1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn có 1 mùa thi thành công !
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến chuyện " Xin lỗi, em chỉ là 1 con đĩ ", chỉ nhớ cái tên truyện thôi, chứ nội dung thì chẳng liên quan đến mình, mà biết đâu đấy.....cuộc sống vốn nhiều điều thú vị mà. Thế nào là 1 con đĩ nhỉ? Giống như mình đã phải là 1 con đĩ chưa nhỉ?
    Chấp nhận làm ******** với anh và lời hứa chung thuỷ.
    Ngu 1 cách ko đáng để thương và bị EX cưỡng hiếp.
    Gặp 1 người chat trao đổi 1 số vấn đề về ********, như điên, đi gặp mặt và quan hệ .
    Gặp 1 người nữa, dửng dưng nhìn anh ta nude và dạy mình nên thế này nên thế kia khi quan hệ.
    Cuối cùng thì mình là gì?
    Mệt mỏi với tình yêu 1 phía của mình với anh.
    EX thực sự yêu mình? Hắn sẵn sàng làm nhiều việc vì mình để chuộc lỗi.
    Đã dứt khoát với người này. Anh khá tốt, chỉ có điều anh sống bản năng và cảm xúc quá. Cuộc sống của chúng ta còn nhiều thứ phải làm hơn là ********.
    Người này cũng vậy, cũng dứt khoát. Mà kỳ lạ anh ta cũng khá tử tế, cởi mở và thoáng.
    Người trẻ ở xã hội này, bây giờ, thật kỳ lạ!
    Mình quyết định xin bảo lưu 1 năm học, mặc kệ thiên hạ nói lưu ban hay xuống lớp, hay cái gì đó. Oh! my year out!
    Mình chán cái cảnh niềm đam mê nghề nghiệp của mình ngày 1 lụi tàn vì những tiết học đều đều đọc và chép, đọc và chép của những giáo viên thiếu sáng tạo. Sự đờ đãn, chán chường, lười nhác, thụ động của sinh viên. Trong đó có mình! Thực sự mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lũ con trai và những câu chuyện ********. ko phải đổ lỗi tất cả nhưng cũng là 1 phần lớn.
    Sự thích thú vẫn còn nhưng những sáng tạo, năng động, tìm tòi và học hỏi trước đây chơi trốn tìm ở chỗ nào rồi? Muốn chơi với chị à các em? Đợi đấy chị sẽ tìm lại được các em nhanh thôi.
    Mau chóng giải quyết từng vấn đề 1 và cuộc sống thú vị, đầy ý nghĩa của mình sẽ bắt đầu lại từ mùa hè này. Chưa bao giờ chị quên em đâu ước mơ của chị ạ!
    Còn tình yêu, cứ trốn đi, chị ko chơi với cưng nữa đâu. Một ngày nào đó trong cả cuộc sống rất dài phía trước, chị biết, có 1 người sẽ tìm thấy cưng hộ chị
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 20/06/2007
  3. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Choáng !
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì lời chúc cho mùa thi . Học hành và thi cử là 1 trong những sở thích của mình đấy, vì nó giúp mình khẳng định 1 phần bản thân mà.
    Anh chàng mà nude trước mặt thì chưa quan hệ, chỉ học bằng cách quan sát thôi. Choáng a`! Mình cũng vậy đấy, chỉ vài tháng trước ko bao giờ nghĩ mình sẽ như thế đâu. Ngoài choáng, shock ra thì còn cảm giác khó chịu, hối hận, coi thường chính bản thân mình vì sự dễ dãi và buông thả.
    Nhưng sống mà cứ tự oán trách chính mình thì còn làm được việc gì nữa. Hơn tất cả những lời dạy và những điều đọc, xem được, có lẽ mình đã có những bài học ko thể quên. Và ko phủ nhận nó đã giúp 1 con bé tò mò ,liều lĩnh như mình trưởng thành hơn khá nhiều. Biết nhìn nhận và trân trọng những giá trị , ý nghĩa của tình yêu, ********, có trách nhiệm và nghiêm túc với các mối quan hệ và với chính bản thân mình.
    Chúc bạn 1 mùa thi thú vị và có kết quả cao nhé! A` mà quên, sao đời lại là bể khổ được, cứ học bơi đi, bạn sẽ đến được bờ đấy. Chúa sẽ giúp những người tự giúp mình
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 21/06/2007
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chúa sẽ giúp những người tự giúp mình ??? ( nhếch mép cười )
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhếch mép cười thế, một câu nói rất ý nghĩa đấy chứ
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tổ lượn quá! Ai bảo thời tiết nóng như điên! Ông trời thì kiệt xỉ mãi chẳng cho giọt mưa, may còn hào phóng tí gió mát vào buổi tối. Điều hoà mãi cũng chán vì chỉ là cái nhân tạo, ở mãi trong phòng chắc thành cái xác khô mất. Mấy tối rồi lúc nào cũng 7,8h lượn đến 11,12h. Vui phết! Con gái quả là lũ lắm chuyện
    Có 3 đứa con gái đi với nhau mà lắm chuyện để buôn thế! Chán nói, mình ngồi nghe chúng cũng vơ được cả rổ, cả thúng thông tin. L1 còi nhất, 20 mấy tuổi rồi mà vẫn bị nhầm với các em 9x, nó ăn vào chỉ để nói thôi hay sao ấy. Nói nhiều, nói liên tục, nói to, nói ko ngừng nghỉ, nói đủ thứ chuyện. Được cái nó nói có duyên, đi chơi có nó xôm tụ hẳn. Bạn L1 của tớ có phong cách ăn mặc rất makeno. Bạn chơi áo séc xi, quần 20cm nhí nhảnh kẻ sọc, giầy cao gót đen sang trọng
    Bạn L2 lúc nào cũng như cơn gió nóng, nhanh thoăn thoắt, ào ào và thổi bùng lên hơi nóng mỗi khi bạn lên cơn hâm. Bạn tức lên cái mặt bạn chảy dài thêm cả mét, mắt thì lườm rõ điêu. Nhưng mà bạn nhiệt tình và tốt bụng, nghĩ gì nói nấy, có gì tâm sự hết, giao tiếp và xử lý tình huống rất nhanh gọn. Phong cách xì tai của bạn là xì pót và "tự nhiên". Bắt đầu đi bạn diện áo 2 dây trong và fullhouse ngoài, giữa buổi bạn vất fullhouse ra, cuổi buổi bạn tiu luôn áo chíp, còn mỗi áo 2 dây đen
    L1 là nhà Hà Nội quán học, quán nào bạn dẫn vào cũng hay ho. Quán này vào lần 2 rồi vì nghe được tiếng chuông nhà thờ và.... vẽ tranh màu miễn phí . Mình thích cái WC ở đây vì luôn có 2 bồn hoa rất tươi và đẹp, cả bức tranh nude phía sau của 1 bà béo ngộ nghĩnh nữa chứ. Mình phát hiện ra là áo chíp màu xanh của mình hơi bị lộ ra ngoài A2D hồng, nhưng soi gương thấy thế cũng có cái đẹp riêng , vì phần áo xanh lộ ra hợp rơ với áo ngoài, hoạ tiết cũng đẹp. Mình nói với L1 bạn bảo: ko sao, áo đẹp phải khoe chứ, trông vẫn nghệ thuật lắm
    Hóng chuyện mình, hóng cả chuyện người, nghe mấy anh/chị nước ngoài và VN buôn bằng tiếng Pháp và Anh cũng ko kém dân Việt mình . Phát hiện 1 chị Việt cực hấp dẫn, da nâu bóng xì pót, mặc A2D ko chíp, ngực chị đẹp đáng ngưỡng mộ ngồi buôn chuyện chính trị với 1 anh người Pháp bằng tiếng Anh. Vẽ tranh chó mèo, đồng quê, hoàng hôn và tình yêu chán chê, 3 đứa lại xách xe ra vỉa hè ngồi uống bát bảo cho dễ ngủ.
    Ngồi ghế nhựa vỉa hè nên cái dáng mình hơi huớng về trước, 2 tay đưa lên cầm cốc nước để uống và nghịch,A2D của mình cổ hơi sâu, nhưng kể từ khi mấy anh zai đối diện cứ hay liếc sang mình mới phát hiện ra ngực mình cũng hấp dẫn . Thôi cũng chẳng trách các anh ấy được, nhưng mình makeno, chả cảm xúc gì với zai cả, dù là zai đẹp. Cuộc sống thăng trầm nếm đủ rồi, chỉ muốn có cảm xúc trọn vẹn với 1 người thôi, 1 người tốt và có thể hiểu mình, thế là đủ và hạnh phúc
    Việc gấp về nhà L2 cop đống tài liệu dài dằng dặc, 12h hơn mới xong. L2 bắt mình đội mũ, mặc áo chống nắng và bịt mặt với 1 lý do cảm động và rất dễ thương: nhìn ngon thế kia, cái mặt lại xinh xinh, đi về muộn phải cẩn thận! mày ko bịt kín hết tao ko cho về đâu . Bạn còn nhét cả túi hoa quả bắt mình cầm về ăn nữa chứ! Yêu các bạn quá thể!
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
  9. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình đã thành cựu SV 2 năm nay rồi. Thật ra mình rất ngưỡng mộ bạn đấy, một người con gái sống rất có phong cách ! Nhưng khi đọc được bài viết ấy của bạn, mình thật sự choáng và chỉ biết thốt lên như thế thôi.
    Ở ngoài biển mình cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện của bạn, và tự hỏi không lẽ bạn sống "hiện đại" đến như vậy sao, cuối cùng thì mình mới nghĩ rằng chắc là có lý do gì đấy bạn mới hành xử như thế, nói tóm lại cho dù thế nào đi nữa mình tin chắc rằng bạn k phải là kiểu người có lối sống buông thả đâu, bạn nhỉ.
    Bạn là tuýp người rất thú vị đấy. Chúc bạn luôn gặp may mắn.
    Thân.
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì biết rằng trên thế giới này có 1 người biết hết đưọc tất cả bí mật của mình và suy nghĩ về nó. Cảm ơn bạn nhé!
    Biển à? Phải rồi, đã lâu mình ko ra biển mặc dù mình sống ở thành phố biển. Lần gần đây nhất ra biển là đi với anh, 1 buổi đi chơi buồn bã, lạnh lẽo, nhàn nhạt như chuyện tình cảm của 2 đứa. Giờ thì mình đã thanh thản hơn rồi, ko phải tự dằn vặt mình. Chúng ta đã chấm dứt? chúng ta ko còn là người tình? chúng ta sẽ là bạn thôi?
    Cuối cùng tình yêu từ 1 phía chẳng đi đến đâu, vì anh ko chịu mở lòng hay vì em dại dột? Chuyện đã qua mà những câu hỏi vẫn vang lên, nhưng em cũng ko chắc 1 câu trả lời thì sẽ hay hơn là 1 câu hỏi. Công việc của em bây giờ là tự chống tay xuống đất để đứng dậy, cũng hơi mệt mỏi vì cả những chuyện xung quanh nữa, nhưng biết làm sao, khi chưa tìm được bàn tay nào sẵn sàng đưa ra thì em phải một mình thôi. Cũng giống như bao năm qua, em vẫn 1 mình giữ kín nhiều chuyện, 1 mình làm và 1 mình chịu!
    Trưa vắng
    http://www.hoathuytinh.com/music/nhac-viet/1637/
    Trưa nay phố xá đầy nắng
    Riêng em với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm
    Nói thầm rằng em nhớ thương anh
    Hàng phi lao đứng trên bờ cát
    Nghe em bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Để trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vì trưa nay gió không thể nói
    Nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh
    Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh .

    [​IMG]
    Nhưng em chắc 1 điều rằng em đã cố gắng, rất cố gắng! Nên em ko thấy hối hận gì nhiều anh ạ! Em thanh thản vì đã cho tình yêu của mình được cất cánh bay tự do. Với những gì anh nói và làm, em tự cho phép mình quên anh, quên tình yêu dành cho anh. Có thể anh ko tin, nhưng giờ cảm xúc của em với anh là bình thường, rất bình thường, thậm chí em có thể mỉm cười lắc đầu nếu anh đề nghị được yêu em, được làm lại từ đầu . Chỉ là bạn thôi anh ha! Là bạn dễ chịu hơn nhiều
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 05/07/2007

Chia sẻ trang này