1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết buông những lời thiếu tính xây dựng như thế k ?
  2. phantom85

    phantom85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào mấy box tiếng Anh lại thầy nick mot_nua_mua_thu sáng,mình thấy quen quên và rồi mình tìm lại được cái thread này,cách đây mấy tháng mình cũng đã ngồi liền 2h đọc hết những tâm sự của bạn.
    Trở lại sau một thời gian thấy cuộc sống của bạn vẫn vậy. Mình thấy bạn vẫn mụ mị,đắm đuối trong cái cuộc sống mà bạn cho là hiện đại và đầy tính bản năng.Điều làm mình khâm phục bạn chỉ là vì bạn dám nói thẳng, dám bộc lộ cảm xúc điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
    Vui vẻ lên nhé.
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những người bạn đã để lại dấu chân trên con đường mình bước đi ở box tâm sự này .Ôi! Mình luôn thấy cuộc sống này thú vị lắm chứ, cực kỳ thú vị! Mỗi nụ cười chưa chắc đã là niềm vui, giọt nước mắt đôi khi lại chẳng phải nỗi buồn, có những lúc tưởng là tất cả nhưng chỉ là 1 chút thoáng qua, có những cái cứ nghĩ hời hợt để rồi mãi ko thể quên!
    Dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, chán nản hay đầy hi vọng mình vẫn thấy cuộc sống luôn là 1 điều gì đấy đầy sức lôi cuốn, hấp dẫn và vô cùng quyến rũ, ko bao giờ hết những điều để khám phá
    Các bạn thấy cuộc sống của mình trong topic này ảm đạm và đi xuống là do mình mỗi khi có chuyện gi buồn đều thu lại cho riêng mình và lôi nó lên đây, còn vui thì chưa kịp mang lên đây đã chia hết cho mọi người trên đường đi mất rồi
    Vậy từ giờ sẽ mang cả niềm vui cuộc sống lên đây ha!Đầu tiên là cái đầu tóc ngắn giống con trai của mình , các bà các cô chê lên chê xuống, nào là bụi đời, dân chơi. Mấy đứa thanh niên nhát miệng thì cứ " ờ, kiểu này lạ lạ...." đứa bạo miệng thì " được, tao thích kiểu này của mày, ôi!đi gió nó dựng lên bù xù như Tidus ấy" .Phù! thôi kệ thiên hạ mình tự sướng với kiểu tóc mới này của mình là được. Hơ! hơ! đi ra ngoài cóc cần biết xấu hay đẹp, nhưng làm người ta ấn tượng và nhớ cũng hay đấy chứ, giống như cách tạo dấu ấn cá nhân 1 cách tích cực . Rồi thì mọi ánh mắt sẽ quen, có cắt mới biết nó hợp hay ko hợp thế nào chứ,biết thêm khối gu thẩm mỹ và quan điểm của các thế hệ.
    Tiếp là mình sắp chuyển nhà rồi! aaaaaaa! nghĩ đến cái phòng mới là sướng phát điên. Lọ mọ mãi mới tìm được nó, nhỏ xinh, riêng tư nhưng vẫn đông vui như 1 khách sạn nhỏ. Vậy là mình sẽ măc sức make up cho nó theo phong cách của mình, dám cá bạn có thể ko khen nhưng chắc chắn ko thể chê được. Bày biện và dọn dẹp là sở thích của mình, mà chưa thấy ai chê mình thiếu thẩm mỹ cả , chỉ có nói khác người thì thỉnh thoảng
    Ôi! những ngày tháng tự do, cô đơn 1 chút nhưng sẽ tràn đầy quyết tâm và 1 kế hoạch cụ thể dài hạn cho mục tiêu bay cao, bay xa của mình.Lại sắp kỷ niệm thành lập khoa rồi, liệu các thầy cô có tuổi và mẫu mực có chấp nhận cho mình 1 tiết mục hơi ko cổ điển và ko theo truyền thống ko nhỉ
    La la la la la là, la la là la la.......sao chưa ai khai quật mình lên làm diễn viên múa nhỉ! hay mình tự lăng xê Mình đã nhảy trước mọi người rồi nhưng múa thì chưa. Ừm....làm thế nào để giúp ọi người thư giãn theo điệu múa của mình nhỉ!
    Ối chà! Mình có tự tin quá ko!? Ko đâu! có thể mình nhảy chưa giỏi, mà múa cũng chẳng hay như bạn tưởng tượng qua lời mình nói ( mặc dù đúng là mình có cơ thể khá mềm dẻo, mình thích âm nhạc và khá có năng khiều với body language hehe)nhưng cái quan trọng là mình có thể mở lòng và thể hiện, chia sẻ những điều mình yêu thích, những điều mình có thể làm được. Mình rất nhiều khi ko phải là người xuất sắc, người giỏi nhất nhưng ít ra mình cũng là người thành công vì mình dám làm, dám vượt qua 1 số thứ mà sau đó, tất nhiên sẽ đem lại kết quả tốt hơn cho mình, và cho mọi người
    Ối giời ơi! nhớ ra mai mình phải đi sớm với mẹ hít le, đi ngủ! đi ngủ nhanh! ko thì có 4 lỗ tai cũng chịu ko nổi mất! Cún iu của chị đâu rồi, ra đi ngủ với chị nào! à nhưng mà cưng phải cho chị cắn mấy cái đã nhé, hehheee! Cưng đừng trách chị lười tắm cho cưng nhé, vì cưng có mùi hôi quyến rũ lắm cơ, chị ko thể cưỡng lại được tắm rùi cưng mất mùi chán lắm! mà chị thì yêu nhiều bằng khứu giác lắm đấy. Sau này người đàn ông của chị cũng phải có 1 mùi, cái mùi tự nhiên ấy hợp với mũi chị . Mà gì chứ, mùi của zai chỉ cần ngồi sau xe máy hay đứng cạnh là chị ngửi được ngay và thấy thích hay ko là biết liền à (chú thích: mới chỉ thích mùi thôi nhé!)
    Tự chúc mình ngủ ngon! và chúc các bạn ngủ ngon nữa nhé. À quên! Mùa thu rồi, mùa của sự lãng mạn đấy, đừng quên tự thưởng cho mình 1 vài điều lãng mạn trong cuộc sống và giấc mơ đêm nay nhé
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 30/08/2007
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cảm thấy tâm trạng cực kỳ thú vị, thú vị đến muốn đập phá mọi thứ luôn
  5. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa, hix...!
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    đang trong giai đoạn khá là ko tốt đẹp chút nào, lo lắng, bề bộn, 1 mớ hỗn độn do chính tay mình làm ra. Dọn dẹp thế nào đây khi mà mọi việc là tự bản thân quyết định làm. Ko thể nói với bất cứ ai, ko thể hỏi lời khuyên, ko thể tâm sự, ko thể nhờ giúp đỡ [​IMG]
    Tình cảm thấy mình thật vớ va vớ vẩn, mơ mộng lãng nhách, ko biết quý trọng giá trị bản thân.Vất đếch hết nó đi, cắt hết, lằng nhà lằng nhằng, ko làm bạn thì thôi! Mệt người, hại sức khoẻ, tốn thời gian! Tình yêu còn rộng lớn lắm, đủ để mình bay lượn tự do [​IMG]
    Cứ chạy qua chạy lại giữa 2 cái nhà mà chưa chuyển đồ, dọn dẹp ra hồn. Cơ mà tại cái tính ko thích nhờ vả người khác, muốn tự làm mọi chuyện dù biết sẽ mất thời gian, công sức và ko hiệu quả. Hầy! thôi kệ! dù sao cũng chỉ là việc chuyển 1 cái nhà thôi mà, coi như rèn luyện bản thân 1 chút. Mệt vật vã! aaaaa [​IMG]
    Ôi! cái cuối mới là đáng lo đây! Mình đã xin bảo lưu 1 năm trên trường ĐH để có thời gian đầu tư cho 1 số việc cần thiết nhằm tái tạo năng lượng bản thân, xác định 1 hướng đi, 1 mục tiêu rõ ràng và được làm lại 1 cách tốt nhất nghề nghiệp bản thân đã lựa chọn. Thế mà giờ lại thành ra việc bị xuống khoá hoặc đuổi học???!!! Con người ta muốn trở nên tốt đẹp hơn mà ko được sao??? Kiềm chế! kiềm chế! ko thì mình lại văng ra đây 1 số thứ mất, ngoài đời lúc nào cũng phải mang bộ mặt tươi cười và giọng nói nhỏ nhẹ rồi, muốn chửi quá! Bố khỉ!
    Bực nhất là đi hỏi rồi mà ko có được câu trả lời, cứ kiểu, uh em chờ đã, khoa đang giải quyết, tệ hơn là im lặng ko thèm hồi âm. Giờ thì mình đành tạm thời thất học, lớp hiện tại ko được học nữa? còn quyết định có cho xuống khoá dưới học ko cũng ko nói. Bảo mình làm sao đây hả giời
    Ôi! làm thế nào đây? Tự mình làm, ko cho bố mẹ biết, cả bạn bè nữa [​IMG]
    Chết rồi! huhu! [​IMG]
    Bình tâm! bình tâm! [​IMG]
    Tình cảm là do mình quyết, cái này dễ xử lý thôi. Dọn nhà thì chỉ là lao động chân tay, 1 ngày ko xong thì 1 tuần phải xong. Còn vụ học hành, bất kể như thế nào, đó là nghành mình yêu thích và đã lựa chọn nhất quyết phải theo đến cùng. Xuống khoá càng có cơ hội làm lại tốt hơn, đuổi học thì ôn thi tiếp năm nữa . Kế hoạch dự bị: (dù bị đuổi hay xuống khoá) cá kiếm 1 cái học bổng, chí ít cũng phải 50% để đỡ tốn tiền phụ huynh. Đi săn nào [​IMG]
    Dù thế nào mình vẫn tin nhất định mình sẽ làm được! [​IMG]
    [​IMG]
  7. 01sh

    01sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ! Cuộc sống luôn luôn công bằng.
    Được 01sh sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 11/09/2007
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã luôn động viên mình nhé!
    Có bao nhiêu chuyện nhưng mình chẳng thể nói được với ai. Nói gì với bố mẹ đây: con đã tự ý xin nghỉ học 1 năm??!!
    Nói với bạn thân: tao đã yêu và quan hệ với anh a,b,c.... hay cái anh mà tao vẫn khoe với chúng mày là người yêu ấy, hoá ra anh ấy chưa yêu tao, anh ấy chỉ cần tao để QH thôi.
    Nói với người yêu( mà thực ra có phải người yêu đâu): xin lỗi! E đã từng rất yêu A, nhưng A chỉ cần E vì ******** thôi. E ko muốn thế! Vậy chúng ta dừng lại! Ok!
    Ba cái trên mỗi cái dưới là nói thẳng được, còn lại thì im thin thít và tự giải quyết. Cố lên nào! Phải yêu đời thì đời mới yêu chứ
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 ngày ko đến giảng đường, mà đến đó để làm gì nữa chứ. Vẫn là nghành học mình yêu thích, thật kỳ lạ! chẳng biết vì sao ko thể ngừng yêu thích nó, dù cho những tiết học nhàm chán, tẻ nhạt cứ đều đều, dù cho có những giảng viên còn thẳng thừng: chỉ cần làm những gì thầy/cô dạy vào bài kiểm tra là được, ko nên đọc thêm những cái mông lung bên ngoài. Pó tay với thầy/cô rồi, nhưng trách sao được khi thầy/cô còn chẳng có thời gian để chấm cho ra hồn bài của sinh viên, chẳng có thời gian để đọc xem sinh viên viết thêm được những gì mới lạ ngoài kiến thức thầy/cô dạy.
    Hay tại mình nổi loạn quá? tại mình ko chịu chấp nhận thực tế chung? tại mình ko nghe lời bạn bè: thôi buồn làm gì! học cho xong để có cái bằng ra trường nhanh ấy mà!
    Chẳng trách ai được, sinh viên vẫn thường than thở, ao ước được học hết mình bằng sự say mê thật sự, giảng viên lại than phiền và vẫn mong được sinh viên "lợi dụng" để họ có thể cống hiến nhiệt huyết và kiến thức của mình. Liệu có bao nhiêu trường hợp thoả mãn được cả 2 phía nhỉ.
    Nghe kể chuyện lớp mà sao buồn thế. Đếm trên đầu ngón tay những người học được, trong số đó lại bỏ đi vài người học được vì học thuộc lòng hay vì mục đích có bằng đẹp, lác đác còn dăm mống học được vì yêu thích.Rồi mới chỉ là sinh viên trong cùng 1 lớp học thôi mà đã ích kỷ, đã cố bon chen giành giật tư lợi bất chấp việc lừa dối, ngoài mặt và trong lòng sao chẳng có chút giống nhau.
    Mà thôi! Hiện tại ko thay đổi được số đông thì cũng chẳng để số đông làm thay đổi mình. Tối qua nghe thông báo của khoa, dù đã chuẩn bị trước mà vẫn thấy hụt hẫng: mình bị đuổi học, chờ đưa lên trường nữa là xong. Vậy là mình thành chuyện lạ rồi đấy, bí thư kiêm lớp trưởng, sinh viên được khen thưởng của khoa/trường bị đuổi học. Có đứa bảo nếu chạy bằng tiền thì sẽ được ở lại trường, chỉ bị xuống khoá thôi, mà mình cũng chẳng có ý định làm thế.
    Có buồn thì vẫn bị đuổi rồi, vấn đề là bây giờ làm cách gì để tiếp tục được học nghành mà mình yêu thích nhỉ? Ônthi lại năm sau? Nói câu này lũ bạn mình cười lăn lộn như muốn khùng: mày điên có đẳng cấp rồi đấy, ừ mà cứ ôn thi đi, biết đâu năm sau đi thi gặp bọn lớp mình là sinh viên năm cuối làm giám thị coi thi đấy, lúc ấy vui phải biết! Tìm học bổng? cái này khó hơn nhưng được thì hay hơn.
    Cuộc sống vẫn thật thú vị ngay cả khi mình bị đuổi học và chưa xác định được cách nào để được học tiếp . Nhưng cái cảm giác mạo hiểm và được (hay phải ) tự lo và quyết định cho cuộc đời mình cũng hay đó chứ. Sau này thành công lại có khối chuyện để kể: ừ...ngày xưa mình đã từng gặp bao nhiêu khó khăn.....
    Stop! đi làm chuyện trước mắt đã nào, dọn nhà tiếp thôi.
    Bài ca yêu đời
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=54510&iType=20
    Trong khi anh sống vẫn còn cô đơn buồn chán ghê
    Trong khi có những nỗi buồn cứ đến gõ cửa
    Trong khi chán ngán số phận quay lưng lại với anh
    Không sao! Chưa biết đâu ai là người gặp may!
    Lu la te lu la te lu la te lú la.......
    Lu la te lú la te lú lá lú la
    Lu la te lu la te lu la te lú la
    Lu la te lú la te là là la la.....
    Vui lên cuộc sống muôn màu rực rỡ thật đáng yêu
    Tuy nhiên những lúc may rủi đâu có xá chi
    Cô em duyên dáng xinh đẹp không yêu bạn nữa đâu
    Không sao! Chưa biết đâu ai là người gặp may!
  10. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    viết hay đấy, giàu cảm xúc, chuyện thật của bạn à?
    bác zai nào bỏ em thật là phí quá...

Chia sẻ trang này