1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi bây giờ nghĩ lại em vẫn vui lắm cách đây 3 ngày rồi mà cái cảm giác đó em vẫn muốn giữ mãi thôi
    Anh hẹn em 4h nhưng em biết thừa cái tính cao su của anh rồi, 4h kém 1 chút em mang nghế ra ban công ngồi nghe headphone, đọc báo nhưng mục đích chính vẫn là để được nhìn thấy anh đi từ ngoài vào nhà em. Cái cảm giác được ngắm nhìn, quan sát anh lúc anh ko hay biết cực thú vị nha!
    Anh đến muộn thật ( biết mà! ) đi vào nhà nhưng mà này, sao anh ko chịu ngẩng đầu nhìn lên cao 1 chút, anh sẽ thấy 1 cô nhóc rất dễ thương đang ngồi nhìn anh với đôi mắt mang cả niềm vui và sự say mê đấy! Cuộc đời anh ko biết bao giờ mới có lại cơ hội thứ 2 để chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó đâu. Ghét thế cơ chứ!
    Cuộc thi gan bắt đầu đây. Em nhất quyết ko chịu xuống nhà, cứ ngồi ỳ trên ban công để xem anh chờ dưới đó được bao lâu. Hic! nhưng mà anh cũng bướng quá thể đấy nhé, tuy ko biết em ngồi ở ban công nhưng thừa biết là em ở trên nhà mà.
    Em nằm trả vờ ngủ ( vì anh từng nói cái mặt em ngủ trông baby mà ), tai đeo phone nhưng vẫn hóng tiếng bước chân của anh lên cầu thang đấy. 5'' 10'' 15'' 20'' 25'' 30'' Ôi trời ơi! em sắp mất hết kiên nhẫn rồi đây này anh thấy vui thú gì dưới nhà với anh họ em mà ko chịu lên đây cơ chứ!
    phút thứ 55, sau khi giả vờ nằm ngủ với tư thế như trên phim, mỏi hết cả tay, vai và cổ , em dụi dụi mắt ngóc đầu lên lần thứ 4 để xem đồng hồ. Wwoww! Anh ko bao giờ biết được cảm giác em nằm trọn trong vòng tay anh khi anh đứng phía sau em nó thật...thật...thật ...là...hihi ko biết dùng từ gì để diễn tả, khi đó em thấy mình nhỏ xíu nhưng mà thật an toàn, ấm áp và hạnh phúc! Có thế chứ, cũng bõ công em đóng phim, tạo dáng trên ban công cả tiếng đồng hồ
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hic! nhưng mà tiếc là sao anh lại đứng sau em đúng lúc em ngẩng đầu dậy cơ chứ, giá mà lúc đó em cố chịu mỏi 1 chút thì sẽ biết được là anh còn làm gì tiếp theo hành động vòng 2 tay qua 2 bên ngưòi em. ( Hihi cho em tưởng bở tí nhé, liệu anh có cúi xuống, hôn em 1 cái để đánh thức em dậy ko nhỉ , cảm giác đó chắc là tuyệt lắm! đến nàng công chúa ngày xưa ngủ 100 năm còn phải dậy nữa cơ mà )
    Hôm đó anh mặc 1 chiếc áo sơ mi mà em chưa nhìn thấy trước đó, nó màu cafe nhạt, hơi cũ và đã sờn( chính anh cũng bảo vì hết áo rồi mới mặc cái này ) nhưng mà chúa ơi! em thấy anh mặc nó nam tính và hấp dẫn hơn bất cứ chiếc áo sơ mi nào trước đây
    Giờ tan tầm đi ra ga là dễ tắc đường lắm đấy! Nên đi sớm 1 chút cho chắc anh ạ! mà anh còn phải đi thi nữa đấy! nhưng mà thế quái nào câu này em chỉ nghĩ được trong đầu mà ko chịu nói ra khi thấy anh ngồi xuống và chuẩn bị nói chuyện với em. À ơi những câu chuyện mà em chả nhớ là gì nữa 1 lúc, thậm chí ko có cả những cái ôm và hôn, anh mới lò dò đứng đậy xách đồ xuống nhà để chở em ra ga.
    Biết ngay mà, ko tắc đường mới là lạ! Anh xem đồng hồ quay lại nhìn em và cười " em ơi muộn giờ tàu em có dám đi ô tô ko?" ( vì anh đã biết là em say xe như thế nào rồi nên mới dùng từ " dám" ). Em dụi đầu vào lưng anh và nghĩ rằng, để anh kịp giờ thi thì em có thể chịu được cảm giác kinh khủng của việc say xe.
    Nhưng mà thật tình cờ và thật bất ngờ " thôi chết tôi rồi! em ơi , anh để quên thẻ sv ở nhà rồi, ko có nó thì ko thi được" bẻ ngoặt thay lái, anh phóng như bay về nhà . Ko sao! càng có thêm thời gian được ngồi sau lưng để ôm anh
    Lấy xong thẻ cho anh, em chẳng còn dám nhìn đồng hồ nữa và đang thầm nghĩ là tí kiếm đâu ra túi nilon để mình beautifun trên ô tô đây . Vì vậy dù lúc đó trời lại mưa thì em cũng chỉ lo là anh bị muộn thi thôi. Bảo là để em đi xe ôm còn anh đến phòng thi cho kịp giờ nhưng mà hình như anh chẳng mấy quan tâm đến lời đề nghị đó của em ( hehe thật mâu thuẫn, nhưng mà em thích anh như vậy đó )
    Em ngồi sau giữ áo mưa cho anh để nó khỏi kêu phần phật vì gió to và vì anh phóng xe khá nhanh. Phát hiện mới khi em thấy anh vén 2 bên mũ áo mưa ra sau tai để đỡ vướng lúc phóng nhanh, trông anh rất giống cướp biển quấn cái khăn trên đầu, nhưng mà là cướp biển đẹp trai!
    Vèo! xe phóng qua bến xe, em ú ớ " ơ...anh ơi anh đi qua bến xe rồi..." anh cười dù đôi mắt sâu đang nheo nheo khó chịu vì bị nước mưa tạt vào mắt. Lúc anh đi lên cầu thì em biết là anh đuổi theo tàu đã lỡ ở ga LB sang bên ga GL.
    Em chỉ muốn hét lên là em vui( vì thoát khỏi cảnh say xe) và cảm động ( vì anh ) như thế nào thôi . Lên đến cầu thấy ở xa, tàu đang chạy trên cầu LB, em chỉ cho anh nhìn thấy và nói " anh ơi tàu của em kìa, có kịp ko anh?" Em thấy trong gương, mặt anh đầy nước mưa, vẫn cười " để anh đua xem có kịp ko nhé"
    Em ôm anh thật chặt. Anh biết ko, dù xung quanh bụi khói, ồn ào vì giờ tan tầm và cả mưa ướt lép nhép khó chịu thì cái cảm giác được ngồi sau xe và ôm anh ấy mà. Nói ra hơi ích kỷ, nhưng mà nó giống như cảm giác ngoài trời mưa to sấm sét và em được ngồi trong nhà thật ấm áp, bình yên nhìn ngoài đường, và thấy mình hạnh phúc vì thấy cảnh mọi người dáo dác chạy ngoài kia.
    Lúc đó phóng rõ nhanh trên cầu, mưa và gió thổi hết vào người anh, sao mà thương anh thế! Vậy mà anh vẫn cười, vẫn ngóng theo tàu để còn kịp phóng nhanh hơn nó. Đến ga GL, may quá là may! tàu chưa đi, nhưng mà anh lại làm em ngạc nhiên khi anh vèo 1 cái nữa qua cổng ga, " ơ...ơ.." em chưa ơ kịp cái thứ 3 thì anh phanh xe và nhanh như phim hành động nhảy khỏi xe lao đến cửa bán vé dành cho người gửi xe máy lên tàu và mua vé cho em. Hoá ra còn có cửa này nữa mà em ko biết, em lại càng ko biết cửa này gần tàu hơn cửa kia và mua vé ở đây thì được lên luôn toa ngay sát cửa.
    Nhìn anh ướt gần hết vì vội chỉ kịp mặc cái áo mưa giấy, vẫn cười, vẫn cố xách hành lý vào tận cửa cho em, giục em lên nhanh và đùa " em về nhớ viết truyện cuộc đua ngày hôm nay của anh và em nhé". Sao mà thương và lo cho anh thế! Lo anh muộn giờ thi. Sợ anh cũng lo vậy nên phóng nhanh rồi nhỡ bị làm sao.
    Đến tối canh giờ anh đã thi xong, đã về đến nhà, đã ăn cơm và tắm rửa xong mới gọi điện. Nghe giọng anh mà nhẹ hết cả người!
  3. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mot_nua_mua_thu có một tâm hồn rất nhạy cảm và TY nàng dành cho bức tượng cổ Hy Lạp của nàng thì cũng rất tuyệt vời. Nhưng xin nàng nhớ cho nàng vẫn đang là SV và bức tượng Hy Lạp kia cũng vậy. Đừng say đắm quá mà quên mất việc chính của mình lên HN để làm gì nghe em. Em vẫn còn nhiều tg dành cho yêu đương lắm. Tặng em 1 bài thơ:
    Em nhớ lại những ngày quá khứ
    Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
    Ánh sao cháy bùng trên sông Nêva
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em bây giờ mới hiểu anh có lý
    Dù chuyện xa rồi, dù anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
    Bọn trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
    Lại nhấp lại vị ngọt ngào thủa trước
    Vẫn sông Nêva những chiều sóng nước
    Nhưng xét cho cùng, họ có lỗi đâu anh.
    BECNA ONGA
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì bài thơ hay và ý nghĩa, anh yêu của mình đã đi làm rồi, đang học thêm bằng nữa, còn mình tình hình học tập vẫn topten . Đối với mình, học tốt thì yêu sẽ an tâm và tự tin hơn, anh yêu cũng tự hào nữa chứ
    Anh ơi! có cậu bạn của em, người hay chơi trò đọ mắt với em đã nói 1 câu mà em rất thích " công nhận mắt chị ngày càng có chiều sâu". Khi nghe câu nói này em đã nghĩ, mắt em sâu hơn có phải từ ngày em nhìn thấy anh? Cái hố chỉ sâu hơn khi người ta đào đi của nó chính những thứ đã lấp đầy nó.Yêu 1 người thật là khó anh ạ!
    Em đã cố gắng, cố gắng cầm lấy cái cưa dù biết nó có thể làm em đứt tay và chảy máu. Em đã cố gắng, cố gắng cất đi cái gọi là " kiêu" của con gái. Em đã cố gắng, cố gắng để lấy của anh nụ cười và mang lại cho anh niềm vui mỗi khi chúng ta gặp nhau. Và em đã cố gắng, cố gắng để ko mệt mỏi và bỏ cuộc!
    Em yêu anh vì điều gì? vì anh phải lo toan quá nhiều cho kinh tế gia đình nên ko thể tiêu tiền thoải mái cho những buổi hẹn hò? vì anh quá bận rộn xây dựng sự nghiệp để có những lúc em thấy mình như bị bỏ rơi? vì anh bảo rằng chúng ta ko môn đăng hộ đối và anh tự ti? vì anh chưa hề sẵn sàng chia sẻ với em những điều anh nghĩ mà em luôn phải là người chủ động? vì anh và em liên quan đến nhau bởi ******** là nhiều? vì anh vẫn chưa yêu em?
    Em đã đọc được rằng tình yêu giống như xếp 1 khối rubic trong bóng tối.Hic! như vậy thì làm cách nào để em có thể xếp được nó hả anh? Em đã quyết định phải đi tìm ánh sáng! và em đọc thêm được câu này nữa: ánh sáng nằm ở cuối đường hầm .Anh à! em chỉ muốn nói là chừng nào anh chưa nhìn thẳng vào mắt em và nói anh ko yêu em thì chừng đó em sẽ ko bỏ cuộc
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em bây giờ đang là gì? Ex của em đã có bạn gái nhưng tại sao anh ấy vẫn nói những lời chờ đợi em, và thật kỳ lạ là tại sao đôi lúc em vẫn cảm thấy xao xuyến kỳ lạ trước những lời nói đó!
    Em có cảm tưởng như Ex đang muốn trêu tức em vậy. Vì trong quá khứ, em là con bé với sự tò mò và hiếu kỳ mà đến với anh ấy ( nhưng anh ấy biết và chấp nhận vì em đã giao hẹn trước cơ mà )và sau đó phũ phàng ra đi vì sự tò mò, hiếu kỳ đã hết, vì em ko chịu được cảm giác trống rỗng và sống ko thật với tình cảm của mình. Anh ấy trêu tức em bằng cách khoe với em mọi lúc có thể về bạn gái mới của anh ấy, về sự quan tâm anh ấy dành cho bạn gái mới. Để em nhiều lần rơi vào hoàn cảnh tương tự như kiểu " xin lỗi vì đã hẹn em nhưng anh phải đi làm ....cho bà xã của anh rồi", " thứ ....em hãy đến nhé, chiều nay/sáng mai/...nàng của anh đến chơi rồi"
    Em ko hiểu! Em rất muốn làm 1 người bạn vui vẻ và tốt bụng của anh ấy để bù đắp lại 1phần lỗi lầm của em ngày xưa.Người ta vẫn nói con gái thật rắc rối nhưng em thấy con trai cũng đâu kém. Trêu tức em là vậy nhưng sao anh ấy còn nói những lời ướp mật với em? " nàng của anh đáng yêu y như em vậy....", " đi chơi với nàng mà thỉnh thoảng anh vẫn gọi nhầm tên em đấy...", " em còn nhớ anh đã nói rằng sẽ chờ em đến khi nào em đi lấy chồng chứ? còn có người yêu thì ...vẫn ko sao".....Anh ấy vẫn cố ý 1 cách vô tình có những đụng chạm thân mật khi em ko để ý.
    Đúng là có những lúc em ko tránh khỏi sự so sánh anh ạ. Anh ấy quả thật rất ổn định và là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng rồi em đã gạt phắt đi sự so sánh đó vì em biết bây giờ mình đã lựa chọn điều gì .
    Còn Ex em quyết định sẽ nói thẳng với anh ấy, nếu anh chưa quên được 1 người trong quá khứ thì đừng lấy việc cặp đôi với 1 người khác để lấp đầy chỗ trống của thời gian và cảm xúc, nếu anh đã yêu 1 người khác thì đừng nói những lời nuối tiếc, chờ đợi với người ở quá khứ, còn nếu ko làm được 1 trong 2 điều trên thì anh chỉ là 1 người tham lam và yêu chính bản thân mình mà thôi.
    Nhớ anh quá đi thôi! làm sao bây giờ khi ngày mai em sẽ còn nhớ anh hơn ngày hôm nay
  6. Smjthy

    Smjthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sống quá nặng về tình cảm thì sau này sẽ đau khổ đấy.
    Đọc đến đoạn Postinor mà thấy buồn cười, chứng tỏ bạn rất mạnh dạn, và có cá tính, cũng có thể nói là rất bướng bỉnh. Nhưng đọc đến đoạn sau thì có vẻ không ổn lắm, món quà là 2 hộp BCS, trời đất, lần đầu tiên nghe thấy món quà này, đấy cũng được gọi là một món quà ư !
    7h 30 sáng ngày thứ 6, sáng nay mình chẳng phải làm gì, ngủ dậy, gấp chăn và kéo lại ga gối. Việc đầu tiên cần làm là vào phòng tắm vệ sinh răng miệng, sau đó ăn sáng với bánh mỳ, bơ, pho mát ... sau đó là pha một tách cafe và lên mạng, vào đây, đọc một bài viết rất thú vị.
    1 người con gái lạ lùng .
    Chúc may mắn .
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Món quà là 2 hộp BCS? --> điều dễ hiểu mà, với kẻ đang yêu thì mặt đất này là thiên đường, mọi thứ quanh họ đều nhuốm màu rực rỡ lung linh, người tình của họ là ông hoàng, là bà chúa, tóm lại tất cả dường như "chỉ hai ta trong vũ trụ xoay vần" . Với bạn này, có lẽ ******** chỉ là thứ gia vị làm cho tình yêu thêm mặn nồng, bạn ấy vẫn chưa thực sự chinh phục được người đàn ông (dường như còn rất trẻ, chưa thành đạt và chưa ổn định) mà bạn ấy yêu tha thiết, vì thế sẵn sàng yêu và chấp nhận đi đến hết con đường với tình yêu ấy , cho đến khi "anh nhìn vào mắt em và nói không yêu em"
    Dĩ nhiên bạn đúng khi yêu chân thành và say đắm như thế, nhưng hãy chờ xem con chim hoạ mi được ăn no quá nó sẽ ngán đấy, tắc tịt, không hót nữa ...bạn hãy yêu và chinh phục người yêu bằng nghệ thuật của trái tim, đừng quá phụ thuộc vào cảm giác...Đói khát (ở mức độ cho phép), đôi khi là phương thuốc hiệu nghiệm cho những cuộc tình
    Hãy để anh ấy xa bạn lâu lâu xem..hãy để anh ấy ở bên bạn mà không được làm bất cứ điều gì, kể cả ôm hôn xem....hãy khoái trá với ánh mắt khao khát và ngây dại tội nghiệp của anh ấy xem, đảm bảo bạn sẽ ngày càng hấp dẫn và dần dần chinh phục được anh ấy
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mình gọi BCS là quà vì sau khi uống Postinor, do tác dụng phụ của thuốc mình thất hơi mệt mỏi và nói với anh rằng dù gì thì loại thuốc này ko tốt cho sức khoẻ của người uống. Ko thể cứ chữa cháy như thế này mãi, lần sau anh nên dùng BCS nếu muốn tốt cho cả 2. Thế đấy mình kiêm luôn chức cô giáo dạy về SKSS và GT cho 1 người con trai hơn mình 4 tuổi.
    Buổi sáng của bạn rất giống mình những khi ở nhà, đó là 1 trong những cách thức dậy mà mình yêu thích nhưng bạn nên ăn thêm chút hoa quả và có thể uống thêm 1 cốc sữa nữa nhé, sẽ rất tốt đấy
    Tất cả các cô gái trên thế giới này ko ai giống ai cả, nhất là khi yêu, mọi cô gái đều trở nên kỳ lạ dưới con mắt của 1 số người
    Mình luôn tin rằng may mắn được tạo nên bởi 2 thứ: những xếp đặt kỳ diệu của cuộc sống và sự nỗ lực của chính bản thân mình. Chúc bạn cũng luôn là người may mắn
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhóc đáng yêu à( hay đang yêu nhỉ?)! bài học của bạn tớ thuộc lòng từ rất lâu rồi. Nếu ko muốn nói là tớ được học hẳn 1 cách bài bản và chính quy về những thứ nôm na được gọi là đời sống tinh thần, tâm tư tình cảm của con người. Khoa học cũng chứng minh rằng khi yêu thật sự con người sẽ có 1 vài biểu hiện giống như 1 dạng bệnh tâm thần nhẹ đấy
    Nhưng với tớ thì hình như bệnh đang chuyển biến theo xu hướng nặng hơn, nên mặc dù lý trí biết những điều nên làm và ko nên làm nhưng bản năng thật quá đỗi mạnh mẽ! Mà mình lại là type người sống nhiều bằng cảm xúc .
    Nhưng nói gì thì nói, qua giai đoạn say mê 1 cách đắm đuối, tình yêu muốn bền vững thì tớ phải đánh thức lý trí dậy thôi. Mà mèo nhóc này, tớ thích cách ví von của bạn đấy, cho được con chim hoạ mi ăn có thể hiểu tớ là người nuôi, mà nuôi thì tức là hoạ mi đang ở trong ***g
    Tình hình hiện nay của tớ có thể xoay chuyển bằng kế hoạch: Sau 1 thời gian ào ào như sóng thần, cho hoạ mi chết đuối trong biển thức ăn để con chim bé nhỏ trở nên chủ quan tớ sẽ êm ả, lặng lẽ rút để hoạ mi lại trong sa mạc khô cằn với cảm giác tiếc nuối, thiếu vắng, đói khát tất sẽ tự nảy sinh nhu cầu tò mò,khám phá và kiếm tìm thứ mình đã từng có [r23).
    Nhưng khách quan mà nói, để con chim họa mi đó có cảm giác thiếu vắng,hụt hẫng khi tớ biến mất thì trước đó phải là cả 1 sự cố gắng và nỗ lực vì type anh yêu của tớ khi đã tình cảm thì rất nồng nàn, mãnh liệt mà ko thì lý trí cao ngút trời, có thể tạm quên hết tất cả chỉ để tập trung vào mục tiêu mình đang theo đuổi.
    Anh yêu này! yêu anh là em bị gầy đi 2kg rồi đấy nhé, đốt cháy năng lượng vì anh nhiều quá đây mà. Em mà làm anh yêu em được thì em thề là sẽ có lúc em "hành hạ" lại anh để trả thù
  10. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chào Một nửa mùa thu, mình vào đọc chuyện của bạn vì tò mò, 1 câu chuyện không tên, đầu đề chỉ là những ký hiệu ! ?, dường như chứng tỏ bạn là con người của thắc mắc và đam mê.
    Đọc chuyện thấy bạn là một cô gái rất mạnh dạn và đầy cá tính (bản thân mình tuy nhiều tuổi hơn bạn nhưng thực sự luôn cảm thấy trăn trở vì con người mình mờ nhạt, thiếu cá tính quá). Có lẽ đó là sức hấp dẫn đặc biệt toả ra từ những trang viết và cả con người bạn nữa.
    Mình đồng ý với quan điểm không phải tất cả tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là thực sự, theo mình có không ít trong số đó mới chỉ dừng lại ở cái bạn đã gọi tên chính xác: Đam mê! Sự say mê có sức lan toả và cuốn hút rất lớn khiến 2 con người dường như chưa biết gì nhiều về nhau xích lại gần nhau với tốc độc kinh ngạc, và hơn thế họ cảm thấy như sinh ra chỉ là để cho nhau...
    Nhưng điều quan trọng là cái gì sẽ tồn tại sau những đam mê ấy? Một tình yêu thực sự và đúng nghĩa ko chỉ bao gồm có đam mê, nó còn có 2 mặt khác rất quan trọng nữa là sự yêu thích và tính cam kết. Sự yêu thích là điều mà hai người có thể chia sẻ như những người bạn, qua đó làm họ trở nên thân thiết như những người bạn, là gốc rễ quan trọng của tình yêu, là nền tảng, còn tính cam kết là sự gắn bó tự nguyện mà hai người dành cho nhau. Không nói ra bạn cũng biết tình yêu ma thiếu sự thân thiết và tình cam kết thường có kết thúc mau chóng bởi nó không có những ràng buộc vô hình về tâm hồn của hai người với nhau.
    Nói dài một chút như vậy để chia sẻ với bạn quan điểm của mình về tình yêu và mong bạn trong thời gian tới hãy khám phá thêm hai mặt còn lại của tình yêu nhiều hơn trong con người mà bạn yêu mãnh liệt đến vậy. Từ thẳm sâu trái tim mình mong bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi, mình chỉ cảm thấy để làm được điều đó, có lẽ bạn nên thận trọng hơn một chút chăng? Cái gì quá cũng là không tốt, giống như mình, ở thái cực ngược lại với bạn, cái mình đang đi tìm là thêm một chút mạnh dạn vào cá tính!
    Chúc bạn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này