1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy bạn post bài nhỉ.
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng đích thị là quán Ciao ở Hàng Bài
    Được bill_nguyen sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 19/07/2007
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc một mạch các bài viết của bạn. Thực sự mình luôn ủng hộ những con người dám yêu , dám sống , khẳng định tuổi trẻ . Nhưng khi mình còn bé đã từng nghe một câu mà đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ
    " Khi ta dành quá nhiều tình yêu cho người ko xứng đáng , thì khi ta gặp một người tuyệt vời ta ko thể tin và yêu nhiều như thế nữa "
    Đó có phải là điều bất công cho người đến sau và bất hạnh cho chính bản thân mình ????
  4. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hình như chủ nhân của TOPIC này đi lấy Chồng rồi .Vậy có lẽ câu truyện trên đã đi vào quá khứ của bạn gái này . Chúc bạn luôn Hạnh Phúc bên Hạnh Phúc mới này của bạn .
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    câu vàng vàng ấy bạn ạ! nó rất ý nghĩa, nhưng cái chính vẫn do bản thân mỗi người thôi. Mình là người khát khao có được 1 tình yêu đích thực. Trước đây khi còn ngây thơ nó giống như như kiểu công chúa mơ thấy hoàng tử vậy nhưng trải qua nhiều chuyện mình tự thấy trưởng thành và biết nắm bắt được giá trị của tình yêu hơn, càng khao khát hơn, nhưng bây giờ là người phụ nữ đi tìm người đàn ông xứng đáng để yêu và được yêu. Với mình, phải nói là người đến sau sẽ được hưởng hạnh phúc hơn bạn ạ! Vì từng 1 lần mất nên mình chắc chắn sẽ biết trân trọng hơn
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sinh viên của mình đang bắt đầu 1 giai đoạn mới để tiếp tục thực hiện ước mơ đầy hứng khởi vậy mà bạn lại úm mình lấy chồng là sao vậy. Ừm....theo tính toán của mình, thì sớm nhất là 27 mới lấy, còn muộn thì chẳng bít được . Đừng lo mình ế nhé, vì bạn yên tâm là mình đủ kiên trì rèn luyện để có 1 cái đầu hiểu biết và 1 cơ thể khoẻ mạnh
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ôi! có vẻ như mùa hè này mình ăn chơi thác loạn hơi bị nhiều. Nhưng dẫu sao vẫn khá hài lòng, buổi chiều đi bơi, sáng dậy chạy bộ với cún yêu, còn lại là nấu ăn, dọn nhà, đi du lịch với bạn thân. Ừm...tạm hài lòng mặc dù chưa học thêm được tí kiến thức về văn hoá mà cũng chẳng tham gia được hoạt động xã hội nào cả. Thôi ráng phục thù trong năm học vậy!
    Hihi nhưng mà ko phải tự khen chứ mình thấy dạo này mình hấp dẫn hơn bao nhiêu căn bản là do ăn uống và tập luyện đều đặn. Đi du lịch, đi bơi, chậc! may mà mình bị cận nhìn ko rõ ánh mắt của người ta chứ ko dám chắc ngại chít mất vì những ánh nhìn theo quá
    Nhưng trong lòng có vẻ chưa được yên bình cho lắm. Người con trai đó vẫn....làm mình mỉm cười, làm mình muốn yêu anh ấy thật nhiều. Khi ko gặp mình đã thấy dường như ko còn nhớ nhung, ko còn mong chờ, ko còn cảm giác gì nữa, tất cả đã có thể ngủ yên. Nhưng khi anh ấy nói chuyện với mình, khi anh ấy nhìn mình, khi anh ấy ở gần....tất cả lại trở nên mềm yếu đến kỳ lạ! Ôi! làm sao đây????
    Aaaaaaaa cái đầu mình sắp điên vì hắn mất thôi, tất nhiên hắn là 1 người con trai khác, hắn ko phải anh, hay hắn chính là bạn trai cũ ( hi vọng có thể dùng danh từ bạn trai với mối quan hệ ngớ ngẩn ngày xưa) của mình. Từ sau việc làm kinh tởm của mình, hắn ra sức tỏ vẻ ăn năn hối lỗi và sẵn sàng làm tất cả để chuộc tội. Mình đã nói rằng cách tốt nhất là để mình yên, vậy mà hắn vẫn dai dẳn, lỳ lợm.
    Hừ! nghĩ đến là muốn lộn hết cả ruột lên! ngày nào cũng như ngày nào, hắn chăm chỉ cặm cụi nhắn tin báo cáo tình hình của hắn ( lạy chúa! mình cần quái gì biết cơ chứ! ) rồi thì hỏi thăm, chúc tụng mình hết cái này đến cái kia. Bao nhiêu ngày rùi ko nhớ, mình chẳng reply cái nào, thế mà hắn vẫn đều đều, đều đều hết em yêu! cưng! lại đến công chúa của a! Thiên địa thánh thần ơi! đôi khi mình tự hỏi ko biết hắn có mắc bệnh gì về tâm lý ko??
    Tin nhắn ko reply hắn gọi điện, gọi ko nhấc máy hắn buzz trên mạng, chat ko thoả mãn hắn đòi gặp mặt, giờ xa xôi ko làm gì được, chứ mình dám cá lên HN rồi, thiếu mỗi nước hắn ngồi mọc rễ trước cửa nhà mình thôi. Hừ! để rồi xem, kiên nhẫn được bao lâu
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    EM ĐÃ ĐỂ RƠI MẤT BẢN THÂN EM Ở NƠI NÀO RỒI? ( Nếu ai nhìn thấy xin đừng nói với em, nếu ai nhặt được xin hãy để lại chỗ cũ, bởi vì e muốn chính em sẽ tự tìm lại được )
    Bây giờ em cô độc quá! E muốn khóc, khóc thật to, thật nhiều. E muốn có ai đó nghe E khóc, ai đó cầm nhẹ bàn tay E, ai đó khẽ nghiêng người cho E mượn bờ vai, ai đó nhìn sâu vào trong mắt E, ai đó ôm E thật chặt vào lòng.
    E khóc 1 mình. E bật hết tất cả những bản nhạc buồn nhất để nước mắt có thể trào ra đến tận cùng. Có lẽ sâu thẳm trong E vẫn là 1 con bé yếu đuối nên cứ phải cố tạo cho mình lớp gai nhím xù ra. E ko thể nói với bất cứ ai tất cả sự thật về E. Rằng E đã xấu xa, ích kỷ, hèn nhát, tham lam, yếu kém như thế nào.
    E học tâm lý nhưng E ko biết phải làm sao để tự chữa cho mình. Bệnh của E chắc khá nặng rồi, nó bộc phát cả ra ngoài, trong hành động, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ của E. Có người nói E sẽ trở thành bệnh nhân đầu tiên của chính E.
    Khi viết những dòng này là lúc E tự đối thoại với chính mình. E sống trong thế giới nội tâm của E với những cuộc kéo co chưa bao giờ chấm dứt. Nhưng bây giờ E phải trở về với cuộc sống thực tại rồi, cuộc sống có rất nhiều con đường nhưng E vẫn chưa tìm được 1 lối đi riêng cho mình. Cuộc sống có 1 bữa trưa đang chờ E chuẩn bị và ngôi nhà E phải dọn dẹp. Ngay bây giờ!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 06/08/2007
  9. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic mải đi chơi không chịu post bài !
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng đuối vì phiền muộn, cuộc sống như vậy thú vị chỗ nào chứ nhỉ.

Chia sẻ trang này