1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thời Lạm phát

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Xengrchina, 27/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nosighup

    nosighup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    May mà nhà tớ ba đời làm nông dân không thì chuyến này không có gạo mà nấu bát cháo chứ đừng nói xa xỉ.
    Hiz hiz không dám đổ tội cho chính phủ nhưng chính phủ toàn đỏ tội cho dân thôi, các bác ý toàn lo phát triêng công nghiệp thương nghiệp, chẳng ngó ngàng gì đến nông dân cả bây giờ hết gạo hết thuốc, các bác ý lo xây sân gold để làm xong còn đi chơi, xây nhà máy để đi xuất khẩu còn nhập về toàn rác là rác, gạo bây giờ cũng bị đầu cơ mà có thấy bác nào nói gì đâu, toàn hô hào dân phải tiết kiệm chống lãng phí. Các bác ý là người lãng phí gấp mấy lần dân à
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, bạn kia viết dài quá nên tớ đọc bài của bạn vậy, cơ mà đọc xong chả hiểu bạn kia nói gì
    Nói chung là lạm phát thì ...kệ nó
    Ai ko sống đc thì ...kệ ai
    Chính phủ thì ...kệ dân
    Mình thì ...kệ tivi thích nói gì thì nói
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    May mà hôm qua nghe TV nói gạo tăng giá.
    Sáng nay ra hỏi hàng gạo thì giựt hết cả miềng. Nó tăng 60%.
    Đã thế ông ăn mì tôm xem chúng mày bán gạo cho ai?
    @: Hôm qua xóa của tớ 1 bài nhá Tớ không mặc kệ chuyện này đâu
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ăn mì tôm thì càng nóng ruột, cứ giảm 60% khẩu phần cơm đi là ổn thôi
    Mình chỉ lo là bia tăng theo, cứ lạm phát theo cái kiểu "di căn tùm lum" thế này chả mấy chốc ko cần ...WC (vì có cái chó gì ăn đâu mà ...)
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nóng ruột thì cả ng cứ sốt xình xịch lên, rậm rà rậm rực miết thôi. Có vợ như anh Khoai thì còn chỗ chỗ mà giải quyết chứ như Ếch thì... lại mỏi tay
    Thế anh vào WC để... ra cái chó à
    Ngộ ghê lun!
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ type kêu ca lạm phát tần suất thế này thì chả mấy mà rụng tay chứ chả phải mỏi thôi đâu
  7. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mình thì kệ thôi
    Lúa gạo nhà sản xuất được. Càng lên giá mình càng mừng. Mỗi tội xăng lên giá thì hơi đắng. Mỗi lần đi chơi đến là khổ.
    Đại khái là sẽ hạn chế ra phố hơn
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn chung thôi,khắc phục bằng nhiều cách,bạn bớt ăn đi có khi lại được vòng 2 đẹp hơn,không đi xe nữa đỡ tiền mua xăng mà lại khoẻ hơn
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ ở xa lắm, vả lại lạm phát ko chạm tới chính phủ! Làm giống Chi-lê đi, ko có bột mì thì ăn bột khoai vậy! Ngày xưa ăn bobo còn sống đc nữa là!
  10. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    chắc năm nay chết đói mất. Khổ nhất vẫn là những người đã có hoàn cảnh khó khăn, lại càng cơ cực hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này