1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật buồn với đúng nghĩa của nó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật buồn với đúng nghĩa của nó !

    Cuộc sống thật buồn bã với đúng ý nghĩa của nó !
    Tới hôm nay tôi mới nhận ra một điều rằng , cô ấy chỉ coi tôi như là một người ban thận của cô ấy mà thôi !!!
    Rằng tình cảm của cô ấy dành cho tôi chỉ như là một người bạn mà thôi !
    Buồn quá !!!
    Ai có thể giúp tôi đây , tôi mong chờ ở bạn một lời khuyên !

    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ai wen với Mickey thì đều là người may mắn cả.
    http://diendan.makes.it
  2. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    rõ là thế rồi! cô bạn của ông là một ví dụ!

    đạingọc
  3. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn có yêu bằng cả trái tim ko?Hãy chiến đấu và chiến tháng.Chúcc bạn thành công đừng lùi bưóc để mà ân hận
    Nhưng mới 17 tuổi thì nghĩ đến chguyện đó có thể là hơi sớm.Có lẽ cô bạ của cậu nghĩ chuyện đó chang

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng

    Được ThaoMai sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 12:17
  4. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    đúng không thảo mai?

    đạingọc
  5. Hoangvuong2301

    Hoangvuong2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải chỉ mang một trạng thái, hay một màu sắc nào đó. Có người bảo là buồn, có người lại bảo cuộc sống là những chuỗi dài hạnh phúc. Và để có những suy nghĩ như vậy, mỗi người sẽ nhìn lại bản thân mình, người bên cạnh và từ đó có sự so sánh?
    Phải chăng cuộc sống là buồn tẻ? Nó chỉ thực sự buồn tẻ nếu như bạn không còn một cái gì đó để phấn đấu, dù chỉ là một mục đích nhỏ nhoi mà thôi.
    Bản thân tôi, nhiều lúc cũng ngồi một mình và tự hỏi: Mình đã làm được gì, và những việc mình làm có mang lại cho mình một niềm vui nào không, dù chi là nhỏ nhoi.
    Hay hát lên bài ca hy vọng, bài hát mà ngưòi trẻ cũng cười, ngưòi già cũng thích.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao!
    Hoangvuong
  6. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh hoangvuong81 noi đắc nhân tâm quá.Cậu bé đó mới 17 tuổi chưa chắc đã hiểu được đâu.Mới chỉ gặp vài chuyện mà cứ cuống cả lên.Ko ai yêu mình và hiể mình bằng chính bản thân mình.Hỏi chỉ để mà hỏi làm tài liệu tham khảo mà thôi.Hãy tự quyết định đi.Con trai gì mà mới tý đã buồn, đau khổ...thật đangs xấu hổ

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ,chắc tại cậu đối xử với người ta như bạn nên người ta mới coi cậu chỉ là một người bạn !Giờ thì chậm mất rồi,lần sau rút kinh nghiệm nhé .

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ôi...thế này mà buồn áh?
    Tôi cũng....nhiều thời buồn chán,về đủ thứ chuyện,cả chuyện tình cảm....nhưng tôi không bao giờ dám nói rằng cuộc sống là buồn chán.
    Không dám nói!
    Vì thấy rằng mình còn may mắn hơn quá nhiều người,vì thấy rằng cái đáng chán của mình nó quá nhỏ bé....
    Chỉ dám chán chính mình thôi....vì quả thật mình đáng chán....

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  9. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã giúp tôi hiểu ra một điều !
    Rằng là :
    Nếu không có niềm tin có nghị lực thì sẽ chẳng không bao giwò làm được cái gì cả !
    He he !
    Cuộc sống là như thế ,tôi không được phép buồn !
    Trước mắt tôi là cả một năm học chuẩn bị thi dại học !
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ai wen với Mickey thì đều là người may mắn cả.
    http://diendan.makes.it
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng rồi .. Có lẽ bạn đã tìm ra một điều để vương lên trong cuộc sống .. buồn như bạn nói
    thien than be nho

Chia sẻ trang này