1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    KỊCH BẢN MÙA ĐÔNG
    Mùa đông đang bắt đầu. Sáng nay thời tiết thật đẹp. Nắng hanh vàng và gió xôn xao. Mở cửa ban công. Chao ôi là diệu kỳ! Nắng sao mà ấm áp thế! Gió sao lạnh dịu dàng đến vậy! Phải chi mùa đông khi nào cũng đáng yêu như thế này
    Chiều tối, đạp xe ngược chiều gió, vẫn cái cách ăn mặc phong phanh và nụ cười mỉm hâm hâm 1 mình. Thích thú với những cơn gió ngược chiều thổi bay mái tóc ngắn, chạm vào má, vào mắt, vào môi, vào những cảm xúc dụi mắt tỉnh dậy mỗi khi đông về.
    Một công việc làm thêm kỳ quặc mang lại nhiều trải nghiệm. Đó là khi ngồi trong giờ "Thuế" và nghiên cứu say sưa quyển "Khám phá thiên tài trong bạn". Là khi nghe loáng thoáng giảng viên nói gì đó về tài nguyên kinh tế trong khi đang mải miết ôm đống sách vở tiếng Anh dày cộm. Là khi chẳng biết lớp đang học cái gì vì tâm trí còn mải nghĩ bố cục cho bài màu về nhà. Là lang thang đến những xó xỉnh của nhiều ngôi trường và nhìn ngắm những gương mặt sinh viên 1 thời quen thuộc. Là thường xuyên bị nhìn và nhòm. Là khi nhận tiền lương và dại dột bước chân vào nhà sách. Là khi tiêu gấp n lần số tiền lương nhận được
    Cũng chưa có gì nhiều, cuộc sống tương đối ổn định trong sự đời chờ bước ngoặt. Có 1 chút bình yên tạm thời, 1 chút tẻ nhạt nhẹ nhàng, 1 chút trải nghiệm dễ chịu. Mọi thứ vẫn trên đường đi tìm những điều đang thiếu.

    Đã từng nghe 1 cô bé nói rằng nếu 1 người con trai cô ấy có cảm tình đi cùng cô trong 1 ngày mùa đông lạnh có mưa lên cây cầu cao, đẹp, đầy gió và ánh sáng thì nhất định cô sẽ yêu người con trai ấy - đó là kịch bản cô ấy viết và cũng là điều ước - một điều ước đã thành hiện thực và kịch bản cũng diễn ra chính xác nhờ khách quan và cả sự cố gắng của chủ quan , chỉ có điều cái kết không chịu có hậu
    Mùa đông 2 năm sau....cô ấy đã lớn hơn, biết rằng mùa nào người ta cũng có thể yêu nhau chứ ko còn bướng bỉnh nhất định chỉ chờ đến mùa đông nữa. Nhưng....chẳng hiểu tại sao, kịch bản về tình yêu lại nảy sinh phong phú và nhiều ý tưởng nhất khi gió mùa bắt đầu thổi. Kịch bản lần này sẽ là......bí mật cho đến khi nó thành sự thật
    Ohzeah! sao già rồi mà mình vẫn mộng mơ quá thể nè trời
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 18/11/2008
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    T!
    Nếu mình là 1 diễn viên và phải đóng cảnh bắt buộc rơi nước mắt. Bí quyết của mình là nghĩ về việc mất đi T - đó sẽ là ý nghĩ khiến mình rơi nước mắt nhanh nhất có thể!
    Trong cuộc đời bạn, có những quãng thời gian đặc biệt cùng với 1 người đặc biệt mà bạn ko thể quên. Mình chắc đó là khi mình khó khăn nhất, cô độc nhất và người đặc biệt đó là T. Ngay bây giờ, sự khó khăn đó vẫn chưa qua đi hoàn toàn, nhưng khi mình hạnh phúc và ổn định, ko biết T còn tồn tại bên cạnh mình, trong cuộc sống này nữa hay ko?
    Mỗi lần bên cạnh T, mình thực sự thấy bình yên, an toàn và ấm áp. T có đôi mắt tình cảm - đôi mắt đó mở to khi nghe mình kể chuyện xấu, khi tận mắt nhìn thấy mình làm việc xấu. Vẫn đôi mắt đó, ko dò xét, ko nghi ngờ, ko trách cứ, nhẹ nhàng an ủi mình theo 1 cách rất riêng.
    Theo cách tính tuổi thông thường, giờ T đã lớn tuổi hơn mình rồi. Có phải vì thế mà T luôn biết cách trải nghiệm cuộc sống tốt hơn mình? Luôn biết cách lau nước mắt và làm mình thấy tốt hơn mỗi lần mình khóc với T?
    tôi là T. T rất yeeuu chị Q!
    dòng chữ sai tùm lum cách type trên là do mình bắt tay T để type - và hình như T cũng rất muốn nói với mình câu nói này mỗi lần T nhìn mình, nên giờ được type nó thành chữ, T kiên nhẫn 1 cách lạ lùng. Tay T ngắn, to mà bàn phím thì hơi xa, nhỏ. Mình bắt T uốn éo vặn vẹo lâu thế mà vẫn chịu khó ngoan ngoãn trong khi bình thường nghịch ngợm là thế!
    chị cảm ơn T nhiều lắm! T phải sống thật lâu đấy nhé! để bao giờ chị còn dẫn người chị yêu về nhà cho T "kiểm tra" dùm đó. Chị yêu T thật nhiều - kún cưng, à ko, người bạn đặc biệt của chị!
    P/s: mình - 23 tuổi, à ko, sắp 24 rồi chứ, chẳng phải cô nhóc mới lớn nữa, thế mà vẫn kiềm lòng ko nổi nói đùa như thật mà thật như đùa trước mọi người "bé T mà là người, chị nhất định sẽ yêu em" - tại sao lại ko! với 1 người đàn ông luôn nồng nhiệt bày tỏ cảm xúc với bạn nhưng khi cần rất biết cách làm mặt lạnh, biết cách kiêu khiến bạn phải năn nỉ và dụ dỗ ^^ . 1 người đàn ông có cách riêng biệt để an ủi, khiến bạn được vỗ về thật yên bình và rất đỗi yêu thương! nhưng ko thiếu lúc sẵn sàng nghịch ngợm, trêu chọc bạn như những nhóc con chơi đùa tuổi ấu thơ, hồn nhiên, trong trẻo và vô tư lạ lùng! 1 người đàn ông chẳng ngại ngùng khi làm nũng bạn, nằm trong vòng tay vỗ về của bạn, để được bạn cưng nựng và yêu chiều. Nhưng cũng chính người đàn ông ấy, còn biết cả cách tạm thời "quên" bạn để tập trung cho công việc và mục tiêu đã xác định - mục tiêu anh ấy biết sẽ tốt cho bạn và những người bạn yêu thương. Người đàn ông ấy! - người đàn ông nhỏ bé đặc biệt của mình! Yêu lắm đấy nhé! ^^
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 03/12/2008
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hi,tớ vừa đọc mấy trang đầu thôi, cách bạn viết nhất là đoạn đầu ý, mấy cái màn ...+ giọng văn bạn rất hay nữa, vừa ngây thơ vừa táo bạo. Vừa hồn nhiên nhưng rất nóng hổi .H mình mới hiểu vì sao ngày xưa, ex mình_ khi chưa gặp mình lại pm riêng cho bạn với lí do khen ....
    Rất :x bạn, cái tên nick cũng hay nữa. Mình thấy " jữa con gái với nhau có 1 mối thông cảm đặc biệt nào đó", Tuy nhiên tớ cũng nhớ em Song_nhi có nói 1 câu : không ai ác với đàn bà bằng đàn bà " đôi lúc cũng đúng, kỉu như đã ghét là ghét hẳn còn bình thường sẽ là những cảm thông.
    Hi, để tý tranh thủ đọc hết topic này của bạn, trước h chả để ý mà đọc chứ
  4. NMTuanCE

    NMTuanCE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!
    Cuộc sống là thứ phức tạp nhất trong các thứ phức tạp ... và nó ngày càng phức tạp . Chỉ có thể đơn giản hóa bằng "sự trừu tượng" (abstraction ) chứ không lên quá đơn giản hóa(simplify).
  5. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hix cuộc sống thú vị của bạn dài quá,đọc xong nhức hết cả mặt,cuộc sống của mình,thú vị mỗi ngày là bán đc hàng,thế là thú vị lắm rồi,
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    1661
    Ngôi sao thứ 1: "nhớ anh quá anh ơi! Em sẽ biến nỗi nhớ anh thành năng lượng cảm xúc để viết thành 1 truyện ngắn anh nhé! Câu truyện đầu tiên tặng anh, tình yêu của em!"
    Ngôi sao thứ 2: "em vừa mua 1 cái máy ảnh anh ạ, em muốn được lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc ko thể quay trở lại. Sau này nhất định em sẽ chụp ảnh chúng mình thật nhiều!"
    Ngôi sao thứ 3: "em ngồi 1 mình trên tàu, gió lạnh, cafe ấm, bài hát và tự dưng em khóc. Nước mắt cứ rơi ko ngăn nổi. Em muốn nói rằng, em nhớ anh hơn cả những lời em nói!"
    Ngôi sao thứ 4:"lớp học hôm nay đông quá anh ạ! Em lén trốn ra 1 góc giải lao và tranh thủ tặng anh thêm 1 ngôi sao nữa đấy. Anh có nhớ em ko?"
    Ngôi sao thứ 5:.........
    ...................
    Ngôi sao thứ 83: "em lại khóc nữa rồi! Khóc khi đọc những bài viết trong topic của 1 người con trai. Anh ấy viết cho người con gái tương lai của mình. Nồng nàn, mãnh liệt, da diết khiến em ghen tỵ và chỉ muốn được là người con gái ấy, nhưng.....ko được anh ạ! Bởi vì ..... Liệu tình yêu của anh có vượt qua được quá khứ của em ko?"
    ...........
    Ngôi sao thứ 96: "em điên mất rồi! càng đọc những bài viết của anh ấy, em càng khó chịu, khó chịu bởi sự ghen tỵ và tham lam. Em muốn......"
    Ngôi sao thứ 97: " Ôi! em quên mất! cứ viết và gấp mà ko giải thích cho anh. Em muốn thể hiện tình yêu của mình với a từ khi.....chưa gặp anh ^^ Em tự nghĩ ra 1 cách là mỗi lần muốn chia sẻ với a, em sẽ viết vào trong giấy gấp sao và lại có thêm 1 ngôi sao. Đến ngôi sao thứ bao nhiêu anh sẽ xuất hiện?"
    ............
    Ngôi sao thứ 107: "hôm nay là 1 ngày dài mệt mỏi của anh ấy, viết bài khi lết về nhà, rã rời và chỉ 1 câu "anh mệt quá em ạ! em đừng để quá sức như a nhé!". Em thấy mắt mình đỏ hoe, thương anh quá!"
    ..............
    Ngôi sao thứ 114: "anh ấy đang quen 1 cô gái, em vui vì thấy anh ấy dường như vui hơn khi biết cô gái đó, nhưng em buồn và sợ rằng, cô gái đó sẽ là người anh ấy đang tìm kiếm"
    .................
    Ngôi sao thứ 129: "anh ấy có vẻ hơi say, ưm....em thấy lo, ko biết tối nay anh ấy đi ngủ có bị lạnh ko? ngày mai dậy đi làm có nhức đầu ko?"
    ......................
    Ngôi sao thứ 141: "em đang nấu bữa tối, kỳ lạ là em đang nấu những món anh ấy thích, ko biết nếu anh ấy ăn, sẽ nói gì nhỉ?"
    ....................
    Ngôi sao thứ 150: "qua 69 bài anh ấy viết, em biết được rất nhiều điều. Càng biết em càng thấy anh ấy rất ngộ nghĩnh và thú vị! Anh ấy thích mọi món ăn đều nóng, kể cả kem ^^. Anh ấy hi vọng người con gái của mình nặng ko quá 60kg để có thể cõng được ^^. "
    ..................
    Ngôi sao thứ 172: "hôm nay là sinh nhật anh ấy, em đã tự tay làm 1 chiếc bánh nhỏ và 24 ngọn nến. Em mang bánh ra ban công, thắp nến để gió thổi tắt. Em mỉm cười khi nghĩ ko phải gió mà chính anh đã thổi. Em nói rất khẽ "Chúc sinh nhật hạnh phúc nhé anh!"
    ...............
    Ngôi sao thứ 182: "2 ngày anh ấy chưa viết gì là 48h em luôn lo lắng, lo nhiều lắm! anh có sao ko? phải chi em là 1 linh hồn trong suốt, vô hình có thể luôn bên cạnh anh, nhìn thấy anh!"
    ...................
    Ngôi sao thứ 186: "em biết mình ngàn lần ko nên, bởi vì anh ấy thể hiện rất quyết liệt trong những bài viết quan điểm của mình về người con gái tương lai......ko thể như em, nhưng em đã pm riêng để hỏi thăm anh ấy, để nói dối với anh ấy rằng "em đang bực mình vì tác phẩm truyện dài kỳ quen thuộc của em bị ngắt quãng lâu quá!", thực ra là em ko chịu nổi sự vắng mặt bất thường của anh ấy qua những bài post, thực ra là em vô cùng lo lắng!"
    ...............
    Ngôi sao thứ 193: "Vui quá! Anh ấy trả lời thư rồi!"
    ................
    Ngôi sao thứ 227: "Em đọc những bài viết của anh ấy và thấy ngoại trừ quá khứ, thật tình cờ, em giống gần như hầu hết những gì anh ấy tưởng tượng và viết về người con gái tương lai của mình. Có lẽ vì thế mà rất tự nhiên, anh ấy và em nói chuyện thật hợp!"
    ..............
    Ngôi sao thứ 295: "Sau rất nhiều bức thư, cả 2 đều ko muốn vội vàng và cái cảm giác chờ đợi cũng rất thú vị nên mãi đến hôm nay mới cho nhau sđt. Chẳng sao, em ko còn nôn nóng và vội vàng như quá khứ nữa rồi. Em biết, tình yêu luôn cần thời gian, phải ko a!"
    ...................
    Ngôi sao thứ 310: "Anh khen giọng em dễ thương. Tất nhiên rồi,ko biết em là chuyên gia được gọi để đọc bài khi còn đi học sao! Tuy chưa hay như em nhưng giọng anh cũng ko làm em thất vọng ^^"
    ........................
    Ngôi sao thứ 353: "Bất ngờ muốn rụng tim! Bẵng đi 1 tuần ko liên lạc. Anh gọi điện và nói muốn đến với em với tư cách là 1 người bạn trai tương lai chứ ko phải để làm bạn bình thường. Anh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi gọi cho em lần này. Nếu em ko đồng ý, chúng ta ko cần phải liên lạc với nhau nữa. Ngược lại, cuộc gọi này sẽ là khởi đầu cho việc anh chính thức "đi lại" tìm hiểu em. Ôi! em biết làm sao bây giờ, em nói cho em thời gian suy nghĩ, 1 tuần nữa em sẽ trả lời"
    .................
    Ngôi sao thứ 357: "hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi. Em chủ động làm quen với anh cơ mà, sao giờ vẫn còn băn khoăn? Ko phải cái gọi là con gái phải kiêu. Em biết vì sao em còn băn khoăn. Quá khứ vẫn ám ảnh và em sợ 1 kết thúc ngay từ khi biết mình có thể bắt đầu, thế nên em vẫn do dự cho đến giờ chưa gặp mặt trực tiếp dù ảnh thì đủ cả bộ sưu tập các thể loại"
    ............
    Ngôi sao thứ 359: "ngày thứ 7, em ko biết là trái tim mình có đủ khỏe để chịu đựng quá trình tìm hiểu của anh ko! Anh thật là dã man! Anh điên quá!"

    .....................
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 04/12/2008
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    .................
    1661

    Ngôi sao thứ 360: "em vẫn bật cười khi nhớ lại chuyện hôm nay của chúng mình. Bước ra khỏi ngõ của lớp học thêm, mải thưởng thức bài hát trong mp3, em giật mình khi 1 bóng người khá cao đứng chặn trước mặt và câu nói khiến em suýt đánh rơi hộp màu vẽ trên tay " cuối ngày rồi, em đã có câu trả lời cho anh chưa?"
    Ngôi sao thứ 361: "em nhớ là 7 giây im lặng vì em quá sững sờ, em hình như biến thành 1 cây đại cổ thụ với bộ rễ cắm chặt dưới lòng đất, bất động và bất động. Giây thứ 8, em quay đầu và chạy thật nhanh trở lại lớp học thêm, đóng chặt cửa và khụy xuống sàn đất vì chân em đã mất cảm giác rồi"
    Ngôi sao thứ 362: "nhịp thở của em chưa kịp trở lại bình thường đã nghe giọng anh cười sặc sụa ngoài cửa "em nói với anh là tính em còn nhiều điểm trẻ con lắm và trong các hoạt động, khi đã tham gia em đều bạo dạn. Giờ thì anh biết em bạo dạn và trẻ con như thế nào rồi?"
    .....................
    Ngôi sao thứ 368: "cuối cùng anh đồng ý ra về để tối nay em sẽ nói qua điện thoại với anh, còn bây giờ, em chưa sẵn sàng. Đợi 1 lúc sau khi nghe tiếng bước chân khuất dần, em len lén mở cửa - một bông hồng trắng dưới chân em và điện thoại rung lên báo có tin nhắn "em thích màu trắng nên anh mua nó vì phép lịch sự lần đầu gặp mặt là chính thôi, đừng vội tưởng bở! em ko xinh - anh biết điều đó từ lâu rồi, nhưng anh ko nghĩ bên ngoài, em trông ngộ nghĩnh và đáng yêu 1 cách điên khùng như thế "
    .................
    Ngôi sao thứ 370: "anh mắng em rằng tại sao em ko thể tự quyết định, hoặc có, hoặc ko - câu hỏi của anh chỉ cần 1 trong 2 câu trả lời đó thôi, ko có phương án thứ 3 mặc dù anh cũng sẽ khiến em ko thể chọn phương án ko. Ôi trời! Chẳng biết anh nói thật hay chọc cười để em bớt căng thẳng."
    Ngôi sao thứ 371: "anh động viên, bản chất của việc này chỉ là bắt đầu quá trình tìm hiểu thôi, phải tìm hiểu thật đã rồi mới biết có thể yêu hay ko. Bây giờ anh hỏi em lần cuối "em có đồng ý để anh tìm hiểu em ko?, nghe kỹ đấy nhé, chưa ai thèm hỏi em có đồng ý làm người yêu anh đâu, vì chưa chắc em đã được nghe anh hỏi câu đó ". Anh là đồ kiêu ngạo dở hơi! "
    Ngôi sao thứ 372: "trong em chợt hiện về những đoạn viết của anh - những đoạn viết em vẫn thường nhói đau khi đọc, bởi chúng cắm sâu vào quá khứ mà em luôn lo sợ khi phải đối mặt với anh. Em hít 1 hơi dài và nói "xin lỗi anh! em ko thể đồng ý!" Bên kia im lặng vài giây và sau đó giọng anh rất bình thản "anh đồng ý". Em tắt máy vội vàng vì ko muốn anh cảm thấy giọng em sắp nghẹn lại mất rồi"
    ..................

    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 04/12/2008
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cho mình mượn xin bài này của bạn trong topic của mình nha.
    Cảm ơn bạn rất nhiều.
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường.....chờ đợi.....
    Hôm nay mình và nhỏ Mắt tít chẳng hiểu sao lại hâm dở thế! Luồn lách toát mồ hôi đi vào đường tắt để tránh tắc giờ tan tầm. Cuối cùng đâm thẳng ra sân vận động ở Trịnh Hoài Đức cắt Cát Linh - đại tắc đường, ko khe hở, ko lối thoát! Ôi........
    Kể ra mà cố gắng như nhiều người ngoài kia thì cũng nhích dần được, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ Mắt tít nổi tiếng nhanh nhẹn, luồn lách hôm nay tự dưng chán đời ko muốn bon chen. Nhỏ nhìn mình, mình cười toe "tao chỉ thiếu tiền chứ ko thiếu thời gian" ^^. Thế là đủ! 2 đứa dựng gọn xe, ngồi lên vỉa hè gần cổng sân vận động và........ngắm tắc đường. Ko hiểu nhỏ Mắt tít ngắm những gì. Hôm nay nhỏ chán đời ghê gớm, chửi luôn miệng như để xả xì chét vậy. Mình thì chẳng dám mở miệng chửi ai bao giờ, chỉ toàn chửi đồ vật hoặc ....chính bản thân những lúc uất quá!
    Mà thôi, cứ để Mắt tít chửi cho xả bớt những uất ức, buồn phiền, mình chỉ ngồi cạnh và....cười mỉm rất ra kiểu "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Thật ra đầu óc mình đang bay lơ lửng ra khắp không gian xung quanh mất rồi. Mình nghe những tiếng lộn xộn cãi vã như 1 âm thanh ngộ nghĩnh rất "đời" của cuộc sống. Vỉa hè mình ngồi rộng nhưng ko đi được vì đã thành bãi đỗ ô tô - và nghiễm nhiên giữa 4 bề những người và xe, nó như 1 ốc đảo của ảo giác trên sa mạc. Ai nhìn thấy cũng nhao lên nhưng rồi lại nhận ra nó ko hề như họ nhìn thấy và thất vọng quay đầu.
    Mình đi 1 đôi giầy đỏ, chống tay ngồi đó và lặng lẽ....nhìn, nhìn khói xe và bụi quyện vào nhau thành 1 thứ mùi đặc trưng của phố phường Hà Nội, bay lơ lửng và.....ôm ấp hết thảy mọi người. Dù người ở dơ hay người sạch sẽ, người xài nước hoa hay người mặc đồ ngâm nước xả vải. Tất cả rồi sẽ nhạt nhòa, chỉ còn mùi của phố phường Hà Nội vấn vương....day dứt.....khôn nguôi.....
    Mình đi 1 đôi tất màu đỏ, tì cằm lên tay và lặng lẽ.....ngắm, ngắm những chàng vận động viên, chắc trong sân đi ra. Cao to, body đẹp và thỉnh thoảng quay ra liếc....bọn mình . Ngắm những thành viên trong bộ quần áo đen, tóc dài, dây xích - đặc trưng của rock đây mà. Chắc sắp có đêm diễn trong sân vận động.
    Mình mặc 1 áo ba lỗ màu đỏ ***g trong áo khác màu xanh, duỗi chân lười biếng và lặng lẽ....quan sát, quan sát tiếng người bán vé của đêm Rock storm chào mua. Quan sát vài ba người nước ngoài điên cuồng phóng xe ko mũ bảo hiểm, hàng trăm người Việt Nam chậm chạp nhích từng vòng bánh xe với đủ thứ màu sắc trên đầu - mà chỉ 1 phần trong số chúng được gọi tên là mũ bảo hiểm, còn lại chắc là nghệ thuật phòng chống công an ^^
    Chắc rất nhiều ko thích sự chờ đợi, nhưng với mình, chờ đợi là điều gì đó rất thú vị và nhiều ý nghĩa. Chờ đợi tiếng xe ba mẹ về khi còn nhỏ với tất cả sự háo hức mong chờ, chờ đợi 1 tình yêu khi đang lớn với sự cô đơn và thật nhiều hi vọng, chờ đợi những đứa con khi đã trưởng thành với bao mong mỏi và hạnh phúc, chờ đợi......ngày cuối cùng của cuộc đời trong sự lo sợ hay thanh thản.
    Chờ đợi.....chờ đợi........chờ đợi và..... chờ đợi. Mình luôn thốt lên câu cửa miệng là ghét chờ đợi, nhưng chỉ cần nhét tai nghe vào, mình có thể biến mọi điều trong không gian xung quanh thành tác phẩm của trí tưởng tượng. Để rồi đến khi bước ra khỏi sự chờ đợi mình lại thấy tiếc nuối những câu chuyện thăng trầm dang dở theo nhịp cảm xúc của mỗi bản nhạc.....bay bổng trong tâm trí.
    Nhưng bây giờ, mình ko thể chờ đợi được nữa rồi, mình phải đi ngủ thôi. Đêm nay, mình sẽ cố gắng sắp xếp tâm trí để mơ 1 giấc mơ thật đẹp! Giấc mơ mà trong đó, mình ngồi ở công ty chờ đợi để sếp phát thêm lương thưởng cho tháng làm việc hiệu quả, mình đứng nấu bếp và chờ đợi những nhóc con đáng yêu quây quần trong bữa tối, mình nằm trên giường và chờ đợi 1 người đàn ông gọi tên mình là vợ yêu ^^
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 06/12/2008
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Một nửa mùa thu chẳng phải là mùa thu..........

Chia sẻ trang này