1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao thế em?chị ko thể tin nổi là lại có chuyện kinh khủng thế xảy ra với em của chị,mấy hôm nay chị ko vào topic này. Vậy mà vào để đọc được những tin xấu như vậy. chị cũng ko biết fải nói với em thế nào nữa. Sao trên đời lại có thằng khốn nạn thế em?sao em ko đập chết nó đi?????????????Cái loại như thế thì cắt făng của nó đi em ạ.
    hic chị mất bình tĩnh quá rồi, chị rất thương em và mong em bình an.
    nếu em cần người chia sẻ. pm số điện thoại cho chị,chị sẽ nhắn tin cho em.
    ngủ ngon em nhé!
    Được tutytuntun sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 30/03/2007
  2. Smjthy

    Smjthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên trung thực, không phải trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự trung thực cũng sẽ giúp ta đâu, nếu đặt anh vào vị trí đấy, thật khó để mà chấp nhận một sự thật đắng cay và anh nghĩ là không phải ai cũng sẽ dành cho em sự cảm thông trong tình huống đó. Đành rằng là bối rối, bứt dứt, cảm thấy bực bội, đau khổ, khó chịu đan lẫn chút ăn năn, nhưng chẳng thể làm gì khác được. Chuyện đã thế rồi, hãy giữ kín ở trong lòng em nhé !
    Thằng kia đểu quá, mình cũng muốn đá một phát vào mặt nó . Đúng là cặn bã của xã hội...
    Hãy bình tâm, anh tin là em sớm vượt qua chuyện này.
    Chúc may mắn .
    Được Smjthy sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 30/03/2007
  3. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [Tớ đồng ý với cậu này. Với thằng cặn bạ kia,hic,fải kiềm chế lắm mới ko văng bậy khi nhắc đến nó, chị cũng muốn đá vào mặt nó quá, bất bình quá
    Được tutytuntun sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 30/03/2007
  4. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em đâu rồi?
  5. b2t

    b2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết của em chị thấy một phần hình bóng người yêu cũ của chị ở trong đó. Một phần tính cách của chị cũng gần giống với tính cách của em. Chính vì vậy mà chị đã dõi theo em...
    Nhưng do bọn chị không ở trong tình cảnh như em và người yêu của em bây giờ nên có thể chị chưa thể hiểu hết được sự gắn bó về thể xác "một cách chưa công khai" thì mãnh liệt ntn.
    Do đó, chị không khuyên em điều gì cả. Chỉ muốn chia sẻ với em tất cả những gì đã qua.
    Em đừng lo lắng quá dễ dẫn tới bị trầm cảm. Với tình yêu của mình, mong em sớm vượt qua được nỗi đau này.
    Yêu thương.
  6. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em đâu rồi?em vẫn bình an chứ?
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị tutytuntun, chị b2t, anh smjthy đã động viên em. Những tâm sự này ở ngoài đời thật em ko thể nói được với ai, nhưng em muốn được nói, muốn được lắng nghe, lắng nghe và cuộc sống của họ ko bị câu chuyện của em ảnh hưởng, lắng nghe và ko biết em là ai. Về nhà, lên giảng đường, ở nơi làm việc, hay ra ngoài cuộc sống em sẽ đeo cho mình những chiếc mặt nạ khác nhau, đó ko phải là giả tạo, đó là cuộc sống! Vì ở mỗi nơi em có 1 vị trí và vai trò khác nhau. Nhưng chắc chắn trên box tâm sự này là 1 trong những nơi em luôn cảm thấy dẽ chịu và yên bình nhất.!
    Cuối tuần, về nhà. Về để nhìn thấy ánh mắt của mẹ, để nghe giọng nói của bố, để bị ông anh trêu, để được cún yêu liếm mặt, để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Anh biết em đã nói chuyện này với ai ko? anh trai em? ko bao giờ đâu! bố em? 1 phương án bất khả thi! mẹ em? ko thể anh ạ! mẹ là người hiểu em nhất nhưng em ko bao giờ muốn mẹ buồn và lo lắng vì em. Chỉ còn 1 thôi, anh đoán ra chưa, đó là cún yêu của em đấy. Em và mẹ nuôi cún như 1 thành viên trong gia đình chứ ko phải vật nuôi nên anh cũng như mọi người đều thấy nó hơi hỗn nhưng chỉ riêng với mẹ và em, nó thật đặc biệt!
    Em đã ôm nó trong lòng thật lâu và nói cho nó nghe tất cả, buồn cười anh nhỉ! nhưng anh biết ko, em nghĩ là cún yêu cảm nhận được. Nó ko nghịch ngợm như bình thường, nằm thật yên trong tay em, ngước đôi mắt tròn, to, tình cảm nhìn em, rồi thật dịu dàng, nó rướn người lên, liếm những giọt nước mắt rơi trên má em.... Có những cách giúp đỡ thật đặc biệt, chẳng làm gì giúp em, thậm chí chẳng biết những gì đã xảy ra với em, nhưng chỉ cần sự lắng nghe của họ, chỉ cần nhìn thấy họ em đã có thêm rất nhiều mạnh mẽ để vượt qua. Yêu gia đình, yêu cún yêu và yêu mọi người....!
    Grừ! Sao trên đời vẫn sống sót kẻ trơ tráo, lỳ lợm, ích kỷ như tên khốn đó chứ! Hắn cứ bám lấy em như 1 bóng ma, em chuẩn bị về hắn nhắn tin xin chở ra ga, em về nhà hắn hỏi thăm, em lên hắn lại thò mặt đến. Em chẳng thèm trả lời. Hắn hỏi chuyện của anh và em vẫn ổn chứ? em có sao ko?.... ko có anh chị em gần đấy thì em chỉ muốn vả cho hắn bay kính. Hắn lại còn nói: anh chỉ lo cho em thôi chứ về phần mình, anh chẳng có gì cảm thấy hối hận hay day dứt cả, đó là vì anh yêu em. Thôi! thôi! cứ nghĩ đến hắn là em tức đến ko thở được!
    Sáng nay em đã làm 1 kiểu tóc mới, 1 cách để refresh , nhìn mình trong gương em chưa thấy em đáng yêu và dễ thương hơn thế bao giờEm ổn rồi anh ạ! Ít ra là em nghĩ thế, dù như thế nào em vẫn yêu cuộc sống này lắm vì em biết nó cũng yêu em, có rất nhiều tình yêu dành cho em trong đó, có ba mẹ, gia đình, bạn bè, nhưng liệu có anh ko??
    Ai nhỉ? em cảm ơn ai đó đã cho em 1 niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cả điều tốt lẫn xấu, vì em tin là chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Anh biết ko? qua chuyện tên khốn đó gây ra, em nhận ra rằng em khóc nhiều quá, em yếu đuối quá, có nhiều tình yêu dành cho em quá và em thật mạnh mẽ . Có 1 điều nữa dành riêng cho anh, nhờ hắn em nhận ra rằng em yêu anh...! yêu anh thật nhiều...!
    Ko hiểu sao anh nhắn tin nói với em rằng: em còn nhiều thứ giấu anh lắm đấy! và em đã trả lời: có những điều em chưa nói với anh vì chưa đúng lúc, có những điều em ko nói vì ko muốn anh thêm buồn và lo lắng, anh đừng hỏi tại sao, vì anh biết là em yêu anh rất nhiều mà.
    Đó là lần đầu tiên em nói với anh là em yêu anh!em sẽ nhớ ngày hôm đó, 1 ngày đặc biệt và em cũng nói: nếu anh ko thấy thoải mái, bình yên với tình cảm của em thì hãy nói với em, chỉ cần nói rằng chúng ta là bạn thì em sẽ ko gây phiền toái cho anh nữa vì em muốn anh được vui vẻ nhất. Nhưng anh nhớ suy nghĩ kỹ khi nói câu đó, chỉ nói khi anh ko cần em, ko thích em( em ko cần tình cảm vì trách nhiệm đâu), chứ đừng nói vì ko muốn em khổ. Bản thân mình em tự lo, tự xác định được, khi yêu em sẽ nói là yêu, ko yêu em sẽ ko cố.( Cách trả lời của anh rất thì... mà... là...nhé, gắn ngọn và súc tích: anh sẽ nghĩ về những gì em nói).
    Anh biết ko, nghe thì có vẻ mạnh mẽ lắm nhưng chẳng ai ko mong có được tình cảm của người mình yêu đâu, em ko biết em sẽ như thế nào nếu 1 ngày ko xa anh nói chúng ta hãy là bạn. Nhưng em vẫn nói thế vì em có niềm kiêu hãnh của riêng em, vì khi yêu ai, em luôn mong người đó được hạnh phúc nhất, cho dù trong sự hạnh phúc đó ko có em....!
    Lần này anh sẽ xa em 2 tháng, 2 tháng đấy anh ạ! Em phải làm mình bận rộn gấp đôi thôi, vì nếu ko sẽ nhớ anh nhiều, mệt lắm! Với lại ko biết vì anh chưa yêu em sâu đậm hay vì tính anh vẫn thế, bình thường anh tình cảm, nhưng cứ có việc gì tập trung làm là anh quên rất nhiều thứ...vất máy lăn lóc 1 góc hết sạch pin, nhắn tin cho em ít đi mà em cũng ko nhắn được cho anh nữa.
    Ko sao! ko có điều gì tốt đẹp mà ko có giá cả. Và em nghĩ ai cũng cần có 1 khoảng lặng. Khoảng lặng cho anh xa em để suy nghĩ, khoảng lặng cho em xa anh để xác định lại tình yêu của mình. Em có 1 kế hoạch rất thú vị nhé, cuối tuần này em sẽ gửi cho anh 1 lá thư viết bằng nỗi nhớ, dán tem bằng 1 nụ hôn, trong đó có tình yêu của em và 1 bức ảnh chụp kiểu tóc mới với nụ cười thật rạng rỡ để anh thấy em dễ thương như thế nào! Ôm anh....thật lâu!
    Em chẳng cần gửi tin nhắn cho anh bằng di động nữa đâu, nhưng ko có em nhắc thì anh cũng nên mặc ấm nhé, tối nay gió mùa lại về đấy anh ạ!
  8. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thấy em mạnh mẽ trở lại chị cũng thấy yên tâm, nhưng vẫn thấy thương em lắm bé ạ.
    Luôn bình an em nhé
  9. longminhtu

    longminhtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dai wa!
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là k nên làm lớn chuyện, rộn đến gia đình, nhưng thật sự là nên tố thằng nhóc đó ra tòa cho nó vào trại để anh em giá huấn lại nó vụ hấp diêm con người ta.
    Lạ cái là nhiều người vì giữ sự yên ổn cho mình 10% mà dâng tặng 90% sự yên ổn cho kẻ hại mình, để nó nhơn nhơn mà sống.

Chia sẻ trang này