1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải tất cả mọi thứ cứ phải trọn vẹn mới là chính nó. Cuộc sống là 1 quá trình để vạn vật có cơ hội hoàn thiện
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thật thú vị:sáng ngủ dậy thấy uể oải mệt mỏi vì một ngày dài lại đến,đến trưa thấy nặng nhọc khi phải bê mông ra khỏi nhà đi làm.đến chiều đi làm thiếu tiền chỉ muốn vứt tất cả để đi về.đền tối tự dưng thấy có người đến đón về,thấy vui hẳn,bỗng dưng thấy có ng quan tâm đến mình.quên sạch mệt mỏi buồn phiền của ngày hôm ấy
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Điên rồ!
    Đã hơn 23h, mình vẫn đang ngồi chờ. Mình biết mình chờ điều gì, thật điên rồ! Ko quen biết! Ko thể là gì! Vẫn chờ, giờ này mỗi ngày, chờ để được cảm nhận những cảm xúc nồng nàn và mãnh liệt. Tự cười chính mình. Mình đang ảo tưởng mất rồi! Ảo tưởng bởi sự khao khát yêu thương, bởi sự trùng hợp lạ kỳ và trái ngược đến chạnh lòng.....
    Có buồn cười ko hả người phía bên kia - đúng rồi, em đang nói với a đấy. A ko bao giờ nghe thấy đâu, Điên rồ ạ! Mà em cũng chẳng cần anh nghe được. Như thế em sẽ ko phải suy nghĩ nhiều, mệt mỏi nhiều và day dứt nhiều. Em sẽ bình yên hơn khi lặng lẽ từ xa quan sát anh trong khi nghe những bản nhạc yêu thích, để câu chuyện giữa chúng ta được bay bổng trong trí tưởng tượng hão huyền của em, để 1 ngày rất thật, anh sẽ tìm thấy điều anh vẫn đang kiếm tìm. Ngày đó em có thể cảm nhận rằng anh hạnh phúc thế nào đấy, Điên rồ ạ! Ngày đó chắc em sẽ ko cần phải chờ đợi nữa, vì khi ấy anh sẽ đóng lại tất cả. Chắc là thế rồi. Nếu mà có ngày đó thật, em sẽ buồn lắm, Điên rồ ạ! Nhưng chỉ buồn 1 chút cho em thôi, còn cho anh là tất cả hạnh phúc và niềm vui thật nhiều! Ngày đó hãy cho người con gái ấy hơn cả những gì tốt đẹp em đã cảm nhận về anh nhé!
    Nếu có 1 ngày rất thật khác, em là người tìm thấy điều chúng ta đều đang kiếm tìm trước anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Ngày mà em ngập tràn hạnh phúc còn anh vẫn hàng đêm.... cặm cụi 1 mình.....Ngày đó liệu em có lãng quên anh? Có bỏ quên những dòng chữ da diết đầy ma lực ám ảnh? Nếu có 1 ngày như thế, đừng giận em, anh nhé! Bởi vì chúng ta đều hiểu, điều mà anh và em đang kiếm tìm, để có được ko hề dễ dàng và khi có được nên trân trọng như thế nào phải ko Điên rồ?
    Đừng thức khuya quá Điên rồ à! Em ko thể giục anh đi ngủ sớm, em ko thể nhắc anh giữ ấm khi trời về khuya, em ko thể pha thứ đồ uống nóng mà anh yêu thích, em ko thể giúp anh chuẩn bị quần áo ngày mai, em ko thể gọi anh dậy bằng điện thoại mỗi sáng đi làm. Cũng như anh chẳng thể nhìn thấy em mỉm cười yêu thương với anh, anh chẳng thể biết em có thể ôm anh chặt như thế nào, anh chẳng thể cảm nhận ánh mắt em hờn dỗi vì anh khiến em lo lắng, anh chẳng thể nghe thấy giọng em "đường mật" dụ dỗ làm theo những điều tốt cho sức khỏe của anh....... Đơn giản vì anh và em........ là 2 kẻ điên rồ xa lạ!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 07/12/2008
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là thế này. Vẫn là 1 cái vòng thôi, yêu, ăn cơm trước kẻng, rồi bị bỏ, rồi dằn vặt... không biét bao giờ đến giai đoạn tự sát. Híc.
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Há ...há..há...! Cười nhăn cả da rồi! Em mà làm thầy bói chỉ có nước ế sưng lên thôi baby à! Chị xin lỗi vì cười ko ngừng được, nhưng đọc những dòng viết đậm vị am hiểu và tinh tường của baby rồi liên tưởng tới sự thật, chị.....há...há....há (ặc....xíu thì sặc vì cười ^^). Là lỗi tại chị đã viết điên rồ như thế, mà Baby chắc ko cùng kênh cảm xúc với chị đâu, thế nên lần sau đừng viết nhầm nữa nhé! Chúc baby hay ăn chóng lớn! Chị thơm 1 cái vào má nà...moa!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 07/12/2008
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn, hôm đó tớ bức xúc. Thôi, lướt đây.
    .T主?s天
    T.-边
    ?s天.T主
    没o?对?I am the Great​
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 07/12/2008
  7. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ ứ thấy thú vị, chán toàn tập hịhị
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM....
    Sắp đến giáng sinh rồi. Một mình chạy xe ngoài phố, ngó nghiêng những con đường lấp lánh ánh đèn, những cửa hiệu lung linh sắc đỏ - trắng. Tiếng trẻ con cười rộn rã bên hình nộm ông già Noel. Những cô gái mải mê mua sắm chuẩn bị cho đêm giáng sinh bên bạn bè, người thân, hoặc cũng có thể là 1 người đặc biệt.
    Đôi khi đi qua sân trường cũ......vẫn vậy mỗi khi giáng sinh về gần. Gió lạnh buốt, bồn nước có quả cầu tròn quay đều, quay đều. Một mình ngồi bệt gần ban công thư viện tầng 3, góc khuất nhất, nhìn xuống dưới kia và biết giáng sinh này sẽ có rất nhiều chàng trai thêm ấm áp. Gió lại thổi, cuộn len lăn tròn xuống sân trường, cô gái cuống quýt chạy theo nhặt lại và những mũi đan vội vã trước khi giáng sinh về. Lặng người nhớ lại hình dáng ấy sao đã từng quen thuộc đến vậy. Kim đan giờ chắc ở sâu dưới đáy tủ, giảng đường cũng lâu ko còn bước chân. Nhìn lại giá sách, lật từng trang giáo trình, ngắm những dòng chữ viết vội dường như đã lâu lắm rồi.
    Thời gian qua mình đã làm những điều như thế sao? Điều này sẽ là cuối cùng? sẽ dừng lại tất cả? dù biết có thể hậu quả của nó sẽ kéo mình đi rất xa.....rất xa......nhưng dù cho thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tiếp tục bằng mọi giá! Thật khó khăn khi phải đi trong sương mù khổng lồ dày đặc. Đơn độc và nhiều khi mệt mỏi muốn gục ngã, nhưng chợt nhận ra, mệt đến ko thể ngã xuống được và mò mẫm đi đã thành bản năng.
    Mặc cho ai nói mình mơ mộng, mình hão huyền, mình nhố nhăng hay vớ vẩn nhưng trong hành trình chưa thể xác định phương hướng này, nếu ko tin 1 điều để tiếp tục vững bước, mình có thể ngã xuống vì bất cứ điều gì. Trước đây luôn mơ hồ, ko biết đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình? Ko thể biết ý nghĩa của cuộc sống dường như vô nghĩa này là gì? Gia đình - hơi giống nhưng dường như vẫn chưa đủ mạnh. Bạn bè - quan trọng nhưng ko thể là điều đó. Sự nghiệp - chắc chắn phải có nhưng vẫn chưa phải nó.
    Mỗi ngày trôi qua tự hỏi, mỗi đêm trôi qua tự hỏi, mỗi khoảnh khắc trôi qua tự hỏi. Đêm nay, lặng lẽ quá. Tựa lưng vào ban công. Con đường quen thuộc dưới kia im ắng. Gió lạnh buốt. Ánh đèn màn hình chỉ đủ làm sáng 1 góc nhỏ xíu giữa màn đêm sẫm màu. Tự cười với ý nghĩ, tên trộm nào nhìn thấy đứa con gái dở hơi vác máy ra ban công tầng 2 thấp lè tè ngồi 1 mình thế này. Nó sẽ trèo lên và lấy máy của mình, thế thôi nhỉ, chứ đừng động gì đến mình - sợ lắm!^^ À ko, mình đâu có 1 mình. Còn kưng kưng bên cạnh bảo vệ nữa này. Ngoan lắm! Em đừng có liếm vào bàn phím của chị như thế chứ. Ngáp chi mà ngáp hoài vậy, lại còn kêu thành tiếng, vô duyên dữ ha. Ai bắt em ngồi đây với chị đâu, lên giường mà nằm, chăn của em chị trải sẳn rồi đó. Nhưng chị biết kưng kưng "mê" chị lắm nên em sẽ chưa chịu đi ngủ nếu chị còn thức đâu, phải ko nào? Chị cũng yêu em nhiều lắm đấy!
    Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu nếu mình thực sự tin là có nó. Đêm nay lại tự hỏi, bất ngờ dường như muốn ngừng đập khi bản nhạc vang lên "Khi anh đưa mắt nhìn em.......Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.....em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng......anh nhớ em.....anh nhớ em......" ( http://nhaccuatui.com/nghe?M=FGwG2IeFxf ). Tìm quanh và lặng người nhìn, đằng sau khóm dây leo, có người cũng ngồi ban công như mình và bài hát phát ra từ chiếc điện thoại thì phải. Người ta ngồi 1....đôi . Cứ ngây người nhìn hình ảnh đó mãi, bản nhạc vẫn vang lên giữa đêm lạnh.
    Ôm kưng kưng vào lòng. Em muốn nói gì với chị phải ko? Chị biết rồi kưng kưng à. Đóng máy lại, đi ngủ thôi nào! Chắc đêm nay sẽ ngủ ngon lắm vì chị đã biết câu trả lời......
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Phởn giữa đêm!
    Oh yes! I''''''''m crazy.....I''''''''m dancing......I''''''''m...I''''''''m talking to myself......I smile with me.......I wonder why I so lovely! Why? Do you know? Oh! You''''''''ll never know until you love me. I love myself! I love myself more than yesterday but less than tomorrow!
    Hôm qua (cách đây vài tiếng) ngày 11/12. Ôi ko! viết đến đây nhớ ra mình đã quên mất sn 1 người. Bing....bing....(âm thanh đập đầu vào tường) giời ơi là giời! Hừ thôi viết nốt đi ngủ cho đỡ bực mình.
    Ngày 11/12 năm 2008 ghi nhớ là ngày mình nhận được nhiều lời khen nhất vì giọng nói và quần áo. 11/12 sẽ được đặt tên trong list special days của mình: "a cold day with hot voice & cool fashion".
    Nhớ người đàn ông của em quá! Hẹn gặp anh vào 1 cool day (ngày mùa thu mát mẻ) khi em mặc hot fashion(trang phục rất gợi cảm) và anh sẽ ấn tượng vì em là 1 cô gái có cold voice(giọng nói lạnh lùng - "chiều cao của anh rất thuận lợi cho việc nhìn cổ áo em từ trên xuống phải ko! Nhân tiện, em đánh giá cao gu thưởng thức cái đẹp của anh đấy ". Há....há....đã nói rồi, phởn mà, loạn ngôn rồi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 12/12/2008
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ
    Ten ten! Hôm qua mình đi bác sỹ nha khoa - vì 1 nụ cười tỏa sáng như vậy nè . Đi loăng quăng mấy con phố gần nhà, qua mấy phòng khám tư. Chọn căn nhà nhỏ xinh xây khá kiểu cách và đặc biệt có chữ DENTIST to gắn liền cùng thân ngôi nhà vừa như 1 thông báo, vừa như họa tiết trang trí. Nghĩ thầm trong bụng "chủ nhân ngôi nhà này đầu tư thẩm mỹ cho nó khá cao, ắt hẳn là 1 bác sỹ nha khoa cũng sẽ chú trọng chất lượng thẩm mỹ cho bệnh nhân".
    Bước vào phòng khám. Một cô trợ lý trẻ măng cỡ 8x như mình thế mà cứ 1 điều xưng chị 2 điều gọi em ngọt lịm à. Chú bác sỹ nếu mà ko mặc đồ của nha sỹ chắc mình tưởng dân nghệ sỹ (lắm sỹ quá!), hoặc cũng có dáng....giang hồ lãng tử lắm . Hic nhưng điều mình thấy quái đản nhất là ko hiểu bị sao mà thỉnh thoảng, chú ấy thở - phải nói là cách thở rất kỳ quái! Nó nghe giống như kiểu thở khi người ta bị.....kích thích bằng động chạm vuốt ve hay.... ân ái . Mặc dù chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng cứ nghe thấy tiếng thở ấy tự dưng lại thấy.....sờ sợ, dù phòng khám cửa kính trong veo và bạn trợ lý lúc nào cũng lon ton bên cạnh. Chắc chú này đang có bệnh về đường hô hấp hay viêm họng, ngạt mũi, nhưng biểu hiện bệnh bằng tiếng thở như của chú thật là khiến người ta.....rùng mình, nhất là với phụ nữ
    Trường liên tưởng của mình đúng là khi nào cũng có thể phát huy. Lúc làm, sắp đến đoạn cao trào, chú thường thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai "nằm im nhé, điều này là bắt buộc ko tránh khỏi được, hơi đau 1 chút thôi, sau đó nhất định cháu sẽ hài lòng" (hừm....nghe nó cứ hơi "bệnh bệnh" sao ấy, nhất là khi thay đại từ "cháu" bằng "em" ). Đến đoạn bị đau, mình cứ gồng người lên, 2 tay để trên bụng và bấu chặt vào nhau. Lúc ấy, bỗng dưng liên tưởng đến cảnh nằm trên......bàn sinh. Mà đau này chắc bằng xíu so với đau sinh tự nhiên. Mỗi tẹo thế thôi mà lúc tay nọ nắm tay kia, lại ước khi sinh con có chồng đứng bên cạnh cho nắm tay (eo ùi! lúc ấy có khi bấu, véo, cấu nát tay chồng chứ chẳng chơi ). Cơ mà hình như đa phần bệnh viện của mình khi sinh ko cho người thân vào .
    Phải chờ vài ngày nữa hành trình nụ cười tỏa sáng của mình mới xong. Hi vọng đến hôm hẹn, chú bác sỹ đã khỏi bệnh, hết biểu hiện bằng tiếng thở kỳ quái ấy
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 13/12/2008

Chia sẻ trang này