1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống, tiền tài, danh vọng, và sự cô đơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kiep_do_den, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, tiền tài, danh vọng, và sự cô đơn

    Chán wá các bạn ơi, cuộc sống thật là tẻ nhạt, những nỗi cô đơn luôn đeo bám tôi. Partforevermylove .
  2. Guest

    Guest Guest

    Tại bác cả thôi,tiên trách kỉ,hậu trách nhân nhá.
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    "ta mang bao tội lỗi lên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân,ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen"
    bạn hiểu ý tui chưa
  4. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    "ta mang bao tội lỗi lên thân ta giờ đfây kiếp sống không nhà không người thân, ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen"
    bạn hiểu ý tui chứ
  5. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thế nào là tẻ nhạt , ta có câu cuộc sống muôn màu
    thế nào là cô đơn đeo bám khi mà con mắt của bạn vẫn còn nhìn thấy màu xanh của trời biếc !
    xin bạn , đừng lạm dụng từ cô đơn bởi đó là một từ rất đắt
    Em có biết!
    Hãy để con tim chìm trong băng giá
    Anh lặng người nhìn lại bóng hình em
    Giờ với em anh là người xa lạ
    Phút qua đường lẳng lặng cúi đầu quay !

    Anh!
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tẻ nhạt là vì bạn chưa khám phá nó, hoặc là không muốn. Nỗi cô đơn đeo bám là vì bạn chưa thực sự mở lòng...Cống hiến, hy sinh hết mình cho cả công việc và người thân, cuộc sống và mọi thứ sẽ trả lại cho bạn giá trị đích thực của nó. Những gì bạn nhận được từ cuộc sống thực chất là phản chiếu của những gì bạn làm đối với nó.. Chúc vui
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    lại là nhân vật này!
    Cứ sống thôi,bạn càng kỳ vọng vào những cái lớn lao thì bạn sẽ càng thấy nó xa vời tầm tay của mình.Thế đấy!
  8. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi bản thân ko được thoả mãn => ích kỷ với mọi người => cảm thấy buồn, chán, cô đơn...
    Khi rỗi hơi ko có việc gì để làm, hoặc thấy mình bất tài => buồn, chán, cô đơn...
    Khi thụ động, không muốn tìm hiểu cuộc sống xung quanh => cuộc sống tẻ nhạt => buồn, chán, cô đơn...
    v.v....
    Bạn có thuộc trường hợp nào ở đây ko, nếu có chắc bạn biết phải làm gì... Chúc vui vẻ nhé...
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
     Kiếm việc gì đó mà làm chứ than vãn cái giề.

  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng ngẫm tới ngẫm lui cái title này rồi chủ nhân của nó và....cười;có lẽ vì bạn tự ví cuộc đời mình là...kiếp đỏ đen nên bạn đỏ bạc thì đen tình chăng?

Chia sẻ trang này