1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bác này nói quá hay
    đúng đấy em ạ,loại người như nó fải trả giá chứ
  2. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em gái.
    Đọc của em mà cảm thấy rất lo cho em. Cái thằng đó thật tởm lợm vô xỉ và xảo quyệt. Anh nghĩ nó sẽ không buông tha em đâu khi nó còn trơ tráo gặp mặt em. Nó có thể phá hỏng mối quan hệ của em và bạn trai. Em hiểu ý chứ. Anh nghĩ em không nên giấu người thân. Nên nói cho anh trai hay tâm sự với bạn gái thân. Hoặc cuối cùng nó sẽ lợi dụng chính sự yếu mềm của em để khống chế. Em hãy nói cho người thân đi. Để em còn được bảo vệ. Đừng để anh nói là xin em làm điều đó.
    Thằng đó hiện ở đâu? Nó ở Hà Nội?
  3. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em gái, chị cũng đang rất buồn vì nhiều chuyện nhưng khi đọc xong những dòng e viết chị thấy thương e nhiều.Lúc đầu chị chỉ muốn vào đọc để giết tgian,để ko phải bận tâm suy nghĩ bất cứ điều gì nhưng đọc rôi lại thấy như mình cũng có 1 phần trong cảm xúc của e,cũng đã từng trải qua những cảm xúc ấy nhưng tất cả đã qua rồi em à.Cho chị được chia sẻ với e, với chính mình.Đã 2 tuần nay ko thấy e post bài nữa?Đã có chuyện gì với e vậy?Chị hy vọng ko có điều gì bất ổn với e.
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng điều em đang lo lắng! Và cũng chính xác là tên điên đó đang có ý định như thế thì phải, qua những lời bóng gió hắn nhắn tin cho em. Nhưng bản chất của em cũng ko chỉ là yếu mềm, hiện tại em vẫn có thể đối phó được.Em cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều vì những comment và sự quan tâm, chia sẻ của mọi người. Nhưng mọi người đừng lo, em nghĩ là em vẫn kiểm soát được
    Để xem nào....nên tự phong cho mình là 1 người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh cho ước mơ hay gọi là 1 đứa liều lĩnh, thiếu suy nghĩ và điên rồ đây!. Cái này thì chịu ko thể chia sẻ cho ai biết được rồi, may ra đến khi mình thành công thì còn có thể thú nhận. Vâng! Con xin lỗi bố mẹ! Tớ xin lỗi bạn bè! Em xin lỗi cả anh yêu nữa! Em đã quyết định sáng tạo ra 1 lời nói dối vĩ đại!
    Em đã suy nghĩ, đã nghiên cứu mọi điều lệ để hợp pháp hoá lời nói dối của em, để đạt được mục đích.Em xin khẳng định đó là 1 mục đích tốt đẹp, nhưng dưới con mắt của đa phần mọi người, cách làm để đi đến mục đích đó của em là khó có thể chấp nhận, là ko nên, là điên rồ! Nhưng đó là cách bản thân em muốn làm. Biết làm sao được khi em là 1 con bé cứng đầu và hơi điên,muốn có thành công thì phải chấp nhận thử thách!
    AAAAiiiizzzzaaaa! Từ hôm nay em sẽ phải cố gắng nhiều hơn vì cuộc sống của em đã thay đổi sau lời nói dối vĩ đại đó. Em luôn tin vào tình yêu, luôn mong tình yêu sẽ cho em sức mạnh nhưng trước khi được tình yêu trao tặng sức mạnh đó thì em cũng phải tự tin rằng: cho dù có hay ko có tình yêu, bản thân em vẫn tiềm ẩn sức mạnh để làm được những việc em mong muốn!
    Ngoài tình yêu dành cho anh và gia đình, em còn có tình yêu cho sự nghiệp của em nữa anh ạ! Vì thế anh đừng doạ em bằng hình ảnh 1 người vợ ở nhà nội trợ và dạy con nữa nhé. Khi nào yêu em nhiều hơn, anh sẽ hiểu và ủng hộ em chứ! ^^
  5. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chị thì vẫn luôn tin rằng, em là cô bé tốt, em sẽ ko fải gặp thêm những bất hạnh nào nữa, còn thằng ******** kia sẽ fải trả giá
    Chẳng hạn tự dưng ngày mai ra đường nó sẽ bị xe tải cán bép xác
    Hy vọng em sẽ trở lại sớm với những tin tức tốt lành!!!Yêu em
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6 - ngày mà em vui nhất trong tuần vì đó là ngày được tưởng tượng thật nhiều cho những nghỉ ngơi sắp tới. Thời tiết đẹp quá! Giá mà có thể cùng anh đạp xe trên những con đường đẹp ngỡ ngàng mà vô tình em bắt gặp!
    Hôm qua nhóc bạn em đã nói 1 câu làm em cảm thấy được an ủi thật nhiều anh ạ: " chị ơi! chị đừng bỏ nghành học này nhé, em thấy chị hợp với nó lắm, thật đó! " đã hơn 1 lần em được nghe câu nói tương tự, nó làm em thực sự hạnh phúc và mạnh mẽ hơn rất nhiều!
    Hình như em là con người của mâu thuẫn anh ạ! Lúc nào cũng là số 2 mà ko thể là 1. Em yêu cái cảm giác được đứng trước đám đông, được lắng nghe, được khâm phục, yêu cảm giác được làm người quản lý, người lãnh đạo, người chịu những trách nhiệm quan trọng, em biết mình có thể làm được, và em đã làm, đã có những thành công nhỏ. Nhưng em thấy thoải mái và yên bình vô cùng khi được làm việc trong thế giới của riêng em ko có đám đông, khi em được say sưa tập trung làm công việc mình yêu thích mà ko phải lo lắng quá nhiều.
    Em cuồng nhiệt với cảm giác được bận rộn, được vắt kiệt sức cho đám đông nhưng lại ko thể sống thiếu những giây phút một mình đến cô độc để được mơ mộng và tưởng tượng.
    Trong tình yêu, khi anh nhìn thấy, em nhí nhảnh, nũng nịu, tự tin, hoang dã và đầy ***y nhưng khi ko có anh, em đã khóc thật nhiều, lo lắng, suy nghĩ, tự ti và giữ khoảng cách. Em mâu thuẫn hay là vì em cứ cố che giấu, bướng bỉnh như con cua bước ngang qua cảm xúc của chính mình để vô tình lại bị làm đau hơn bởi người khác đâu có biết!
    Em nhạy cảm quá phải ko anh? Chính anh cũng công nhận điều này mà. Nhưng em có thể nói tất cả với anh được ko khi ko chắc anh đã thật sự cần em? yêu em? khi mà đôi mắt anh quá nhiều những lo toan và em chưa thể tìm thấy hình ảnh của mình in sâu trong đó!
    Những ngày ốm nằm 1 mình ở nhà em mong chờ 1 tin nhắn, 1giọng nói, nhưng chẳng có gì. Ừ thì cứ cho là bình thường vì anh ở xa ko biết em thế nào, nhưng anh ko nỡ chủ động nhắn hỏi em? dặn dò nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé như em vẫn làm với anh sao? Ko chịu nổi em đã nhắn tin nói rằng em 1 mình, e ốm! vậy mà vẫn chẳng có gì, gần 1 ngày anh mới rối rít gọi nói là anh xin lỗi, anh bận quá, anh vất máy 1 góc. Nhưng ....sao mà em muốn bẻ gãy cái càng của con cua trong em quá, em lại cười nói như là em khoẻ rồi, em vẫn vui tươi lắm trong khi em muốn khóc vì tủi thân, muốn trách anh thật nhiều!
    Và thế là cúp máy, thế là anh lại tiếp tục bận rộn, thanh thản và vô tâm, còn em tiếp tục 1mình tủi thân, tiếp tục ốm và dằn vặt.
    Hôm qua gặp nhau trên mạng em đã nói ra được chút ít, nhưng thật sự nó chưa bằng 1 nửa những gì em suy nghĩ. Anh xin lỗi vì con trai vẫn hay vô tâm thế?? thật thế sao?? lần này lời xin lỗi của anh có thêm câu : em phải nói với anh nhé, con trai hay vô tâm thế lắm! em thì lại nhạy cảm quá, thế nên anh càng thương.
    Hồi trước anh nói với em anh luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm mặc dù từ trước giờ anh chưa yêu ai ( người yêu đầu anh cho rằng đó là nhầm tưởng giữa tình bạn thân thiết ), với hoàn cảnh hiện tại dù yêu ai anh cũng ko nói ra đâu. Sau những tin nhắn nỗi nhớ của anh, mà thường là liên quan đến thể xác, anh lại quyết định là từ giờ chúng ta sẽ ko quan hệ nữa vì ko muốn em lo lắng, suy nghĩ. Sau vài ngày ko trả lời tin nhắn của em, mà em cũng đâu nhắn nhiều, mỗi ngày chỉ 1,2 tin hỏi thăm, em mong được chia sẻ, được quan tâm tới anh. Thường xuyên là ko reply, thế rồi hôm qua anh nói là nhớ em lắm, muốn được ôm em quá!
    Em cảm tưởng chúng ta đang chơi trò mèo vờn chuột ấy anh ạ! Hay có thể nói lịch sự hơn là anh chưa xác định rõ tình cảm dành cho em. Nhưng em vẫn chưa bỏ cuộc, như em đã nói với anh rồi, khi nào hết yêu em sẽ nói là hết yêu chứ ko cố đâu. Hehe nhưng mà công nhận đi càng ngày anh đang dần càng thích em rồi
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Văn theo lối linglie tớ củng đọc nhiều roài
  8. d123d

    d123d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phải thoát khỏi thằng bạn cũ của em ngay, kẻo thành nô lệ TD cho nó thì tèo. Có cần giúp gì thì PM cho anh nhé, anh có mấy thằng em cũng chiến lắm, và anh hứa là không thăng nào quấy em nữa.
    À quên, giúp vô tư nhé
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nhớ rõ lắm nhưng linglie có phải là lối viết văn của giới trẻ bây giờ giống như kiểu " Thiếu nữ đánh cờ vây", " Búp bê Bắc Kinh" hay là " Xin lỗi, em chỉ là con đĩ " ấy hả . Tớ thỉnh thoảng có đọc nhưng ko nghĩ là mình bị ảnh hưởng hay cố tình viết theo lối văn đó, vì tớ còn đọc nhiều thứ khác hơn và tớ viết tâm sự giống như nhật ký, đơn giản là viết những gì mình nghĩ thôi.
    Nhưng dù sao khi người ta trẻ, ở cùng 1 xã hội đang phát triển và gặp những rắc rối trong cuộc sống giống nhau thì tất yếu sẽ có 1 phần giống nhau, điều đương nhiên mà
    Cảm ơn anh! anh làm em nhớ đến đại ca đường phố ngày xưa của bọn em quá Có thể tên mặt dày đó vẫn trơ lỳ nhưng ko đời nào em để mình thành nô lệ TD cho tên khốn đó đâu Nhưng dù sao em vẫn nhớ nick anh để có dịp thì pm
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật rồi! Chưa bao giờ thấy nhiều nắng đến thế, cứ như là đang được bơi trong cái bể đầy nắng vậy. Mình nhớ đến ông chú Hàn Quốc nói giọng VN lơ lớ: cháu có biết tâm lý là gì ko?là khi nhiều nắng con người ta sẽ vui vẻ, nồng nhiệt và thân thiện hơn. VN là nước nhiệt đới, nhiều nắng, người VN cười rất nhiều. Đấy, cháu phải nghiên cứu vấn đề thời tiết ảnh hưởng đến tâm lý của con người
    Ừm...hình như ông chú nói có phần đúng. Nắng lên làm mình thấy nhẹ nhàng và thanh thản quá! nắng lên và mình được bận rộn với 1 nhiệm vụ mới, nắng lên và mình sắp được về nhà để ôm mama, papa và cún yêu! Nắng lên và mình nhận ra cuộc sống tràn ngập ánh sáng!
    aizza! cố lên nào! vì sự nghiệp nhảy nhót của mình nào, nên nhớ cô là đội trưởng đấy nhé, ôi còn bài luận đang dở nữa, nhanh nhanh thôi! Chúc cả nhà cuối tuần tràn ngập nắng nhé

Chia sẻ trang này