1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống, tiền tài, danh vọng, những thứ hão huyền

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi kiep_do_den, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, tiền tài, danh vọng, những thứ hão huyền

    Các bạn ơi, sao mà cuộc sống lại buồn chán như vậy nhỉ, những thứ mà mình muốn có thì không bao giờ có, mà những thứ mình không muốn lại có là sao hả các bạn ơi, chẳng lẽ cuộc đời lại bất công như vậy sao? partforever .
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đời nó thế mà !
    Chẳng có gì là bất công cả . Tự nhiên vốn đã bất công rùi nên ==> Xã hội fải bất công theo ( Điều tất yếu )
    VD : Đồng chí có thấy cây Đa ko? Cái cây nó to lớn đến thế mà seo quả của nó lại chỉ có bấy nhiêu ! Ngược lại đồng chí thấy cây dưa hấu ko , thân nó bé tí , dài ngoằng sao mà quả của nó lại to thế !
    Vậy đấy !
    Cứ vô tư mà sống , coi như bình thường , cứ sống hết mình thế ắt hẳn sẽ vui mà thui .
    Để ý làm gì đến ba cái chuyện vớ vỉn !
    Mình chỉ là một hạt cát , thậm chí còn bé hơn cả hạt cát cơ , nên chẳng thể làm gì để thay đổi xã hội cả , cứ để nó tồn tại vốn dĩ nó thế .
  3. dangngocha

    dangngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ với các ấy là nhưng hạt bụi quay cùng cánh của cái quạt ........tớ đố các ấy chạy nhanh hơn hay chậm hơn.......
    mọi người cũng vậy thui ........phải quay cùng vận tốc của nó....nếu bạn không muốn bị bật ra khỏi cuộc sống... quy luật của no''
    không ai có thể thoát ra .....vì chúng ta là mắt xích.....móc nối vào nhau....cắn xé nhau ....xiết chặt nhau.....
  4. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn " Dangngocha " tui thấy rất thích những gì bạn nói đó .Tớ với các ấy là nhưng hạt bụi quay cùng cánh của cái quạt ........tớ đố các ấy chạy nhanh hơn hay chậm hơn.......
    mọi người cũng vậy thui ........phải quay cùng vận tốc của nó....nếu bạn không muốn bị bật ra khỏi cuộc sống... quy luật của no''''
    không ai có thể thoát ra .....vì chúng ta là mắt xích.....móc nối vào nhau....cắn xé nhau ....xiết chặt nhau.....
    CUỘC SỐNG LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ MÀ ĐÔI KHI CON NGƯỜI CŨNG KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC.
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ây dà .....
    Cái gì mà khủng khiếp thế ? 17 ( à , có thể là 18 ) năm sống trên đời tớ chưa được chứng kiến ai " cắn " nhau hay là " xiết chặt " nhau cả . Cứ như miêu tả một vụ án mạng ấy .
  6. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, thế em cứ sống thêm đi, có thể là năm 19 em sẽ "cắn xé" và "xiết chặt" còn hơn người khác ấy chứ
    To kiep_do_den: muốn dễ chịu hơn thì hãy học cách muốn những gì mình có (hơi phi lý, nhưng mà chấp nhận đi bạn, đời vốn éo le mà)
  7. neverme

    neverme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày 21/02
    Ra trường? Cuốn vào những bận rộn không tên, những lo lắng rất ?ongười lớn?, mình đánh mất dần vẻ hồn nhiên ngày trước. Khô khan hơn nhưng lại dễ buồn hơn.
    Còn nhớ không mày? Những ngày trước khi bảo vệ tốt nghiệp, không ít đứa đã khóc trước sự lựa chọn: về nhà hay ở lại Hà Nội. Hứa với nhau sẽ cố gắng để không xa nhau. Bọn mình đều đã và đang cố thực hiện lời hứa ấy. Long rong xin việc, những rắc rối khi đi làm? tất cả làm cho mình già đi, trông đứa nào cũng mệt mỏi, cũng có vẻ yếu đuối hơn. Nhớ hồi SV, mỗi lần vấp váp lại cười toe: ?oôi giời, đời là thế, hoàn hảo thế quái nào được?. Còn bây giờ là chán và lang thang, hay lê lết về nhà, mặc nguyên bộ quần áo bụi bặm cả ngày đường mà lăn ra ngủ. Giờ đứa nào cũng dễ cáu gắt hơn, dễ khóc hơn, dễ nản chí hơn. Chẳng còn quyết tâm hô hào như lúc mới ra trường nữa.
    Nhìn 2 đứa nhà tao ôm nhau khóc, tự nhiên muốn khóc theo. Chưa bao giờ có ý định rời HN, nhưng cứ vẩn vơ trong đầu ?oThe long way home? của Norah Jones:
    I´m lost and alone
    I can´t hold onto very long
    Forgive me, pretty baby
    But I always take the long way home
    Nhưng đến cả mày cũng nói rằng mày muốn trở về, muốn bỏ HN, tao thấy hoang mang lắm. Trông mày lúc nào cũng tâm trạng, lúc vui, lúc buồn. Tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ bỏ mà đi, nhưng tao sợ cái không khí u ám cả ở nhà tao lẫn nhà mày.
    Got a handful of lightening
    A hat full of rain
    And I know that I said
    I´d never do it again
    And I love you pretty baby but I always take the long way home
    ?oTao như một con ngựa già, chỉ muốn yên ổn, nghỉ ngơi, chẳng muốn bon chen làm gì nữa. Mà tao về thì bố mẹ tao sẽ yên tâm hơn? Ừ, nghe con bé nhà tao nói cũng đúng. Về nhà ?" nghĩa là ổn định, cho dù có khó khăn thì cũng luôn cảm thấy ấm áp bên những người mình yêu thương. Chẳng phải mỗi khi gặp rắc rối mày lại muốn về nhà ngay đấy thôi. Chẳng ai lại muốn chịu đựng thêm một lần nữa cái cảm giác của ?ohandful of lightening & rain?. Vậy điều gì níu giữ mình lại nơi đây?
    Loves the only thing I´ve ever known
    I know you are my pearl
    Có người nói rằng cái duy nhất níu kéo một ai đó ở lại HN là vì không thể xa một người - người khiến mình "feel like home" ở cái nơi lạ lẫm này. Nó đã cố nói rằng người ấy không ảnh hưởng gì đến quyết định của nó, nhưng khi nhìn nó khóc, tao biết đó là những giọt nước mắt của trái tim. Còn mày, điều này có đúng không?
    Money´s just something you throw
    Off the back of a train
    Mày mong ở lại HN như là một cơ hội vươn lên. Tao khâm phục mày vì điều đó. Nhưng nhiều lúc thấy mày thật tự ti trong chuyện khác. Ai cũng may mắn, theo cách này hay cách khác, mày nhỉ?
    Cái kết của bài hát sẽ không bao giờ đúng cho cả tao và mày, cho cả 2 đứa nhà tao. Vậy thì cố lên thôi mày ạ. ?oEm hồn nhiên rồi em sẽ bình yên?? Tao luôn thích câu này ;-)
    Được neverme sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 23/02/2005
    Được neverme sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 23/02/2005
  8. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
              Tiền tài, danh vọng hay lớn hơn là cuộc sống đều không phải là những thứ hão huyền. Nếu chúng hão huyền thì những con người như chúng ta còn ở đây để bàn luận, than vãn làm gì...quên đi là hơn chứ.... Cũng như có nhiều người nói cái TTVNOL ảo này chỉ là một thứ hão huyền...chẹp, ở giữa một nơi hão huyền để nói về sự hão huyền....cái vòng luẩn quẩn... nhưng từ cái vòng luẩn quẩn đó mới thấy chẳng có gì hão huyền ở đây cả.....
    Cuộc đời không phải là bể khổ, cũng không có gì phù du bạc bẽo... mà là một chuỗi các quyết định: quyết định của từng người, tùng nhà, từng tổ chức, từng nước..... nhiều loại quyết định đan xen, ảnh hưởng, quy định lẫn nhau. Chúng dệt thành một màng lưới mà bất cứ ai nếu ko biết đưa ra những quyết định đúng đắn hoặc tệ hơn nữa là không biết nên quyết định như thế nào sẽ phải khổ sở....Khổ rồi mà vẫn không biết làm thế nào thì than vãn ở cái diễn đàn vô cùng yêu quý này là một cách làm nhẹ lòng, tìm sự đồng cảm và chia sẻ. Nhưng rồi, kiep_do_den à, bản thân mình vẫn phải đưa ra một quyết định, quyết định lớn hay nhỏ, sáng suốt hay điên rồ thì cũng là quyết định của mình, không thể không tin vào nó vì có ai sống hộ mình đâu. Bạn bè ư? Cũng tốt nhưng mình sẽ là loại gì nếu suốt ngày bám lấy bạn bè và làm phiền họ (cho dù họ rất tốt), mình cần có tự trọng chứ. Người thân ư? Họ đôi khi muốn có quá nhiều ảnh hưởng đến các quyết định của mình, làm mình rối trí bằng một kho kinh nghiệm, trải nghiệm, họ nghĩ mình non nớt lắm, nhưng thực ra chỉ có mình mới hiểu được mình thôi. Phải tự quyết định dựa trên sự hiểu biết của mình và lắng nghe có chọn lựa. Nếu bạn cứ suốt ngày kêu chán đời và chẳng biết quyết định mình sẽ làm gì để làm cái cuộc đời đáng chán nản của bạn vui vẻ, hay ho và có ích hơn thì thôi, bó tay, kêu chán đến khi nào ko kêu được nữa vậy, đó cũng là một quyết định, kiep_do_den nhỉ?
  9. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tui thì , tui thấy gì gì chứ .... è hèm ... cuộc sống của chúng ta đôi khi cần khó khăn mà ... Nhờ Khó khăn thì mới lớn dậy được chứ .... các cụ có câu " lửa thử vàng gian nan thử sức mà " .. , khó lhăn giúp ta nhận ra những gì chúng ta có quý giá như thế nào ....khi phải đối diện với nó ai cũng sợ nhưng khi nó qua rồi thì cũng.......... Thường thôi !!!!
    Sự thưc thì những gì mất đi rồi người ta mới thấy quý giá !!...

Chia sẻ trang này