1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đền chị , tại sao chị cứ làm em khóc ?? Tại sao ????
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mít ướt ơi là mít ướt, đi làm mãi rùi mà vẫn hoài là mít ướt thôi ha! Ko phải chị làm em khóc đâu, mà vì mít ướt nhạy cảm quá, và mít ướt có gì đấy giống chị nên mít ướt đồng cảm và....khóc thôi mà Khóc đâu phải biểu hiện của sự yếu đuối đâu, ngược lại đấy mít ướt a`. Còn khóc là còn rất nhiều cảm xúc với cuộc đời này
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    [DÀNH TẶNG 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG - LITTLE MAN!
    Little man này, em dành cho anh bài viết này đấy. Em viết để nói với anh rằng đừng bao giờ tìm đến em nếu anh chỉ cần 1 người để lên giường , nếu anh chưa vợ/chưa người yêu thì hãy tìm đến những cô gái trong nghề, em thấy anh cũng có vẻ có thu nhập rồi đúng ko nhỉ!
    Khi viết bài này là lúc em cười vì thật may mắn em vẫn còn tỉnh táo trước anh, và em cũng khóc vì 1 lần nữa niềm tin của em lại sụp đổ. Dù em đã từng đau ko biết bao lần vì 1 chữ tình nhưng càng đau em càng hi vọng hơn bao giờ hết 1 tình yêu chân thành, lãng mạn và cuồng nhiệt. Anh xuất hiện gợi dậy trong em niềm vui và sự hi vọng bởi em ko phủ nhận rằng em rất thích cái cách anh đi về phía em, cái cách anh thể hiện tình cảm, độ lừa đảo của anh quả thật quá pro hay tại em dù đã ngã lăn lóc vẫn quá ngây thơ nhỉ!! nhưng anh a`, những gì ko phải xuất phát từ sự chân thật mà là sự tính toán thì tất yếu sẽ có sơ hở!
    Có thể vài ngày, vài tuần hay vài tháng nữa em sẽ quên little man, sẽ lại mỉm cười với chính em rằng "sao hồi ấy em đa cảm và sướt mướt quá chỉ vì 1 người chẳng xứng đáng được như thế" nhưng em quen sống thật rồi. Tương lai sẽ là chuyện của tương lai, còn bây giờ em muốn hét lên rằng em căm thù little man! tại sao little man làm em gần như tin rằng tình yêu của anh là chân thành! tại sao little man làm em rất vui và tràn ngập hi vọng! tại sao little man khiến em rất nhớ và muốn nói chuyện! tại sao tất cả chỉ là lừa dối! tại sao vậy little man!
    Và gửi đến những người đàn ông khác có ý định làm quen với em mục đích tìm người tình. Em ít nhất sẽ tôn trọng hơn nếu đàn ông nói thẳng với em điều đó, chứ xin đàn ông đừng lấy cái gọi là tình cảm chân thành, hay vẽ lên cho em tương lai về tình yêu lâu dài hoặc những tiểu xảo để lấy ở em sự tin tưởng và che đậy cho mục đích cuối cùng. Việc làm đó với em là tàn nhẫn và độc ác lắm đàn ông a`, bởi vì em lúc nào cũng giữ trong trái tim 1 niềm hi vọng ko bao giờ tắt về tình yêu chân thành! Xin đàn ông đừng giẫm đạp lên hi vọng và mơ ước cháy bỏng đó của em thêm 1 lần nào nữa!
    Bài hát này dễ thương và ý nghĩa lắm! dẫu mong manh nhưng em cũng chỉ cần có 1 người yêu thương em mong manh như thế này thôi!
    YÊU THƯƠNG MONG MANH
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen%2DChon/2007/11/05F6467B/
    sáng tác: Đức Trí
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay. Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu ..
    Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu. Hãy yêu nhau để có nhau mai về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và anh sẽ nhìn em và hát
    Anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 12/12/2007
  4. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Đúng là thú vị thật...vì có quá nhiều điều không tưởng xảy ra...thật lá kinh hãi....
    Regards,

    vo danh doc khach
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thế em mới nói rằng cuộc sống của em rất ''thú vị" cũng ko có gì là quá kinh hãi đâu anh a`, thế giới thì rộng lớn và cuộc sống có rất nhiều số phận, chỉ có điều người ta ko viết lên trên đây cho anh đọc như em viết thôi. Đối với em, cái cuối cùng, được sống trên cuộc đời vẫn luôn là điều thú vị nhất! Dù kinh hãi đến đâu thì vẫn muốn được yêu và được sống
  6. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ^.^ sẽ comment sau
    chuyên ngành học của bạn là tâm lý ?
    motnuamuathu có thể tả một chút về mùa thu ở hải phòng được k?
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý giờ ko còn là chuyên nghành học chính của mình nữa nhưng vẫn luôn là bộ môn mình yêu thích và cố gắng để tiếp tục được học về nó dù bằng cách này hay cách khác . Còn giờ mình chuyển sang mảng hội hoạ . Mùa thu là mùa nhập học rồi bạn ạ nên đa số thời gian mình ở trên HN. Với mình thì HP có mùa hè đặc trưng và cá tính hơn,vì nó rất mãnh liệt và manh mẽ, từ màu đỏ rực của hoa Phượng cháy cho đến lúc lìa cành, đến tiếng ve kêu, kêu mãi từ lúc lột xác khỏi ấu trùng cho đến khi chết đi, và đặc biệt là biển - sóng - cát - bờ đá, dù đêm hay ngày, vào mùa hè, quyến rũ đến mê hồn
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 17/12/2007
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC!!??
    Hic! mình đâu còn là cô bé mới lớn, đâu phải mới yêu hay được yêu lần đầu, vậy mà mình vẫn ko thể giải thích chuyện của little man.
    Ngay từ bức thư đầu tiên xin làm quen của anh trên cái ttvn này cũng đã lạ lùng rồi. Nó sốt sắng, nóng vội và chẳng khéo léo gì trong cách diễn đạt cả. Mình lúc đó cho rằng có lẽ cái kiểu này anh cũng giống như những người đàn ông vô tình đọc được mấy bài viết của mình bên GDGT và bắt đầu lại cuồng lên. Ôi! Đàn ông!
    Rồi cái sự nóng vội của anh làm mình phát buồn cười vì nó cứ như kiểu đứa trẻ con đòi nằng nặc 1 thứ mình muốn chứ ko phải 1 người đàn ông muốn làm quen với cô gái mình chưa từng gặp mà chỉ mới biết qua những bài viết trên diễn đàn. Phải công nhận sự nóng vội trẻ con và vụng về của anh làm mình thấy tò mò!
    Đến cái cách anh gọi điện thoại cũng hâm quá sức tưởng tượng của mình. Đời mình trải cũng đâu ít chuyện thế mà gặp anh ko biết phải cười hay mếu. Chưa từng gặp,chưa tưng nói chuyện, vậy mà anh call nói nhớ, nói yêu, nói ko chịu đựng được! Và đặc biệt là cứng đầu, bảo thủ, độc đoán trong việc nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình dù mình phân tích hết nước hết cái là ko thể có tình yêu kiểu như thế được. Bực quá quá mình nói nặng cho thì lại tức, điên, cụp máy rồi lang thang ngoài đường, lại còn uống rượu nữa chứ. Hơ hơ! (cái này bít được là vì vài tiếng sau, muộn rồi lại call lại cho mình để nói thế) mình thề là mình đã nghĩ rằng: ko bít anh đang định diễn cái màn gì đây! anh cứ diễn đi, minh sẽ ngồi xem anh còn diễn thế nào nữa, cũng lạ đấy!
    Đến lần gặp mặt đầu tiên thì ai mà biết chắc cũng nghĩ mình bịa chuyện. Đến mình còn chẳng tin nữa là . Anh call nói rằng ko thể chịu đựng hơn nữa, phải gặp!---Hừm ai cho anh ra lệnh ở đây! đã nói muốn xem anh diễn rồi nên em đồng ý cho gặp. Chuyện với đàn ông các anh em trải qua cũng gần hết rồi nên chẳng còn thấy sợ nữa, hờ hờ, với lại tò mò chít được (cái tật từ bé ko sửa được)
    Anh đến, nhìn minh chăm chú, nồng nàn (có thể do minh tự tưởng tượng cũng được ). Mình thì vẫn để nguyên bộ đồ đi chơi đứng vẹo hông dựa vào cửa nhà trọ nhìn rà soát, nghi ngờ, tò mò và cảnh giác . Anh đạp chân chống xe, bước xuống đi về phía mình, cất chất giọng thanh thanh ấm ấm (thỉnh thoảng mới nghe giọng con trai HN thanh mà ko bị điệu hay ướt át, mềm mại quá) "chào bé!". Ối trời ơi! ko dựa vào cửa thì mình xém ngã vập mặt. Tưởng chỉ dám dùng mỹ từ "bé" trong thư viết hay call là cùng lắm rồi, thế mà gặp thật bên ngoài vẫn nói được
    (continue)
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    TỰ SƯỚNG!
    Ái chà chà! chẳng mún viết cho cái phần continue nữa roài, chán thế nhẩy! cứ dính đến zai với tình củm là điên loạn, ko còn tỉnh táo .
    Khà khà thôi tạm thời nâng zai lên bằng 2 tay, nhẹ nhàng đặt vào trong tủ kính để ngắm cho nó yên lành và an toàn vậy Tình yêu là 1 giống sinh vật phù du rất dở hơi! nhìn thấy nó bơi tung tăng mà ko bắt được đã thế lại cứ loăng quăng gần mình như trêu tức ấy . Thây kệ mày vậy! Tao ứ thèm chấp!
    Tối hôm kia, gió mùa về, lạnh ơi là lạnh! thế mà vì sự nghiệp nghệ thuật, vì muốn để lại cho đời những bức ảnh đẹp mình vẫn phải cắn răng mặc váy ngắn với áo xì tin mát mẻ . Đi đường ng ta nhìn cũng phải nhắm mắt chịu đựng . Thế mà có zai ko tha, dừng ở đèn đỏ còn đỗ xịch bên cạnh hỏi đểu " mặc thế này có lạnh ko em?" ( lườm cho zai 1 cái! zai ko thấy em gai ốc nổi đầy mình sao còn hỏi thế, hay zai nghĩ da em dầy cỡ da voi hoặc lớp mỡ nhiều như của gấu )
    Thực ra thì mình chỉ cao gần 1m6 thôi nên cũng là dạng chiều cao phình phường, thế mà hôm qua nhỏ Hạt Tiêu chửi 1 câu làm mình mát lòng mát dạ : sư bạn chứ! tớ cúi gập cả người đau cả cổ để căn mới lấy hết được chiều dài chân bạn và chiều cao của bạn vào khung hình đấy (ui! bị chửi thế tớ sung sướng nhắm Hạt Tiêu ạ, bạn cứ chửi típ đi )
    Bổ sung thêm bộ sưu tập 1 câu của bác taxi "như thế này mà ko nói tiếng Việt thì ai biết là người Việt đâu" . Nghe thì hay đây, cơ mà cũng hơi buồn, mình tự hào là người VN lắm chứ bộ!
    He` he` đi bộ đã nhiều mà chẳng mấy khi được các anh taxi lịch sự dừng xe cái xịch trước mặt, mỉm cười duyên dáng đầy mời gọi như tối qua cả . Chẳng lẽ lại nói : anh ơi em chỉ được cái mác trông thế thôi, chứ em đi xe máy thôi, tiền taxi em để dành đi ăn cho tăng cân (với lại em say xe, em nhìn anh thì thấy yêu thôi, chứ cái xe của anh em ghét nhắm anh ạ! )
    Ôi! đang mong chờ ảnh về để post lên tặng mọi người cho có không khí noel rộn ràng trong cái topic ảm đạm này
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 21/12/2007
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu chị yêu viết tiếp phần continue hok là em cắn đoá
    Noel cho em đi chơi mới , Mít ướt của chị hok có chỗ đi . Mừ cũng thik chụp ảnh , có đi em đi mới thích lắm í Thực ra bây giờ em chẳng còn tâm trạng nào nữa, Xin lỗi vì viết cho chị lung tung quá . Cảm xúc chẳng biết bây giờ đang ở đâu í

Chia sẻ trang này