1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thường ngày của Sinh viên.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kytucxabuon2001, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUKIT

    MUKIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình ở hp, lên hn học, cũng vui phết, bà con nhắc đến thời sinh viên mà em thèm. Em dc làm sinh viên 5 năm. Cũng lâu phết. Giờ thì đi làm rùi, nghĩ đến mà vẫn nhớ khủng khiếp. Nhất là đi tập quân sự. Bọn em có khứu vẽ, thế là bọn chúng mang son phấn ra chát như ma, đeo màn vào đi đêm, khối đứa sợ. Có thằng dọa ma khoa khác, bị con gái nó đuổi cho về tận tầng ba bọn con gái Thời Trang ở
    Mà em đang chuẩn bị kinh doanh mấy loại vòng vèo bà con ạ. Handmade ấy, lúc nào em up ảnh lên bà con ủng hộ em nhé. Em chuyển về tận HP cho các bác.
    Hiện em ở hn thôi, nhưng quê gốc em là hp đó, đồng hương giúp nhau sống phải ko các bác nhỉ. Nhớ ủng hộ em nhá
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ cái gì hả bạn ơi.............
    Sao mấy bác post bài mà em chưa thấy 2 cái chữ " Làm Thêm" đâu ấy nhể, chả lẽ sv ở HP bi giờ giàu thế hả, nếu vậy em muốn bay 1 fát về HP học cho rồi(nhà em gần ĐH DL Hải Phòng)
    nếu các bác muốn kể c.s sv thì em mạn fép kể cho nghe 1 ngày của Sv Sài Gòn:
    Không fân chia sv chính gốc hay tỉnh lẻ, tất cả đều same:
    sáng 6.30 học thì có lẽ 7.00 mới đến lớp. Học liền tù tì cho đến 11.30, đi ăn cơm, rùi bắt đầu ngủ 1 tí chiều học tiếp, cụ nào ko học thì đi làm, tối đến 90% là đi làm,7% đi chơi vơi người iu, còn lại là chả làm gì cả
    Các cụ nào mà làm ăn buổi tối thì khoảng 10h đêm bắt đầu đi chơi........2,3h sáng về ngủ mai học tiếp...........Vậy đó
    Còn nếu ở KTX thì hihi trường em 10h đêm đã đóng cửa rùi, ko có vụ trai qua bên gái được(ngược lại thì có), nếu ai đi làm được fép của ..........chú bảo vệ và ban quản lí sẽ được về lúc 11h. Ở KTX sướng lắm, toàn mí đứa nhà giàu thoai, , được cái là ở sg hết tiền có thể kiếm được tiền còn HP nhà mình thì hơi khó tìm việc.......
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng SV đang học ở SG , thời gian biểu của tớ thì
    Sáng : đi học
    Chiều : đi làm
    tối : ra bờ sông SG hoặc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhậu nhẹt .
    Ngày nào cũng như vậy cả ...
  4. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Còn chỗ tớ thì hơi khác một chút.
    8h bắt đầu học đến khoảng 17h thì nghỉ. Sau đó vội vội vàng vàng chạy về ăn tạm cái giì đó để 18h đi làm thêm.
    21h về đến nhà, ăn uống, coi lại bài một chút rồi lăn ra ngủ.
    Được cái cuối tuần free, tha hồ tung tăng.
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to onggia: chỗ anh nhậu tối đến nhìu gà lắm nhỉ, em đi qua thấy mí chị í cứ dụ dỗ í em sv, mà nhất là mí anh sv ngây thơ như onggiachayratnhanh dễ bị dụ lắm
    HP nhà mình ít " Gà"
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh già rồi , làm sao ai dụ dỗ được anh
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ô thế à ,sao mình đi qua đi lại ở đó mãi mà chả có đứa đếch nào ra dụ nhỉ,bựa vật
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ủa bạn đi qua đấy mà chả bị dụ thì chắc mí chị í thấy bạn lôi thôi quá, có dụ " chơi" xong lại chẳng trả tiền thì cũng mệt lắm đấy........bựa ghê
    to onggia: càng già càng rẻ............
  9. tuanqiuxian

    tuanqiuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đối với những người tỉnh lẻ đến ở ktx thì đó là cả một kỷ niệm khó quên. Tôi cũng đã từng ơ đó : và không sao quên được "Bố Dũng : quản sinh khoa kinh tế" Bố vừa hiền lại vùa dễ tính nữa , không biết giờ có còn chủ nhiệm khoa kt nữa không???????????
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Vẫn còn đấy. Mr Sơn

Chia sẻ trang này