1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tối nay điều hoà lạnh quá mà ko tăng độ lên được, em đang chân thì đắp chăn, vai khoác cái khăn tắm khô to đùng để nói chuyện với anh đây . Em cũng ko thích nói nhiều đâu, nhưng thấy a có chút hiểu nhầm. Em ko nhớ a để thù dai cũng như ko nhớ những người đàn ông đã đi qua đời em để tiếp tục yêu thương. Chỉ đơn giản em là người có trí nhớ tốt và là người ko bao giờ muốn vất bỏ quá khứ, ko có thói quen quên đi những gì đã và đang xảy ra xung quanh mình. Em lưu giữ tất cả và đôi khi cho nó phát lại trong tâm trí bằng sự hồi tưởng như chiếc máy quay thu và chiếu lại bộ phim xưa cũ - để làm gì à? để nhìn lại và tự chiêm nghiệm thôi, để mỉm cười bình yên vì niềm vui vẫn giữ được, nỗi buồn đã vượt qua và cảm xúc không khô cạn
    Cảm ơn anh! em biết là em viết cũng ổn nhưng lưu ý trước là anh đọc phần đầu hay hơn phần sau đấy, vì phần đầu nhiều cảm xúc, sau thì em lạnh nhạt, hững hờ nhiều rồi . Mà anh ko nên ví von việc gặp gỡ với giấc mơ - bởi giấc mơ đẹp hơn rất nhiều so với việc gặp gỡ ngoài đời thực có những câu trả lời chưa chắc đã hay hơn câu hỏi, có những điều để là bí mật thì sẽ thú vị hơn là được giải đáp. Chúc anh ngủ ngon!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 08/07/2008
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya thế hả bà già ??
    Sn ko thèm nói với em
    Đúng là dạo này chị thờ ơ với mọi thứ thật rồi
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hey nhóc mít ướt! Chị ko hẳn là thờ ơ đâu, chỉ đôi khi muốn 1 mình thôi, vì cảm thấy 1 mình dễ chịu hơn là nhiều người. Ngay cả sinh nhật chị cũng là vài nhỏ bạn thân đến kéo chị đi đấy, chứ chị ko biết kế hoạch ''ám muội" của chúng nó đâu . Nhóc cũng cố gắng lên nhé! Cuộc sống bắt buộc bản thân phải có lúc chiến đấu đơn độc trước khi mong chờ có được bờ vai của ai đó nhóc à
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ĐU ĐƯA....ĐU ĐƯA.....
    Lắc lư, lắc lư, đốt ngón tay giật mạnh, giật mạnh, cổ tay mềm mại lả lướt, lả lướt, chếc cằm hất cao kiêu hãnh, những ngón chân chụm lại, đôi chân thẳng tắp thay phiên nhau đưa sang ngang rồi đá lên độ cao mà nó có thể, chuyển động lên cao xuống thấp của hông nhịp nhàng với cơ bụng mềm dẻo uốn theo những cung tròn đầy đặn. Nghe có vẻ giống 1 cô diễn viên múa nào đó ghê! Nhưng chỉ là nó -1 con nhóc đeo tai nghe với cái mp3 và bản nhạc ?oCannon in D? được chơi biến tấu bằng những nhịp điệu ngắn, nhanh và gấp gáp. Bản nhạc kết thúc bằng hành động cúi chào yểu điệu và nụ cười tự huyễn hoặc của con nhóc khi nó tưởng tượng mình đang đứng trước rất rất nhiều con mắt chăm chú và những nụ cười rạng rỡ ???? ^^ Luôn luôn là vậy, con nhóc lúc nào cũng cố nhét đầy trong tâm trí mình một thế giơí riêng - một thế giới toàn những điều nó thích. Thế giới tràn đầy giai điệu và những điệu nhảy, thế giới có những chú cún ko phân biệt xấu hay đẹp, gầy hay béo, già hay trẻ, đực hay cái ^^ cùng cất tiếng sủa tạo thành một bản hoà âm ngộ nghĩnh vui tươi - một thế giới mà mắt và môi con nhóc luôn cười, đôi chân nhún nhảy ko yên, một mình cũng được, với 1 người xa lạ bất kỳ nào cũng hay, mà với 1 chú cún lại càng là 1 gợi ý thú vị ^^. Đừng lầm tưởng con nhóc là sinh viên một trường múa nào đấy, một vũ công lại càng không, chỉ đơn giản là con nhóc thích được chuyển động cơ thể theo những gì mà nó cảm nhận được từ âm nhạc. Đôi khi nó cũng ước mình là một cô gái có thân hình thật ?ohot? và năng khiếu thiên bẩm với những chuyển động cơ thể theo giai điệu, nhưng đời thật thì nên biết chấp nhận và yêu quý những gì mình đang có ^^, chẳng phải trong lần thi tuyển thành viên cho đội nhảy aerobic của trường, nó đã suýt bị loại vì ko thể nắm bắt động tác nhanh bằng những bạn khác, may mắn cuối cùng nó vẫn được chọn và bị xếp ở hàng cuối cùng, phù! Nhưng ko sao, có 1 khởi đầu, dù tệ, vẫn hơn là ko làm gì cả. Sau đó nó liều mình như chẳng có, đứng ra nhận làm đội trưởng đội aerobic cho khoa để đi thi. Vì làm đội trưởng, là người chọn nhạc và thiết kế bài tập nên nó có thời gian tập nhiều hơn các bạn khác, và dĩ nhiên như thế cái nhược điểm nắm bắt động tác ko nhanh của nó đã được khắc phục. Lần này nó được đứng hàng đầu, kiêu hãnh cười toe toét trên sân khấu với ánh đèn sáng chói cả mắt và nhịp tim đập thình thịch nhanh hơn cả nhịp của bài nhạc dance điên cuồng đang phát ra từ 8 cái loa to phục vụ cho hàng trăm con người. Hai lần làm đội trưởng khiến nó có 1 niềm tự hào nho nhỏ là lần sau đội được giải cao hơn lần trước và thứ hạng cũng tăng vượt bậc, ko biết có lần 3 nữa ko ^^
    Tóc ngắn cũn cỡn, quần kaki hộp và chiếc áo bó chẳng tôn được chút voc dáng nào, thậm chí còn làm lộ rõ cái sự gầy gò vêu vao của nó, đôi giầy bệt màu hồng ướt sũng nước ?" nó bước vào lớp học khiêu vũ khi ngoài trời đang mưa với bộ dạng thê thảm như vậy đấy, haizzza. Đôi khi cũng thấy hơi xí hổ với những bạn gái váy tha thướt, giầy nhảy chuẩn, cao và mềm ?" 1 vẻ ngoài tuyệt đối nữ tính, lịch lãm, cá biệt có những bạn dáng người rất đẹp với chân dài tha thướt, những đường cong khép vào lượn ra mang theo cả ánh sáng và bóng tối trong mỗi ánh nhìn ^^. Điệu nhảy đầu tiên nó được học là Waltz chậm ?" nó tự đặt tên cho điệu này là liều thuốc mê ngọt ngào bởi, nói thế nào nhỉ, hic! cứ nhắm mắt hồi tưởng lại những bước chuyển động và âm nhạc của Waltz là nó ko thể ko nghĩ đến hình ảnh 1 chíêc lông vũ chao lượn bay trong gió giữa không gian mênh mông. Waltz đưa nó vào 1 giấc ngủ của thiên đường, nơi giường là những đám mấy, quạt là những cơn gió, lời ru là âm nhạc nhẹ nhàng, da diết như tiếng hát của nàng tiên cá dưới biển xanh sâu thẳm. Ôi chao! Ngây ngất, ngất ngây?..^^ Còn 1 điều tuyệt vời nữa, trong Waltz nó cảm nhận được rất rõ đôi cánh tay và bờ vai vững chãi, đầy tin cậy của người bạn nhảy, tất nhiên nên là 1 người con trai rồi ^^. Nguyên tắc khi khiêu vũ là cổ luôn phải vươn cao và ngẩng mặt kiêu hãnh. Nam nữ còn phải quay nhìn mỗi người 1 hướng nữa chứ. Ừ, nhưng mà ko sao, nếu mà nhìn vào nhau trong liều thuốc mê ngọt ngào ấy thì chắc cả 2 sẽ không thể nhảy nổi mất ^^. Nhưng nguyên tắc đôi khi nên phá vỡ sẽ tạo ra những trải nghiệm thú vị, đặc biệt là với người đặc biệt ^^. Chẳng hạn như với người mình yêu, 2 bạn có thể nhìn nhau khi nhảy điệu Waltz. Nó lại tưởng tượng, ôi chao! thế thì chết mất, chết mất, chịu sao được đây ^^. À! nếu mà chịu không được, nó sẽ xin phép được ngả đầu lên bờ vai của người ấy, nhắm mắt lại và tận hưởng liều thuốc mê ngọt ngào đan xen trong mùi nồng nàn của người đàn ông toả ra từ mạch đập trên cổ, sau tai. Nó sẽ ko nhìn bằng mắt, mà cảm nhận bằng trí tưởng tượng về chuyển động, nó tin tưởng vào sự dẫn đường an toàn và đi theo những bước chân của anh. Có lẽ, không chừng, nó sẽ đắm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay 1 người khi những bước chân vẫn đang khiêu vũ mất thôi ^^
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0

    Chỉ cách đường phố tấp nập ngoài kia 1 cái cổng và vài chục bước chân. Ngoài kia người ta, đa phần đều khá kín đáo. Ngoài kia, các cậu bé và những người đàn ông chỉ có thể ngắm nhìn và tưởng tượng về những gì đằng sau lớp vải - thứ đã làm cho xác suất chính xác về 3 vòng giảm đi khá nhiều, đơn giản, làm đẹp là sở thích của phụ nữ! Và đừng cho rằng ngắm nhìn, đánh giá chỉ là đặc quyền của nam giới. Không phải các anh vẫn cho rằng trí tưởng tượng của phụ nữ rất phong phú và đầu óc phân tích của họ thật khó lường đó sao!
    Trong này, mọi người ko cần mất quá nhiều công sức để ước lượng vì những gì cần ước lượng đã được làm cho dễ nhìn thấy hơn rất nhiều. Quần hay váy đều dài không quá 20 cm tính từ hông, loại áo tốn vải nhất cũng chỉ bằng áo quây chúng ta mặc ngoài kia. Và tuyệt vời hơn là tất cả chúng đều bó sát! Nói ko ngoa, nhưng ở đây, việc ăn mặc chỉ kém thoải mái hơn trong phòng ngủ riêng của bạn mà thôi. Đến đây, ngắm nhìn là 1 việc gần như ko ai ko làm dù nam hay nữ, già hay trẻ. À! tất nhiên là loại trừ các em bé còn nhỏ vì chúng hoặc ko tò mò việc của người lớn, hoặc trong sáng quá!
    Mình đã ở đó hôm qua và thuộc vào 1 trong những "loại" ít vải nhất trên người (giá mà được thuộc vào 1 trong những "loại" đẹp nhất thì sẽ vui hơn ). Ở đó thật là thư giãn, ít quần áo trên người cảm giác thoải mái và vô cùng mát mẻ. Mình rất yêu cái đẹp nên có mấy dịp thế này, dù zai hay gái lượn qua là mình ngắm tất . Có điều, mắt cận mà ko đeo kính nên rất ư tủi thân , nhìn cái gì cũng mờ mờ, chẳng rõ ràng được gì hết cả. Thế là chán chẳng thèm nhìn ngắm, chim chuột gì nữa (à quên, ở đây zai gái là hay thế lắm ). Tập trung làm việc mình yêu thích, ấy là lượn qua lượn lại mềm mại và nhẹ nhàng nhất có thể (trước mặt thiên hạ ). Cũng có mấy cậu choai choai í ới định trêu chọc nhưng mình lượn khẩn trương, thời gian có mấy đâu mà vớ vẩn ỡm ờ . Chẳng biết cậu nào lại có trò sờ trộm dấu tay mới ghê chứ . Lần đầu còn cho qua, lần 2 mình đạp cho 1 cái, lẩn nhanh như trạch
    Dù vậy, mình vẫn rất thích đến đó. Đang suy nghĩ xem hôm nay có nên đến tiếp không. Mát mẻ, thư giãn, những cô gái thật ***y và những chàng trai manly . Quyết định rồi! chiều này mình sẽ đi bơi tiếp
  6. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ĐÂU ĐÓ....CÓ 1 NGƯỜI!
    Cuộc sống của tôi từ khi hết mặc bộ đồng phục dễ thương 2 màu trắng - tím than, từ khi ko còn ngồi trên cái ghế dài của bàn 5 chỗ, từ khi rời khỏi ngôi trường cấp 3 cổ kính với lối kiến trúc Pháp, từ khi xa gia đình là bắt đầu của chuỗi hành trình đông người thì ít mà 1 mình thì nhiều. Gia đình tôi ko giống như đa phần bạn bè, có lẽ ba mẹ tin tưởng đủ để những hành trình 1 mình của tôi ngày càng nhiều hơn. Và hơn hết, ko rõ từ bao giờ, tôi nhận ra: tôi thích 1 mình! - đặc biệt là 1 mình giữa đông người - nó như là khi ở những chỗ ồn ào thì sự tập trung của tôi lại rất tốt, tốt hơn nhiều khi yên lặng, như là khi bận rộn điên cuồng tôi luôn béo tốt hơn khi được nghỉ ngơi .
    Tôi 1 mình đi và một mình làm bất cứ nơi đâu và việc gì tôi thích ( tất nhiên là trong khả năng có thể ^^). Đôi khi tôi tự huyễn hoặc bản thân là cơn gió hoang, tự do, ích kỷ và cô độc. Nhưng tôi ko thể là gió 100%, tôi còn rất nhiều phần trăm là con gái .
    Đôi khi khoác ba lô xuống sân ga tôi mong đâu đó ngoài kia, có 1 người đang chờ tôi với câu mắng (giả bộ thôi) " lề mề quá! nhanh cái chân lên!".
    Đôi khi về nhà , tra chìa khoá mở cửa, tôi mong đâu đó trong phòng sẽ là 1 nụ cười và câu nói "em đã về rồi đấy à! Chắc nóng lắm hả! Anh vừa uống hết nước mát trong tủ lạnh của em rồi". Tôi chảy dài mặt nhăn nhó xông vào mở tủ thấy đúng thế thật, có điều thay cho chai nước lạnh đã hết là ly trà sữa vị bạc hà chocolate tôi yêu thích.
    Đôi khi ngồi xem phim trong rạp tối om, tôi mong vô tình chạm vào bàn tay ai đâu đó trong túi bắp mặn và lời thì thầm vào tai " ăn ít thôi, xem phim đi"
    Đôi khi học bài, lem luốc với than chì và bột màu, tôi nhìn vào gương và mong đâu đó sẽ có tiếng cười khoái chí vì cái mặt và đôi tay nhem nhuốc của tôi, đâu đó có người xoa đầu tôi như con nít và với tay lấy hộp giấy ăn màu hồng có hình quả dâu to uỳnh lau lau chùi chùi
    Đôi khi, đâu đó trong lớp dancing, tôi mong có 1 ánh mắt giả bộ ko quan tâm nhưng thật ra là ko thích chút nào khi tôi nhảy với 1 anh chàng khác và được thầy giáo khen
    Đôi khi khóc 1 mình, tôi mong đâu đó trước mặt có 1 cái lưng để áp mặt vào và làm ướt ít nhất là 1/3 mặt sau của áo vì ở đâu đó có 1 người biết rằng tôi ko thích bị nhìn thấy khi khóc.
    Đôi khi có những ngày rất lạnh, tôi mong đâu đó có 1 người đứng yên cho tôi ôm 1'''' - 2'''' - 3'''' -4'''' đến phút thứ 5 đâu đó có người sẽ nhìn đồng hồ, đẩy tôi ra nói cộc lốc "nóng" và "ko chịu được" rồi kéo tay tôi đi ăn kem
    Đôi khi cơn mưa bất chợt nhưng tôi cho phép sức khoẻ mình đủ chịu đựng để ko cần mặc áo mưa đang trong ba lô. Đâu đó nơi cơn mưa tôi mong nghe thấy tiếng căn nhằn "điên thật - 1 năm chỉ cho phép 2 lần thôi đấy!" và thêm 1 chiếc áo mưa nữa ko được sử dụng ^^
    Đôi khi.....tôi ko mong mà tôi biết mình cần.....đâu đó 1 người khiến tôi biết sợ - biết tôn trọng - và biết yêu thương! Ừ khi gặp được đâu đó có 1 người như vậy, tôi biết mình sẽ phải làm gì.
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 21/08/2008
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    THỨ 7......MIÊN MAN.......NƯỚC MẮT
    Ngước mắt nhìn lên, thứ 7 ngày 23 - toàn những con số tôi yêu thích - lại rơi cả vào ngày thích yêu nữa chứ - ko phải thứ 7 đều gợi cho những người yêu nhau háo hức 1 cuộc hẹn hò và những người chưa yêu giây phút nghỉ ngơi để nghĩ về tình yêu đó sao!
    Tôi đã nghe nhiều phụ nữ nói rằng nếu có kiếp sau, họ muốn sinh ra được làm đàn ông, còn điều ngược lại ở đàn ông, hình như tôi chưa nghe thấy thì phải. Tôi ko phải là đàn ông nên ko biết cuộc sống thật sự của đàn ông là như thế nào, nhưng nếu được lựa chọn cho kiếp sau của mình, tôi vẫn thích được làm phụ nữ, được yêu thương, che chở, được chăm sóc cho người khác, được khóc được cười, được làm điệu, được xinh đẹp và có 1 trái tim biết thương yêu! Với tôi - được làm phụ nữ là 1 điều rất tuyệt vời - tựa như được sống trong 1 thế giới tràn ngập sắc màu, hương thơm và xúc cảm vậy!
    Ừm....lại 1 lựa chọn nữa nhé: giữa 1 bên là thông minh, lý trí và 1 bên là yêu thương, cảm xúc thì tôi thiên về vế thứ 2 hơn - có lẽ vì vậy tôi mới thích làm phụ nữ đến thế, nếu ở vế 1, có lẽ tôi đã ước mình là đàn ông rồi . Nhưng mà tôi tham lam và cầu toàn lắm, tôi phải cố gắng ôm được cả 2 vế cơ, để còn linh hoạt áp dụng cho nhiều mặt trong cuộc sống chứ
    À nói đến làm phụ nữ - 1 trong những điều tôi thích nhất đó là được khóc ^^ - tôi dễ khóc 1 mình bao nhiêu thì khó rơi nước mắt trước người khác bấy nhiêu. Xem nào, có lẽ tôi là 1 người ko được thành thật với cảm xúc của mình lắm. Nếu tôi ko phải là 1 người hay che giấu cảm xúc thì chắc cũng chẳng có topic này đâu ^^. Ko hiểu sao ngay từ hồi còn bé xíu, tôi đã dễ khóc và ko muốn bị người khác nhìn thấy mình khóc. Mẹ kể có hôm cả nhà tụ tập đông đủ, tôi nghe tiếng cười nói nên háo hức vừa bò, vừa bám tường, vất vả chập chững đi từ phòng bên cạnh sang để hóng hớt ^^, lúc ấy tôi mới tập đi. Vừa sang đến nơi, đang sắp sà vào vòng tay người lớn chuẩn bị giang ra để đón thì cậu tôi nghĩ ra trò để trêu, cậu hắng giọng nói to "ơ cái con bé này, bò sang đây làm gì, người lớn đang nói chuyện ko có thời gian để chơi đâu". Thế là, ngay lập tức, tôi quay ngoắt người lại, bám tường, nửa đi nửa bò về phòng cũ. Tôi cứ vừa bò như thế, vừa khóc ko thành tiếng nhưng phía sau ai cũng biết bởi vì ko nghe thấy tiếng gì nhưng ai cũng nhìn thấy người tôi rung lên ^^
    Suốt những năm tháng tuổi thơ và trước khi yêu, mặc dù đã có nhiều nước mắt nhưng với tôi, chúng mang dư vị ngọt ngào chứ ko mặn đắng như nước mắt khi tôi bắt đầu yêu. Sắp đến tháng 9 rồi - mới đó đã 2 năm - nơi thời gian đã cho tôi khởi đầu 1 tình yêu mà cả cuộc đời tôi sẽ ko quên, ko quên ko phải vì còn yêu, ko quên chỉ vì tình yêu đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Phải rồi! thay đổi rất rất nhiều. Thay đổi như 1 cú đánh mạnh, ko hề êm ả và ngọt ngào chút nào . Sau cú đánh mạnh, tôi bất tỉnh, mê man và khi tỉnh dậy, ko như trong phim, tôi ko mất trí nhớ, tôi chỉ mất đi 1 chút ngây thơ và rất nhiều nước mắt mà mang trong đó là những điều tôi đã phải trả giá để biết rằng từ bây giờ, người tôi nên yêu ko phải là người khiến tôi khóc mà sẽ là người biết cách lau khô nước mắt và giúp tôi mỉm cười.
    Có 1 truyền thuyết nói rằng: Mỗi một cô gái đều là một thiên sứ không có nước mắt, khi cô gái gặp được chàng trai trong trái tim mình thì lúc đó trái tim cô đã nảy sinh tình cảm, và thế là thiên sứ rơi lệ, bị đưa về trần gian. Vì thế các chàng trai hãy đừng làm cô gái của mình khóc thêm nữa, hãy giúp cô ấy lau khô nước mắt để mỉm cười bởi vì cô gái, đã vì anh mà vứt bỏ cả một thiên đường.
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 23/08/2008
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cách trả lời của em giống rất nhiều gái tôi gặp: Chạy theo quan điểm cá nhân, cho là đơn giản hoá vấn đề thì dễ sống; nhưng thực tế thì dễ rũ bỏ những giá trị tốt đẹp của mình hay của người khác đem lại (vì cái tính thích đơn giản, thích làm theo ý mình). Cụ thể hơn, các gái có thể:
    - Bảo vệ đến cùng lời nói dối của mình, tới khi bị bóc mẽ bởi luận cứ, bằng chứng thì giở võ khóc.
    - Chê bai (ngầm và công khai) người khác khi chưa khôn hơn họ; thể hiện lòng tham qua lời nói và hành động.
    ...
    Suy cho cùng, vẫn là ở sự ĐƯỢC GIÁO DỤC/ TỰ GIÁO DỤC của mỗi con người.
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của K.Simonov...
    ?oPhải, Anh chắc bướng hơn tất cả
    Anh không nghe thiên hạ đặt điều
    Và không đếm trên ngón tay những kẻ
    Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"...
    Anh không gọi Em là thiếu nữ
    Không giữa đường bứt hoa tặng Em
    Trong mắt Em Anh không tìm kiếm
    Những ánh cười thời con gái trinh nguyên
    Anh không tiếc một thời dằng dặc
    Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ
    Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã
    Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
    Và nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi
    Thì không phải vì Em không được biết
    Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...
    "Anh muốn được gọi Em là vợ
    Không phải để rồi loan báo khắp nơi
    Không phải bởi từ lâu Em đã
    Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời.
    Nhan sắc và danh tiếng tên tuổi Em
    Đâu phải điều khiến Anh mê đắm
    Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn
    Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."
    [​IMG]
    Em chưa biết ngày đó khi nào sẽ đến nhưng có 1 điều em biết rằng như bài thơ ấy, khi gặp anh, em đã qua cái tuổi của 1 cô thiếu nữ hồn nhiên, em cũng đã qua nốt những tháng ngày ngây thơ yêu dại khờ. Em biết sẽ thêm khó khăn cho anh bởi những nghĩ suy, quan sát, đắn đo và thận trọng của em khi đó. Em biết sẽ có lúc anh thoáng buồn vì những gì em đã để lại nơi quá khứ. Nhưng anh có biết ko! Thận trọng và khó khăn hơn chỉ là lớp vỏ để em tự bảo vệ mình, 1 ngày nào đó, khi anh "bướng" đến mức phá vỡ được nó, anh sẽ phát hiện ra, với tình yêu, với anh, bên trong em vẫn là cô thiếu nữ 20 tuổi năm nào, và những gì em sẽ mang lại cho anh trong hiện tại còn tuyệt vời hơn điều em đã để lại trong quá khứ . Hôm qua, hôm nay và ngày mai em đang nỗ lực để ko làm anh hối hận khi sẽ dành tình yêu cho em. Tuy nhiên làm người em yêu, hãy cẩn thận a ha!
    Chờ nhé! Tình yêu của em! (>_<){~
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 24/08/2008

Chia sẻ trang này