1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống thực, cuộc sống ảo. bạn đã sống 2 cuộc sống khác nhau như thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenvmanh, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thực, cuộc sống ảo. bạn đã sống 2 cuộc sống khác nhau như thế nào???

    tôi không biết có nhiều người như tôi không. tôi đã và đang sống 2 cuộc sống khác nhau.
    trong cuộc sống thực của mình tôi là 1 con người lãnh đạm, trầm tính thậm chí đã có nhiều người nhận xét tôi là vô cảm. tôi biết vậy nhưng tôi vẫn sống cuộc sống như thế.
    ngày qua ngày tôi sống như 1 cái máy đc lập trình. ít niềm vui và cũng không nhiều nỗi buồn, tôi kiềm chế cảm xúc của mình. tôi cười khi buồn và im lặng khi vui vẻ. tôi biết vậy sẽ khó khăn nhưng tôi vẫn sống như thế. ngày qua ngày và ngày qua ngày.
    kho online tôi sống cuộc sống thứ 2 của tôi. thậm chí tôi sống theo cuộc sống thứ 2 này còn nhiều hơn cuộc sống thực. tôi thích nó hơnm cuộc sống naỳ. chỉ khi online tôi mới có thể là chính mình. tôi thấy vui vẻ khi gặp đc những người bạn online. cho dù đó là ảo nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui. trên mạng, tôi là 1 con người năng nổ, nhiệt tình. khi offline với những người lạ tôi cũng vậy. tôi tự hỏi rằng như vậy có tốt không và cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào??? như thế này ư??? sau này tôi có thể thoát ra khỏi vỏ ốc cảu mình không.
  2. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    vàng: mạnh dạn vs tự tin lên nào
    thay thái độ đổi cuộc đời mà
    gợi í: đi xem YesMan đi, biết đâu sẽ có ích cho cậu
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    cuộc sống ảo tớ đúng với suy nghĩ của mình, nói đc ra những thứ tớ nghĩ, nói thoải mái, chia sẻ thoải mái, và quan trọng là tớ đc chia sẻ và tớ lắng nghe nhiều hơn. Song, cũng có lúc tớ lạc lõng trên này - có lẽ k chỉ mình tớ. Và hơn hết, tớ cần những ng bạn Thật - thật sự !
    cuộc sống thật - lặng lẽ một chút. Tớ đang cố gắng để thoát khỏi nó.
    @M27 : dù j thì cs còn nhiều thứ đang chờ cậu khám phá, cậu thích khám phá nhỉ. Còn nhiều thú vị đang ở phía trước, hãy vui. Và dù j thì cũng nên nhìn tất cả ở góc độ tích cực.
  4. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hì sao bây h toàn mấy cái thể loại nghĩ mình khác người thế nhỉ??? Ở đây có hàng lố topic giống như thế này rồi...
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chả phải!
    Cái này còn tuỳ môi trường. Ông bạn không thích ứng được với môi trường xung quanh thì cuộc sống ảo cũng là điều dễ hiểu. Internet phủ toàn thế giới, muốn nói gì, đi đâu, sống bằng ngôn ngữ gì cũng được. Hơn nữa trên mạng đa phần ai cũng tốt phô ra xấu xa đậy lại, lại không nhìn thấy mặt nhau nên con người thường được lý tưởng hoá. Người online nhiều vô kể, vắng mợ thì chợ vẫn đông, cảm thấy không có người bạn này thì lại kiếm được người bạn khác... Sống trên mạng tự do hơn nên ông bạn thích bộc lộ gì thì bộc lộ, không như sống ngoài đời (lăng xăng nó ném đá chết :D )
    Cái này hoàn toàn bình thường, nghĩ nhiều mà làm gì. Chỉ có điều mỗi người sinh ra đều có nhiệm vụ riêng, sống không chỉ vì riêng bản thân mà còn vì nhiều người khác. Hãy hoàn thành nhiệm vụ đó mỗi ngày đã rồi thích lên mạng sống thế nào thì sống. Hãy chấn chỉnh lại mình đi, từ suy nghĩ đến hành động, từ những việc nhỏ nhất như viết hoa sau chấm câu và đầu dòng đến việc ít gần gũi hơn với Internet.
    Mấy lời chân thành!
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    luôn luôn là ảo
  7. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ở cuộc sống thật thì chả bao giờ nói chuyện với bạn gáihttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/17.gif , còn cuộc sống ảo thì cứ thấy gái ở đâu là nhảy vàohttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/21.gif

Chia sẻ trang này