Cuộc sống thật buồn chán Sao cuộc sông thật buồn ,thật khổ .tui cảm thâý như mình sinh ra để phải hứng chụi tất cả những nỗi khổ và nỗi buồn của cái thế giới nhỏ bé này.Cuộc sống đối với tui bây giờ như một cuộc sông mờ ảo ,chỉ toàn nhưng khổ đau và bất hạnh.Tui sinh ra như là mang những bất hạnh những nỗi buồn cho mọi ngưòi và đặc biệt là những người mà tui yêu quí nhất.Mọi người đều bỏ tui để tui lại mộtmình với những nỗi bất hạnh những nỗi khổ để mình tui lạnh lẽo trong cái cuộc sóng nhỏ bé toàn buồn khổ .Tại sao lại thế ?Tui cũng muốn được hạnh phúc cũng muốn đưọc những niềm vui ,nhưng lại không đưọc???? Nhiều lúc tui muốn bỏ đi thật xa đi một nơi nào đó để có thể quên đi hết tất cả những quá khứ những dĩ vắng mà toàn đau đớn bất hạnh,.Để nơi đó mọi ngưòi không còn rời xa tui và ở nơi đó tui sẽ đưọc hạnh phúc sẽ được vui vẻ ,nhưng là nơi nào đây??????? Chắc giờ đây chỉ có cõi âm tui mới cớ thể quên đi tất cả những đau khổ đó ,và ở đó tui mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ và điều đặc biệt là mọi người tui yêu thương nhất sẽ không bao giờ rời xa tui và bỏ tui lại một mình . Chào các bạn vietfat
Cuộc sống luôn luôn như vậy ... nó không bao giờ để người ta được vui trọn niềm vui .. Nhưng không phải vì thế mà ta bỏ quên đi tất cả,.. Hãy đứng lên đối chọi với cuộc đời .. cố lên nhé
Bữa nay mới thấy Tina phát biểu được được tí hi`` cố gắng nha em. To vietfat : Mình hiểu được suy nghĩ của cậu, 1 người gặp nhiều bất hạnh liên tục như vậy thì dễ quỵ lắm nhưng mà cậu xem lại xem ở đời còn nhiều người bất hạnh hơn cậu nhiều.nhìn lên thì cậu ko bằng ai chứ nhìn xuống cậu còn hơn khối người nhưng mà họ vẫn sống đấy thôi ! cái gì làm cho họ vẫn có thể sống và vui vẻ như thế đó chíng là niền tin cậu ạ ! họ tin họ sẽ vượt qua số phận nghiệt ngã của họ để tìm một của sống tốt hơn ,nếu cậu là một người đàn ông có nghị lực thì mình nghĩ một chút khó khăn của cậu chẳng là gì cả so với nỗi bất hạnh của nhiều người khác, cậu phải biết đứng lên chứ hãy cố gắng cải thiện cuộc sống của mình, cậu sẽ thấy được xung quanh của mình vẫn còn nhiều người quan tâm đến cậu và cũng có nhiều người để cậu quan tâm đấy chứ phải ko? hãy là một người đàn ông có nghị lực cậu ạ Cơn giận là kẻ thù của chính bạn