1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật không được như những gì mình mong đợi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinh_mong_doi, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_mong_doi

    tinh_mong_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật không được như những gì mình mong đợi

    Biết nói gì đây về người con gái tôi yêu đã không còn nữa. Tôi và em quen nhau khi tình cờ ở trên mạng. Tôi là sinh viên năm cuối, em cũng sống trong miên bắc nhưng lại đang học trong TP HCM để chuẩn bị du hoc. Thời gian trôi đi và rồi tình cảm của chúng tôi cũng lớn dần lên từ đó. Rồi cũng đến lúc em thực hiện được ước mơ của mình là đi du học. Nhưng thật quái ác đúng cái ngày đó thi em lại bi bệnh tim và phải mổ. Rồi em cũng đã vượt qua được bệnh tật, Và từ lúc đó tôi càng cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết. Rồi những lần nhắn tin, nói chuyện và trên mạng là những lần chúng tôi hẹn hò và biết bao dự đinh vể tình yêu mà tôi và em đã uớc định. Nhưng đúng là cuộc sống thật không như những gì minh mong đợi. Trước hai mươi ngày khi em bảo sẽ trở ra bắc để gặp tôi, em và má em đã gặp một tai nan, và cả hai đã không còn nữa . Khi nguời nhà em báo tin cho tôi biết thì em đã mat cach đó 7 ngày. Trước khi mất em đã nói rằng đừng bao giờ cho tôi biết la em đã mất, em không muốn ngươi mình yêu phải đau khổ vì mình, hãy để thời gian làm tôi quên em đi. Vậy là lời hẹn ước được gặp nhau của em và tôi đã không thành hiện thực. Khi viết những dòng này tôi thực sự đang bế tắc và khủng hoảng. Đúng là cuộc sống cho mình những hi vọng và rồi lại cướp nó đi. Ôi ngươì con gái tôi yêu đã không còn nữa
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    --> Tốt nhất đừng có mong đợi gì cả
    Chia bùn với bạn. Cố gắng lên!
  3. trien_chieu01

    trien_chieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn sâu sắc với em nhé, cố găng lên
  4. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm như cô ấy muốn đi, bạn đang làm trái lời cô ấy đó, cô ấy đi xa, thiệt thòi là hai bạn không được ở bên nhau, nhưng cô ấy lại không phải trải qua những đau buồn, thất vọng, chán nản, mệt mỏi trong cuộc sống nữa, nếu bạn than chỉ vì bạn mất cô ấy thì bạn mới chỉ nghĩ cho bạn thôi, bạn hãy nghĩ là cô ấy đang mỉm cười nhìn bạn từ trên cao kia kìa, sống cho mình đi, người chết làm sao sống lại được, thà bạn cứ vui vẻ, sống cho tốt, tìm 1 người khác cho mình, cô ấy nếu thực sự có biết được thì cũng sẽ mừng cho bạn, chứ bạn có đau khổ được mãi không? có ở vậy không cùng ai không? hoặc bạn có dám chết theo cô ấy không? Nếu không thì hãy quên cô ấy đi, đau khổ khóc lóc rồi cũng yêu người khác, cũng hôn người khác thì chẳng có ý nghĩa gì đâu. Giải thích 1 cách đơn giản, cô ấy không phải giành cho bạn, nhỉ? Sống là đang chết, chết là bắt đầu 1 cuộc sống mới, nhỉ?
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chia buồn với anh . Anh hãy làm như chị ấy mong muốn đi hãy sống thatj tốt
  6. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    , bây giờ bạn mới nhận ra sao ???

Chia sẻ trang này