1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều chủ nhật đầy nắng, ngồi nghiền ngẫm đĩa tư liệu về các bài tập nhảy cho đội, những bản nhạc dance sôi động. Tự mình chỉnh sửa, tự kết hợp với nhạc, 1 mình đứng trước gương tập thử. Một cơn gió mang theo cả nắng bên ngoài cửa sổ ào vào, chợt nhận ra gió thật là nóng! Nhận ra cuộc sống có những điều hình như mắt nhìn ko rõ, trái tim cũng chẳng thể cảm nhận chính xác được!
    1 mình đứng trước gương nhìn sâu vào đôi mắt của chính mình. Đôi mắt hay cười của mình đâu rồi nhỉ? Mỉm cười, nụ cười vô tư tươi tắn của mình cũng đi đâu rồi? Bỗng nhiên muốn khóc thật to! Nhìn thấy nước dâng đầy trong mắt, nước ở mắt bên nào nhiều hơn nhỉ? bên phải, luôn luôn là thế. Nghiêng đầu qua phải cho nước chảy về đuôi mắt và rơi xuống như 1 dòng suối nhỏ xíu.
    Tiếp theo là bên trái, lại nghiêng đầu về bên trái nào, nhưng ko kịp nữa rồi, cánh mũi bị ướt mất rồi và môi thì có vị mặn nữa chứ, mình chẳng thích để nước mắt rơi như thế này chút nào. Cuối cùng mỉm cười hết cỡ để nheo mắt tít và nước trong mắt sẽ rơi hết xuống như người ta bóp mạnh tuýp kem đánh răng khi nó sắp hết.
    [​IMG]
    Đã bao nhiêu người cả con trai và con gái khóc trước mặt mình khi mình lắng nghe và an ủi họ, những người bạn, họ tin mình. Nhưng tại sao mình ko thể khóc trước 1 ai đó từ khi mình bắt đầu lớn. Mình vẫn nghĩ rằng nếu mình khóc trước 1 người con trai thì nhất định đó sẽ là người yêu mình! Nhưng đến bây giờ nước mắt vẫn ko chịu nghe lời cho dù đó là anh!
    Khi a bên cạnh em cười, ko có anh, đôi khi em khóc, nhưng thật buồn khi phải thú nhận rằng nước mắt bao giờ cũng là cảm xúc chân thật hơn nụ cười. Bởi có những nụ cười e dùng để che đi nhiều điều sau nó, nhưng nước mắt của em trong veo nên chẳng thể che dấu được điều gì!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 06/05/2007
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Ôi! sức khỏe và sự dẻo dai của tôi! Hic! Đau chết mất, đúng là tự mình hại mình. Tự nghĩ ra mấy cái động tác ấy cho đội tập, lúc ngồi nghĩ và viết trên giấy thấy những động tác ấy đâu đến nỗi nào, thế mà...giờ thì thê thảm rồi! Trước giờ tập nhiều mà chưa lần nào kinh dị như lần này.
    Tập xong ngồi lên cái yên xe máy để về mà cũng đau hết cả 2 bên mông. Về đến nhà đi bằng 4 chân, bò từ tầng 1 lên tầng 2, run lẩy bẩy lấy quần áo đi tắm. Thậm chí lúc tắm, kỳ cọ người cái cổ tay ngúc ngắc cũng ê ẩm. Lúc nào ko bò được thì đi cà nhắc cà nhắc vì cơ đùi với khớp gối cảm giác ko co vào được nữa vậy . Ai gọi gì mà phải quay lại thì thôi rồi, cổ ơi là cổ, quay bên nào cũng đau.
    Hạnh phúc nhất là lúc bò được vào giường, nằm xấp( ko thì đau mông lắm ) thư giãn toàn thân. Nhưng píp píp píp píp có tin nhắn mới. Trời ko thương mình, bấm tin nhắn để trả lời mà mấy cái khớp ngón tay cũng rã rời. Hic! Cổ họng thì rát hết cả vì cứ phải đếm thật to theo nhịp của bài nhạc được bật volume hết cỡ
    Thảm thương thế nhưng 24h sau lại tiếp tục lăn lê bò toài, hét,lắc, gập, nhảy, đá.....Ôi! xin lỗi các thành viên của đội vì mình đã nghĩ ra bài tập này. Nhưng mình đảm bảo với mọi người đội mình ko được giải chuyên môn thì thế nào cũng được giải sáng tạo hay giải gây cười
    Ngồi đánh bài này mình cũng chỉ sử dụng được 1 tay thôi, tay kia chống trụ nhiều quá, cái cổ tay xoay ko nổi nữa rồi.Ôi! Ôi! Về nhà chuẩn bị thôi, lại sắp đến giờ tập rồi!
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    wow! ko thành công rồi, chỉ được cái giải tình thương ( khuyến khích). Cơ mà lúc diễn ko đều như lúc duyệt và tập. Stop hoài niệm, vẫn vui vì có tiền thưởng, thân hơn với 11 thành viên trong đội mà trước đó còn chưa biết tên biết mặt. Body chuẩn thêm bao nhiêu, sức khoẻ tăng thêm mấy phần, lại thêm kinh nghiệm về bản lĩnh trên sân khấu, trước đám đông . Tóm lại vẫn lãi nhiều!
    Cuộc đời nhiều lúc rất dở nhưng mình vẫn phải tự niềm nở vì niềm nở thì đời sẽ bớt dở hơn! Chỉ có mỗi 1 người xa lạ với 1 chữ tình thôi mà tốn ko biết bao nhiêu thời gian, sức khoẻ của mình, mồ hôi đã rơi, nước mắt đã chảy xuống, thiếu mỗi nước máu đổ nữa thôi.
    Sau 159 ngày với bao thăng trầm đổi thay, mối quan hệ của chúng ta đã chính thức trở thành cái gọi là "********". Trước đây nghe cái câu: đàn ông dùng tình yêu để lấy ********, đàn bà đổi ******** để có tình yêu. Mình chỉ muốn vất xuống chân dẫm cho nát bét ra và nghĩ trong niềm tự hào kiêu hãnh: làm quái gì có chuyện như thế với mình. Ấy thế mà ở đời ko ai biết được chữ ngờ, bởi vì bây giờ thì mình đúng là đàn bà trong câu nói đó.
    Nhưng anh lại ko phải người đàn ông dùng tình yêu để có được ********. Anh tử tế 1 cách vô cùng nhẫn tâm bằng cách thành thật và thẳng thắn đến đau lòng: Ko phải anh ko muốn yêu em, nhưng bây giờ anh chưa có gì ổn định để đảm bảo cho tương lai mối quan hệ của chúng ta. Nếu yêu anh chắc chắn em sẽ khổ. Trong thời gian này dù có yêu ai anh cũng ko nói ra.
    [​IMG]
    Thế đấy! anh thực tế và lý trí quá! Em nhận ra 2 sự lựa chọn cho mình: 1 em tự nguyện tiếp tục đồng nghĩa với việc sẽ còn những buổi đi dạo giữa chúng ta, sẽ còn có những giây phút được thu mình trong vòng tay của anh, được âu yếm, vuốt ve và tâm sự. 2 em dừng lại và chắc chắn 1 điều chúng ta chỉ còn là 2 con người nửa vời, ko xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết.
    Một lần nữa cảm xúc của em lại chiến thắng. Em đã lựa chọn con đường thứ 1. Yêu anh em trở thành 1 con bé liều lĩnh, mạo hiểm và thích mua rắc rối vào thân. Nhưng dù sao em đã quyết định. Em sẽ yêu anh cho đến khi em ko còn gì hối hận về tình yêu này, cho đến khi em ko còn đau khổ vì anh nữa!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 27/05/2007
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    wow! ko thành công rồi, chỉ được cái giải tình thương ( khuyến khích). Cơ mà lúc diễn ko đều như lúc duyệt và tập. Stop hoài niệm, vẫn vui vì có tiền thưởng, thân hơn với 11 thành viên trong đội mà trước đó còn chưa biết tên biết mặt. Body chuẩn thêm bao nhiêu, sức khoẻ tăng thêm mấy phần, lại thêm kinh nghiệm về bản lĩnh trên sân khấu, trước đám đông . Tóm lại vẫn lãi nhiều!
    Cuộc đời nhiều lúc rất dở nhưng mình vẫn phải tự niềm nở vì niềm nở thì đời sẽ bớt dở hơn! Chỉ có mỗi 1 người xa lạ với 1 chữ tình thôi mà tốn ko biết bao nhiêu thời gian, sức khoẻ của mình, mồ hôi đã rơi, nước mắt đã chảy xuống, thiếu mỗi nước máu đổ nữa thôi.
    Sau 159 ngày với bao thăng trầm đổi thay, mối quan hệ của chúng ta đã chính thức trở thành cái gọi là "********". Trước đây nghe cái câu: đàn ông dùng tình yêu để lấy ********, đàn bà đổi ******** để có tình yêu. Mình chỉ muốn vất xuống chân dẫm cho nát bét ra và nghĩ trong niềm tự hào kiêu hãnh: làm quái gì có chuyện như thế với mình. Ấy thế mà ở đời ko ai biết được chữ ngờ, bởi vì bây giờ thì mình đúng là đàn bà trong câu nói đó.
    Nhưng anh lại ko phải người đàn ông dùng tình yêu để có được ********. Anh tử tế 1 cách vô cùng nhẫn tâm bằng cách thành thật và thẳng thắn đến đau lòng: Ko phải anh ko muốn yêu em, nhưng bây giờ anh chưa có gì ổn định để đảm bảo cho tương lai mối quan hệ của chúng ta. Nếu yêu anh chắc chắn em sẽ khổ. Trong thời gian này dù có yêu ai anh cũng ko nói ra.
    [​IMG]
    Thế đấy! anh thực tế và lý trí quá! Em nhận ra 2 sự lựa chọn cho mình: 1 em tự nguyện tiếp tục đồng nghĩa với việc sẽ còn những buổi đi dạo giữa chúng ta, sẽ còn có những giây phút được thu mình trong vòng tay của anh, được âu yếm, vuốt ve và tâm sự. 2 em dừng lại và chắc chắn 1 điều chúng ta chỉ còn là 2 con người nửa vời, ko xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết.
    Một lần nữa cảm xúc của em lại chiến thắng. Em đã lựa chọn con đường thứ 1. Yêu anh em trở thành 1 con bé liều lĩnh, mạo hiểm và thích mua rắc rối vào thân. Nhưng dù sao em đã quyết định. Em sẽ yêu anh cho đến khi em ko còn gì hối hận về tình yêu này, cho đến khi em ko còn đau khổ vì anh nữa!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 27/05/2007
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Và thế là theo 2 chữ "********" giữa chúng ta đã có những quy ước rất hay ho thế này:
    Anh nói rằng anh muốn sự chung thuỷ từ 2 phía vì ko muốn sau này cả 2 phải ân hận vì điều đã làm. Cái này em hiểu là sự đảm bảo cho cái gọi là QHTD an toàn.
    Em trả lời rằng, anh cứ yên tâm, em ko phải loại người cứ có nhu cầu là muốn QH hay lăng nhăng QH lung tung. Anh đừng suy nghĩ rằng nếu em đã QH với anh thì có thể QH với người đàn ông khác.
    Anh có biết em đã nhói đau như thế nào khi nói với anh rằng: Nếu đến 1 lúc nào đó 1 trong 2 chúng ta hoặc cả 2 gặp được người thích hợp được gọi là người yêu thì chúng ta sẽ bỏ chữ "tình" trong "********" đi . Lúc đó sẽ chỉ là bạn thôi, vì chúng ta có trách nhiệm chung thuỷ với 1 người khác rồi. Hoặc đến 1 ngày cho dù người đàn ông của em chưa xuất hiện nhưng tình cảm em dành cho anh ko còn đủ để em có thể QH với anh nữa thì chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này.
    Anh có biết vì sao ko? Bởi em QH với anh ko phủ nhận 1 phần là do nhu cầu, nhưng cái lớn hơn rất nhiều là vì tình cảm em dành cho anh. Vì vậy khi ko còn tình cảm, em sẽ ko thể QH được đâu.
    Em ko biết rằng chúng ta sẽ đi đến đâu và tình yêu của em sẽ như thế nào nhưng em biết mình phải nằm giữ điều gì ở hiện tại. Em đã từng nói với anh rằng với cá nhân em, cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là đối mặt với nó, đi đến tận cùng nỗi đau, em sẽ tìm thấy 1 con đường mới!
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 27/05/2007
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Và thế là theo 2 chữ "********" giữa chúng ta đã có những quy ước rất hay ho thế này:
    Anh nói rằng anh muốn sự chung thuỷ từ 2 phía vì ko muốn sau này cả 2 phải ân hận vì điều đã làm. Cái này em hiểu là sự đảm bảo cho cái gọi là QHTD an toàn.
    Em trả lời rằng, anh cứ yên tâm, em ko phải loại người cứ có nhu cầu là muốn QH hay lăng nhăng QH lung tung. Anh đừng suy nghĩ rằng nếu em đã QH với anh thì có thể QH với người đàn ông khác.
    Anh có biết em đã nhói đau như thế nào khi nói với anh rằng: Nếu đến 1 lúc nào đó 1 trong 2 chúng ta hoặc cả 2 gặp được người thích hợp được gọi là người yêu thì chúng ta sẽ bỏ chữ "tình" trong "********" đi . Lúc đó sẽ chỉ là bạn thôi, vì chúng ta có trách nhiệm chung thuỷ với 1 người khác rồi. Hoặc đến 1 ngày cho dù người đàn ông của em chưa xuất hiện nhưng tình cảm em dành cho anh ko còn đủ để em có thể QH với anh nữa thì chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này.
    Anh có biết vì sao ko? Bởi em QH với anh ko phủ nhận 1 phần là do nhu cầu, nhưng cái lớn hơn rất nhiều là vì tình cảm em dành cho anh. Vì vậy khi ko còn tình cảm, em sẽ ko thể QH được đâu.
    Em ko biết rằng chúng ta sẽ đi đến đâu và tình yêu của em sẽ như thế nào nhưng em biết mình phải nằm giữ điều gì ở hiện tại. Em đã từng nói với anh rằng với cá nhân em, cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là đối mặt với nó, đi đến tận cùng nỗi đau, em sẽ tìm thấy 1 con đường mới!
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 27/05/2007
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    e ko đủ dũng cảm để viết về câu chuyện của mình nhưng e cũng đa cảm như chị vậy, hay suy nghĩ lung mung, lãng mạn và hay khóc...đọc tất cả những gì chị viết, e chỉ hi vọng chị sẽ có một happy ending
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    e ko đủ dũng cảm để viết về câu chuyện của mình nhưng e cũng đa cảm như chị vậy, hay suy nghĩ lung mung, lãng mạn và hay khóc...đọc tất cả những gì chị viết, e chỉ hi vọng chị sẽ có một happy ending
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định, nếu ko sửa thì sẽ bị move sang Public.
    Các bạn nghĩ tên mới nhé !
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định, nếu ko sửa thì sẽ bị move sang Public.
    Các bạn nghĩ tên mới nhé !

Chia sẻ trang này