1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất mong cậu có được 1 happy ending, chỉ là muốn hỏi 1 câu vô duyên thôi, bạn đã post lên diễn đàn thì nó là public, vậy xin phép thắc mắc chút về đoạn tớ quote ở trên nhé, mà cậu cũng o nhất thiết phải giải đáp thắc mặc cho bất cứ ai trên d d này cả, chỗ này là chỗ để cậu xả ra 1 trút bản thân, cho đỡ stress tớ hiểu điều đó.
    Mình chỉ thắc mắc là hắn dắt xe vào nhà khi nào thế.
  2. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất mong cậu có được 1 happy ending, chỉ là muốn hỏi 1 câu vô duyên thôi, bạn đã post lên diễn đàn thì nó là public, vậy xin phép thắc mắc chút về đoạn tớ quote ở trên nhé, mà cậu cũng o nhất thiết phải giải đáp thắc mặc cho bất cứ ai trên d d này cả, chỗ này là chỗ để cậu xả ra 1 trút bản thân, cho đỡ stress tớ hiểu điều đó.
    Mình chỉ thắc mắc là hắn dắt xe vào nhà khi nào thế.
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu bạn a`! Nếu cứ muốn quên, muốn trốn chạy thì sẽ chẳng bao giờ mình thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Hôm đó nhà bên bắt đầu sửa nên đất đá rơi khá nhiều sang sân nhà mình, nếu để xe ngoài sân sẽ bị bụi bẩn, hoặc hỏng nếu chẳng may viên gạch to rơi vào. Vì thế hắn đến chơi dắt xe vào nhà luôn từ đầu. Nhưng bf của mình chỉ đứng ngoài cửa, cửa chưa mở nên ko nhìn thấy sân toàn gạch đã, với lại lúc đó giận rùi thì cũng chẳng thấy cái gì ngoài sự tức giận đâu.
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu bạn a`! Nếu cứ muốn quên, muốn trốn chạy thì sẽ chẳng bao giờ mình thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Hôm đó nhà bên bắt đầu sửa nên đất đá rơi khá nhiều sang sân nhà mình, nếu để xe ngoài sân sẽ bị bụi bẩn, hoặc hỏng nếu chẳng may viên gạch to rơi vào. Vì thế hắn đến chơi dắt xe vào nhà luôn từ đầu. Nhưng bf của mình chỉ đứng ngoài cửa, cửa chưa mở nên ko nhìn thấy sân toàn gạch đã, với lại lúc đó giận rùi thì cũng chẳng thấy cái gì ngoài sự tức giận đâu.
  5. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic, thêm 1 câu ngu xuẩn nữa, cái váy này bạn mặc khi nói chuyện với hắn, hay là sau khi xảy ra chuyện đó thì nó ở gần bạn nhất và bạn vơ lấy nó để mặc tạm? Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, chỉ là tò mò thôi. O trả lời cũng được nhé.
  6. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic, thêm 1 câu ngu xuẩn nữa, cái váy này bạn mặc khi nói chuyện với hắn, hay là sau khi xảy ra chuyện đó thì nó ở gần bạn nhất và bạn vơ lấy nó để mặc tạm? Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, chỉ là tò mò thôi. O trả lời cũng được nhé.
  7. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    dầu dãi gió sương lâu nên phong trần quá roài, mèo nhóc nhể
  8. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Huyền Chiệp nhận xét tinh đấy . Nhưng mà cũng có thể do diễn đạt chưa được rõ ý.Nhưng dù sao đây cũng là một bài viết đáng xem đấy.
    Được tutiendung sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 06/06/2007
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa phùn ẩm ướt giăng mờ nhưng ko thể che được nụ cười hồ hởi của những người đi trên phố. Ẩm ướt, khó chịu vậy mà lũ chồi lá và nụ hoa cứ bon chen để vươn cao hơn, cao hơn nữa.
    Chói loà mắt 1 thứ ánh sáng mạnh mẽ đầy khó chịu, rực lên cái màu đỏ quay quắt của từng chùm hoa rủ xuống mặt hồ, lũ ve kêu đến đứt cả cuống họng và chết trong lời than vãn chửi rủa của con người.
    Lâng lâng, đẹp nhẹ nhàng như cánh bồ công anh bay trong gió, mơn man, hư hư thực thực, lướt qua thật ngắn ngủi với tất cả màu sắc huyền diệu pha trộn vào nhau, không khí lơ lửng, gió cũng lơ lửng, tâm hồn chẳng thể đặt nổi bàn chân lên mặt đất.
    Chẳng còn gì, chỉ có gió và những cái ôm thật chặt, cảm giác ấm áp tận cùng và cũng cô đơn đến sâu thẳm!
    Có khi nào mình là 1 linh hồn đã chết và trôi vật vờ trong không khí ko nhỉ? Cuộc sống cứ như đang tồn tại chứ ko phải sống nữa rồi!
    Bị cuốn theo cảm xúc mình đã làm 1 người buồn, đã lừa dối 1 người , 1 người mình quý và 1 người mình yêu. Tệ quá! càng ngày mình càng tệ! Biết được điều này chắc anh sẽ ko còn muốn nhìn mặt mình nữa.
    Biết là làm người ta buồn nhưng trong tình cảm sao có thể tham lam, giữ trong lòng 1 lời nói dối để làm bài học cho chính mình, để biết rằng hình như càng ngày em càng thích anh hơn!
    ( ý cha! bận rồi, lát viết tiếp vậy, anh ơi! em giả vờ ngây thơ có yêu ko? ko phải em giả vờ đâu, mà là bên cạnh anh, em thấy mình bé xíu như trẻ con ấy )
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thú vị á. Chả thấy thú vị tí ti nèo cả.
    Nhưng mà thôi. Cứ phải reo lên một cái, ôi cuộc sống này mới thú vị làm sao, rồi la la la ca một bài, như thế hẳn sẽ thú vị hơn khối rồi đấy nhỉ.

Chia sẻ trang này