1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống tinh thần thời hiện đại.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Truyện thì viết về Harry, nhưng tác giả cũng kỳ công xây dựng 1 nhân vật luôn song hành với Harry....cách thắt nút và gỡ nút đối với nhân vật này thật bất ngờ, thú vị...gây ngỡ ngàng...cho độc giả....
    Giá như ông ấy đừng chết.............
  2. daovang

    daovang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cuộc sống tinh thần thời hiện đại của tui cũng bình thường như thời xưa vậy thôi, đâu có vấn đề gì đâu nhỉ.
    Chắc là tui có một cái may mắn là lúc nhỏ (hơn 20 năm trước) tui sinh ra trong một ngôi làng nghèo khổ (ở Nha Trang)
    cũng như đa số các ngôi làng nghèo khổ khác (cái khái niệm nghèo khổ này khi lớn lên tui mới biết, chứ lúc nhỏ tui
    nghĩ cái ngôi làng nghèo khổ đó, đúng là một thiên đường) vì đa số ai cũng nghèo, nên sống bằng tình cảm là chính,
    chẳng có gì đáng mất, lúc nhỏ tui có thể đi vào nhà ai cũng được, cửa trước cửa sau đều rộng mở, chẳng sợ ăn trộm
    hay ăn cắp gì hết (vì cái làng của tôi chuyên đi tới làng khác ăn trộm, ăn cướp mờ, ngày trước nó cũng nổi tiếng
    như Lò Heo, Ba Làng, Núi Một, Khu Máy Nước ...vậy, nhưng lạ một cái là dân trong làng lại hết sức thương yêu nhau,
    bảo vệ lẫn nhau, tui chỉ thấy mấy cái làng khác kéo tới đánh nhau với làng tui rồi ôm đầu máu chạy về thui, chứ không
    có chuyện ngược lại, vì cái làng của tui nó có đủ 3 yếu tố Thiên Thời-Địa Lợi-Nhân Hoà, tui nổ về cái làng của tui quá,
    thôi giờ qua nói chuyện của tui nhá (chuẩn bị quăng lựu đạn nữa, chắc có ai nghĩ vậy, hơ hơ)) .Như tui nói đó, cái làng tui
    sống đó, nó có cái Địa Lợi, khu ổ chuột, nên hang cùng ngõ hẻm chằng chịt, tụi nhỏ bọn tui tha hồ mà bầy đủ thứ trò chơi
    trong cái mê cung đó, nó còn gần sông, gần núi, gần biển, gần cảng, gần chợ...nữa chứ tha hồ mà chơi rượt bắt, bắn bi,
    đánh cũi, chia phe đánh (giỡn) nhau, nói chung là hằng trăm trò chơi, mùa bắp chơi ném cùi bắp, mùa hè chơi dế, đá cá,
    chọi chim, bắn ống thụt, những khi cúp điện thì chơi ma lon, ma cây, cầu cơ, nói chung là lúc nhỏ trừ khi đi học ở trên
    trường (mà hình như ở trên trường cũng bầy nhiều trò chơi lắm thì phải) chứ ở nhà chỉ biết ăn xong rồi đi chơi không hà
    (kô phải nhà tui kô quan tâm con cái, nhưng tui nói đó, nó có cái Thiên Thời mờ), CÓ CÁI CHÍNH YẾU LÀ HỒI NHỎ TUI
    KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT GIÀU NGHÈO, DƠ HAY SẠCH, DỞ HAY GIỎI, NÓI CHUNG LÀ CHẲNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT
    GÌ CẢ, thế là tuổi thơ trôi qua như chốn thiên đường. Tới khi lớn lên tui đi học bắt đầu tui chơi có chọn lọc hơn,
    tới khi lên đại học tui chơi có chọn lọc hơn nữa, tới khi ra trường tui chơi có chọn lọc hơn nữa, (nào là phải hạp với tui,
    phải cùng đẳng cấp với tui...phải áo quần, phải xe cộ, phải sành điệu, phải ăn uống nhậu nhẹt, đam mê nhảy nhót,
    phải đẹp trai phải đẹp gái...nói chung là sống thiên về vật chất, mà cũng phải thôi đó là giai đoạn dậy thì tới tuổi trưởng thành
    mà, nhiều đam mê vật chất nó bao quây...sống như vậy khoảng 10 năm, cái một lúc tui thấy chán ngắt, cuộc sống hiện đại là
    thế này sao, thế là tui quăng cái lối sống đó vào sọt rác cách đây 2 năm) tui quay lại với lối sống xưa, không phân biệt gì hết,
    gặp ai tui cũng nói chuyện vui vẻ, già trẻ lớn bé gì tui cũng làm quen hết, cởi mở tâm hồn mình ra hết cỡ, không gò bó,
    không ràng buộc, không giàu kô nghèo, đẹp thì tui thích, xấu tui cũng chẳng chê, đui mù què quặt, bệnh dow, tiểu đường gì
    tui cụng tiếp xúc hết cho nên cuộc sống tinh thần hiện tại của tui quá phong phú đến nổi tui phải trốn bớt,
    vì hay có người rủ tui đi chơi này nọ, mà tui thì kô phải lúc nào cũng rảnh.
  3. daovang

    daovang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ mà quên, tui phải nói điều này nếu không lại có hại cho các bạn tuổi còn trẻ (13-24 tuổi), các bạn muốn sống tự chủ,
    các bạn phải có trãi nghiệm cuộc sống ở một mức độ nào đó mới sống được, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lườn,
    coi chừng bị sa ngã, lừa gạt, vậy nhé!

Chia sẻ trang này