1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    MỈM CƯỜI!
    Hôm nay là tròn 8 tháng kể từ ngày đầu tiên mình post bài trên topic này. Trong cuộc sống yên ả có khi mình sẽ mất đến 8 năm để biết được từng ấy điều về cuộc sống, thậm chí có những điều sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng cuộc sống ko bao giờ như những cụm từ ''giá như" hay "giá mà", nó vẫn trôi đi tưởng lạnh lùng mà vô cùng ý nghĩa, vì tất cả những gì mình làm sẽ quyết định mình là ai? mình như thế nào? và mình xứng đáng nhận được điều gì?
    Đến ngày hôm nay có thể nói rằng mình đã ko còn gì vương vấn với 2 người con trai trước đây. Thật vô nghĩa khi giờ anh nói với em rằng: "anh nhớ em! anh nợ em nhiều quá! hãy cho anh cơ hội để trả nợ nhé!" Em ko trẻ con, em cũng chẳng bao giờ có ý định trả thù, nhưng có những điều đã qua đi sẽ chẳng thể trở lại được nữa anh à! Chính anh đã nói với em rằng yêu 1 người 2 lần là việc rất khó phải không anh? Ngồi đọc lại từng bài viết phía trước, và 1 hành động đơn giản như bao người đã lớn hơn chính mình của ngày xưa: mỉm cười nhẹ nhàng! "Thời gian có khả năng chữa lành mọi vết thương? ko! ko phải thời gian mà là tình yêu" đó là 1 câu nói trong bộ phim mình đã từng xem và mình nghĩ là đúng. Có những nỗi đau, những hận thù vẫn còn mãi dù thời gian đã trôi qua, nhưng khi có tình yêu con người ta 1 lần nữa lại đầy vị tha và được trở về với những gì tốt đẹp nhất mình từng có!
    Ko biết mình là người lạc quan, người hay quên hay là người giàu cảm xúc nhưng có 1 điều chắc chắn rằng mình ko bao giờ quay lưng hay thù hận với tình yêu. Chỉ cần gặp người đồng điệu thì trái tim mình vẫn đập rộn ràng 1 lần nữa. Ko thể so sánh ngày xưa và bây giờ, trái tim lúc nào đập mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn? Thực sự là ko thể! Vì mình bây giờ ko phải là mình của ngày xưa, người đàn ông hiện tại cũng ko phải người đàn ông trong quá khứ nữa. Vì thế mình tự hỏi tại sao trong tình yêu người ta cứ hay làm cái trò ngốc nghếch là so sánh(hoặc tự so sánh) giữa 2 người, 2 tình yêu. Đó ko chỉ là sự bất lịch sự, thiếu tự tin mà còn là sự vô lý! Hừm...cơ mà khi yêu người ta còn làm được cả những điều phi lý nữa cơ mà, và khi yêu người ta lại mù quáng nữa chứ! Ôi! tình yêu! Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng chính cái ko hoàn hảo lại làm nên sự hoàn hảo
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mình biết chắc chắn rằng đây ko phải là tình yêu, bởi ngày xưa mình đã ngộ nhận điều tương tự nên giờ mình biết cái cảm giác có cảm tình hay thích ( hay say mê, say nắng, và n điều tương tự) 1 người là như thế nào . Nhưng mình cũng chưa biết yêu là như thế nào, khổ thật đấy! chỉ biết rằng yêu ko phải là có cảm tình, ko phải là thích, cũng ko phải là say mê, say nắng hay n điều tương tự . Vậy yêu là như thế nào đây? sao mà yêu thường hay bị người ta nhầm lẫn nhiều đến như vậy?
    Cơ mà ko biết nói mình là con bé ngốc nghếch, ko có lý trí vì hay hành động theo cảm xúc, hay quá lãng mạn và mơ mộng hay...nhu cầu cao (rất thành thật đấy nhé!). Mình lại đang đóng vai cũ trong 1 kịch bản theo mô típ cũ, chỉ khác là nam diễn viên chính thì mới. Ừm...nhưng mà chỉ cần 1 yếu tố mới cũng đủ để làm mọi thứ khác đi rất nhiều rồi. Huống chi bây giờ là hiện tại chứ ko phải quá khứ là ngày xưa nữa. Mình chẳng có ý định tự ru ngủ hay cố an ủi mình rằng đi vào lối mòn cũ thì vẫn có thể dẫn đến cái đích khác. Nhưng phủ nhận những gì trái tim muốn hành động thật là khó khăn!
    Mình ko biết anh cũng là người hành động theo cảm xúc trong vấn đề tình cảm như mình hay anh ích kỷ, hay anh cần thỏa mãn nhu cầu (em xin lỗi!nhưng nó cũng chẳng có gì xấu). Có lẽ là cả 3 anh nhỉ! Em cũng thế thôi! Cả 2 chúng ta ko xấu nhưng cũng chẳng tốt đẹp lắm anh ha! Dù chúng ta có nói với nhau rất nhiều điều để biện hộ nhưng em thấy 1 điều chắc chắn rằng với những gì chúng ta hành động trong ngày đầu tiên đó, quả thật là ko hoàn hảo theo văn hóa phương Đông chút nào . Em cười vì em thấy hài hước với chính bản thân em và với những người đàn ông đi về phía em (em biết họ đi về phía em vì điều gì, ko phải họ đến với em. Họ đi về phía em rồi họ sẽ lại đi qua và bỏ em lại hoặc em sẽ bỏ họ hay đơn giản là cả 2 bỏ nhau, còn người đến với em mới là người ở lại và cùng em đi tiếp trên 1 con đường)
    Anh là ai? Chẳng thể trả lời câu hỏi đó vào thời điểm này nhưng có 1 điều em muốn cảm ơn anh! trong những lúc em ko vui, anh đã giúp em nhiều bằng sự dịu dàng và tình cảm của mình.Nếu sau này anh có ra đi như những người đàn ông khác thì em biết rằng có 1 cơn gió lại thổi qua mang theo rất nhiều hương vị em mong muốn lưu giữ. Nuối tiếc nhưng sẽ ko đau khổ! chúc anh ngủ ngon!
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    KHI EM CHỈ LÀ NGƯỜI TÌNH
    Bài viết bày chẳng có ý than thân trách phận (vì chính mình là người đã lựa chọn), cũng ko có ý trách móc người đàn ông nào (vì từ 2 phía đều là sự tự nguyện, ko ép buộc). Chỉ đơn giản là mình đã trải qua hơn 1 lần và muốn viết. Viết để tự chuẩn bị trước tinh thần cho những nỗi đau ngọt ngào hay là niềm vui bất hạnh . Viết để biết rằng mình vẫn rất thực tế chứ ko mù quáng. Viết để hơn 1 ai đó nhận ra rằng mình là ai trong tình yêu? người yêu hay chỉ là người tình?Và viết để dành tặng những cô gái nhỏ bé mang tên người tình!
    Bài viết của mình chỉ nói về những cô gái, còn người con trai trong cuộc tình, mình biết họ cũng có những khổ tâm riêng,nhưng mình ko phải họ nên mình ko thể viết về họ. Và bài viết cũng chỉ giới hạn trong phạm vi người tình của 1 người đàn ông độc thân hay tự do, chứ ko phải người thứ 3, vì mình chưa có trải nghiệm về vấn đề này. Tuy mình cảm nhận rằng làm người tình kiểu là người thứ 3 còn đau khổ và dằn vặt hơn của mình, nhưng dẫu sao, khi là người tình, người ta đều có những nỗi đau chung!
    Làm người tình của 1 ai đó, thời gian càng lâu, tình cảm càng nhiều thì nỗi đau càng lớn. Làm người tình của 1 ai đó nghĩa là bạn phải học cách để họ ra đi bất cứ lúc nào mà ko có quyền trách móc hay giận hờn. Bạn chỉ có quyền giữ lại nỗi đau cho riêng mình mà thôi. Và bạn phải biết bạn là ai trong cuộc tình này.Hãy đọc để tham khảo và phân biệt sự khác nhau giữa người yêu - người tình. Và phải luôn nhớ rằng bạn chỉ là người tình mà thôi
    1. Khi người ấy chiều chuộng và chăm sóc bạn
    Là người tình: vì người ấy thích bạn, thích những điều đẹp đẽ và dễ chịu thuộc về bạn.
    Là người yêu: vì người ấy yêu bạn, yêu và chấp nhận cả cái đẹp lẫn ko đẹp của bạn.
    2.Khi người ta đi đâu đó hay bận việc gì
    Là người tình: người ấy thích thì nói ko thì thôi, bạn ko nên (hay ko có quyền?) hỏi anh đi đâu và bao giờ về?
    Là người yêu: trước khi bạn kịp hỏi người ấy đã âu yếm trả lời bạn trước rồi.
    3.Khi thấy người ấy và 1 cô gái khác vô tình(hoặc cố ý làm sao mà biết được) có những hành động ko bình thường lắm
    Là người tình: bạn ko nên (và 1 lần nữa có thể là ko có quyền?) ghen tuông hay giận hờn vì người ấy ko thuộc về riêng bạn
    Là người yêu: người ấy sẽ rối rít giải thích, xin lỗi và khẳng định bạn là duy nhất với người ấy.
    4.Với những người quen của người ấy
    Là người tình: bạn thường ko được giới thiệu với gia đình, bạn bè của người ấy. Nếu có cũng chỉ là "bạn bè bình thường", "người quen" hay thậm chí là "em họ". Nói chung là ko công khai.
    Là người yêu: bạn được giới thiệu với tất cả người quen của người ấy, thậm chí rất tự hào và hãnh diện, rằng bạn là "bạn gái" hay "người yêu" của người ấy. Công khai hoàn toàn.
    5.Tương lai cho mối quan hệ giữa 2 người
    Là người tình: mơ mộng đến tương lai là điều viển vông và sẽ làm người ấy khó xử, bạn chỉ nên sống tốt cho hiện tại mà thôi.
    Là người yêu: chủ đề hào hứng của 2 người, thậm chí bạn và người ấy sẽ trêu đùa gọi nhau là "ông xã/bà xã" hay "chồng yêu/vợ yêu".
    6.Sự thể hiện của bạn
    Là người tình: hãy nhớ rằng luôn mỉm cười, dịu dàng và dễ thương, dù xấu cũng nên biết xấu 1 cách đáng yêu . Nói chung chỉ nên thể hiện cái tốt, cái đẹp của bạn ra với người ấy mà thôi.
    Là người yêu: bạn thoải mái là chính mình, ko gò ép. Nếu bạn thể hiện cái xấu hãy yên tâm người ta sẽ góp ý và giúp bạn sữa chữa để hoàn thiện hơn.
    7.Với những chàng trai khác
    Là người tình: từ chối những chàng trai (tốt) khác bạn sẽ bị coi là kén chọn, kiêu hay có vấn đề (vì lưu ý rằng mối quan hệ của bạn với người ấy ko phải là công khai, rất ít người biết bạn đã có người đàn ông (ko) của riêng mình )
    Là người yêu: từ chối những chàng trai (tốt) khác bạn sẽ được đánh giá cao về sự đoan trang, chung thuỷ và trước sau như 1 với người đàn ông của riêng bạn
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 29/10/2007
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    8.Quà tặng của bạn
    Là người tình: người ấy nhận, vui mừng, cảm ơn và sử dụng nó như 1 điều hiển nhiên. Nếu ko dùng được sẽ để tạm đâu đó, và có thể nhớ, có thể quên.
    Là người yêu: người ấy nhận, xúc động, cảm ơn và sử dụng nó như 1 cái gì đấy rất đáng yêu. Nếu ko dùng được sẽ đặt nó vào chỗ thật đặc biệt, và chắc chắn sẽ nhớ nhiều hơn quên.
    9.Ánh mắt âu yếm, ngập tràn cảm xúc và ko có dục vọng của bạn
    Là người tình: khi nhìn người ấy như vậy, người ấy sẽ ko muốn nhìn lâu mà đi đến, ôm và kéo bạn lên giường.
    Là người yêu: vẫn ánh mắt như vậy, người ấy sẽ muốn nhìn mãi ko thôi, dịu dàng đi đến với bạn, khẽ nắm tay và ôm bạn vào lòng, có đôi khi chỉ là như thế và và ko hơn 1 nụ hôn.
    10.Với cuộc sống của bạn
    Là người tình: bạn nên học cách tự lo và chăm sóc cho bản thân 1 mình để ko làm phiền đến người ta nhiều.
    Là người yêu: bạn sẽ được biết cảm giác thế nào là tìm được một nửa của mình trong cuộ sống.
    11.Khi bạn 1 mình và ko người ấy
    Là người tình: bạn phải mạnh mẽ để ko khóc quá nhiều vì người ấy sẽ ko hỏi thăm, quan tâm đến bạn nhiều như bạn mong đợi được đâu.Người ấy còn nhiều thứ khác phải bận rộn lắm.
    Là người yêu: bạn vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc vì những tin nhắn, điện thoại người ấy gửi đến, vì bạn biết bạn lúc nào cũng hiện diện trong nỗi nhớ của người ấy.
    12.Địa điểm gặp nhau
    Là người tình: nhiều nhất là ở những chỗ riêng tư và.... trên giường.
    Là người yêu: mọi lúc mọi nơi đều có thể gặp nhau.
    13.Và thái độ của số đông với mối quan hệ của 2 bạn
    Là người tình: bạn sẽ là cô gái mù quáng, ngu ngốc, yếu đuối và đáng thương vì luôn chạy theo cái bóng của tình yêu.
    Là người yêu: bạn là niềm mơ ước, sự ghen tỵ của nhiều cô gái khác, vì họ ước xó được 1 tình yêu như của bạn.
    14. Nếu chia tay
    Là người tình: bạn khó có thể chia sẻ nó với ai để nhận được sự động viên, vì đa số sẽ lên án hoặc mắng bạn trước khi nói lời động viên.
    Là người yêu: bạn có thể ngồi tâm sự hàng giờ với bạn thân để được nó vỗ về, an ủi.
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 29/10/2007
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    BUỒN LẮM! THƯƠNG LẮM! NGƯỜI TÌNH ƠI!
    Nói chung giữa người tình và người yêu còn n điểm khác nhau, nhiều lắm, mình chỉ so sánh 1 chút nhỏ như vậy thôi, chứ kể ra thì đến hết cả cuộc tình rồi có lẽ vẫn chưa thể kể hết được . Ko nói đến những cô gái (ko phải gái bao) chỉ cần ******** để thoả mãn nhu cầu (những bạn này mình nghĩ ko nhiều và phải là thần kinh thép), còn lại đa số các cô gái khi đã chấp nhận làm ******** nghĩa là đã có tình cảm với người đàn ông kia rồi, mà phụ nữ tuýp này quanh quẩn vẫn là những sinh vật xúc cảm nhiều đến phát sợ .Họ nhạy cảm, tinh tế, với tâm hồn lãng mạn, ngập tràn cảm xúc nhưng có phần mong manh và hơi yếu đuối. Tất nhiên mình chỉ nói trong khía cạnh tình yêu, còn công việc đôi khi ko đến nỗi thế, bởi có nhiều người tính cách họ trong công việc và tình yêu khác nhau khá nhiều.
    Và làm người tình ko hẳn là toàn nỗi đau, tất nhiên cũng sẽ có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của người tình ngọt ngào và dễ tan chảy như những viên kẹo ngậm hay que kem mát lạnh vậy. Cho dù người ta cố gắng ăn thật chậm.... thật chậm, nhưng viên kẹo ngậm và que kem ấy vẫn cứ tan chảy.... tan chảy rồi biến mất để lại nỗi nuối tiếc và dư vị ngọt ngào ảo ảnh trên đầu lưỡi.
    Là người tình nghĩa là bạn chỉ là người mà anh ấy muốn chứ ko phải người mà anh ấy cần. Là người tình, anh ấy có thể chạm vào mọi ngóc nghách trên cơ thể bạn, trừ ....trái tim hoặc cả 2 bạn sẽ đều như vậy mà thôi.Mình đã đọc được 1 người đàn ông nói rằng: mỗi người tình chỉ quan trọng như 1 điếu thuốc, hút xong, cháy xong là ko còn gì nữa. Buồn lắm! Thương lắm! người tình ơi!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 29/10/2007
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nhìn nhau thì họ hôn nhau mất
    Hôm nay mới đọc được topic của bạn, mình thích bài "tình ca của gió" và "thương lắm người tình". Mình thật sự lặng lại để nghe... cảm xúc, suy nghĩ của bạn hay lắm và tình yêu thì thật là mãnh liệt
    Hãy giữ những hạnh phúc đọng lại trong tim dù không còn hiện hữu khi thời gian mãi trôi ko dừng bên mình
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về câu trả lời rất thú vị nhé Mình cứ hay thắc mắc mãi về điều đó trong điệu slow waltz đấy. Hihi quả thật....nếu nhìn vào mắt nhau có lẽ sẽ ko thể nhảy được nữa mất . Ừm, mình chỉ được cái suy nghĩ hay thôi, chứ hành động thì vẫn luôn ngớ ngẩn và ngu xuẩn hết mức có thể . Mình biết bạn cũng là người ham mê với khiêu vũ. Mà thông thường khi người ta gắn bó với 1 loại hình nghệ thuật nào đó thì tâm hồn đều có những không gian cảm xúc phong phú và tươi mới. Vui vì được chia sẻ với 1 tâm hồn đồng điệu như bạn
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    MÙI!
    Sáng nay, hình như mình đã ngửi được mùi của gió mùa về rất gần rồi. Có 1 người ngày nào cũng nói với mình rằng; sắp lạnh rồi, sắp có gió mùa rồi. Ừm....1 người có mùi của những cơn mưa, ko hẳn, có lẽ là nhẹ hơn 1 chút, mùi của gió khi sắp mưa (những cơn mưa nhỏ và nhẹ như là mưa xuân ấy) thì đúng hơn. Nó mơn man, nhẹ nhàng rất dễ chịu mang theo hơi ẩm của nước và sự mát mẻ nhưng cũng thoắt ẩn thoắt hiện, khó nắm bắt và ko thể cất giữ để lôi ra lúc nào mình muốn. Đặt tên nó là mùi ảo ảnh . Mình nhớ mãi mùi của mẹ nữa, giống như 1 ngày gió mùa, trên đống rơm khô, mùi của rơm mà ko phải là của riêng rơm, đó là mùi của cỏ cây, của đất, của khói bếp ấm áp và nồng nàn hoà quyện. Mình gọi mùi của mẹ là mùi mãi mãi . Cuối cùng là mùi của cún yêu nhà mình nữa,nồng nồng, âm ấm và rất gợi...cắn giống cái gì nhỉ? ừm có lẽ giống cái gối bông nhỏ cất lâu đâu đó giờ lôi ra dùng, hôi đấy nhưng vẫn vô cùng êm ái và quyến rũ, gọi là mùi hôi quyến rũ nhé .
    Ôi! có khi nào yêu và chơi với cún nhiều quá nên cái mũi mình thành ra thế này ko nhỉ . Hic! còn bây giờ mình ngửi thấy rõ nhất là cái mùi của sự đói bụng đang bốc lên dữ dội rùi. Phải đi dập mùi này thui, nó bốc lên ghê quá, chịu ko nổi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 30/10/2007
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vào chơi với bạn :))
    Mùi có thể gợi nhớ rất nhiều về một kỷ niệm nào đó, một khoảnh khắc nào đó. Mùi lưu lại ấn tượng rất lớn, có thể khiến người ta ngây ngất vì đê mê hoặc chết ngạt như người bệnh bị dứt mất bộ truyền oxi. .
    Hãy tưởng tượng hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp đang tiến đến gần một nhóm người đàn ông, chắc hẳn cô ấy sẽ gây sự chú ý tới quá nửa trong số họ. Tuy nhiên nếu có cơ hội tiếp xúc khả năng cô ấy còn gây được ấn tượng với bao nhiêu người là điều không thể khẳng định chắc chắn được. Biết đâu cô gái ấy lại chẳng khác nào một "bông hoa có sắc không hương"''. Một thân hình hoàn hảo, một khuôn mặt đẹp chưa đủ để nói lên tất cả vì sự quyến rũ lâu bền được toát lên từ vẻ đẹp tâm hồn. Nó có sức mạnh vô cùng lớn lao, khiến cháy tim chàng bị đốt cháy hoàn toàn và níu kéo chàng ở bên trong mọi hoàn cảnh.
    Ngày xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng
    ( Kiều - Nguyễn Du)
    Hà Nội gần kề trong đáy mắt anh.
    Hoa nến, búp bàng xanh .
    Hương mưa - mùi môi anh.
    Em cạn chén .
    Em uống tận đáy lòng,
    Chén rượu tàng tàng xuân.

    Nhưng cơ bản là mình đang cảm thấy mùi đàn ông nồng nồng luẩn quẩn trong phòng mình
    .
    .
    .
    .
    .
    Ở với em trai thật là ....
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG!
    Mùa đông về nhanh như là ăn 1 que kem vậy! Lạnh. Giá. Khô ráo. Mùa đông thứ 4 kể từ khi mình gắn bó với cái mùa này. Đôi khi mình thích, đôi khi lại ghét, nhưng ko thể phủ nhận mùa đông là những gì đấy ko thể nào quên. Mùa đông đầu tiên, lớp 13, đạp xe đi ngược gió mùa hay là cố vươn lên với thất bại. Mùa đông đã ôm cún cưng, khóc uớt cả mõm cún khi viết vào nhật ký rằng mình chỉ cô độc chứ ko cô đơn, rằng gió mùa của năm sau ở giảng đường ĐH nhất định sẽ rất ấm áp.
    Và mùa đông thứ 2, quyết tâm đã thành sự thật. Gió mùa năm đó đúng là rất ấm trong đêm trại và chén rượu nhỏ với bạn bè, trong ánh nến lung linh trên bánh sinh nhật cùng những người bạn trọ năm nhất!Đó thật sự là mùa đông rất đẹp! ấm áp! vui vẻ! và yên bình....Rồi mùa đông thứ 3, gặp người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình. Hạnh phúc, niềm vui và yên bình trong mùa đông đó mạnh mẽ nhưng cũng thật mong manh....rồi những sai lầm kéo dài....Còn bây giờ là mùa đông thứ 4, bật cười vì sao thấy giống mùa đông đầu tiên quá!Chỉ có điều đã thêm 3 tuổi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đã có những điều ko thể làm lại nữa rồi.
    Hình như mình đang trượt dài trong những mùa đông. Mỗi mùa đông mình lại mắc sai lầm với người đàn ông nào đấy. Liệu khi nào mới đến mùa đông cuối cùng? Mình dễ dãi? mình lẳng lơ? vì thế mình ko xứng đáng có được tình yêu? Khi người ta có bạn bè xung quanh, khi người ta có tiếng cười, khi người ta bận rộn người ta thấy mình thật mạnh mẽ, thấy mọi chuyện thật dễ dàng, thấy nỗi buồn là điều gì đấy xa xôi lắm! Nhưng khi 1 mình, thật khó để người ta ko chạnh lòng nhìn lại và thấy bàn tay mình, giữa các ngón,có 5 khoảng trống chưa được lấp đầy bởi bàn tay khác. Và cả những khoảng trống vô hình ko thể nhìn thấy....

Chia sẻ trang này