1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống tính bằng gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sea_nymph, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Long_Hai

    Long_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề của Sea_nymph đối với tôi rất hay. Tôi muốn chia sẻ ý kiến của tôi bằng cách ví von thế này:
    Cuộc đời giống như...tô phở!!!
    - Một chút sợi dài dài của bánh phở.
    - Một vài cục xương hay vài miếng thịt
    - Một vài cọng hành
    - Một chút đường, chút muối....
    Mọi cái chẳng có cái nào ăn nhập với cái nào. Nó đâu đã là tô phở. A! cái cuối cùng là...nước lèo. Nước lèo làm nên tô phở. Không thể có phở nếu như không có nước lèo. Phở ngon hay dở phần lớn tuỳ thuộc vào nước lèo. Sau đó thì thêm vào chút tương, chút rau, chút xì dầu...
    Cuộc đời này vốn có nhiều nghịch lý; và càng không thể có một sự công bằng tuyệt đối. Thế nhưng bạn đã hiện hữu như chính bạn đang có, mà không thể đòi hỏi quyền được sinh ra hay không...
    Đừng bi quan, mà hãy hiểu rằng: sự hiện hữu của bạn đã là một giá trị mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc đời này. Việc cuộc đời đón nhận bạn, và bạn chấp nhận cuộc đời lại tuỳ thuộc vào tấm lòng của bạn. Tấm lòng của bạn chính là một thứ nước lèo đổ vào cuộc đời này, ngon hay dở là tuỳ thuộc vào thái độ của bạn. Đó là giá trị cuộc đời.
    Bạn đừng nghĩ điều này đơn giản.
    Nếu bạn có kinh nghiệm của một lần hấp hối, bạn sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.
    Thân mến
  2. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống của mỗi người có một fía trị hoàn toàn khác nhau.
    nguwòi tính bằng tiền
    người tính bằng từng giây,từng phút
    người tính bằng giá trị làm được của ngày hôm nay
    người tính bằng sự may mắn.....
  3. I_failed

    I_failed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phở của ông là phở mán à? Có xì dầu, có đường? Ụa ụa, cuộc sống là một bát phở trên rừng! Sao không nói cuộc sống là một quả ô mai, mặn ngọt chua cay đắng khô ướt đều có cả?
    Cuộc sống với tôi tính bằng thất bại tôi đã trải qua. 1 tuổi, thất bại với việc nói một từ quá uốn lưỡi. 10 tuổi, thất bại với việc chơi cướp cờ. 20 tuổi, thật bại với cuộc tình đầu tiên. Tôi chưa đến 30, chưa biết sẽ thất bại tiếp ra sao...
    Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng.
  4. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ặ, cuỏằTc sỏằ'ng phỏÊi 'ặỏằÊc 'o bỏng HỏNH PHsC chỏằâ ! Sỏằ'ng thơ phỏÊi 'ỏƠu tranh 'ỏằf dành lỏƠy hỏĂnh phúc. Chỏằâ sỏằ'ng 'ỏằf khỏằ. thơ sỏằ'ng làm gơ.
  5. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Tức quá mạng dở hơi không vote được
    nhưng mà bài này không vote không được .
    ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng vượt qua nó đạt được những điều tốt đẹp hơn chính là bạn đang làm nên giá trị của cuộc sống.
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  6. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của tôi tính bằng những ngày tôi đã và đang sống, có ngày tốt, có ngày xấu, có ngày cười, có ngày mếu, .... nhưng tôi chỉ tính bằng những ngày tôi sống, vì khi tôi chết rồi thì không ai tính hộ tôi nữa.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  7. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !
    Khi nào mạng hết dở hơi thì nhớ VOTE cho tui nhé. Hihi. Này Sunflower, tui cũng rất yêu sun flower, yêu ánh nắng mặt trời, yêu lửa nóng,... Chúc bạn luôn hạnh phúc !
  8. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ!
    Ở đời này không có sự công bằng
    Nhưng lại đầy rẫy những điều vô lý
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đọc lại mấy chi tiết của bài chính thì tôi nhận thấy toàn là những " tiêu chí cá nhân " mà thôi, nếu con người chỉ biết có mình ( hoặc gia đình mình ) thì làm gì có cái gọi-là-xã-hội tồn tại
    cá nhân tôi chẳng tốt gì nhưng nếu tôi có zợ thì tôi vẫn quan tâm zợ ... hàng xóm
    đùa chút chơi, đừng nổi nóng
    [​IMG]
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của cuộc sống không tính bằng thời gian mà tính bằng những gì ta làm được.

Chia sẻ trang này