1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG.THẾ NÀO LÀ CUỘC SỐNG?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi em_be_1tuoi, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG.THẾ NÀO LÀ CUỘC SỐNG?

    xin chào tất cả các bạn đây là bài viết đầu tay của tôi.chúng ta đang sinh hoạt trong box Cuộc sống nhưng thực sự chúng ta đã hiểu cuộc sống là như thế nào chưa.tôi viết ra topic này mong mọi người hãy cùng nhau đóng góp những ý kiến của riêng mình để làm sao chứng tỏ rằng thế nào là cuộc sống và 1 cuộc sống đúng đắn và ko làm cho con người ta phải hối tiếc là 1 cuộc sống như thế nào.theo các bạn thì sao.rất mong muốn làm wen với tất cả các bạn.em_be_1tuoi
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là nhưng gì hàng ngày diễn ra xung quanh mình có đúng không nhỉ?
    Một cuộc sống đúng đắn là mình sống không làm gì hổ thẹn với bản thân,không vì hạnh phúc của bản thân mà chà đạp nên hạnh phúc của người khác nhỉ?Mình hạnh phúc và những người thân của mình hạnh phúc(thấy cực kì mâu thuẫn phải không?nhưng thực tế cuộc sống lại toàn là các mâu thuẫn như vậy).
    Một cuộc sống không hối tiếc ,là mình đã sống và làm được nhiều việc mình muốn một cách trọn vẹn,và cuối đời cũng không cảm thấy ân hận vì mình đã làm hại cuộc đời một ai đó.

  3. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của Hoangthuylinh.
    ____________________________________________________________________________________________________
    Cuộc sống là nhưng gì hàng ngày diễn ra xung quanh mình có đúng không nhỉ?
    Một cuộc sống đúng đắn là mình sống không làm gì hổ thẹn với bản thân,không vì hạnh phúc của bản thân mà chà đạp nên hạnh phúc của người khác nhỉ?Mình hạnh phúc và những người thân của mình hạnh phúc(thấy cực kì mâu thuẫn phải không?nhưng thực tế cuộc sống lại toàn là các mâu thuẫn như vậy).
    Một cuộc sống không hối tiếc ,là mình đã sống và làm được nhiều việc mình muốn một cách trọn vẹn,và cuối đời cũng không cảm thấy ân hận vì mình đã làm hại cuộc đời một ai đó.
    Gửi lúc 00:22, 03/12/04
    ____________________________________________________________________________________________________
    hay quá nói hay quá ko biết có làm được như thế ko nữa.
    em_be_1tuoi
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại spam rùi nhé,thế theo bạn ý nghĩa cử cuộc sống như thế nào?
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nó giống ...cuộc đời.
    Ôi cuộc đời hỏi tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta khi ta đang yêu đắm say ( say quá nên bị lừa mà hổng bít).
    Thế nào là bi kịch cuộc sống ; Đó là "chết trong khi vẫn sống"
    Kết luận: Cuộc sống là mình biết mình "đang sống", đem hạnh phúc cho người cũng chính là mang lại hạnh phúc cho ta nên ko có gì là mâu thuẫn đâu Linh cô nương ạ !

  6. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sống là để sống có vậy thôi bạn à
  7. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời biết mình là ai chứ vậy thì mới có cuộc sống hoàn hảo.thêm nữa là phải biết mình đang làm giề và có nên sống chết với công việc mình đang làm ko nữa.
    em_be_1tuoi
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cuộc sống đơn giản chỉ là cuộc sống ,thế thui!
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc sống là mình biết mình "đang sống", đem hạnh phúc cho người cũng chính là mang lại hạnh phúc cho ta nên ko có gì là mâu thuẫn đâu Linh cô nương ạ !"
    TO ;DucRoman
    Rõ ràng L thấy mâu thuẫn nhé,nhiều khi nếu đem lại hạnh phúc cho mình thì sẽ lấy mất hạnh phúc của người khác,nhưng nếu vì hạnh phúc của người khác tức là phải từ bỏ hạnh phúc của mình .Không có gì là hoàn mỹ mà,nên bắt buộc trong một số trường hợp con người phải chọn lựa :P
  10. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư ???uhm nó trừu tuợng wa đi,,,chỉ biết là cuộc sống nếu như mình đuợc sống đúng với mình.

Chia sẻ trang này