1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thường nga??y cu??a các cụ ta xưa?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 17/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Một giảng viên trường ĐH KHXH&NV vào trong thành nội Hà Nội kể là, ở trên tường nhà làm việc trong đó, có mấy hàng chữ, đại ý là "Các quan không được nhổ cốt trầu lên tường", giống như biển "No smoking" bây giờ vậy
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Các cụ ta nấu nướng ăn uống thế nào nhỉ? Nhà nghèo, nông thôn thì dùng rơm rạ, còn nhà giàu và trong các đô thị thì sao?
  3. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Mua thêm ít sách sử và truyện cổ tích về mà đọc, cũng thu được chút ít thông tin đấy
  4. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Có, bảo tàng văn hóa các dân tộc việt Nam ở Thái Nguyên , chưa được đầy đủ lắm vì đang trong quá trình xây dựng, phục hồi .....
    Đến 2010 thì cơ bản hoàn thành, gần đủ 54 dân tộc đấy
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Có, bảo tàng văn hóa các dân tộc việt Nam ở Thái Nguyên , chưa được đầy đủ lắm vì đang trong quá trình xây dựng, phục hồi .....
    Đến 2010 thì cơ bản hoàn thành, gần đủ 54 dân tộc đấy .
    Mời các bác ghé thăm
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cách đây hơn 3 chục năm, tôi đã ghé thăm nhà bảo tàng Thái Nguyên này
    rồi . Lúc ấy còn sơ sài lắm . Dù sao, đó là một dấu son ngời sáng .
    Lịch sử và bảo tàng là một công việc kéo dài không bao giờ trọn .
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Khi người tây chưa đến các cụ nhà ta làm việc thế nào nhỉ? Chưa có tây lịch thì cũng chẳng có tuần 7 ngày như ngày nay. Các cụ làm việc quanh năm không có ngày nghỉ à?
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay thế mà bị trôi xuống thì phí quá, xin phép post một bài để up lên nhé. Mong được các bác chỉ giáo thêm
  9. futurehanh20

    futurehanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    nói chung là nghèo, rât nghèo nhưng lại khá đoàn kết, từ nhà nọ sang nhà kia ko phải đi qua cổng mà là phi qua hàng dào, ko kèn kựa nhau từng cm đất như bây giờ
  10. dvty

    dvty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ hồi còn nhỏ ở quê, ngoài Bắc vẫn thấy mấy bà, mấy cô, buổi trưa xuống ao tắm không....mặc áo, mà mấy cái ao đó cũng gần đường tức là có thể có người qua lại lúc đó, sau này về lại quê nhiều nhưng hình như không thấy hình ảnh đó nữa, trộm phép nói leo vài câu vậy thôi, các pác cứ bàn tiếp nhé.....

Chia sẻ trang này