lại bị dây thần kinh thứ bẩy và chủ nhật chạm nhau chan chát nên man mát cái đầu rùi.
    Còn bác WC ới ời ơi, Crystal dzẻ một cách dã man luôn, bác biết nhà em nghèo đến độ phải đào củ sắn ăn trừ bữa từ vườn khoai rồi đấy. Lại còn hoa Ly nữa chứ lại dzẻ. Bác bảo em biết hoa ngũ sắc mọc ở đâu với (hoa *** lợn ý mà) hái vô tội vạ về tặng nàng thì chẳng cần fê nàng cũng đổ cái rụp vì té xỉu rồi!
    Dã man hơn nhiều đây. Mùng 8-3 là ngày gì thì ai cũng biết rùi thế nhưng con bạn em nó cứ đòi em tặng hoa hồng cho nó, chẳng lẽ lại bảo cho xin tiền mua hoa thì ngượng quá mà em thì có báo nhiêu người đòi xin hoa rồi. Gay quá thôi. Nó ngồi tặng mình về lý thì phải tặng nhưng về tinhg thì ko đành về nghĩa thì ko thông, chẳng nhẽ lại tặng đoá hoa "đồng xiền" hay sao????

    Sơn - Marki

Chia sẻ trang này